Chuyện tình thiên thu
TƠ LÒNG
Ngày nào chẳng gặp được em,
Ngày ấy mong nhớ con tim thẫn thờ.
Cái gì như thể tơ vò
Là khi nỗi nhớ chợt ùa về anh...
Yêu em dù biết mong manh
Đơn phương chẳng tỏ sao thành lứa đôi?
Nhủ lòng anh tự nhủ rồi...
Mà sao trong dạ bồi hồi nhớ mong
Thôi nào...đừng cố ngóng trông
Đừng bắt em phải dốil lòng vì ta...
Chúng mình duyên phận chia xa
Đường em người khác...trải hoa cưới rồi...
Cô đơn riêng nẻo đường tôi.
Vấn vương ,day dứt khôn nguôi tơ tình.
Tội con tim chẳng lặng thinh
Khổ đau vẫn chỉ giữ hình bóng em...
-TG-
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
TƠ LÒNG
Ngày nào chẳng gặp được em,
Ngày ấy mong nhớ con tim thẫn thờ.
Cái gì như thể tơ vò
Là khi nỗi nhớ chợt ùa về anh...
Yêu em dù biết mong manh
Đơn phương chẳng tỏ sao thành lứa đôi?
Nhủ lòng anh tự nhủ rồi...
Mà sao trong dạ bồi hồi nhớ mong
Thôi nào...đừng cố ngóng trông
Đừng bắt em phải dốil lòng vì ta...
Chúng mình duyên phận chia xa
Đường em người khác...trải hoa cưới rồi...
Cô đơn riêng nẻo đường tôi.
Vấn vương ,day dứt khôn nguôi tơ tình.
Tội con tim chẳng lặng thinh
Khổ đau vẫn chỉ giữ hình bóng em...
Thương Giang
NGƯỜI CÕI MƠ!
Hỡi người mộng của con tim
Vần thơ dõi bóng đi tìm trong mơ
Mong manh sợi chỉ đường tơ
Mà duyên tiền định bây giờ mai sau
Em thề chẳng đánh đổi đâu
Có Anh...Cả thế gian giầu nhất em
Anh nhìn vào mắt mà xem
Em không nói dối anh tin chưa nào
Xuân về tươi sắc hoa Đào
Giọt mưa hạnh phúc ngọt ngào mắt môi
Lâng lâng tiếng Nhạn lưng trời
Se từng sợi nắng gửi người yêu thương
Gió âm thầm gói làn hương
Của da thịt nhớ mà mường tượng nhau
Khép hàng my chắp tay cầu
Tin yêu hóa phép nhiệm mầu thần tiên
Vì Sao xứ giả của đêm
Nháy em lao vội ra thềm đón anh
Kim Giang
TƠ LÒNG Ngày nào chẳng gặp được em, Ngày ấy mong nhớ con tim thẫn thờ. Cái gì như thể tơ vò Là khi nỗi nhớ chợt ùa về anh... Yêu em dù biết mong manh Đơn phương chẳng tỏ sao thành lứa đôi? Nhủ lòng anh tự nhủ rồi... Mà sao trong dạ bồi hồi nhớ mong Thôi nào...đừng cố ngóng trông Đừng bắt em phải dốil lòng vì ta... Chúng mình duyên phận chia xa Đường em người khác...trải hoa cưới rồi... Cô đơn riêng nẻo đường tôi. Vấn vương ,day dứt khôn nguôi tơ tình. Tội con tim chẳng lặng thinh Khổ đau vẫn chỉ giữ hình bóng em... Thương Giang
NGƯỜI CÕI MƠ! Hỡi người mộng của con tim Vần thơ dõi bóng đi tìm trong mơ Mong manh sợi chỉ đường tơ Mà duyên tiền định bây giờ mai sau Em thề chẳng đánh đổi đâu Có Anh...Cả thế gian giầu nhất em Anh nhìn vào mắt mà xem Em không nói dối anh tin chưa nào Xuân về tươi sắc hoa Đào Giọt mưa hạnh phúc ngọt ngào mắt môi Lâng lâng tiếng Nhạn lưng trời Se từng sợi nắng gửi người yêu thương Gió âm thầm gói làn hương Của da thịt nhớ mà mường tượng nhau Khép hàng my chắp tay cầu Tin yêu hóa phép nhiệm mầu thần tiên Vì Sao xứ giả của đêm Nháy em lao vội ra thềm đón anh Kim Giang _____________________________
Tình em
Em thề chẳng đánh đổi đâu Có Anh...Cả thế gian giầu nhất em
Hạnh phúc chan chứa dịu êm
Lời thương thủ thỉ say mềm lòng anh.
Tình em trong sáng ,chân thành.
Mềm như sợi lạt...trói anh chặt rồi...
Làm sao dứt áo người ơi?
Dẫu đi hồn vẫn đậu nơi quê nhà...
Một đời mỏi gối bôn ba
Dọc ngang bốn bể sơn hà đặt chân...
Giờ bên em thấy ngại ngần
Em thánh thiện quá- thiên thần yêu ơi!
Anh xin trao tặng cuộc đời.
Dành cho em cả một trời yêu thương.
Anh xây thêm nhé thiên đường.
Ngập hoa hồng thắm tỏa hương tặng người!
-TG-Kiev 21/01/2010
NỖI NHỚ
Anh xa rồi nỗi nhớ riêng ai
Mắt lá sương khuya giọt vắn dài
Tiếng gió ôm mình len lén nức
Chiếc gối lau từng sợi tóc mai
Kim Giang
Khi anh về...nỗi nhớ nguôi ngoai
Ngọn gió thôi vật vã mệt nhoài.
Chiếc gối nát nhàu trong hạnh phúc
Anh dịu dàng vuốt sợi tóc mai...
-Thương Giang Có anh nỗi nhớ tràn mắt ngóng
Gió vật vờ khóc lóc hồn oan
Anh cười ngất thấy em nhỏ bé
Vòng tay yêu năm tháng vo tròn...
Lê Minh Liên Thanh Thơ Đêm 26/1/2010 Có anh về thôi chấm hết cô đơn
Gió đơn lạnh ngừng thổi qua hồn
Đêm hờn ghen khát thèm hạnh phúc.
Trong vòng tay ngọt lịm nụ hôn...
Thương Giang
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
Tình em
Em thề chẳng đánh đổi đâu
Có Anh...Cả thế gian giầu nhất em
Hạnh phúc chan chứa dịu êm
Lời thương thủ thỉ say mềm lòng anh.
Tình em trong sáng ,chân thành.
Mềm như sợi lạt...trói anh chặt rồi...
Làm sao dứt áo người ơi?
Dẫu đi hồn vẫn đậu nơi quê nhà...
Một đời mỏi gối bôn ba
Dọc ngang bốn bể sơn hà đặt chân...
Giờ bên em thấy ngại ngần
Em thánh thiện quá- thiên thần yêu ơi!
Anh xin trao tặng cuộc đời.
Dành cho em cả một trời yêu thương.
Anh xây thêm nhé thiên đường.
Ngập hoa hồng thắm tỏa hương tặng người!
-TG-Kiev 21/01/2010
TÌNH ANH
Người ơi chót lỡ yêu rồi
Dầu mai lở đất sập trời vẫn yêu
Tình em chỉ có bấy nhiêu
Thương thì thương, nói một điều em hay
Nào em có chuốc anh say
Tóc tơ nào buộc cánh bay chim bằng
Ước làm sông tắm ánh Trăng
Ước làm con sóng vĩnh hằng vỗ thơ
Nụ Hồng trao tặng trong mơ
Hương thơm vương vấn bến bờ thịt da
Ơi người cách biệt phương xa
Tình anh đã ở quê nhà với em
Kim Giang
NỖI NHỚ
Anh xa rồi nỗi nhớ riêng ai
Mắt lá sương khuya giọt vắn dài
Tiếng gió ôm mình len lén nức
Chiếc gối lau từng sợi tóc mai
Kim Giang
Khi anh về...nỗi nhớ nguôi ngoai
Ngọn gió thôi vật vã mệt nhoài.
Chiếc gối nát nhàu trong hạnh phúc
Anh dịu dàng vuốt sợi tóc mai...
-Thương Giang Có anh nỗi nhớ tràn mắt ngóng
Gió vật vờ khóc lóc hồn oan
Anh cười ngất thấy em nhỏ bé
Vòng tay yêu năm tháng vo tròn...
Lê Minh Liên Thanh Thơ Đêm 26/1/2010 Có anh về thôi chấm hết cô đơn
Gió đơn lạnh ngừng thổi qua hồn
Đêm hờn ghen khát thèm hạnh phúc.
Trong vòng tay ngọt lịm nụ hôn...
Thương Giang NGÓNG TRÔNG
Ra ngóng vào trông dạ bồn chồn
Mấy lần phấp phỏng đứng đầu thôn
Chỉ mong trong chuyến phà cập bến
Thấy bóng hình...Tim trống đập dồn
Kim Giang
ĐỢI XUÂN
Người tíu tít dắt nhau vào năm mới
Ngõ riêng buồn vời vợi bóng hình xuân
Thềm hoa thơm tưởng đâu đó rất gần
Chân chưa tới thoáng nghe lòng chới với
Đau chiếc lá tự rớt mình rất vội
Nằm cong queo đường ngóng đợi chờ ai
Sượt ù tai từng đợt gió thở dài
Tim băng giá cứ găm hoài buốt nhói
Bao hào hứng ấp ủ vào năm mới
Tàn Đông đi mở lối đón nhau về
Phút giao thừa đừng đắng giọt cafe
Thêm hờ hững...Có lẽ nào...Không thể
Không thể lỡ...Biển tình dào dạt thế
Sóng ngàn năm chia sẻ xoá buồn đau
Kỷ niệm dày trân quý đã trao nhau
Còn mãi mãi ngự bên lầu thơ mộng
Em nhỏ bé với trời cao đất rộng
Mơ bình minh khát vọng xiết đầy tay
Em khờ khạo vẫn tin vào cuộc sống
Vũ trụ này bắt nhịp để cùng say
Suối yêu thương roóc rách nhạc đêm ngày
Gọi Xuân về trên cánh Én đang bay
Trong mắt biếc đoá hoa Đào năm ngoái
Lại đơm cành...Xuân mới thực là đây
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2010 23:58:57 bởi KimGiang >
Trích đoạn: KimGiang
ĐỢI XUÂN
Người tíu tít dắt nhau vào năm mới
Ngõ riêng buồn vời vợi bóng hình xuân
Thềm hoa thơm tưởng đâu đó rất gần
Chân chưa tới thoáng nghe lòng chới với
Đau chiếc lá tự rớt mình rất vội
Nằm cong queo đường ngóng đợi chờ ai
Sượt ù tai từng đợt gió thở dài
Tim băng giá cứ găm hoài buốt nhói
Bao hào hứng ấp ủ vào năm mới
Tàn Đông đi mở lối đón nhau về
Phút giao thừa đừng đắng giọt cafe
Thêm hờ hững...Có lẽ nào...Không thể
Không thể lỡ...Biển tình dào dạt thế
Sóng ngàn năm chia sẻ xoá buồn đau
Kỷ niệm dày trân quý đã trao nhau
Còn mãi mãi ngự bên lầu thơ mộng
Em nhỏ bé với trời cao đất rộng
Mơ bình minh khát vọng xiết đầy tay
Em khờ khạo vẫn tin vào cuộc sống
Vũ trụ này bắt nhịp để cùng say
Suối yêu thương roóc rách nhạc đêm ngày
Gọi Xuân về trên cánh Én đang bay
Trong mắt biếc đoá hoa Đào năm ngoái
Lại đơm cành...Xuân mới thực là đây
Kim Giang Lâu lắm không có dịp. Nay họa với cháu một bài :
CHÀO XUÂN (thân họa Đợi Xuân) Già với trẻ hẹn nhau chờ Tết mới
Giữa muôn lòng phơi phới vạn tình xuân
Người yêu xa nhưng vẫn thấy như gần
Như vẫn ở cận bên vòng tay với
Gió đùa lá nghe như người bước vội
Đang tìm ai hay ngóng đợi tin ai
Nhạn đưa thư đến trễ bởi đường dài
Càng mong đợi con tim càng nhoi nhói
Tiếng oanh hót chào non sông đổi mới
Ánh dương hồng đến vội ngóng ai về
Phút giao thừa thơm phức khói cafe
Lòng tin tưởng chờ trông... điều có thể
Hợp với tan thường tình là sự thế
Mặc cho đời dâu bể chớ sầu đau
Ai đã từng năm tháng cạnh bên nhau
Cùng mơ ước và cùng xây đấp mộng
Xuân lại đến giữa khung trời cao rộng
Mắt ngời lên kỳ vọng ở đôi tay
Cười ngạo nghễ con tim tràn nhựa sống
Hẹn công thành hoan hỉ chén men say
Mộng tương lai ấp ủ đã lâu ngày
Cánh chim bằng đang đợi lúc tung bay
Lời nguyền xưa đã trao từ năm ngoái
Lúc Xuân về .... dấu cũ hãy còn đây !
Lá chờ rơi 02/02/10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2010 17:25:39 bởi lá chờ rơi >
Trích đoạn: lá chờ rơi
ĐỢI XUÂN
Người tíu tít dắt nhau vào năm mới
Ngõ riêng buồn vời vợi bóng hình xuân
Thềm hoa thơm tưởng đâu đó rất gần
Chân chưa tới thoáng nghe lòng chới với
Đau chiếc lá tự rớt mình rất vội
Nằm cong queo đường ngóng đợi chờ ai
Sượt ù tai từng đợt gió thở dài
Tim băng giá cứ găm hoài buốt nhói
Bao hào hứng ấp ủ vào năm mới
Tàn Đông đi mở lối đón nhau về
Phút giao thừa đừng đắng giọt cafe
Thêm hờ hững...Có lẽ nào...Không thể
Không thể lỡ...Biển tình dào dạt thế
Sóng ngàn năm chia sẻ xoá buồn đau
Kỷ niệm dày trân quý đã trao nhau
Còn mãi mãi ngự bên lầu thơ mộng
Em nhỏ bé với trời cao đất rộng
Mơ bình minh khát vọng xiết đầy tay
Em khờ khạo vẫn tin vào cuộc sống
Vũ trụ này bắt nhịp để cùng say
Suối yêu thương roóc rách nhạc đêm ngày
Gọi Xuân về trên cánh Én đang bay
Trong mắt biếc đoá hoa Đào năm ngoái
Lại đơm cành...Xuân mới thực là đây
Kim Giang Lâu lắm không có dịp. Nay họa với cháu một bài :
CHÀO XUÂN (thân họa Đợi Xuân) Già với trẻ hẹn nhau chờ Tết mới
Giữa muôn lòng phơi phới vạn tình xuân
Người yêu xa nhưng vẫn thấy như gần
Như vẫn ở cận bên vòng tay với
Gió đùa lá nghe như người bước vội
Đang tìm ai hay ngóng đợi tin ai
Nhạn đưa thư đến trễ bởi đường dài
Càng mong đợi con tim càng nhoi nhói
Tiếng oanh hót chào non sông đổi mới
Ánh dương hồng đến vội ngóng ai về
Phút giao thừa thơm phức khói cafe
Lòng tin tưởng chờ trông... điều có thể
Hợp với tan thường tình là sự thế
Mặc cho đời dâu bể chớ sầu đau
Ai đã từng năm tháng cạnh bên nhau
Cùng mơ ước và cùng xây đấp mộng
Xuân lại đến giữa khung trời cao rộng
Mắt ngời lên kỳ vọng ở đôi tay
Cười ngạo nghễ con tim tràn nhựa sống
Hẹn công thành hoan hỉ chén men say
Mộng tương lai ấp ủ đã lâu ngày
Cánh chim bằng đang đợi lúc tung bay
Lời nguyền xưa đã trao từ năm ngoái
Lúc Xuân về .... dấu cũ hãy còn đây !
Lá chờ rơi 02/02/10 TRUYỆN ĐƯỜNG THƠ
(Kính tặng Bác Lá)
Có chuyện kể xưa Mai Vàng là Bướm
Lạc vào Xuân bay lượn giữa rừng thơ
Say xướng họa quên lối về từ đó
Cánh Mai Vàng ươm nắng phố như mơ
Có chuyện kể người chính là làn gió
Chở thương về cho những mối tình xa
Du con sóng dịu êm lòng biển cả
Thêu cánh buồm lên nốt nhạc tình ca
Chuyện còn kể Mỹ Nhân - Thần Băng giá
Họa Đường Thơ rồi tim nóng tan ra
Xua phù thủy mùa Đông đi vội vã
Đơm lộc đầy trên dấu cũ hôm qua
Người là thế dọc ngang đời dâu bể
Lá càng xanh như thể...Mãi không già
Nâng lớp trẻ che trời cơn nắng Hạ
Tràn vô tư thanh bạch ánh Trăng ngà
Người làm Vườn chiết cành thơm hương lạ
Vẽ trần gian từng câu tứ thăng hoa
Bàn cờ tiên Tốt Xe vào trang họa
Thấm men hồn Thi Sỹ lạc đường ra
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 22:52:19 bởi KimGiang >
"Quỷ nè!!!" năm hết tết đến thân chúc KG mọi sự bình an
Qủy Nè
Em cong môi nói... Hừ đồ quỷ.
Ngồi xích ra xa có được không.
Đã bảo ngoan mà...Ôi dzịch vật
Không nghe ghét quá... Hứ ôn hòang.
Ơ kìa... hay nhỉ... em năn nỉ.
Sao thế... lạ chưa... anh cảm thông.
Vuốt giận lại đây đừng bí xị.
Quỷ nè...em thưởng nụ hôn nồng
Trần Mạnh Hùng
Chúc chị Kim Giang đón một Năm mới-Ngày Valentine ngập tràn niềm vui ,Hạnh phúc !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/10833/5026B122773E4632BEEC56E3AFA55CE0.jpg[/image]
* Cảm ơn anh Đuyên Hồng, anh Trần Mạnh Hùng và Thương Giang tới thăm chúc mừng năm mới! - Ngày đặc biệt: Ngày đầu Xuân trùng Valentine, xin kính chúc Ban quản trị cùng các Bác, các Anh, Chị thành viên của Diễn Đàn, anh Trần Mạnh Hùng, anh Đuyên Hồng, Thương Giang: Hạnh phúc yêu thương nồng nàn, Lộc tràn như ước! - Kim Giang
XUÂN TÌNH NHÂN
"Em như cô gái hãy còn xuân
Trong trắng thân chưa lấm bụi trần"
Cánh Mẫu Đơn gieo vào giấc mộng
Hồn Từ Thức lạc giữa đêm Xuân
Men thơ sóng sánh môi hồng ngọc
Bước nhạc chòng chành mắt tình nhân
"Xuân đến Xuân đi" Xuân trở lại
Mơ màng bóng Nhạn bến "Sông Vân"
* Những câu trong "..." trích từ (Cô gái Xuân - Thơ Nguyễn Bính)
Kim Giang
CHÚC KIM GIANG VÀ GIA ĐÌNH NĂM MỚI MẠNH KHỎE AN KHANG THỊNH VƯỢNG VẠN SỰ NHƯ Ý
XUÂN TÌNH NHÂN
"Em như cô gái hãy còn xuân
Trong trắng thân chưa lấm bụi trần"
Cánh Mẫu Đơn gieo vào giấc mộng
Hồn Từ Thức lạc giữa đêm Xuân
Men thơ sóng sánh môi hồng ngọc
Bước nhạc chòng chành mắt tình nhân
"Xuân đến Xuân đi" Xuân trở lại
Mơ màng bóng Nhạn bến "Sông Vân"
* Những câu trong "..." trích từ (Cô gái Xuân - Thơ Nguyễn Bính)
Kim Giang
Nghiêu ghé thăm và chúc KIM GIANG luôn an vui, hạnh phúc.
Theo dấu xuân tôi đến tìm em
Gửi lời chúc: An lành, hạnh phúc
Mượn câu thơ tìm bến trong bến đục
Nhắn "Sông Vân" đợi mai mốt Nhạn về.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: