Chuyện tình thiên thu
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 69 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
KimGiang 13.09.2008 17:09:52 (permalink)
0
 
Nhầm

Ngày trước vì nhầm xin cưới em
Nhìn sau tóc ngắn ngỡ còn teen
Bỗng hôm thấy gọi người là mợ
Nhìn kỹ mấy mươi? vẫn mát kem./.


< Sửa đổi bởi: Trạc Tuyền -- 13.9.2008 10:04:12 >


_____________________________

Chạt Tiền Sư
 
 
Ứ THÈM
 
Cái Người đáng đánh...Hãy coi xem
Đấy đã nhầm...Đây cũng ứ thèm
Thầy TU muốn túm làm chi tóc
Ừ trọc thể nào: - Mãi mãi teen  
 
Kim Giang
 
 
 
KimGiang 13.09.2008 17:27:48 (permalink)
0
 
NỤ CƯỜI TRAO NHAU
 
Một người mong nhớ một người
Một người đi mãi cuối trời mù xa
Một người chỉ có người ta
Một người hờ hững...Xót xa tình đời
Biết là gió thổi mây trôi
Muốn ôm vũ trụ giữ lời yêu thương
Biết vầng Trăng sáng muôn phương
Lối riêng chân bước sương vương ngập ngừng
Lời ru muối mặn cay gừng
Muốn buông muốn níu nửa chừng chơi vơi
Chỉ là ảo ảnh vậy thôi
Mượn câu thơ gói nụ cười trao nhau
Những hờn những giận qua mau
Trời mây ơi...Trả Thu màu trong xanh
 
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2008 01:17:38 bởi KimGiang >
KimGiang 18.09.2008 01:05:45 (permalink)
0
 
CÒN HY VỌNG
 
Anh xa rồi...Anh có vui
Muốn nhào đến, muốn tìm, muốn hỏi
Muốn nghe nhường nào...Giọng nói
Thương yêu
Anh đi rồi
Bóng hình vời vợi
Sinh nhật đến gần chỉ có em thôi
Nụ hôn yêu bạt gió
Mất rồi
Tim cứ đau nhoi nhói
Ao ước bên tai thì thầm anh gọi
Nồng nàn ơi
- Yêu em nhất trên đời
Dù chỉ một câu thôi
Anh giận em...Thỏa ước anh bằng lòng rất vội
Để chúng mình mỗi đứa một nơi
Anh có buồn không
Hay chỉ mình em được nếm vị đời
Thất vọng
 
Kim Giang
 
vũkimThanh 18.09.2008 18:25:07 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang


CÒN HY VỌNG
 
Anh xa rồi...Anh có vui
Muốn nhào đến, muốn tìm, muốn hỏi
Muốn nghe nhường nào...Giọng nói
Thương yêu
Anh đi rồi
Bóng hình vời vợi
Sinh nhật đến gần chỉ có em thôi
Nụ hôn yêu bạt gió
Mất rồi
Tim cứ đau nhoi nhói
Ao ước bên tai thì thầm anh gọi
Nồng nàn ơi
- Yêu em nhất trên đời
Dù chỉ một câu thôi
Anh giận em...Thỏa ước anh bằng lòng rất vội
Để chúng mình mỗi đứa một nơi
Anh có buồn không
Hay chỉ mình em được nếm vị đời
Thất vọng
 
Kim Giang
 



NHỊP CẦU DUYÊN PHẬN
 
Em …như Liễu thắm
Trước cơn giông đời
Sóng gió chơi vơi
Rụng rời tê tái …
Có lẽ con gái
Ai cũng như Thơ
Một thoáng bất ngờ
Xót xa buồn tủi!
Anh... dù may rủi…
Như con thuyền rướn mũi hướng bờ xa
Chuyện tình yêu như con nước chan hoà
Lúc lặng lẽ lúc cuồng phong thịnh nộ
Người ta đồn : Tình yêu là thuốc nổ
Là muôn gai vây quanh đóa hoa hồng
Là Hoạ Mi ríu rít ngất tầng không
Là hạnh phúc mắt thường không thấy được
Trong tình yêu không xích xiềng  thoả ước
Chỉ trái tim mới biết được thương yêu
Tuy không nói mà hồn vía liêu xiêu
Muốn phơi phới hoà vào nhau vũ điệu
Xa nhau rồi …anh chẳng cầu  nắng chiếu
Mặc muộn phiền tới kênh kiệu bờ mi
Biển ngập hồn muôn con sóng thị phi
Thuyền cô quạnh vẫn lướt xuôi vạn lý
Trái tim anh đã tôn thờ tri kỷ
Gần hay xa vẫn bền bỉ niềm tin
Câu thơ xưa chẳng bao giờ đắm chìm
Lòng luôn  giữ kỷ niệm yêu trọn vẹn
Dù kiếp này có chênh vênh lỗi hẹn
Có cồn cào bốc  cháy tựa rừng Thu
Thảo nguyên xưa có trùng điệp mây mù
Mắt môi em long lanh ngàn tinh tú
Em yêu ơi …đừng ưu phiền ủ rũ
Hãy vì đời cam đảm bước phiêu du
Khung trời đen hay song sắt ngục tù
Giữ sao được tình muôn thu ngời sáng
Sánh vai nhau đi bên đời chạng vạng
Vào vườn xuân hái những cánh hoa tươi
Ðàn reo vang những hơi ấm tình người
Trăng ngàn dặm vẫn mỉm cười tráng lệ
Vui lên đi… những đắng cay trần thế
Luôn trường tồn chế ngự nỗi đam mê
Là triều dâng đón mây nước đi về
Là nhịp cầu cho duyên thơ hò hẹn
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2008 18:29:11 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 20.09.2008 07:50:13 (permalink)
0
 
 



CHÚC MỪNG SINH NHẬT THI SĨ KIM GIANG TRÀN ĐẦY NIỀM VUI ,HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG TRONG MỌI LÃNH VỰC.
 
THÂN ÁI VŨ KIM THANH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2008 14:26:07 bởi vũkimThanh >
KimGiang 21.09.2008 00:26:18 (permalink)
0
Trích đoạn: vũkimThanh

 



CHÚC MỪNG SINH NHẬT THI SĨ KIM GIANG TRÀN ĐẦY NIỀM VUI ,HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG TRONG MỌI LÃNH VỰC.
 
THÂN ÁI VŨ KIM THANH

Cảm ơn anh Vũ Kim Thanh. Cảm ơn lời chúc đầy ý nghĩa như Hoa Lộc Vừng, kính chúc anh và gia đình an vui hạnh phúc ! - Kim Giang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2008 00:54:09 bởi KimGiang >
KimGiang 22.09.2008 00:56:16 (permalink)
0
 
THÀNH PHỐ HOA LỘC VỪNG
 
Phát hiện lạ lùng
Thành Phố Hoa Lộc Vừng
Có tên ấy thật không
Em mong là có
Thành phố mang tên loài hoa tình yêu đó
Những cánh hoa mịn màng thắm đỏ
Chạm nhẹ nhàng cho má hồng tươi
Hoa rắc lên tóc mây
Hoa tô điểm sắc trời
Hàng ghế đá có nhiều đôi tình tự
Ai bảo nhành hoa mảnh mai như
Dáng người thiếu nữ
Làm duyên với đời thổi gió đung đưa
Ai bảo trên Đường Nguyễn Du
Hà Nội có nhiều hoa Lộc Vừng nở lắm
Còn bảo mùa Thu chan nắng
"Ai gọi Thúy Kiều...Kim Trọng"
Chuyện tình xưa
Hoa Lộc Vừng mành gió...Của hư vô
Khoảng cách giữa giấc mơ
Và cuộc đời rất thực
 
Kim Giang
KimGiang 24.09.2008 23:47:49 (permalink)
0

Tin thời sự: Cơn bão số 6 với cái tên ngọt ngào Lêkima
 
 
TIM BÃO
 
Không còn nghi ngờ gì nữa
Như nham thạch trào ra từ núi lửa
Liếm chết miền xanh nghiền vỡ giấc mơ vàng
Ngọn khói mơ hồ lảo đảo giữa đồng hoang
 
Tin dự báo...Ngỡ ngàng không phản xạ
Bỗng thấy hoang vu bỗng thành xa lạ
Mưa nặng dần xối xả quất bờ vai
Chết lặng người...Ôi biến cố thiên tai
 
Mỉa mai...Trời không yêu đất nữa
Gói tất cả những gì dang dở
Xếp mọi nỗi niềm góc nhớ...Cuốn lìa nhau
Khoảng tối đen tim bão bắt đầu
 
Kim Giang
 
 
KimGiang 27.09.2008 01:07:16 (permalink)
0
XA CÁCH
 
Không gian xa cách quá chừng
Núi cao sông rộng muôn trùng bể dâu
Cánh buồm hay cánh chim câu
Ngàn mây hay sóng bạc đầu tương tư
 
Kim Giang
nghinhnguyen 27.09.2008 16:55:56 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

XA CÁCH
 
Không gian xa cách quá chừng
Núi cao sông rộng muôn trùng bể dâu
Cánh buồm hay cánh chim câu
Ngàn mây hay sóng bạc đầu tương tư
 
Kim Giang


 
                                                      Nhớ 


                         Buồn dâng nỗi nhớ xót xa
                    Phố xưa anh đến biết là không em
                         Quán chiều buồn - khách vắng tanh
                    Còn hai chiếc ghế xưa anh-em ngồi
 
                                        Nghinh Nguyên
 
KimGiang 28.09.2008 17:06:36 (permalink)
0
Trích đoạn: nghinhnguyen

Trích đoạn: KimGiang

XA CÁCH
 
Không gian xa cách quá chừng
Núi cao sông rộng muôn trùng bể dâu
Cánh buồm hay cánh chim câu
Ngàn mây hay sóng bạc đầu tương tư
 
Kim Giang


                                                      Nhớ 




                         Buồn dâng nỗi nhớ xót xa
                    Phố xưa anh đến biết là không em
                         Quán chiều buồn - khách vắng tanh
                    Còn hai chiếc ghế xưa anh-em ngồi
 
                                        Nghinh Nguyên
 
MONG ĐỢI

Quán chiều nay bỗng xa xôi
Thềm rêu quạnh gió đến rồi lại đi
Duyên đời là cái chi chi
Mơ chưa tới Ngọ đã thì hoàng hôn
Vàng Thu rơi khắp lối buồn
Mành Trăng treo ngược cánh Chuồn bay bay
Rượu lòng tự chuốc mình say
Đợi tan giông tố đợi ngày trong xanh
 
Kim Giang
 
KimGiang 01.10.2008 19:07:22 (permalink)
0
VĨNH TƯỜNG YÊU THƯƠNG
 
Khi nao qua đất Vĩnh Tường
Trầu xanh mượn tiếng Xuân Hương em mời
Mượn Thu cho nắng say người
Mượn con sóng vỗ đất trời nôn nao
Mượn ngàn Dâu mắt xôn xao
Mượn con sông dải lụa đào lưng ong
Mượn Ba Vì bóng để trông
Mượn Cúc Tần sợi tơ hồng buông lơi
Mượn ao làng cá vàng bơi
Mượn nhành Sen thắm làn hơi áo chàng
Mượn mây bay thoáng mơ màng
Mượn câu Xoan Ghẹo ngỡ ngàng gió đưa
Hàng Cau say nắng ban trưa
Mượn dây Trầu cuốn cho chừa nhớ nhung
Mượn bễ than đất Rèn - Thùng
Mượn Cao Đại thổi đỏ bùng giấc mơ
Mượn Chợ Đê dốc ngẩn ngơ
Đầm Sen Tuân Chính hương chờ đợi ai
Mượn Bích Chu tấm cót dài
Tương tư cất giữ một vài bồ thơ
Lê Xoay trường cũ ngày xưa
Thầy Cô, Lớp, bạn bây giờ ở đâu
Gạch Bồ Sao đỏ tươi màu
Xây đường làng áo cô dâu buông dài
Vực Xanh Yên Cát liêu trai
Tháng năm Báng Súng vẫn nhoài bóng theo
Đồng bằng ngỡ sóng biển reo
Bình Dương đổi mới thoát nghèo từ lâu
Thổ Tang buôn thúng bán Trâu
Nửa đêm chồng vợ, làm giầu nửa đêm
Miếng Trầu...Ông Phủ...Ai têm
Ai mời ai để ngả nghiêng sóng tình
Xuôi Sông Hồng đến Vĩnh Ninh
Ngược vào trong nhắc chuyện mình chưa xa
"Bắt đền xuống miếu Phú Đa
Bao giờ Miếu đổ thì ta mới đền"
Thương nhau đỏ nước rau Dền
Còn thêm canh cá có liền - Đầm Rưng
Gừng cay muối mặn đã từng
Đò qua Vĩnh Thịnh xin đừng quên nhau
 
Kim Giang
 
Đền Phú Đa
 
Vực Xanh Yên Cát
 
Đầm Rưng
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2008 05:24:29 bởi Viet duong nhan >
KimGiang 04.10.2008 17:14:15 (permalink)
0
 

GHEN
 
Gừng cay ớt trộn theo lời
Hỏi thăm căn vặn cái người em yêu
Mây giăng sương phủ tím chiều
Mảnh Trăng gầy guộc cánh Diều long đong
Hờn nghiêng núi chặn lấp sông
Giận khoan vực nhớ xoáy dòng nước sâu
Hỏi ngày gió thổi những đâu
Hỏi đêm thức mấy canh thâu vắn dài
Rồi anh lại dặn đừng khai
Đừng nói yêu kẻ nào ngoài tên anh
Nhờ em nhuộm tóc bớt xanh
Khẩu trang kín má, áo lành kín vai
Được ghen nào đã mấy ai
Người yêu em nhất trên đời là anh
 
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 17:16:51 bởi KimGiang >
Trạc Tuyền 04.10.2008 17:44:31 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

 

GHEN
 
..................................
Được ghen nào đã mấy ai
Người yêu em nhất trên đời là anh
 
Kim Giang
 
ĐÚNG THẾ
 
Chuyện đó thì rõ rành rành
Trái tim yêu vẫn nguyên lành như xưa
Yêu em biết mấy cho vừa
Sáng vừa đưa tiễn đến trưa nóng lòng
Biết em về sớm vẫn mong
Thờ ơ tất cả bóng hồng đợi em
Em về mới bước lên thềm
Trong lòng dào dạt nàng tiên yêu kiều
**********
Em đừng có bảo nói điêu
Bảo anh nhịn phở anh chiều em ngay
Ai mời nem cũng xua tay
Cũng như biếu chả anh đây không màng
**************
Yêu nàng duy nhất mới sang
Ông trời cũng chỉ xếp hàng thứ hai./.

KimGiang 10.10.2008 23:11:53 (permalink)
0
 
ĐÚNG THẾ

Chuyện đó thì rõ rành rành
Trái tim yêu vẫn nguyên lành như xưa
Yêu em biết mấy cho vừa
Sáng vừa đưa tiễn đến trưa nóng lòng
Biết em về sớm vẫn mong
Thờ ơ tất cả bóng hồng đợi em
Em về mới bước lên thềm
Trong lòng dào dạt nàng tiên yêu kiều
**********
Em đừng có bảo nói điêu
Bảo anh nhịn phở anh chiều em ngay
Ai mời nem cũng xua tay
Cũng như biếu chả anh đây không màng
**************
Yêu nàng duy nhất mới sang
Ông trời cũng chỉ xếp hàng thứ hai./.

 
Trạc Tuyền
 
*Cảm ơn anh Trạc Tuyền đã họa với KG bài thơ hay và rất vui. Giang đáp lễ muộn mong anh thứ lỗi, chúc anh hạnh phúc!
 
BIẾT LÀ ANH NÓI DỐI
 
Biết là anh nói dối
Cánh hoa khe khẽ cười
Nắng mà...Mênh mông thế
Lung linh đùa muôn nơi
 
Thấy bóng Hồng anh vội
Anh bận rồi em ơi
Lặng lẽ em chờ đời
Áng mây bay ngang trời
 
Biết là anh khéo nói
Suốt ngày Chim hát vui
Trái tim như cái lưỡi
Chỉ thích ăn ngọt bùi
 
Kim Giang
 
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 69 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9