Chuyện tình thiên thu
THU SẮP RA ĐI
Bỗng thấy mùa Thu sắp xa xôi
Hồn đang hẫng hụt bước chơi vơi
Chiếc lá buông mình xoay trước gió
Đường chiều vai lạnh đẫm sương rơi
Đã thấy tim đau muốn ngừng rồi
Cắn chùm sim chín sẫm tô môi
Từng hơi thở rít khan lồng ngực
Bất lực hai tay thõng dã dời
My huyền khép một khoảng trời sập tối
Có cuộc tình hấp hối sắp ra đi
Nhẹ bẫng như bông trĩu nặng như chì
Nồng cháy đem thiêu phút cuối chẳng còn gì
Kim Giang
THẪN THỜ
Thẫn thờ nắng thẫn thờ mưa
Thẫn thờ Thu nhuốm xanh lơ cả trời
Chân buồn tha bước chơi vơi
Con đường xưa vắng bóng người vợi xa
Thẫn thờ chỉ trực vỡ oà Bao nhiêu níu giữ vậy mà vẫn tan Đêm da diết vuốt cung đàn
Ta rơi như chiếc lá vàng chạm dây
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2011 23:16:27 bởi KimGiang >
MỘT LẦN
Chỉ một lần thôi
Ông trời ban phước
Cánh hoa hồng âu yếm chạm môi
Chỉ một lần thôi
Mắt huyền rớm lệ
Tay cầm tay lúng liếng mỉm cười
Chỉ một lần thôi
Ngực truyền hơi ấm
Đôi bồ câu bay lượn bốn phương trời
Chỉ một lần thôi
Suốt đời để nhớ
Trái tim yêu chung nhịp vũ luân hồi
Chỉ một lần thôi
Trăng rằm tới bến
Cho sóng lòng vỗ mãi khôn nguôi
Kim Giang
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/vkthoasi/vukimthanh9483C88.jpg ÐÁM CƯỚI KHÔNG PHÁO HỒNG
Ðám cưới không pháo hồng
Giữa đất trời mênh mông
Lá Thu nghiêng ngả cháy
Thay xác pháo thơm nồng
Mắt em say bềnh bồng
Dạt dào xanh dòng sông
Thuyền tình anh cặp bến
Hoan ca tiếng tơ đồng
Môi xinh tựa cánh hồng
Tóc huyền dáng mây bông
Thảo nguyên xanh vô tận
Chứng giám tình vợ chồng
Thiên hà ngây ngất mộng
Xao động trái tim yêu
Ôm chặt vòng tay nhé
Ta thương nhau muôn chiều
Trăng ngủ trên cành lá
Mây quên bay về ngàn
Sóng ghẹo xô ghềnh đá
Mình tan hoà chứa chan
Thành hôn không tiếng pháo
Tà áo rộn tiếng cười
Hồn thơ vui hạnh phúc
Cuộc đời ơi ….thắm tươi
Vũ kim Thanh
Cảm ơn ơn Anh Vũ Kim Thanh đã họa thơ, Kính chúc anh luôn mạnh khỏe hạnh phúc, vạn sự như ý !
Kính họa:
BẢN TÌNH CA HẠNH PHÚC
Anh trao em nhẫn cưới
Trao em trái tim hồng
Trao em niềm hy vọng
Xanh biển trời mênh mông
Anh mở trang đời mới
Dát trăng vàng trên sông
Bến bờ nghiêng ngả sóng
Nồng nàn tan giá đông
Tình yêu không khoảng cách
Vượt băng ngàn bão giông
Ông tơ càng thử thách
Lại càng gần nhau hơn
Vòng tay anh xiết chặt
Nụ hôn men rượu lòng
Cỏ cây cùng múa hát
Đêm trải mình bâng khuâng
Dải ngân hà thắp sáng
Vũ trụ say tưng bừng
Cả đất trời làm chứng
Em Anh nên vợ chồng
Mắt anh nhìn say đắm
Em như mây bềnh bồng
Bản tình ca hạnh phúc
Rưng rưng trên môi hồng
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2012 16:16:07 bởi KimGiang >
"Em đã nhận những dòng thơ tha thiết
Những tâm tình anh viết gửi đến em
Và em viết lời này mong anh biết
Tình riêng mình dù chỉ ở trong tim..."
Họa thơ Thương Hoài Thương:
TÌNH KHÚC HỒI ÂM
Tình khúc hồi âm..ríu rít tiếng chim
Khu vườn mộng mùa xuân tràn ngập nắng
Gió cũng phập phồng làm sao im lặng
Mang hồn thơ xa vắng chợt ùa về
Cũng đã buồn hụt hẫng lắm đôi khi
Giận dỗi vu vơ giả vờ câm điếc
Sóng cứ bồn chồn quặn lòng biển biếc
Để trong mơ da diết trộm hôn bờ
Có phải tình yêu đẹp là dang dở
Xin trời thương đàn đừng đứt dây tơ
Khúc hồi âm khao khát tự bao giờ
Dào dạt mãi trong tim tình muôn thuở
Kim Giang
TẠ TỪ
(Họa thơ Blog)
Cho em viết bài thơ
Giã từ anh lần cuối
Đừng trách em sao vội
Nói trước lời chia tay
Anh ơi kể từ đây
Con đường mình hai ngả
Đừng quay đi vội vã
Nghe em lần này thôi
Trả lại anh nụ cười
Nồng nàn trong ánh mắt
Còn gì xin trả tất
Bao nỗi niềm buồn vui
Kỷ niệm sẽ dần trôi
Tay buông đừng níu nữa
Âm thầm sau cánh cửa
Dứt muôn ngàn tơ vương
Kim Giang
NÀY YÊU THƯƠNG
Này yêu thương xin được rót về nhau
Thơm ngọn gió hương Cau mùa tháng tám
Hoa Sứ trắng hay bàn tay vừa chạm
Vườn uyên ương anh trước em sau
Này nắng hồng anh chẳng tiếc em đâu
Cho tất cả những gì anh đang có
Và nguyên vẹn trái tim bé nhỏ
Dành trao anh tự thuở ban đầu
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2012 00:59:55 bởi KimGiang >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: