Chuyện tình thiên thu
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 69 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
KimGiang 28.08.2008 22:25:53 (permalink)
0
 


TƠ TRỜI
 
Làm sao
Dứt được người ơi
Chẳng duyên chỉ...Sợi tơ trời
Buộc nhau
Xa rồi
Nhắn với một câu
Đi thì đi
Nhé
Nhớ nhau lại về
Dẫu không non hẹn
Biển thề
Ta đong ánh mắt người về
Chiêm bao

 
Kim Giang
lá chờ rơi 29.08.2008 09:08:20 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang


TƠ TRỜI
 
Làm sao
Dứt được người ơi
Chẳng duyên chỉ...Sợi tơ trời
Buộc nhau
Xa rồi
Nhắn với một câu
Đi thì đi
Nhé
Nhớ nhau lại về
Dẫu không non hẹn
Biển thề
Ta đong ánh mắt người về
Chiêm bao

 
Kim Giang




Thân họa :

TƠ LÒNG
 
Tơ lòng khó dứt ai ơi
Dẫu rằng đây đó một trời xa nhau
Thư hồng xem lại từng câu
Chim xanh kíp đến rồi mau trở về
Nước non chung một lời thề*
Nhớ ai những ước đêm về chiêm bao !


Nhớ ngày xưa mới quen nhau
Ngày trao nhau mối tình đầu ngây thơ
Ngày xưa không đợi không chờ
Như chim liền cánh như thơ liền vần
Giờ sao đôi ngã phong trần
Chỉ gần trong mộng không gần trong tim
 
Mong ngày rồi lại mong đêm
Ủ lòng chăn lạnh đi tìm chiêm bao.

Lá chờ rơi 29/08/08

 
* Thề Non Nước của Tản Đà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2008 11:14:19 bởi lá chờ rơi >
KimGiang 31.08.2008 18:18:57 (permalink)
0
Bác Lá kính mến!
 
Bác ơi! Nhiều người góp ý bảo cháu làm thơ già lắm...Hi hi mà cháu vẫn thích thơ Đường Luật Bác ạ.
 
Theo chân đọc Thơ Bác, Cái tài họa thơ của Bác thật hiếm. Kiểu gì cũng họa được à. Mong Bác mạnh khỏe để cháu và mọi người luôn được thưởng thức những áng thơ hay. Cảm ơn Bác thật nhiều - Kim Giang
KimGiang 31.08.2008 18:21:47 (permalink)
0
 
Gửi Nhà thơ đồng hương
AAA | 26/08/2008, 21:59

 
Cùng là dân "vĩnh toét" quê ta
Mà sao đường luật cũng giỏi ha?
Bà chúa thơ Nôm xưa mà biết
Mười phần cũng phải nể đến ba
Ông phủ Vĩnh Tường mà còn sống
Chắc sẽ mời em đến chơi nhà!
Bởi là đồng hương nên đùa vậy.
Anh có tên là AAA.

Chào anh AAA!

TÌNH QUÊ

Tình quê lửa ấm sưởi lòng ta
Đồng khói đồng hành quý lắm ha
Có phải mây Rồng thăm đỉnh núi
Hay là điểm tựa chắn phong ba
Dòng sông sữa Mẹ cùng chung uống
Mạng ảo Đồng hương thắm một nhà
Phủ Vĩnh Tường ơi...Phà chớ vội
Đừng làm lữ khách lỡ đường a

Kim Giang



<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2008 18:24:51 bởi KimGiang >
Liên Thơ 01.09.2008 00:58:14 (permalink)
0
Có một tình yêu thật ngọt ngào
Như là hương Cốm Mới thương trao
Như là Thu chín đưa theo gió 
Khiến lòng ai đó những nôn nao
                 Kim Giang
Tình thu tha thiết
Duy một tình yêu thắm sắc nồng
Riêng mang trong lòng hai kẻ lạ
Theo đò chở dọc bến tìm nhau
Ai xuôi dòng trong nhớ dòng đục
Mái đẩy mùa trôi gió hững hờ
Thu ơi...tình thu tha thiết quá!
Nhớ ngập tim nhau dáng thương về...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Đêm cuối cùng của tháng 8/2008
             Đêm đầu tiên của tháng 8 Mậu Tí
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/DF45AF796CC34667B4DB15F0F357EAD4.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2008 01:09:28 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
lá chờ rơi 04.09.2008 15:16:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Có một tình yêu thật ngọt ngào
Như là hương Cốm Mới thương trao
Như là Thu chín đưa theo gió 
Khiến lòng ai đó những nôn nao
                 Kim Giang
Tình thu tha thiết
Duy một tình yêu thắm sắc nồng
Riêng mang trong lòng hai kẻ lạ
Theo đò chở dọc bến tìm nhau
Ai xuôi dòng trong nhớ dòng đục
Mái đẩy mùa trôi gió hững hờ
Thu ơi...tình thu tha thiết quá!
Nhớ ngập tim nhau dáng thương về...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Đêm cuối cùng của tháng 8/2008
             Đêm đầu tiên của tháng 8 Mậu Tí
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/DF45AF796CC34667B4DB15F0F357EAD4.jpg[/image]


Xin góp thêm một tiếng về Thu


LÁ ĐỔ ĐẦU THU
 
Thấp thoáng bên song lá đổ rồi
Buồn thu nhen nhúm dậy nơi nơi
Võ vàng lối cũ cây tàn úa
Trơ trọi cành khô lá rụng rời
Cuối bãi dã tràng ngưng lấp bể
Đầu tường con nhện đứng im hơi
Thu vàng gieo rắc nguồn thi hứng
Còn chút dư hương trải cuối trời.

Lá chờ rơi 04/09/08



KimGiang 05.09.2008 00:56:22 (permalink)
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: Liên Thơ

Có một tình yêu thật ngọt ngào
Như là hương Cốm Mới thương trao
Như là Thu chín đưa theo gió 
Khiến lòng ai đó những nôn nao 
                 Kim Giang
Tình thu tha thiết
Duy một tình yêu thắm sắc nồng
Riêng mang trong lòng hai kẻ lạ
Theo đò chở dọc bến tìm nhau
Ai xuôi dòng trong nhớ dòng đục
Mái đẩy mùa trôi gió hững hờ
Thu ơi...tình thu tha thiết quá!
Nhớ ngập tim nhau dáng thương về...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Đêm cuối cùng của tháng 8/2008
             Đêm đầu tiên của tháng 8 Mậu Tí
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/DF45AF796CC34667B4DB15F0F357EAD4.jpg[/image]


Xin góp thêm một tiếng về Thu

LÁ ĐỔ ĐẦU THU
 
Thấp thoáng bên song lá đổ rồi
Buồn thu nhen nhúm dậy nơi nơi
Võ vàng lối cũ cây tàn úa
Trơ trọi cành khô lá rụng rời
Cuối bãi dã tràng ngưng lấp bể
Đầu tường con nhện đứng im hơi
Thu vàng gieo rắc nguồn thi hứng
Còn chút dư hương trải cuối trời.

Lá chờ rơi 04/09/08
 
Kính Họa:
 
GÓI CẢ CÂU THỀ
 
Cứ ngỡ hoàng hôn...Xế muộn rồi
Mà Đường rộn rã khắp muôn nơi
Cành Trăng bến nước thơ vời gọi
Lối cỏ tình vương gót ngọc rời
Gói cả câu thề trong vạt áo
Đem về dấu hẹn giữ làn hơi
Nghìn Thu tiếng sóng lòng sao xuyến
Vỗ mộng mơ nghiêng ngả đất trời
 
Kim Giang




 
lá chờ rơi 05.09.2008 06:43:08 (permalink)
0

 
TUỔI GIÓ SƯƠNG
(thân tặng những kẻ đang YÊU)
 
Thôi nhắc làm chi tuổi gió sương
Mấy lần gặp gỡ mấy lần thương
Ai như cơn gió ngoài khơi rộng
Ai chỉ là mây của dặm trường
Khi gió đưa mây tình chớm nở
Khi mây chờ gió mộng còn vương
Giờ đây đôi ngã chia mây gió
Nhớ lúc chung nhau… mấy đoạn đường.
 
Lá chờ rơi 05/09/08
 

KimGiang 06.09.2008 23:45:12 (permalink)
0
 
TUỔI GIÓ SƯƠNG
(thân tặng những kẻ đang YÊU)

Thôi nhắc làm chi tuổi gió sương
Mấy lần gặp gỡ mấy lần thương
Ai như cơn gió ngoài khơi rộng
Ai chỉ là mây của dặm trường
Khi gió đưa mây tình chớm nở
Khi mây chờ gió mộng còn vương
Giờ đây đôi ngã chia mây gió
Nhớ lúc chung nhau… mấy đoạn đường.

Lá chờ rơi 05/09/08
 
ƠN NGƯỜI
(Kính tặng Bác Lá)
 
Tuổi hạc lưng vời tóc điểm sương
Mà lòng trắc ẩn trĩu yêu thương
Vần thơ chắp cánh tung trời lộng
Ý nguyện chăm nom sánh Học Đường
Lúc hạn đem mưa về tưới mộng
Khi buồn chắp mối nối tơ vương
Công Dung nhắc nhớ lường khôn dại
Đức hạnh khuyên lo bước đoạn trường
 
Kim Giang
lá chờ rơi 07.09.2008 19:43:51 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang

 
TUỔI GIÓ SƯƠNG
(thân tặng những kẻ đang YÊU)

Thôi nhắc làm chi tuổi gió sương
Mấy lần gặp gỡ mấy lần thương
Ai như cơn gió ngoài khơi rộng
Ai chỉ là mây của dặm trường
Khi gió đưa mây tình chớm nở
Khi mây chờ gió mộng còn vương
Giờ đây đôi ngã chia mây gió
Nhớ lúc chung nhau… mấy đoạn đường.

Lá chờ rơi 05/09/08
 
ƠN NGƯỜI
(Kính tặng Bác Lá)
 
Tuổi hạc lưng vời tóc điểm sương
Mà lòng trắc ẩn trĩu yêu thương
Vần thơ chắp cánh tung trời lộng
Ý nguyện chăm nom sánh Học Đường
Lúc hạn đem mưa về tưới mộng
Khi buồn chắp mối nối tơ vương
Công Dung nhắc nhớ lường khôn dại
Đức hạnh khuyên lo bước đoạn trường
 
Kim Giang



ĐÊM VẮNG
 
Hỡi người nơi điếm cỏ cầu sương
Mỗi bước thu về có nhớ thương
Con dại nhắc cha trong tiếng khóc
Mẹ yêu nhớ trẻ lúc lên đường
Phòng khuê vắng vẻ đêm mòn mỏi
Cung nhạc mơ màng tiếng vấn vương
Thổn thức xuân qua người chẳng lại
Biết đâu đêm vắng gửi tình trường !
 
Lá chờ rơi 07/09/08
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2008 19:45:15 bởi lá chờ rơi >
Trạc Tuyền 08.09.2008 16:42:02 (permalink)
0


Nhầm

Ngày trước vì nhầm xin cưới em
Nhìn sau tóc ngắn ngỡ còn teen
Bỗng hôm thấy gọi người là mợ
Nhìn kỹ mấy mươi? vẫn mát kem./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2008 11:04:12 bởi Trạc Tuyền >
Ngậm Ngùi 10.09.2008 04:58:21 (permalink)
0
Lâu ngày ngủ quên nay giật mình vì những lời thơ tha thiết mang đầy tâm sự trong bạn KG, mong chia sớt bớt nỗi niềm cùng bạn, cứ đi đi cuối con đường đêm kia là bình mình đấy KG ạ!
 
TƠ TRỜI
 
Làm sao
Dứt được người ơi
Chẳng duyên chỉ...Sợi tơ trời
Buộc nhau
Xa rồi
Nhắn với một câu
Đi thì đi
Nhé
Nhớ nhau lại về
Dẫu không non hẹn
Biển thề
Ta đong ánh mắt người về
Chiêm bao

 
Kim Giang

 
VÔ THƯỜNG

Lả lơi nỗi nhớ
nghiêng lòng
Sầu về quạnh vắng
Tìm không thấy người

Đường nay chỉ lá chơi vơi
Hoa nay chỉ điểm sắc ngời nhạt hương...

Đã biết một kiếp vô thường
Cớ sao tim vẫn vương vương vui - buồn?

KimGiang 11.09.2008 22:10:11 (permalink)
0

Xin xoá vì nhầm

< Sửa đổi bởi: Trạc Tuyền -- 9.9.2008 7:10:04 >

_____________________________

Chạt Tiền Sư

 
KHUYẾT
 
Ngồi ngắm...Hồn Thu xáo xác bay
Vàng Thu rụng xót dáng Thu gầy
Tường thơ lạnh khuyết tìm đâu thấy
Ai gắn dùm Thu mảnh vỡ đây
 
Kim Giang
 
Anh Trạc Tuyền kính mến!
Nhỡ nhầm lấy đi cũng phải lót tay chứ. Bắt đền anh sửa dùm câu thơ vui vào nơi đó nha.
 
KimGiang 11.09.2008 23:04:35 (permalink)
0
 
VÔ THƯỜNG

Lả lơi nỗi nhớ
nghiêng lòng
Sầu về quạnh vắng
Tìm không thấy người

Đường nay chỉ lá chơi vơi
Hoa nay chỉ điểm sắc ngời nhạt hương...

Đã biết một kiếp vô thường
Cớ sao tim vẫn vương vương vui - buồn?

 
Ngậm Ngùi


ĐÓA VÔ THƯỜNG
 
Tả tơi là nỗi nhớ
Sau mỗi lần mưa giông
Tìm gì nữa hư không
Chơi vơi mùa lá rụng
Hoa sẽ tàn sắc hương
 
Mà tình thân huyền diệu
Lạ như Đóa vô thường
Hứa cùng Thu muôn kiếp
Hóa thân thành tơ vương
 
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2008 23:11:41 bởi KimGiang >
vũkimThanh 12.09.2008 06:36:41 (permalink)
0
 
 
KHUYẾT
 
Ngồi ngắm...Hồn Thu xáo xác bay
Vàng Thu rụng xót dáng Thu gầy
Tường thơ lạnh khuyết tìm đâu thấy
Ai gắn dùm Thu mảnh vỡ đây
 
Kim Giang
 
 
 
ANH VỀ CHẮN GIÓ
 
Lá khóc vào Thu với gió mây
Ðường thơ buốt giá tuyết sương đầy
Hồn ai rạn vỡ  đêm  xa vắng
Ðể ánh trăng buồn đắng chát đây
Có phải thuyền yêu kia lạc hướng
Không chừng bến nhớ vướng duyên xây
Anh về chắn gió chiều hoang lộng
Ðể má em hồng mộng ngất ngây
 
Vũ kim Thanh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2008 06:38:20 bởi vũkimThanh >
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 69 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9