Chuyện tình thiên thu
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 62 của 69 trang, bài viết từ 916 đến 930 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
vũkimThanh 19.09.2009 16:52:18 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang

Trích đoạn: vũkimThanh

 
THUYỀN THƯƠNG
 
Em nồng nàn sóng nhớ
Anh thành con thuyền thương
Hồn gào căng buồm gió
Lênh đênh băng trùng dương
 
Trái tim tạo thiên đường
Suối thơ mừng bỡ ngỡ
Bến đời sầu vạn cổ
Cây tình trổ hoa hương
 
Bờ mi em đọng sương
Trải mềm đêm thương nhớ
Ðiạ cầu xanh nín thở
Vầng Trăng chở yêu về
 
 
Kề môi nhau đam mê
Ngọt ngào xua đêm tối
Giấc mơ hồng đưa lối
Vượt nhức nhối cô đơn
 
Vũ kim Thanh
 
r
 
BẾN VẮNG
 
Hôm nay về bến nhớ
Mong lạc miền lãng quên
Anh giờ đã xa em
Ngả nghiêng từng góc phố
 
Mỗi khi lòng bão tố
Em vẫn tìm nơi anh
Như cánh chim bạt gió
Tìm đậu nương lá cành
 
Sao anh lại xa em
Đế Thu vàng lá úa
Hôm nay về với nhớ
Ru nỗi buồn dịu êm
 
Để băng giá từ tim
Tan trả bầu máu nóng
Cho dạt dào ngọn sóng
Thoa bến bờ nhức đau
 
Kim Giang

 
r
 

ANH NÀO CÓ XA EM
 
 
Anh nào có xa em
Ðể rừng Thu sầu héo
Bến đời quên trong trẻo
Môi hồng biếng ngân reo
 
Trái tim khóc lạnh đông
Nghẹn ngào dòng sông vắng
Câu thơ tình thức trắng
Mong ngàn  nắng mênh mông
 
 
Ðàn chơi vơi hư không
Liêu trai đường sương trắng
Bờ vai yêu trống vắng
Tóc hiền lắng ngạt ngào .
 
Anh nào có xa em
Cành xanh đầy búp nhớ
Diễm kiều hồn Trăng mở
Sóng tình thở ôm bờ ….
 
Em cứ yêu cứ mơ
Hoà tan vào nhau nhé
Bến thuyền thôi buồn tẻ
Biển tươi trẻ không ngờ …
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2009 20:51:17 bởi Huyền Băng >
Rdinh 19.09.2009 22:20:57 (permalink)
0
 
Thấy topic của KG có những bài thơ thanh bằng thật hay, Rdinh về tập làm được một bài ngắn ngủn, gởi vào đây để KG đánh giá hộ nhé. Đây cũng chỉ là thơ thẩn vui thôi. Cảm ơn nhiều. Rdinh
 


Đoạn_Trường 20.09.2009 09:31:48 (permalink)
0







CÒN VƯƠNG


Còn đây "Hương Xưa" trong mơ màng
Màn sương giăng buông trêu dòng giang
Người ơi so dây lên cung đàn
Cùng ôn buồn vui chiều Thu sang

Ta ôm trong tim si Trăng Vàng
Người mang câu thơ hồn lang thang
Cho nhau quên đi đêm hoang tàn
Đừng mưa Ngâu rơi bờ môi ngoan

Sen thơm hương vương lan trên đồng
Tình Thu mênh mông và thiêng liêng
Cò chao nghiêng nghiêng đưa ta về
Triền đê Chằm May...Nay còn mong

Diêu Bông "Hương Xưa" ru trên đồng
Chờ ai thương ai...Người hay không
Ơ hay Thu say, ta say như đang cùng
Buâng khuâng bay lên trời Thu trong

Kim Giang




TÌNH SẦU

Tình Thu mênh mông trong không gian
Chiều nay mang sang sông An Giang
Chờ nghe âm vang trong tim can
Tình yêu đang dâng lên miên man

Giờ đây mang hoa sang thăm em
Người đâu sao chưa mau ra xem
Tình anh lâu nay luôn cao sang
Chờ em thương đưa tay ôm ngang

Ai ngờ em về bên kia sông
Đời anh không gian quay muôn nơi
Sang sông khi tình chưa đơm bông
Lòng nghe tim đau như đang rơi

Đêm trường tình đầu trong chơi vơi
Men say âm thầm vào tim anh
Nhìn trăng...đời sao mà mong manh
Còn đâu tình thơ thôi em ơi!

Về nơi quen sao không người
Làm sao anh chôn vùi đời thương đau


                                                 Đoạn Trường

Cám ơn KimGiang cho những bài thơ thật tuyệt trong vườn thơ nầy.   Chúc KimGiang và các bạn của KimGiang luôn hạnh phúc. 


Đoạn_Trường 20.09.2009 09:39:37 (permalink)
0
 
 
CHÌM HY VỌNG
 
Hãy để chiều loang tắt nhớ mong
Hòng chi cá lặn, bóng chim hồng
Ngoài Thu bão Tuyết dầm phai áo
Cuối mộng mù Sương nhuốm chạnh lòng
Nhánh Trúc khua trời gom giấc ảo
Cung Tình nót ruột lắc sầu đong
Thà như sỏi đá chìm hy vọng
Chớ phải Bèo Mây tím sẫm dòng
 
Kim Giang




SẦU TRONG HY VỌNG

Dẫu rằng tình lỡ vẫn chờ mong
Cơ hội quen nhau gửi cánh hồng
Đã biết người xưa quên lối cũ
Đành mang mộng đẹp giữ trong lòng
Kìa! bình minh đến đem tao ngộ
Ô! tịch dương về chịu cảnh đong
Thương nhớ vương sầu tơ liễu rũ
Bèo, mây, sỏi đá ngóng bên dòng

                                         Đoạn Trường

Một chút gọi là để giúp vui.   Chúc KimGiang luôn luôn vui khoẻ. 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2009 05:41:39 bởi Đoạn_Trường >
KimGiang 26.09.2009 16:05:51 (permalink)
0
 
* Anh Vũ Kim Thanh, anh RDinh, anh Đoạn Trường kính mến! Cảm ơn các anh đã thăm và hoạ thơ! Thời gian này G bận quá nên đáp lễ muộn mong các anh thông cảm. Chúc các anh mạnh khoẻ, hạnh phúc, và có nhiều tác phẩm hay.
 
TRUYỀN THUYẾT TÌNH YÊU
 
Tiếng chim hót gọi đàn nghe ríu rít
Bầy Thiên Nga tíu tít lướt hồ xanh
Mắt mùa Thu sương giọt biếc long lanh
Chùm hoa Sữa trắng tinh cười ấp mộng
 
Làn mây Sứ trải thiên đường khát vọng
Thảm cỏ non nâng bước gót sen hồng
Hàng Me đứng ngẩn ngơ Vàng Lá rụng
Để không gian xao xuyến giấc tương phùng
 
Lời yêu dấu đất trời làm nhân chứng
Suối thiên thai chảy mãi tới vô cùng
Cánh hoa chạm môi nồng tươi ấm bỏng
Gió si mê bên Trinh Nữ thẹn thùng
 
Hương Bồ kết hương đồng hương hoa Bưởi
Mang tình Quê theo suối tóc bờ vai
Ngập hoàng hôn rồi tràn nắng ban mai
Men hạnh phúc sóng say cùng Tứ Hải.
 
Nghe Truyền Thuyết kể chuyện Người con gái
Đã đem lòng yêu dấu một Chàng Trai
Thề với Trăng muôn kiếp chẳng đơn sai
Rồi hoá đá khi chàng không trở lại
 
Nghe sóng sánh mái chèo khuya...Có phải
Cánh buồm thơ mê mải chốn giang hồ
Nhớ người thương về đỗ Bến ngày xưa
Tìm cô gái mắt trong mùa Thu ấy
 
Chỉ thấy gió thấy mây người đâu chẳng thấy
Em hoá thành ai về với Thu này
Xin hoạ tiếp bài thơ còn Giang dở
Nhớ câu hò lưu luyến chuyến Đò đưa
 
Kim Giang
 
lá chờ rơi 10.10.2009 16:25:58 (permalink)
0
có chút quà cho con vịt đẹt :
 

CÓ NHỮNG NÀNG TIÊN …
(thân tặng những nàng tiên mắc đọa của thư quán)
 
Có những nàng tiên lạc xuống trần
Đôi đường lui tới những phân vân
Thơ tung bốn bể hòa chung điệu
Mạng kết năm châu nối một vần
Bỏ lúc cung Hằng trơ bóng cuội
Vui làng thư quán rộn người thân
Góc nhỏ trân triu tình tỉ muội
Trời thơ lưu luyến bạn xa gần.
Lá chờ rơi 10/10/09
 

KimGiang 11.10.2009 22:02:00 (permalink)
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

có chút quà cho con vịt đẹt :


CÓ NHỮNG NÀNG TIÊN …
(thân tặng những nàng tiên mắc đọa của thư quán)

 
Có những nàng tiên lạc xuống trần
Đôi đường lui tới những phân vân
Thơ tung bốn bể hòa chung điệu
Mạng kết năm châu nối một vần
Bỏ lúc cung Hằng trơ bóng cuội
Vui làng thư quán rộn người thân
Góc nhỏ trân triu tình tỉ muội
Trời thơ lưu luyến bạn xa gần.

Lá chờ rơi 10/10/09




*Cháu làm bài thơ này riêng Kính tặng Bác Lá!

NGƯỜI SÁNH TIÊN ÔNG

Người sánh Tiên Ông lạc cõi trần
Tiền tài coi nhẹ tựa phù vân
Lời thơ suối chảy tình khơi nhạc
Ý ngọc tâm trong dạy chắp vần
Cánh Hạc tung bay chiều gió lộng
Mưa đời mỏi mệt chẳng than thân
Tám mươi mấy lẻ mùa xuân đẹp
Hái cả Sao xa đãi bạn gần

Kim Giang

Rdinh 11.10.2009 22:24:40 (permalink)
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

có chút quà cho con vịt đẹt :



CÓ NHỮNG NÀNG TIÊN …
(thân tặng những nàng tiên mắc đọa của thư quán)

 

Có những nàng tiên lạc xuống trần
Đôi đường lui tới những phân vân
Thơ tung bốn bể hòa chung điệu
Mạng kết năm châu nối một vần
Bỏ lúc cung Hằng trơ bóng cuội
Vui làng thư quán rộn người thân
Góc nhỏ trân triu tình tỉ muội
Trời thơ lưu luyến bạn xa gần.

Lá chờ rơi 10/10/09




 
*Cháu làm bài thơ này riêng Kính tặng Bác Lá!

NGƯỜI SÁNH TIÊN ÔNG

Người sánh Tiên Ông lạc cõi trần
Tiền tài coi nhẹ tựa phù vân
Lời thơ suối chảy tình khơi nhạc
Ý ngọc tâm trong dạy chắp vần
Cánh Hạc tung bay chiều gió lộng
Mưa đời mỏi mệt chẳng than thân
Tám mươi mấy lẻ mùa xuân đẹp
Hái cả Sao xa đãi bạn gần

Kim Giang


_____________________________

Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu

 
 
 

 
 
Xin mượn những vần thơ bác Lá và mượn nhà KG.  Rdinh xin có lời chia xẻ với những nàng tiên bị đọa của thư quán (theo lời bác LCR). Có gì mạo phạm xin thứ lỗi. Kính chúc bác Lá Chờ Rơi và chúc Kim-Giang thân tâm an lạc. Rdinh
KimGiang 17.10.2009 01:06:02 (permalink)
0



ĐƯỜNG THƠ

Ơi đường đừng để lạc nhau
Cơn mưa thì trắng nỗi đau thì dài
Bão đời đừng dập vùi ai
Từng cơn sóng mặn vật nài bờ môi

Muốn cầm giữ áng mây trôi
Tin yêu hóa cánh chim trời cùng bay
Muốn ôm vũ trụ trong tay
Muốn lưu tia nắng cho ngày bình minh

Dẫu chiêm bao cũng là tình
Vần thơ thổn thức cũng dành cho nhau

Kim Giang

lá chờ rơi 17.10.2009 08:45:27 (permalink)
0

 
AI YÊU AI ?
 
1. Ai bảo ai yêu nhau ?
Vừa nghe đà ngao ngán
Tình xuân như cánh nhạn
Đã bay mất từ lâu !
 
2. Ai bảo ai yêu ai ?
Có cần chi phải nói
Khi tình yêu vời vợi
Chưa nói đã nghe rồi !
 
3. Ai bảo ai yêu ai ?
Lúc trăng tà bóng xế
Khi tình ai ngấm lệ
Phải tan biến thành hơi.
 
4. Ai bảo ai yêu ai ?
Khi mùa thu bước đến
Con thuyền đang tách bến
Theo tiếng gọi trùng khơi.
 
5. Ai bảo ai yêu ai ?
Khiến lòng dâng sóng bão
Tình trao trong cõi ảo
Sao nếm vẫn say ngây !
 
Lá chờ rơi 17/10/09
 

Kẻ Ngông 20.10.2009 23:48:46 (permalink)
0
CHÚC MỪNG
NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20.10

KimGiang 22.10.2009 00:44:31 (permalink)
0
Trích đoạn: Kẻ Ngông

CHÚC MỪNG
NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20.10

*Thay mặt Phụ Nữ Việt Nam cảm ơn bạn !
Chúc bạn nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Kim Giang

KimGiang 22.10.2009 01:30:57 (permalink)
0
Trích đoạn: lá chờ rơi



AI YÊU AI ?

1. Ai bảo ai yêu nhau ?
Vừa nghe đà ngao ngán
Tình xuân như cánh nhạn
Đã bay mất từ lâu !
 
2. Ai bảo ai yêu ai ?
Có cần chi phải nói
Khi tình yêu vời vợi
Chưa nói đã nghe rồi !
 
3. Ai bảo ai yêu ai ?
Lúc trăng tà bóng xế
Khi tình ai ngấm lệ
Phải tan biến thành hơi.
 
4. Ai bảo ai yêu ai ?
Khi mùa thu bước đến
Con thuyền đang tách bến
Theo tiếng gọi trùng khơi.
 
5. Ai bảo ai yêu ai ?
Khiến lòng dâng sóng bão
Tình trao trong cõi ảo
Sao nếm vẫn say ngây !
 
Lá chờ rơi 17/10/09


*Kính chúc Bác luôn mạnh khoẻ!

YÊU NGƯỜI YÊU THƠ

Từng vần thơ người viết
Tiếng suối nguồn yêu thương
Cứ chảy dồn da diết
Đời say mà vấn vương

Những vần thơ người viết
Tiếng sáo đêm Nghê Thường
Dáng Quỳnh soi bóng Nguyệt
Tóc mây vời tuyết sương

Những vần thơ người viết
Viết cho người yêu thơ
Đàn chim về ríu rít
Trên cánh đồng mộng mơ

Những vần thơ người viết
Ánh sao trời canh khuya
Nhấp nháy cười hiền lắm
Thương những ai dại khờ

Kim Giang









KimGiang 26.12.2009 23:28:03 (permalink)
0


Chìm đâu ánh mắt nụ cười


Người ơi sao nỡ mặc đời bão giông




<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2010 07:42:15 bởi KimGiang >
KimGiang 27.12.2009 21:20:01 (permalink)
0


TRĂNG VỚI MẶT TRỜI

Tiệc Trăng uống với Mặt Trời
Nỗi niềm tan nhẹ lòng người bâng khuâng
Lệ mừng một chén xin dâng
Nghĩa ân cũng thấu mấy tầng mênh mông
Đò thơ về với bến sông
Cỏ mềm nâng gót sen hồng mộng mơ
Dâu tằm xanh hẹn mùa tơ
Kim bằng mở hội xuân bờ nhân gian
Nắng bừng sương sớm vừa tan
Trí nhân tri kỷ bạn vàng bên nhau
Bình tâm khoả lấp bể sầu
Thiên thu chắp nối những câu ân tình
Đêm lao xao gió hương Quỳnh
Ngày lung linh mắt gọi bình minh lên
Dặn lòng muối mặn đừng quên
Gừng cay nhớ để đáp đền cho nhau

Kim Giang
 
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 62 của 69 trang, bài viết từ 916 đến 930 trên tổng số 1027 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9