Chuyện tình thiên thu
Mơ hoang
Tàn tiệc đêm ,anh chếnh chóang hơi men
Chẳng thể ngủ...Lại chong đèn thao thức.
Tay quờ quạng...Chợt nhói đau lồng ngực
Em trong thơ...nào có thực bên ta...?
Niềm chua xót dồn nén muốn vỡ òa
Em gần đó mà cách xa vời vợi
Dẫu yêu thương trao nồng nàn chờ đợi.
Mường tượng em qua sợi khói thuốc bay...
Ta nhớ em cả trong những cơn say.
Chưa gặp mặt để cầm tay âu yếm...
Đã tham lam mơ hoang tàng phù phiếm
Được ôm em thỏa thèm khát nhớ mong.
Mơ đón em trong pháo nổ rượu hồng
Xe hoa kết trái tim lồng hạnh phúc...
Đêm say mèm sao con tim thao thức
Chong mắt nhìn khói thuốc...lại vẽ em...
-TG-
Chúc chị và gia đình bước sang Năm Mới tràn đầy niềm vui và Hạnh phúc!
*Cảm ơn Anh Thương và chị Liên Thơ tới thăm, năm mới sắp tới chúc các anh các chị cùng toàn thể gia đình Thư Quán hạnh phúc an khang, vạn sự như ý!
NHỚ ƠI!
Em nhìn theo gió thổi mênh mông
Đừng dối yêu em...Hãy thật lòng
Anh chả yêu ai ngoài em hết
Anh bóc tim nè...Có tin không
Kim Giang
Anh tin... Anh biết em yêu rất thật lòng
Chẳng lời hoa mỹ ghẹo bướm ong.
Trái tim bóc trần...đâu cần vậy?
Anh luôn tin em ,dạ thủy chung.! -TG-
Trích đoạn: Mỹ Trinh
CÔ QUẠNH
Gởi tứ tương đồng qua tiếng thơ
Đồi thông réo rắt sợi mong chờ
Trăng treo đỉnh nhớ màu cô quạnh
Suối trải dòng thương khách hững hờ
Lữ khách miên man chiều lặng tím
Mây ngàn bàng bạc cánh bơ vơ
Sương buồn lá trải đường êm vắng
Nhuộm xám hồn thu giết giấc mơ.
Nguyên Hả
LẶNG CÂM
Khoảng lặng chìm theo chiếc bóng thơ
Đìu hiu quạnh vắng góc Đông mờ
Quanh đây lạnh ngắt sương mi nhạt
Phương đó buồn rơi nước mắt hờ
Người đã ra đi sầu khắc khoải
Ta còn ở lại xót trơ vơ
Chiều nay mây tím lang thang nhớ
Một cõi im lìm chết ngất mơ.
Mỹ Trinh
SƯỞI ẤM
Sưởi ấm nhau bằng những áng thơ
Chưa quen chẳng biết dám đâu chờ
Mà men rượu ngấm ngây bè bạn
Để ánh Trăng trong khó hững hờ
Gió thoảng hương say tà áo lụa
Đưa hài lữ khách bước vu vơ
Hồn theo tiếng Nhạn Xuân tìm bạn
Bóng lả sân Quỳnh khát mộng mơ
Kim Giang
SƯỞI
ẤM
Sưởi ấm nhau bằng những áng thơ
Chưa quen chẳng biết dám đâu chờ
Mà men rượu ngấm ngây bè bạn
Để ánh Trăng trong khó hững hờ
Gió thoảng hương say tà áo lụa
Đưa hài lữ khách bước vu vơ
Hồn theo tiếng Nhạn Xuân tìm bạn
Bóng lả sân Quỳnh khát mộng mơ
Kim Giang
DÁM
NÀO
MƠ !!!
Cuộc đời hư thực mấy vần thơ
Đâu biết rằng ai có thực chờ
Rượu trắng giao bôi chào khách lạ
Men nồng tri kỷ khóc duyên hờ
Xin cơn gió thoảng đừng mơn trớn
Để khách tình si lặng vẩn vơ
Cánh Nhạn lạc bầy lòng trắc ẩn
Chiều ơi! tiếng Quốc dám nào mơ !!!
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2010 00:21:51 bởi NGUYÊN HẢI >
ĐỢI
EM !
Trời nhẹ mưa giông tháng chạp về
Đu đưa lá Trúc gió vân vê
Chiều quang ánh bạc cao mây trải
Liễu khuất sương mờ nhẹ bước lê
Đàn Én cánh vờn bờ Đông cạn
Vườn Mai lá rụng bến Xuân kề
Em còn tha thướt phương nào vậy
Có kịp cùng anh trọn ước thề.
Nguyên Hải
THÁNG
CHẠP
& ANH
Tháng chạp rồi
Em có về không vậy
Áo trời đông
thay sắc giao mùa
Chẻ ngọn gió gầy
thềm vắng đu đưa
Anh soi kiếm
hồn tơ tình em gởi
Bờ Liễu buồn
Bến đợi
Trăng nhạt vàng
thả sợi
trải mông mênh
Tiếng chiều rơi
Đàn Én lượn bồng bềnh
Em xa thẳm
giữa ngàn trùng xa cách
Màn đêm trở mình
theo những vì sao
đưa mắt buồn lấp lánh
Anh chơ vơ
trông thăm thẳm
phía chân trời
Câu dân ca
người ở
người ơi
Là ngọn lửa
Cháy lòng người
mong đợi.
Nguyên Hải
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 16:59:51 bởi Huyền Băng >
Trích đoạn: NGUYÊN HẢI
ĐỢI EM !
Trời nhẹ mưa giông tháng chạp về
Đu đưa lá Trúc gió vân vê
Chiều quang ánh bạc cao mây trải
Liễu khuất sương mờ nhẹ bước lê
Đàn Én cánh vờn bờ Đông cạn
Vườn Mai lá rụng bến Xuân kề
Em còn tha thướt phương nào vậy
Có kịp cùng anh trọn ước thề.
Nguyên Hải
MÙA ĐỢI
Đã hẹn mùa trăng sẽ trở về
Sông đàn sóng nhạc khoá Sol vê
Qua mùa Cải nở, mùa Sim tím
Đến lúc Thu vàng lại trắng Lê
Lất phất mưa trêu ngờ áo lạnh
Lay phay gió ghẹo ngỡ môi kề
Triền đê đợi nắng cong quèo quẹo
Chỏng lỏn mây tan vỡ nẻo thề
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2010 16:32:03 bởi KimGiang >
THƠ CHẾT
Tình ơi thơ chết thật rồi
Xuyên tim một mũi tên hời hợt nhau
Chiều vàng vọt ngấm nỗi đau
Hoàng hôn tắt lịm núi sầu trơ vơ
Ngó lòng bứt dứt phím tơ
Lạnh hồ đông mảng mây đờ đẫn trôi
Lần theo vết dấu lở bồi
Hoang tàn thơ chết thật rồi tình ơi
Đông Hưng
Xin được làm chiếc bóng
Em hãy cho anh được
Là chiếc bóng mà thôi
Lặng lẽ dõi theo người
Thầm yêu thương nhung nhớ...
Anh sẽ chẳng khổ sở
Khi em hạnh phúc đâu
Anh sẽ chẳng đớn đau
Em lạnh lùng hờ hững...
Anh đã quen chịu đựng
Tủi buồn nuốt vào trong...
Bao tháng ngày thầm mong
Một lần em thấu tỏ..
Anh như bông tuyết nhỏ
Rơi trên lối em qua...
Mùa đông ở nước Nga
Có bao nhiêu là tuyết...
Cho nên em chẳng biết
Cho nên em chẳng hay...
Anh mòn mỏi hao gầy
Yêu em trong tuyệt vọng...
Anh ước làm chiếc bóng
Lặng lẽ đi bên đời
Che em khi mưa nắng
Hay những lúc buồn vui...
-TG-
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
Xin được làm chiếc bóng
Em hãy cho anh được
Là chiếc bóng mà thôi
Lặng lẽ dõi theo người
Thầm yêu thương nhung nhớ...
Anh sẽ chẳng khổ sở
Khi em hạnh phúc đâu
Anh sẽ chẳng đớn đau
Em lạnh lùng hờ hững...
Anh đã quen chịu đựng
Tủi buồn nuốt vào trong...
Bao tháng ngày thầm mong
Một lần em thấu tỏ..
Anh như bông tuyết nhỏ
Rơi trên lối em qua...
Mùa đông ở nước Nga
Có bao nhiêu là tuyết...
Cho nên em chẳng biết
Cho nên em chẳng hay...
Anh mòn mỏi hao gầy
Yêu em trong tuyệt vọng...
Anh ước làm chiếc bóng
Lặng lẽ đi bên đời
Che em khi mưa nắng
Hay những lúc buồn vui...
Thương Giang
DÙ CHỈ LÀ MƠ THÔI Dù chỉ là mơ thôi Vẫn âm thầm em đợi Vẽ trong tim bóng người Mong có ngày anh tới Được nghe tiếng anh nói Đằm trong mắt anh cười Thấp thỏm chờ anh hỏi - Bằng lòng không em ơi Còn thẹn thùng bối rối Chưa kịp thốt nên lời Linh cảm là anh hiểu Em đã yêu anh rồi Dù cách xa vời vợi Biển thương vẫn ngợp trời Nỗi lòng người viễn xứ Ân tình nhân gấp đôi Đến cùng em anh nhé Bóng hình dấu yêu ơi Bông Tuyết vừa chạm khẽ Mùa Xuân về trên môi Kim Giang r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 17:03:13 bởi Huyền Băng >
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
Mơ hoang
Tàn tiệc đêm ,anh chếnh chóang hơi men
Chẳng thể ngủ...Lại chong đèn thao thức.
Tay quờ quạng...Chợt nhói đau lồng ngực
Em trong thơ...nào có thực bên ta...?
Niềm chua xót dồn nén muốn vỡ òa
Em gần đó mà cách xa vời vợi
Dẫu yêu thương trao nồng nàn chờ đợi.
Mường tượng em qua sợi khói thuốc bay...
Ta nhớ em cả trong những cơn say.
Chưa gặp mặt để cầm tay âu yếm...
Đã tham lam mơ hoang tàng phù phiếm
Được ôm em thỏa thèm khát nhớ mong.
Mơ đón em trong pháo nổ rượu hồng
Xe hoa kết trái tim lồng hạnh phúc...
Đêm say mèm sao con tim thao thức
Chong mắt nhìn khói thuốc...lại vẽ em...
-TG-
TÌNH THẬT
Giấc mơ hoang nhưng tình là có thật
Trái tim yêu chất ngất những buồn thương
Dù cuộc đời có ảo mộng khói sương
Tình yêu vẫn thiên đường cho thi sĩ?
ngng
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: