Chuyện tình thiên thu
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 55 của 69 trang, bài viết từ 811 đến 825 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
KimGiang 08.03.2009 17:44:51 (permalink)
0

THÁNG BA NGÀY TÁM

Tim nguyện thắp cùng nhau bản tình ca mãi mãi
Sao lại trả cho nhau nỗi buồn hoang cỏ dại
 
Sao anh lại yêu em...Cả mùa đau kết trái
Sao anh lại thương em cả chiều sâu tê tái

Ôi tình yêu có phải như Nụ Hồng Xuân sang
Ôi tình yêu có phải trầm thăng như cung đàn

Khi ào ạt chứa chan như trời mây vũ hội
Khi thảng thốt hờn ghen ngày nghiến thành đêm tối
 
Anh hãy níu dùm em cơn chòng chành chới với
Anh hãy tựa vào em khi ngả lòng bối rối
 
Cho ta được cần nhau không gì thay thế nổi
Cho ta được vì nhau những tháng ngày chờ đợi

Để thuyền theo lái về xuôi
Để Trăng dát ánh vàng mười trên sông
Để đừng đổ lỗi Trầu không
Tháng Ba ngày Tám vợ chồng có nhau

Kim Giang
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2009 16:59:08 bởi KimGiang >
Hoatina_hn 09.03.2009 16:30:12 (permalink)
0


Ghé thăm nàng chút này. Đường xa quá nên tới trễ mất 1 ngày...hihi.... Mừng 8.3 Kim Giang nhé!

Hoatina
KimGiang 10.03.2009 16:57:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoatina_hn

Ghé thăm nàng chút này. Đường xa quá nên tới trễ mất 1 ngày...hihi.... Mừng 8.3 Kim Giang nhé!

Hoatina
 
Hi hi...Nàng ơi cảm ơn Nàng muộn thế muộn nữa có là vui roài  thấy Nàng nói cưa sừng làm tớ muốn:
 
Ước là thảm cỏ non tơ
Nghé à Nghé ọ hôn bờ...Môi ngon 
 
 
 
 
Hoatina_hn 10.03.2009 22:38:33 (permalink)
0

Nàng nhỉ, tớ nói cưa sừng ở đâu í nhỉ? Dạo này đãng trí, không nhớ nổi

Mà thôi, có cái này, cũng liên quan đến "lớp sừng" này Qua blog tớ đi, tớ phần cho nàng quà 8/3 nhé! Trang trí cho bộ móng vuốt ngon lành vào, không cần sừng vẫn chiến tốt nàng ạ...hehehe...
KimGiang 13.03.2009 20:55:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoatina_hn

Nàng nhỉ, tớ nói cưa sừng ở đâu í nhỉ? Dạo này đãng trí, không nhớ nổi

Mà thôi, có cái này, cũng liên quan đến "lớp sừng" này Qua blog tớ đi, tớ phần cho nàng quà 8/3 nhé! Trang trí cho bộ móng vuốt ngon lành vào, không cần sừng vẫn chiến tốt nàng ạ...hehehe...


Cho tôi là chùm khế ngọt
Chờ vai em gánh qua cầu
Tôi mơ làm đường ray nhỏ
Ghi tàu xanh mãi bên nhau

Hí hí cảm xúc về chiếc GHI TÀU với tà áo xanh và gánh khế đó N ơi


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 20:58:15 bởi KimGiang >
KimGiang 13.03.2009 21:05:12 (permalink)
0

THƠ BUỒN
(Kính tặng Bác Lá)


Bần thần ngọn gió khẽ nhìn nhau
Hỏi Lá đang Chờ Lá ở đâu
Có mải mê theo đàn xóm dưới
Hay thầm đắm đuối Nguyệt vùng sâu
Cành Mai gợi bóng đôi Hoàng Yến
Suối nhỏ mong hình cánh chim Câu
Gối mỏi gân chùng cơn trở nắng
Thơ buồn quán vắng cảnh trời Ngâu

Kim Giang
KimGiang 14.03.2009 16:15:05 (permalink)
0


GIẬN - THƯƠNG

Xuân về mong được gần hơn
Mà sao nắng giận mưa hờn mãi xa
Cháy lòng hoa Gạo tháng ba
Ngẩn ngơ Cò Trắng bay qua cánh đồng
Ủ ê cả nụ hoa Hồng
Hẹn thì vẫn hẹn mà không thấy về
Bồn chồn gió chạy triền đê
Vấp vào kỷ niệm đêm Hè đầy Trăng

Trao em vương miện Nữ Hoàng
Giang sơn là trái tim vàng của nhau

Giận à sao nỡ giận lâu
Thương sao vơi gánh nhẹ sầu thì thương

Kim Giang


KimGiang 14.03.2009 23:11:17 (permalink)
0


CHUYỆN TÌNH YÊU

Tôi lắng nghe hai người bạn gái
Ngồi tâm tình kể chuyện con trai:

- Này cậu ơi tớ yêu lắm một người
Ôi thần tượng...Sáng ngời trong ánh mắt

Cô bạn gái ý chừng dè dặt
Cố tình che tiếng sét ở trong tim

- Người như mây ảo ảnh tớ đi tìm
Anh xa cách núi sông ngàn cây số
Chẳng biết anh có bao giờ nhớ tớ
Mà cả trong giấc ngủ tớ còn mong

- Tụi chúng mình chẳng hiểu cánh đàn ông
Họ nói nhớ mà nhìn không thấy nhớ
Chỉ con gái hay thầm thì to nhỏ
Gọi tên hoài...Cầu Chúa được anh yêu

- Tớ bên ngoài vẫn giả lạnh giả kiêu
Nhưng tim nóng từng chiều như bốc cháy

- Này đằng ấy có giống mình không vậy
Đôi khi hồn lơ lửng chín tầng mây

- Ước giật mình thấy anh náu đâu đây
Được hét toáng...Chết đi vì vui sướng
Là yêu lắm nên suốt ngày tưởng tượng

- Cánh chim trời...
Cứ ngỡ bóng người thương

Kim Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2009 23:14:26 bởi KimGiang >
Tutang 15.03.2009 11:43:58 (permalink)
0
Bí mật
 
Khi đã yêu đàn ông thường mềm yếu
Sợ sương rơi làm trĩu nặng cánh hoa
Trái tim luôn thổn thức khi xa
Và loạn nhịp lúc người ta bên cạnh
 
Người mình yêu công dung ngôn hạnh
Tất thảy xung quanh chả ai bằng
Đêm mơ màng luôn mơ tới khuôn trăng
Ngày gặp mặt ôi nàng tiên giáng thế
 
Nhưng mà có chuyện này không kể
Nết sư tử lúc ấy có thấy đâu
Sao đến khi mới chớm bạc đầu
Mởi bùng phát nỗi niềm dâu bể
 
Tình yêu ơi...
Mớ bòng bong muôn thuở./.
KimGiang 26.03.2009 23:43:13 (permalink)
0

CON GỌI BÁ ƠI
(Kính viếng hương hồn Bá)

Đất bằng bỗng nổi bão giông
Trời ơi Nam Bắc Tây Đông phương nào
Ruột gan như muối cồn cào
Bá ơi còn biết khi nao thấy người
Bốn bề chống chếnh chơi vơi
Tang thương sao cứ dập vùi mãi thôi
Sinh ly tử biệt mất rồi
Tin như sét đánh rụng rời chân tay
Cao xanh ơi...
Hỡi đất dày...
Bá theo Cha khuất
Đọa đày tim đau
Từ con làm cánh Bồ Câu
Ngậm vàng hương đẫm dòng châu vái người

Kim Giang

* Bá - Chị gái của Bố

vũkimThanh 27.03.2009 05:17:05 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang

CON GỌI BÁ ƠI
(Kính viếng hương hồn Bá)

Đất bằng bỗng nổi bão giông
Trời ơi Nam Bắc Tây Đông phương nào
Ruột gan như muối cồn cào
Bá ơi còn biết khi nao thấy người
Bốn bề chống chếnh chơi vơi
Tang thương sao cứ dập vùi mãi thôi
Sinh ly tử biệt mất rồi
Tin như sét đánh rụng rời chân tay
Cao xanh ơi...
Hỡi đất dày...
Bá theo Cha khuất
Đọa đày tim đau
Từ con làm cánh Bồ Câu
Ngậm vàng hương đẫm dòng châu vái người

Kim Giang

* Bá - Chị gái của Bố
 
 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
Cuộc sống này sinh ly là luật Trời không ai tránh khỏi , xin gửi tới em lời chia buồn sâu sắc nhất , cầu mong cho cụ được phiêu diêu miền cực lạc .
Và mong cho gia đình em sớm vượt qua nỗi mất mát khổ đau này .
Thân aí vũ kim Thanh
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2009 05:44:33 bởi vũkimThanh >
Trần Mạnh Hùng 27.03.2009 11:15:52 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

CON GỌI BÁ ƠI
(Kính viếng hương hồn Bá)

Đất bằng bỗng nổi bão giông
Trời ơi Nam Bắc Tây Đông phương nào
Ruột gan như muối cồn cào
Bá ơi còn biết khi nao thấy người
Bốn bề chống chếnh chơi vơi
Tang thương sao cứ dập vùi mãi thôi
Sinh ly tử biệt mất rồi
Tin như sét đánh rụng rời chân tay
Cao xanh ơi...
Hỡi đất dày...
Bá theo Cha khuất
Đọa đày tim đau
Từ con làm cánh Bồ Câu
Ngậm vàng hương đẫm dòng châu vái người

Kim Giang

* Bá - Chị gái của Bố


 
Thành Kinh Phân ưu
 
Chân thành chia buồn cùng KIM GIANG.
 
Xin nguyện cầu linh hồn Bá sớm tiêu diêu miền vĩnh phúc
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2009 11:22:28 bởi Trần Mạnh Hùng >
huongtinhdoi 27.03.2009 15:54:35 (permalink)
0
Hương Tình Ðời xin gửi tới Kim Giang lời chia buồn và cầu mong cho gia đình tang quyến mau chóng vượt qua cơn bão tố này.
 
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
 
lá chờ rơi 27.03.2009 19:52:21 (permalink)
0
 
Thành Kinh Phân ưu
*****

CON GỌI BÁ ƠI
(Kính viếng hương hồn Bá)

Đất bằng bỗng nổi bão giông
Trời ơi Nam Bắc Tây Đông phương nào
Ruột gan như muối cồn cào
Bá ơi còn biết khi nao thấy người
Bốn bề chống chếnh chơi vơi
Tang thương sao cứ dập vùi mãi thôi
Sinh ly tử biệt mất rồi
Tin như sét đánh rụng rời chân tay
Cao xanh ơi...
Hỡi đất dày...
Bá theo Cha khuất
Đọa đày tim đau
Từ con làm cánh Bồ Câu
Ngậm vàng hương đẫm dòng châu vái người

Kim Giang

* Bá - Chị gái của Bố


thân họa CON GỌI BÁ ƠI

Trời làm khi nắng khi giông
Con tìm nỗi nhớ niềm mong thuở nào
Thế là rụng một vì sao
Phải đành chờ mộng đêm nao gặp người
Thế là bá đã ra đi
Trần gian dẫu lắm diệu kỳ cũng thôi
Nhớ xưa khi đứng khi ngồi
Tóc xanh tóc trắng ngậm ngùi trong tay
Nhớ xưa nghĩa nặng ơn dày
Biển đông lấy mấy đong đầy niềm đau
Kiếp người như giấc chiêm bao
Mắt nhìn di ảnh …              
              mà sao nghẹn lời !

Lá chờ rơi 27/03/09
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2009 20:34:18 bởi Huyền Băng >
KimGiang 28.03.2009 15:29:30 (permalink)
0
@: Bác Lá kính mến! Mỗi lúc buồn đau, chống chếnh lại thấy Bác như người Cha an ủi vỗ về!
@: Kim Giang và tang quyến xin trân thành cảm ơn anh Thanh, anh Hùng và bạn Hương đã quan tâm chia sẻ.
Kính chúc Bác Lá, anh Hùng, anh Thanh và Hương mạnh khoẻ an vui!
 
Kim Giang
 
Trích đoạn: lá chờ rơi


 
Thành Kinh Phân ưu
*****

thân họa CON GỌI BÁ ƠI

Trời làm khi nắng khi giông
Con tìm nỗi nhớ niềm mong thuở nào
Thế là rụng một vì sao
Phải đành chờ mộng đêm nao gặp người
Thế là bá đã ra đi
Trần gian dẫu lắm diệu kỳ cũng thôi
Nhớ xưa khi đứng khi ngồi
Tóc xanh tóc trắng ngậm ngùi trong tay
Nhớ xưa nghĩa nặng ơn dày
Biển đông lấy mấy đong đầy niềm đau
Kiếp người như giấc chiêm bao
Mắt nhìn di ảnh …              
             mà sao nghẹn lời !

Lá chờ rơi 27/03/09
 
 
NHƯ ĐƯỢC THẤY NGƯỜI
 
Giá như cưỡng được mệnh trời
Giữ Cha giữ Bá bên đời cùng con
Con lớn mà chẳng đủ khôn
Kịp làm bao việc khi còn Người đâu
Bây giờ có một bể Châu
Làm sao lại được...Dập đầu than van
 
Cho con lội ngược thời gian
Đằm trong suối mắt muôn ngàn yêu thương
Nụ cười như nắng tan sương
Ấm tình làng xóm ấm đường Người qua
Bá ơi trước mắt Nhện sa
Đâu hay bão bệnh quê nhà Bá đi
 
Thương con thương cháu bù chì
Viện này viện nọ quản gì tấm thân
Bá ơi gọi Bá bao lần
Về nơi chín suối có gần Cha con
Trầm bay thoảng vọng hương hồn
Linh thiêng...Về với...Như con thấy Người
 
Kim Giang
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2009 20:37:21 bởi Huyền Băng >
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 55 của 69 trang, bài viết từ 811 đến 825 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9