Chuyện tình thiên thu
Nhân ngày kỷ niệm LỄ TÌNH YÊU
Kính mời họa 14-1-2010 ( 1-1- Canh Dần)
CHỈ HỒNG
Anh với em người dưng khác họ.
Ta tìm nhau vạn kiếp luân hồi.
Cánh chim xanh mỏi mòn phiêu bạt
Sợi chỉ hồng lơ lửng nổi trôi.
Anh với em nhân tình hạnh ngộ
Nợ và duyên định mệnh trêu ngươi.
Đường trần hai đứa mơ chung bước.
Tình muộn hơn không - vẫn tuyệt vời
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2010 04:02:40 bởi Trần Mạnh Hùng >
Chúc mừng chị nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3! Chúc chị 365 ngày trong cả năm đều là ngày hội!
* Cảm ơn anh Hùng và Thương Giang với những lời chúc tốt đẹp. Anh Hùng chuyên xướng thơ vần trắc, khó họa quá. Hôm nay ngày 8/3 KG bắt gặp tâm trạng của người bạn thân, chia sẻ cùng bạn mấy câu thơ, poost chia sẻ cùng anh, chị.
TÂM SỰ VỢ NGÀY 8/3
Sao anh lại quên
Một bông hoa tặng Vợ
Sao anh không nhớ
Hôm nay ngày mùng 8 tháng 3
Anh không là ngọn gió đi qua
Không là giọt sương đậu nhờ mắt lá
Anh là của em
Tất cả
Sao anh quên
Ngày mùng tám tháng 3
Em đợi anh
Lo bát canh để nguội
Em thương anh
Việc chung riêng lúc nào cũng vội
Anh tặng em cả cuộc đời
Thật là có lỗi
Khi em đòi
Chỉ một bông hoa
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2010 23:32:23 bởi KimGiang >
HỘI THƠ TÔI ĐẾN TÌM NGƯỜI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2010 21:35:10 bởi KimGiang >
* Hoạ theo bài ca: Dòng Sông Nghĩa Tình (Nguyễn Ngọc Tiến)
EM SẼ VỀ MIỀN TÂY
Em sẽ về Miền Tây
Trên "Dòng Sông Nghĩa Tình" này
Bóng ai như vừa đâu đây
Thuyền xưa vẫn đi ngược dòng
Thương con cá Rô trên đồng
Dâng đầy con nước trong
Mà nghe xuyến xao trong lòng
Ơi dòng sông
Tiếng ru ơi à...Mênh mông
Ơi dòng sông
"Vấn vương câu hò thuỷ chung"
Đất quê Anh Hùng
Gái trai lập bao chiến công
Thuyền xưa vẫn đi ngược dòng
Ơi dòng sông
Có con Sáo Xuân xổ lồng
Sáo đi lấy chồng mà lòng như sóng sông quê
Miền Tây nếu mai em về
Muốn nghe câu hò...
Câu hò...Gió hát em nghe
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2010 00:07:27 bởi KimGiang >
*Kính gửi Bác Lá:
ĐÓN THƠ NGƯỜI
Sao nhớ quá...chẳng thể nào tin được
Đường dần trôi mỗi bước lại càng xa
Đâu vườn xưa ríu rít tiếng chim ca
Nghe thút thít gió tìm ai trong lá
Người đi đâu...lâu lắm chẳng thấy nhà
Rêu đầy tường hiên lạnh võng Nhện sa
Cánh cổng khép trực oà cơn ngõ vắng
Mùa Xuân ơi mang nắng đón thơ người
Người về đi...nước Vối uống mà vui
Quán Không Đường mong ngóng Lá Chờ Rơi
Kim Giang
* Bác Lá kính mến!
Hoạ bài thơ này lại nhớ ngày mới vào trang Đường; Sao bác đi chơi đâu lâu thế không về! Mang thơ vào đây nhắc cho bác nóng ruột...kính chúc bác mạnh khoẻ - Kim Giang
MỘT KIỂU CHƠI
Yêu thích thơ Đường một kiểu chơi
Như muôn thể khác ở trên đời
Người ưa nhạc điệu nâng trân trọng
Kẻ ghét vần vè đánh tả tơi
Cổ kính hiện thân mươi thế kỷ
Thanh tân có mặt mấy năm thôi
Thời gian mới chính người sàng lọc
Còn lại vàng ròng lửa đã tôi
1-10-2010
Hồ Văn Thiện
*Họa bài thơ "Nhập môn Đường thi" của Hà Đình Chung dưới đây:
NHẬP MÔN THƠ ĐƯỜNG
Thơ Đường cực khó cũng liều chơi
Lặn lội nhập môn lúc cuối đời
Túc tắc thày gà truyền thích thú
Gật gù trò nhận sướng mê tơi
Văn ôn học giỏi toàn tâm nguyện
Võ luyện trau dồi quyết trí thôi
Nhẫn nại tự tu rèn đấu pháp
Công thành danh toại lửa vàng tôi
Hà Đình Chung
*Kính hoạ:
SAY ĐƯỜNG
Muốn học Đường Thơ chẳng dễ chơi
Người coi ngán bảo kẻ già đời
Sơi gương lắm lúc nghi đầu bạc
Luận chữ bao lần nghĩ tả tơi
Định dứt tơ vương mà cứ nhớ
Say vần xướng hoạ vẫn chưa thôi
Chừng như cổ đến kim đều vậy
Đã dính men Đường cũng giống tôi
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2010 23:32:42 bởi KimGiang >
Văn Thoại
26/04/2010, 06:13
Re: TÌNH BUỒN
Sao giờ tôi chẳng thấy tôi
Mắt tôi chỉ thấy một người tôi yêu
Bão giông đông lạnh một chiều
Tình như hoa Cúc ngỏ điều ngây thơ
Em là em của ngày xưa
Tôi là tôi của bây giờ đợi em
Anh ơi anh đừng ghen em
Bình hoa ai đã cắm thêm hoa Hồng
Yêu anh yêu đến vô cùng
Kể chi lời nhắn lòng vòng đó anh
Mong rằng anh biết vợ xinh
Mà đừng nghiêng ngả mái đình cây đa
Văn Thoại
THƠ THOẠI
Bây giờ anh có người ta
Tình em bông Cúc chợ hoa lạc loài
Nồng nàn chẳng bõ lạt phai
Gừng cay muối mặn hôm mai nhạt lòng
Lụa vàng rũ bỏ bên sông
Hư không tan loãng mênh mông chốn nào
Phải như sơm mận tối đào
Gái yêu chồng khát ngọt ngào thế thôi
Cũng hay khi lở khi bồi
Ngai vàng tim chỉ một người em yêu
Nhéo tay nào xước bao nhiêu
Làm đau anh thế thấy nhiều lại thương
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2010 23:06:21 bởi KimGiang >
NÉT QUÊ
Người kia cũng đẹp tựa như tranh
Long lanh trăng nước gợi nên tình
Nụ cười ngọt...ngàn sao lóng lánh
Ai chăm em giờ vẫn buông mành
Văn Thoạị
TÌNH PHỐ
Cuối phố trăng đùa phơi áo mỏng
Bên hồ Liễu thả giấc mơ xanh
Sâm Cầm vỗ cánh bay tìm bạn
Sóng nhớ nao nao khúc độc hành
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2010 23:13:50 bởi KimGiang >
TIÊU SƠ
Họa vận cùng NÉT QUÊ
Ngắm cảnh Thu tàn tợ bức tranh
Vàng rơi luyến tiếc dạ cam đành
Đường xưa tiễn biệt sương buông lạnh
Rượu đắng tương tư liễu động mành
Thắt thẻo giòng trăng loang sóng nhớ
Ngào ngào dáng Liễu rũ xuân xanh
Ta về khản gọi đêm cô quạnh
Vực thẳm im lìm chẳng vọng thanh
06.05.2010
Phieuvan_Thlangdu
sũa xin đồng cảm mấy câu.
Tôi ước là tôi giữa giấc mơ
Và em cùng gánh nẻo đường tơ
Khảy khúc xuân tình trao mộng thắm
Ngâm lời hạnh phúc gửi vào thơ
Sơn thuỷ hữu tình vui trọ kiếp
Bồng lai quá vãng lạc cảnh chờ
Phúc kiến ba sinh duyên hữu hạnh
Tôi ước cùng em giữa giấc mơ
suadx
TÌNH QUÊ
(Phúc đáp cảm nhận Nét Quê)
Gió thổi hương đồng lạc bến mơ
Hồn sương lãng đãng chạm làn tơ
Trời say mải cắn bờ mây lụa
Nắng dại ngây tìm dấu vết thơ
Có phải đương mùa yêu chín mọng
Cho dài tóc Liễu đứng ngong chờ
Đêm nay thắc thỏm vào trong mộng
Dệt tấm khăn hồng tặng giấc mơ
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2010 23:39:36 bởi KimGiang >
Mùa hoa phượng
Hoa phượng em ơi đã đỏ trời
Ai nung cái nóng hỡi tình ơi !
Vườn dâu thấp thoáng cây tha thướt
Bãi biển mênh mang nắng rạng ngời
Độ ấy trao nhau lời chẳng cạn
Hè này gặp lại ý chưa vơi
Mà sao gió vẫn không ngừng thổi
Đẩy mãi thuyền trôi suốt một đời *
Hồ Văn Thiện 17-5-2010
Kính họa:
HẠ TÌNH
Phượng nhớ đem tim cháy đỏ trời
Ve buồn réo rắt gọi Hè ơi
Nhành Sen thấp thoáng làn môi thắm
Sóng nước long lanh ánh mắt ngời
Cánh gió tương tư tà áo trắng
Sân trường ủ mộng nắng chơi vơi
Người xưa chẳng biết còn quay lại
Hạ ấy theo ta suốt cuộc đời
Kim Giang
LẠC
Trăng về trên bến sông xưa
Cởi manh áo lụa bỏ bùa cho đêm
Là đâu người lạ người quen
Lạc nhau trong gió hương chen lối về
Cung đàn lạc phím tái tê
Ngẩn ngơ Trinh Nữ triền đê mỗi chiều
Lạc con bướm trắng vườn yêu
Lạc hồn thơ vốn đã nhiều chơi vơi
Đắm say lạc chốn hợt hời
Mong manh lạc giữa bời bời bão giông
Hoàng hôn lạc sẫm cánh đồng
Hoang vu lạc trái tim hồng chót yêu
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2010 07:33:40 bởi KimGiang >
THU VỀ
Thu về tà áo chơi vơi
Hồ Thu đong cả khoảng trời trong veo
Mảnh tình vời vợi Trăng treo
Cánh buồm Thu nhớ bến neo câu thề
Ai xui ai gọi Thu về
Để nôn nao gió hồn Quê Cốm vàng
Lá gieo nốt nhạc mơ màng
Giật mình cánh Bướm bàng hoàng trước Thu
Kim Giang
THU VỀ
Thu về tà áo chơi vơi
Hồ Thu đong cả khoảng trời trong veo
Mảnh tình vời vợi Trăng treo
Cánh buồm Thu nhớ bến neo câu thề
Ai xui ai gọi Thu về
Để nôn nao gió hồn Quê Cốm vàng
Lá gieo nốt nhạc mơ màng
Giật mình cánh Bướm bàng hoàng trước Thu
Kim Giang
Thu về sao em chửa về
Lá buồn vàng sắc dầm dề sương đêm
Ánh trăng ngơ ngác bên thềm
Hương cau đậu chiếc gối mềm lẻ loi
Ao làng sen nở khắp nơi
Cốm Vòng len lỏi gọi mời ngõ xa
Em ơi có nhớ Thu nhà
Cúc vàng kỷ niệm một mùa ái ân...
K.N
Èo, người đâu mà "đệu" thế!
Người ta mấy năm liền, năm nào cũng tới Hội thơ rằm Nguyên tiêu ở QTG mà chả gặp nàng bao giờ. Năm vừa rồi không tới được thì nàng lại đến.
Mà nàng chụp toàn diễn viên với PG thế thì làm sao mà có "người thơ" ở trong hình được
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: