Chuyện tình thiên thu
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 69 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
vũkimThanh 03.08.2008 20:12:17 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang

Đóng dấu son

Biết đến bao giờ mới có nhau
Lòng em đau đáu nỗi ước ao
Ai ơi thu ngắn lại khoảng cách
Ta đóng dấu son trọn kiếp vẹn tình

Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày đầu tiên của tháng mới
1/8/2008 * 1/7 năm Mậu Tí! 

 
GIỜ LY BIỆT
 
Dở dang một cuộc hành trình
Đường ngang ngõ tắt một mình bơ vơ
Dấu son có thể sẽ mờ
Người yêu dấu hỡi điểm giờ biệt ly
 
Kim Giang
 

 
RU NHAU CHO TRỌN GIẤC MƠ
 
Ðàn ai tiếng bấc tiếng chì
Ðường mây tắt gió còn gì trước sau
Vết son khắc giữa tim màu
Yêu thương thầm kín bên nhau suốt đời
Thuyền thơ chở nắng ra khơi
Hồn xanh kết tụ tuyệt vời hoà ca
Vòng tay ngày ấy bao la
Vẫn còn ấm áp đậm đà hồn thơ
Ru nhau cho trọn giấc mơ
Băng trùng vượt lũ từng giờ người ơi…
 
Vũ kim Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2008 20:13:44 bởi vũkimThanh >
kimrbl 04.08.2008 07:12:08 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

            NỖI NHỚ MÙA THU
 
Bên thềm hoa Cúc ngày xưa
Có người dính gió cảm thơ hút hồn
Thế rồi mưa nắng bồn chồn
Thế rồi vắng một...Một buồn nôn nao
Xuân Hồng, Phượng Hạ thế nào
Vẫn vương bóng Cúc ngọt ngào mùa Thu
 
Kim Giang
 


Hè qua Phượng hết rực hồng
Em đi bỏ lại tình nồng bơ vơ
Cúc vàng cho những đợi chờ
Mùa thu gom lại vần thơ bẽ bàng...
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2008 07:15:18 bởi kimrbl >
Liên Thơ 04.08.2008 23:03:08 (permalink)
0
Đóng dấu son
Biết đến bao giờ mới có nhau
Lòng em đau đáu nỗi ước ao
Ai ơi thu ngắn lại khoảng cách
Ta đóng dấu son trọn kiếp vẹn tình...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Ngày đầu tiên của tháng mới
              1/8/2008 * 1/7 năm Mậu Tí!  

 GIỜ LY BIỆT
 
Dở dang một cuộc hành trình
Đường ngang ngõ tắt một mình bơ vơ
Dấu son có thể sẽ mờ
Người yêu dấu hỡi điểm giờ biệt ly 
                        Kim Giang
                       3/8/2008
Chút tơ lòng
Có lẽ nào anh không thấu hiểu
Cớ làm sao em hay dỗi hờn
Khi trông đợi nào đâu thấy bóng
Em thầm thì réo  gọi  mãi tên anh...
Anh có thấy lòng như lửa đốt
Hãy về bên... thả chút tơ lòng...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Đêm,4/8/2008
 



 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2008 00:29:17 bởi Liên Thơ >
KimGiang 06.08.2008 13:59:40 (permalink)
0
*Xin được cảm ơn các anh, chị và các bạn đã quan tâm chia sẻ với Kim Giang. Chúc các anh, chị và các bạn luôn thành đạt, hạnh phúc! Thân thương! - Kim Giang
 
 
KHÁT VỌNG
 
Anh có biết vì sao trời xanh thắm
Biết Triều dâng bao lớp sóng Đại dương
Và khoảng cách càng xa vời thăm thẳm
Càng nồng nàn càng rất đỗi thân thương
 
Em có lúc thả theo dòng suy tưởng
Ngỡ đang bay đang lạc giữa Thiên Đường
Bấm thử tay hỏi mình hay đang mộng
Tràn không gian bao xao xuyến tơ vương
 
Em muốn hát bản tình ca vẫn hát
Để anh nghe rào rạt tiếng con tim
Sống hết mình không thể mãi lặng im
Không thể nén niềm yêu thương khao khát
 
Cũng có thể chẳng bao giờ anh biết
Từng phút giây em da diết nhớ mong
Và đôi khi em nói khác ý lòng
Bởi tin anh không làm em thất vọng
 
Bao đằm thắm đưa nhau vào lối mộng
Bến bờ mơ hạnh phúc nắng Thu về
Anh thì thầm rất khẽ đủ em nghe
- Yêu em lắm…Chưa từng ai yêu thế
 
Kim Giang
 
donghung 09.08.2008 01:10:59 (permalink)
0
TÌM
 
Em về nhặt lá mùa Thu
Trải niềm nhung nhớ hát du tình đời
Em về đốt những tả tơi
Xé vuông lụa mỏng gói lời chia phôi
Đã đành là ảo ảnh thôi
Sao còn sẻ đất vạch trời tìm nhau
Em về tìm nắng ở đâu
Tắt trong ánh mắt mưa ngâu tím chiều
 
 
 
 
vũkimThanh 09.08.2008 07:25:28 (permalink)
0
Trích đoạn: donghung

TÌM
 
Em về nhặt lá mùa Thu
Trải niềm nhung nhớ hát ru tình đời
Em về đốt những tả tơi
Xé vuông lụa mỏng gói lời chia phôi
Đã đành là ảo ảnh thôi
Sao còn sẻ đất vạch trời tìm nhau
Em về tìm nắng ở đâu
Tắt trong ánh mắt mưa ngâu tím chiều
 
Thân họa :
 
 
 

NHỚ
 
Nhớ em biển khóc bơ vơ
Tôi lần theo cánh rừng mơ tìm người
Vầng Trăng héo hắt nụ cười
Cung đàn say rượu gọi người tình xa
Yêu em yêu cả phong ba
Yêu làn môi tím nhạt nhòa mưa thu
Ðời anh sao vụng đường tu
Trái tim luôn phá ngục tù bay cao .
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2008 07:28:34 bởi vũkimThanh >
Liên Thơ 09.08.2008 07:43:43 (permalink)
0
KHÁT VỌNG 
 Anh có biết vì sao trời xanh thắm
Biết Triều dâng bao lớp sóng Đại dương
Và khoảng cách càng xa vời thăm thẳm
Càng nồng nàn càng rất đỗi thân thương
 
Em có lúc thả theo dòng suy tưởng
Ngỡ đang bay đang lạc giữa Thiên Đường
Bấm thử tay hỏi mình hay đang mộng
Tràn không gian bao xao xuyến tơ vương
 
Em muốn hát bản tình ca vẫn hát
Để anh nghe rào rạt tiếng con tim
Sống hết mình không thể mãi lặng im
Không thể nén niềm yêu thương khao khát
 
Cũng có thể chẳng bao giờ anh biết
Từng phút giây em da diết nhớ mong
Và đôi khi em nói khác ý lòng
Bởi tin anh không làm em thất vọng
 
Bao đằm thắm đưa nhau vào lối mộng
Bến bờ mơ hạnh phúc nắng Thu về
Anh thì thầm rất khẽ đủ em nghe
- Yêu em lắm…Chưa từng ai yêu thế 
           Kim Giang *6/8/2008
Khao khát
Khát khao có đôi tay anh
Để em lồng từng ngón tay mình lạnh giá
Khát khao có đôi mắt anh đăm đắm nhìn
Để em hướng cõi lòng vời vợi ...em dâng...
Khao khát có đôi môi anh rạng rỡ
Để em tặng một nụ hồng trinh bạch hương xuân...
Khao khát có bờ vai anh đồng rộng
Em ngủ vùi sau cay đắng anh cho...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
       Mai sớm ngày cuối tuần,9/8/2008
                

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2008 07:48:20 bởi Liên Thơ >
KimGiang 10.08.2008 01:06:51 (permalink)
0
Trích đoạn: vũkimThanh

Trích đoạn: donghung

TÌM
 
Em về nhặt lá mùa Thu
Trải niềm nhung nhớ hát ru tình đời
Em về đốt những tả tơi
Xé vuông lụa mỏng gói lời chia phôi
Đã đành là ảo ảnh thôi
Sao còn sẻ đất vạch trời tìm nhau
Em về tìm nắng ở đâu
Tắt trong ánh mắt mưa ngâu tím chiều
 
Thân họa :
 
 
 

NHỚ
 
Nhớ em biển khóc bơ vơ
Tôi lần theo cánh rừng mơ tìm người
Vầng Trăng héo hắt nụ cười
Cung đàn say rượu gọi người tình xa
Yêu em yêu cả phong ba
Yêu làn môi tím nhạt nhòa mưa thu
Ðời anh sao vụng đường tu
Trái tim luôn phá ngục tù bay cao .
 
Vũ kim Thanh
 

MONG
 
Cũng là dày ước mai ao
Thanh Xuân còn vẹn mang trao tặng người
Gió mưa làm ướt nụ cười
Chở che thương cảm lại ngời mắt trong
Thu vàng bao nỗi nhớ mong
Ánh Trăng xưa sáng dòng sông thưở nào
Xốn xang bờ...Sóng lao xao
Ghép thành cung nhạc nôn nao bến đời
 
Kim Giang
KimGiang 10.08.2008 01:19:55 (permalink)
0
Trích đoạn: Liên Thơ

KHÁT VỌNG 
 Anh có biết vì sao trời xanh thắm
Biết Triều dâng bao lớp sóng Đại dương
Và khoảng cách càng xa vời thăm thẳm
Càng nồng nàn càng rất đỗi thân thương
 
Em có lúc thả theo dòng suy tưởng
Ngỡ đang bay đang lạc giữa Thiên Đường
Bấm thử tay hỏi mình hay đang mộng
Tràn không gian bao xao xuyến tơ vương
 
Em muốn hát bản tình ca vẫn hát
Để anh nghe rào rạt tiếng con tim
Sống hết mình không thể mãi lặng im
Không thể nén niềm yêu thương khao khát
 
Cũng có thể chẳng bao giờ anh biết
Từng phút giây em da diết nhớ mong
Và đôi khi em nói khác ý lòng
Bởi tin anh không làm em thất vọng
 
Bao đằm thắm đưa nhau vào lối mộng
Bến bờ mơ hạnh phúc nắng Thu về
Anh thì thầm rất khẽ đủ em nghe
- Yêu em lắm…Chưa từng ai yêu thế 

           Kim Giang *6/8/2008

Khao khát
Khát khao có đôi tay anh
Để em lồng từng ngón tay mình lạnh giá
Khát khao có đôi mắt anh đăm đắm nhìn
Để em hướng cõi lòng vời vợi ...em dâng...
Khao khát có đôi môi anh rạng rỡ
Để em tặng một nụ hồng trinh bạch hương xuân...
Khao khát có bờ vai anh đồng rộng
Em ngủ vùi sau cay đắng anh cho...

              Lê Minh Liên Thanh Thơ
       Mai sớm ngày cuối tuần,9/8/2008
                 


Khát khao có đôi tay anh 

Chăn đơn em cuốn ôm mình năm canh
Khát khao có đôi mắt anh
Đêm đêm ngóng đợi long lanh sao trời
Mơ làn môi chớm kề môi
Giật mình chiếc lá thu rơi chạm lòng
Tình chung một tiếng tơ đồng
Càng cay đắng lại càng nồng nàn say
Tay tìm đan những ngón tay
 
Kim Giang
kimrbl 10.08.2008 10:11:43 (permalink)
0

Trích đoạn: donghung

TÌM
 
Em về nhặt lá mùa Thu
Trải niềm nhung nhớ hát du tình đời
Em về đốt những tả tơi
Xé vuông lụa mỏng gói lời chia phôi
Đã đành là ảo ảnh thôi
Sao còn sẻ đất vạch trời tìm nhau
Em về tìm nắng ở đâu
Tắt trong ánh mắt mưa ngâu tím chiều
 
Mùa thu nhớ em
 
Thu về gom nhặt lá rơi
Xếp thành câu chữ những lời yêu thương
Gửi em đang chốn tha hương
Nhắc về thuở ấy con đường vẫn qua...
 
Những lần trong ánh chiều tà
Nắm tay dạo bước , đi chùa ,trèo nương
Hái hoa mua nở tím đường
Ngó quanh trao gửi vội vàng nụ hôn...
 
Em đi Thu đến bao lần
Nhớ em anh lại bần thần dạo quanh
Bên anh còn mỗi bóng mình
Trên đồi hoa gió lặng thinh thẫn thờ
kimrbl
 
 
 
vũkimThanh 11.08.2008 14:49:18 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang

Trích đoạn: vũkimThanh

Trích đoạn: donghung

TÌM
 
Em về nhặt lá mùa Thu
Trải niềm nhung nhớ hát ru tình đời
Em về đốt những tả tơi
Xé vuông lụa mỏng gói lời chia phôi
Đã đành là ảo ảnh thôi
Sao còn sẻ đất vạch trời tìm nhau
Em về tìm nắng ở đâu
Tắt trong ánh mắt mưa ngâu tím chiều
 
Thân họa :
 
 
 

NHỚ
 
Nhớ em biển khóc bơ vơ
Tôi lần theo cánh rừng mơ tìm người
Vầng Trăng héo hắt nụ cười
Cung đàn say rượu gọi người tình xa
Yêu em yêu cả phong ba
Yêu làn môi tím nhạt nhòa mưa thu
Ðời anh sao vụng đường tu
Trái tim luôn phá ngục tù bay cao .
 
Vũ kim Thanh
 

MONG
 
Cũng là dày ước mai ao
Thanh Xuân còn vẹn mang trao tặng người
Gió mưa làm ướt nụ cười
Chở che thương cảm lại ngời mắt trong
Thu vàng bao nỗi nhớ mong
Ánh Trăng xưa sáng dòng sông thưở nào
Xốn xang bờ...Sóng lao xao
Ghép thành cung nhạc nôn nao bến đời
 
Kim Giang
 
 
VÀO THU
 

Tôi ôm trái ngọt chơi vơi

Thanh xuân thơm ngát tuyệt vời ấm êm

Xua tan buốt giá từng đêm

Tình nồng muôn dặm càng thêm mặn mà

Sóng tình tha thiết hoà ca

Thơ hồng quấn quyện nhạt nhoà mưa giông

Xa rồi tuyết lạnh mùa Ðông

Bàn tay đượm nắng vun trồng cây xanh

Trăng vàng vũ điệu long lanh

Sông hiền mấy độ mong manh nước trời

Yêu nhau yêu mãi ngàn đời

Nụ hôn đằm thắm còn ngời mắt nhung

Trái tim tình nghĩa bao dung

Niềm đau dĩ vãng mịt mùng xa bay

Người ơi nâng chén mộng say

Lá vàng vui đón tình này vào Thu

 

Vũ kim Thanh


KimGiang 14.08.2008 13:46:48 (permalink)
0
 
 
BỐ ƠI...
 
Thèm gọi quá
Tiếng yêu thương nhức nhối
Tắc giữa chừng
Thót ruột
- Bố…Bố ơi…!
 
Bố đi xa
Đằng đẵng mấy năm rồi
Không thấy bóng không thấy lời
Vời vợi
Như trẻ lạc khi mặt trời khuất núi
Muốn thật cao để nhìn qua khoảng tối
Nỗi nhớ thét gào
Vỡ dội vách tâm can
 
Bố ơi…
Con không lau…Cứ mặc lệ chảy dàn
Cho mờ mắt nhạt nhòa mong thấy Bố
Không chỉ đến mùa Vu Lan mới nhớ
Con ngẩn ngơ tìm mỗi bước con đi
Cứ chợt mừng khi thoáng thấy ai kia
Một chút hao hao, hay cái nhìn giống Bố
Lời trầm ấm, hay một lời nhắc nhở
Có phải Bố về trong gió
Dẫn đường con
 
Bố ơi…
Cho con gọi thật to
Như lúc Bố đương còn
Trong thương tủi
Vọng nghe lời Bố nói:
-         Ừ…Con gái
-         Ngẩng lên nào…Cứng cỏi
Giữa bể đời trải bươn gắng giỏi
Phận má hồng hơn bởi chữ hiền ngoan
 
Thân xác về trời
Người vẫn dõi theo con
Bố ơi…Bố…
Bố ơi…
Thèm gọi quá
 
Kim Giang
 
KimGiang 18.08.2008 17:43:04 (permalink)
0
SÓNG TÂY HỒ
 
Sóng lòng hay sóng Hồ Tây
Liễu xanh hay mái tóc lay gió chiều
Buồm mây như thể cánh diều
Chép bài thơ gửi lời yêu lên trời
Tiếng chuông Trấn Vũ chơi vơi
Hải Đường hé nụ hương vời vợi lan
 
Kim Giang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2008 17:45:51 bởi KimGiang >
KimGiang 21.08.2008 00:17:09 (permalink)
0

MỘ SẦU
 
Vàng rơi, Thu chết lá về đâu
Vùi giấc trăm năm nấm mộ sầu
Một trái tim nồng đang yên nghỉ
Vĩnh biệt cuộc tình lắm thương đau
 
Anh nói tặng em một mùa Xuân
Có Thiên Nga trắng, suối trong ngần
Ngẩn ngơ vớt bóng người vương lại
Chỉ thấy dương gian nắng tắt dần
 
Kim Giang
 
KimGiang 26.08.2008 20:41:32 (permalink)
0

DANG DỞ
 
Em ngược xuôi lối phố
Con đường lạ thành quen
Mà sao anh và em
Bỗng đang quen thành lạ
 
Mỗi người đi một ngả
Như hai đường song song
 
Sao chẳng dám bẻ cong
Để mong lần gặp gỡ
Cho những gì dang dở
Cứ oằn mình trong thơ
 
Kim Giang
 
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 69 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9