Chuyện tình thiên thu
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 69 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
trangmuoi 28.03.2009 18:25:40 (permalink)
0
 
 
Trăng Mười  xin chân thành chia buồn với thi sĩ Kim Giang.
 

 
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
Mấy ai cưỡng được mệnh Trời
Làm muôn mọi chuyện như đời người mong
Xót xa tủi hận đáy lòng
Bạn bè chung sức đục trong giải hồi
Sông kia lúc lở lúc bồi
Kiếp người gian khổ đứng ngồi không yên
Biết là sinh tử oan khiên
Vững tâm bền chí đảo điên vòng đời
Thân nhân cách biệt chơi vơi
Trái tim kỷ niệm còn ngời sắc hương
Mong hồn người chốn khói sương
Phiêu diêu thanh thản âm dương xa lìa
Ðôi lời thắm thiết sẻ chia
Nỗi buồn nhân thế như tia nắng tàn
Xót xa cánh hạc về ngàn
Thương người ở lại hàng hàng lệ rơi
Tâm nhang ngun ngút lên khơi
Người ơi gắng nhé để vơi bể sầu ….
 
Trăng Mười
R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2009 23:46:24 bởi Viet duong nhan >
KimGiang 03.04.2009 02:06:43 (permalink)
0

Cảm ơn Trăng Mười! Bài đầu tiên vào Thư Quán đã dành chia sẻ với KG. Mượn nick của bạn viết đôi dòng cảm xúc.

TRĂNG MƯỜI!

Yêu Trăng từ trong câu thơ
Ầu ơ tiếng Mẹ...Trăng như cánh Cò
Bâng khuâng suốt tuổi học trò
Trăng là Cổ tích câu hò đam mê
Thương từng hụt hẫng đường quê
Trải mềm ngọn cỏ triền đê tâm tình
Thấm say men hát sân đình
Ngẩn ngơ trống dội thùng thình vào tim
Dùng dằng như thể Hội Lim
Ngược sông con Sít lội tìm chiêm bao
Đêm Trăng buộc dải yếm đào
Để hồn Thi Khách vấp vào cành mơ
Cứ như hẹn tự bao giờ
Thuyền Trăng neo đỗ bến bờ đợi trông
Đàn ai ngân tiếng tơ đồng
Vọng tri âm với mênh mông đất trời
Dịu dàng đỡ những chơi vơi
Mây trôi bèo dạt mỉn cười rưng rưng
Gừng cay muối mặn đã từng
Giận nhau chỉ khuyết nửa chừng lại nguôi
Làn môi tìm gặp làn môi
In lên trời biếc Trăng Mười lung linh

Kim Giang

R




<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2009 23:43:13 bởi Viet duong nhan >
Tutang 03.04.2009 10:28:21 (permalink)
0
Trăng chín
 
Trăng mười mỏi cánh cò bay
Thế còn trăng chín xưa nay... vạnh tròn
Thiên thu vằng vặc hãy còn
Ai người thương với mỏi mòn chờ trông
 
Rắc vàng lên dải ven sông
Còn mong gì được làm chồng người ta
Người ta đã ngự xe hoa
Người ta như sáo bay xa sang bờ
 
Thiên thu sông vẫn lững lờ
Chuyện tình tôi đến bây giờ...ở đâu?
 
 
KimGiang 05.04.2009 23:29:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Tutang

Trăng chín
 
Trăng mười mỏi cánh cò bay
Thế còn trăng chín xưa nay... vạnh tròn
Thiên thu vằng vặc hãy còn
Ai người thương với mỏi mòn chờ trông
 
Rắc vàng lên dải ven sông
Còn mong gì được làm chồng người ta
Người ta đã ngự xe hoa
Người ta như sáo bay xa sang bờ
 
Thiên thu sông vẫn lững lờ
Chuyện tình tôi đến bây giờ...ở đâu?
 
 



BỒI LỞ

Lén thầm
Quệt hạt châu rơi

Người đi về phía chân trời
Có hoa bướm
Có nụ cười
Đón đưa
Tôi về dãi gió
Rầm mưa
Gội cho kỳ hết dại khờ
Thì thôi

Lững lờ
Con nước về xuôi
Nặng lòng
Ôm những thề bồi lở loang

Kim Giang

* Chỉ là ghép chữ họa thơ thôi, Anh Tú đừng bận lòng nha. Chúc anh vui!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2009 23:30:36 bởi KimGiang >
kimrbl 06.04.2009 14:47:11 (permalink)
0




TRĂNG MƯỜI!

Yêu Trăng từ trong câu thơ
Ầu ơ tiếng Mẹ...Trăng như cánh Cò
Bâng khuâng suốt tuổi học trò
Trăng là Cổ tích câu hò đam mê
Thương từng hụt hẫng đường quê
Trải mềm ngọn cỏ triền đê tâm tình
Thấm say men hát sân đình
Ngẩn ngơ trống dội thùng thình vào tim
Dùng dằng như thể Hội Lim
Ngược sông con Sít lội tìm chiêm bao
Đêm Trăng buộc dải yếm đào
Để hồn Thi Khách vấp vào cành mơ
Cứ như hẹn tự bao giờ
Thuyền Trăng neo đỗ bến bờ đợi trông
Đàn ai ngân tiếng tơ đồng
Vọng tri âm với mênh mông đất trời
Dịu dàng đỡ những chơi vơi
Mây trôi bèo dạt mỉn cười rưng rưng
Gừng cay muối mặn đã từng
Giận nhau chỉ khuyết nửa chừng lại nguôi
Làn môi tìm gặp làn môi
In lên trời biếc Trăng Mười lung linh

Kim Giang


 
Dù muộn cũng xin chân thành gửi tới Kim Giang và gia quyến lời chia buồn  của tôi.
 
kimrbl
 
 
  Bài thơ Trăng mười của bạn thật hay. Xin có vài câu họa cũng chỉ là sự đồng cảm về Trăng thôi.
                    
                        Nhớ Trăng
 
          Người rằng mười sáu trăng tròn
          Nên Trăng mười hẳn vẫn còn non non
          Nhớ hồi còn bé trẻ con
          Dưới trăng đánh trận công đồn mê say
          Ngượng ngùng tay chạm nhẹ tay
          Tù binh cứ muốn mãi say mắt người
          Đi qua suốt nửa cuộc đời
         Bao đêm trăng sáng chơi vơi nỗi buồn
          Một mình Trăng chả cô đơn
          Khuyết tròn lại khuyết cho tròn lần sau
          Trăng tàn trăng tán nỗi đau
          Có chung một phận bể dâu kiếp người
          Trăng theo ta khắp muôn đời
          Đi tìm ánh mắt sáng ngời năm nao
          Có bao giờ gặp lại đâu
         Ngắm trăng soi lại mắt nhau hở người...
 
                                kimrbl
 


          
         



<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2009 14:51:11 bởi kimrbl >
vũkimThanh 07.04.2009 14:57:48 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 

 
 
TRĂNG NON
 
Trăng non một bóng chơi vơi
Khói sương vây kín , Ðào phơi sắc hồng
Tìm về với những dòng sông
Ðắm mình hòa mộng bên đồng lúa reo
Cho dù bé bỏng cheo leo
Chưa tròn duyên kiếp đâu nghèo yêu thương .
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2009 14:58:53 bởi vũkimThanh >
giotnangmuathu2007 07.04.2009 15:15:59 (permalink)
0
con tằm nặng nỗi tơ vương...
dẫu rằng chưa gặp vẫn thương  nhớ rồi...
nắng mưa đắp đổi anh ơi...
khuyết tròn cũng chỉ tại trời biết đâu...
hỏi rằng người ở đâu đâu...
sao giờ còn dấu nỗi đau lòng mình...
quê nghèo vẫn của chúng mình...
anh là tất cả một dòng sông em...



<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2009 15:18:01 bởi giotnangmuathu2007 >
KimGiang 11.04.2009 16:58:11 (permalink)
0
 
"Xin có vài câu họa cũng chỉ là sự đồng cảm về Trăng thôi.
                    
                        Nhớ Trăng
 
          Người rằng mười sáu trăng tròn
          Nên Trăng mười hẳn vẫn còn non non
          Nhớ hồi còn bé trẻ con
          Dưới trăng đánh trận công đồn mê say
          Ngượng ngùng tay chạm nhẹ tay
          Tù binh cứ muốn mãi say mắt người
          Đi qua suốt nửa cuộc đời
         Bao đêm trăng sáng chơi vơi nỗi buồn
          Một mình Trăng chả cô đơn
          Khuyết tròn lại khuyết cho tròn lần sau
          Trăng tàn trăng tán nỗi đau
          Có chung một phận bể dâu kiếp người
          Trăng theo ta khắp muôn đời
          Đi tìm ánh mắt sáng ngời năm nao
          Có bao giờ gặp lại đâu
         Ngắm trăng soi lại mắt nhau hở người...
 
                                kimrbl
 
 



THUYỀN VÀNG
 
Trời ơi em lỡ bước rồi
Ngắm vầng Trăng Tán miệng cười ngu ngơ
Tường thành trận giả bây giờ
Có còn không mấy ngọn Cờ bông Lau
Cái ngày xưa đuổi bắt nhau
Tóc mai đọng mãi hương Cau vườn nhà
Cải ngồng mấy bận ra hoa
Người đi vắng kẻ ở xa chưa về
Bến đò chim Sáo thăm quê
Tin vui mà khiến kẻ nghe giật mình
Hoa Cau rụng nát sân đình
Đồn rằng anh cưới vợ xinh nhất làng
Chưa yêu mà cứ bàng hoàng
Như vừa bão lật thuyền vàng xuống sông
 
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2009 23:29:29 bởi KimGiang >
KimGiang 11.04.2009 17:22:14 (permalink)
0
Trích đoạn: vũkimThanh
 
 

 
 
TRĂNG NON
 
Trăng non một bóng chơi vơi
Khói sương vây kín , Ðào phơi sắc hồng
Tìm về với những dòng sông
Ðắm mình hòa mộng bên đồng lúa reo
Cho dù bé bỏng cheo leo
Chưa tròn duyên kiếp đâu nghèo yêu thương .
 
Vũ kim Thanh
 
 
Chia sẻ với anh về một người Bạn
 
CÁNH HỒNG
 
Gom từ nắng chắt từ sương
Phận sao mỏng thế ơi Hương...Cánh Hồng
Em đi về chốn mênh mông
Ngẩn ngơ bè bạn...Đứt lòng Mẹ Cha
Bế bồng nâng hứng như hoa
Kẽ tay vỡ lệ mắt nhoà thương đau
Vỗ về chỉ tạm biệt nhau
Trời đất ơi...Biết ở đâu mà tìm
Em như chim nhỏ dịu hiền
Chiều nay gãy cánh lạc miền bão giông
Suối vàng em có biết không
Tim anh vẽ mãi Cánh Hồng trong mưa
 
Kim Giang
 
 

KimGiang 11.04.2009 17:44:43 (permalink)
0
 
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
 
con tằm nặng nỗi tơ vương...
dẫu rằng chưa gặp vẫn thương  nhớ rồi...
nắng mưa đắp đổi anh ơi...
khuyết tròn cũng chỉ tại trời biết đâu...
hỏi rằng người ở đâu đâu...
sao giờ còn dấu nỗi đau lòng mình...
quê nghèo vẫn của chúng mình...
anh là tất cả một dòng sông em...
 
Cảm ơn Giotnangmuathu tới thăm, chúc Giọt Nắng Mùa Thu hạnh phúc và luôn về sưởi ấm trang thơ KG nhé!
 
NHƯ TƠ VƯƠNG
 
Tơ vương nặng một kiếp Tằm
Rứt bao nhiêu đoạn vẫn nằm trong tơ
Nhớ người nhớ đến ngẩn ngơ
Hoá thành Giọt Nắng Mùa Thu giấu buồn
Nước đi nước lại về nguồn
Tình quê hương ấy sắc son trong lòng
Dẫu là chốn ảo mênh mông
Trăng soi mãi bóng bên dòng sông em
 
Kim Giang
 
kimrbl 11.04.2009 19:22:03 (permalink)
0



                              THUYỀN VÀNG
 
Trời ơi em lỡ bước rồi
Ngắm vầng Trăng Tán miệng cười ngu ngơ
Tường thành trận giả bây giờ
Có còn không mấy ngọn Cờ bông Lau
Cái ngày xưa đuổi bắt nhau
Tóc mai đọng mãi hương Cau vườn nhà
Cải ngồng mấy bận ra hoa
Người đi vắng kẻ ở xa chưa về
Bến đò chim Sáo thăm quê
Tin vui mà khiến kẻ nghe gật mình
Hoa Cau rụng nát sân đình
Đồn rằng anh cưới vợ xinh nhất làng
Chưa yêu mà cứ bàng hoàng
Như vừa bão lật thuyền vàng xuống sông
 
Kim Giang
 
 
Sông vàng
 
Trăng vàng tắm nước sông vàng
Không gian câm lặng ngỡ ngàng ngắm trông
Thuyền vàng ai đậu trên sông
Sóng im lìm để say cùng với Trăng
Bên bờ có kẻ bâng khuâng
Giăng câu nhất quyết giật vầng trăng rơi
Đâu đây vẳng giọng à ơi
Nhớ chăng ai hỡi chỗ người sang ngang
Giật mình chưa hết bàng hoàng
Té ra Thuyền với Trăng vàng là mơ
Chỉ còn lại nỗi thẩn thờ
Bến này chỗ cũ người xưa hẹn hò
Phận duyên chẳng một chuyến đò
Chỉ còn dòng nước lững lờ trôi xuôi
 
kimrbl
 

 
Nguyên Cương 11.04.2009 20:22:47 (permalink)
0

TRĂNG NON
 
Trăng non một bóng chơi vơi
Khói sương vây kín , Ðào phơi sắc hồng
Tìm về với những dòng sông
Ðắm mình hòa mộng bên đồng lúa reo
Cho dù bé bỏng cheo leo
Chưa tròn duyên kiếp đâu nghèo yêu thương .
 
Vũ kim Thanh
 
 
Chia sẻ với anh về một người Bạn
 
CÁNH HỒNG
 
Gom từ nắng chắt từ sương
Phận sao mỏng thế ơi Hương...Cánh Hồng
Em đi về chốn mênh mông
Ngẩn ngơ bè bạn...Đứt lòng Mẹ Cha
Bế bồng nâng hứng như hoa
Kẽ tay vỡ lệ mắt nhoà thương đau
Vỗ về chỉ tạm biệt nhau
Trời đất ơi...Biết ở đâu mà tìm
Em như chim nhỏ dịu hiền
Chiều nay gãy cánh lạc miền bão giông
Suối vàng em có biết không
Tim anh vẽ mãi Cánh Hồng trong mưa
 
Kim Giang



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44056/3ACDF617E5F34A4DAFB375C150907D4A.jpg[/image]
 
 
BÓNG XUÂN QUA
 
Mùa xuân đã đi qua
Dòng sông đầy mê dại
Có bao giờ trở lại
Khi mình đã cách xa
 
Hơn một mùa thu lạ
Lá vàng rơi ... lá rơi
Miên man bay đầy trời
In nghiêng hình con mắt
 
Nụ cười sao thấm mặn
Khát từng giọt nắng quê
Từng cánh chim đi về
Bạc trong chiều lộng gió
 
Bóng người xưa còn đó
Lao xao bờ lách lau
Rung rinh đầu ngọn cỏ
Xuân đã đi xa vời...
 
Nguyên Cương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 20:32:53 bởi Nguyên Cương >
Attached Image(s)
KimGiang 12.04.2009 23:17:06 (permalink)
0
Trích đoạn: Nguyên Cương


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44056/3ACDF617E5F34A4DAFB375C150907D4A.jpg[/image]


BÓNG XUÂN QUA

Mùa xuân đã đi qua
Dòng sông đầy mê dại
Có bao giờ trở lại
Khi mình đã cách xa

Hơn một mùa thu lạ
Lá vàng rơi ... lá rơi
Miên man bay đầy trời
In nghiêng hình con mắt

Nụ cười sao thấm mặn
Khát từng giọt nắng quê
Từng cánh chim đi về
Bạc trong chiều lộng gió

Bóng người xưa còn đó
Lao xao bờ lách lau
Rung rinh đầu ngọn cỏ
Xuân đã đi xa vời...

Nguyên Cương


XUÂN THÌ

Xuân Thì vẫn đó người ơi
Dòng sông nho nhỏ
Khoảng trời xanh xanh
Tiếng chim líu díu trên cành
Sương đu ngọn cỏ
Long lanh mắt cười

Nhẹ nhàng
Như gió ấy thôi
Sợ nàng sương giật mình rơi
Nhẹ nhàng
Chuyến đò Lữ Khách vừa sang
Xôn xao nắng
Óng tơ vàng
Ai phơi

Kim Giang


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 06:54:47 bởi KimGiang >
KimGiang 16.04.2009 06:51:29 (permalink)
0

KHÔNG ANH

Không anh
Thừa bấy trống canh
Sương rơi
Gió thoảng
Giật mình ngóng trông

Không anh
Trời đất mênh mông
Tìm
Đôi mắt
Nhớ
Sao
Lòng rơi rơi

Không anh
Ngày lẻ
Chơi vơi
Không anh
Đêm hóa trùng khơi
Bão bùng

Nhớ
...Ơiiiiiii!
Nhớ đến lạ lùng

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 06:52:53 bởi KimGiang >
kimrbl 16.04.2009 09:54:25 (permalink)
0

KHÔNG ANH

Không anh
Thừa bấy trống canh
Sương rơi
Gió thoảng
Giật mình ngóng trông

Không anh
Trời đất mênh mông
Tìm
Đôi mắt
Nhớ
Sao
Lòng rơi rơi

Không anh
Ngày lẻ
Chơi vơi
Không anh
Đêm hóa trùng khơi
Bão bùng

Nhớ
...Ơiiiiiii!
Nhớ đến lạ lùng

Kim Giang

  Không em
 
Không em
Chếnh choáng khoảng trời
Trăng treo
Sao rụng
Chơi vơi ngỡ ngàng
 
Không em
Nắng nhạt sắcvàng
Đợi
Vòng tay
Ấm
Xốn xang cánh diều
 
Không em
Trời đất
Cô liêu
Không em
Vô vọng giữa chiều
Cô đơn
 
Mong
Em
Lạc cả phím đàn
 
kimrbl
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 12:22:58 bởi kimrbl >
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 69 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9