Yêu Anh
Yêu anh không biết làm sao?
Trèo lên đỉnh núi cao cao đứng nhìn
Tìm sao thấy được bóng hình
Đưa về bên ấy cho mình có đôi...
Yêu em anh hất đổ nồi
lấy xoong lấy chảo nấu xôi nấu chè
Em ăn em mập phè phè
Còn anh suốt kiếp nấu chè nấu xôi..
Yêu anh không nhận cau trầu
Yêu anh xách áo theo hầu anh luôn
Yêu anh em hổng chịu buông
Yêu anh em ra bến xách xuồng bơi theo...
Yêu em anh chẳng sợ nghèo
Anh sợ em mập như heo thôi à..
Yêu anh Em mãi yêu nà
Ngày nào cũng cứ cho cà với dưa..
Yêu em biết mấy cho vừa
Nhưng em cứ bắt ăn dưa với cà
Sao em không nấu vịt gà
Em mà cứ thế chắc là anh dong..
Trích đoạn: maiyeuem
Yêu em biết mấy cho vừa
Nhưng em cứ bắt ăn dưa với cà
Sao em không nấu vịt gà
Em mà cứ thế chắc là anh dong..
Vậy thì em chạy ra sồng
Lui cui bắt đại cua đồng nấu rêu
Anh ăn hổng hảo cứ kêu
Em ra bắt ốc về khều anh ăn...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2005 05:38:34 bởi Tracochi >
Em làm như vậy tội chăng
Để anh sám hối ăn năn vậy cà
Thôi thì chẳng nói gần xa
Em về bán hết cửa nhà đưa anh
Chắc là em chẳng có đành
Thôi thì chớ có yêu anh nữa mà...
Trích đoạn: maiyeuem
Em làm như vậy tội chăng
Để anh sám hối ăn năn vậy cà
Thôi thì chẳng nói gần xa
Em về bán hết cửa nhà đưa anh
Chắc là em chẳng có đành
Thôi thì chớ có yêu anh nữa mà...
Không yêu hổng được à nha
Bộ giờ anh định tìm tha ai về
Em đây không chịu hai thê
Bi giờ anh hãy nói thề với em...
Trời ơi xuống đất mà xem
Con thề mãi mãi yêu em nha trời
Nếu mà con có thề chơi
Thì em cũng bị lên trời như con...
Trích đoạn: maiyeuem
Trời ơi xuống đất mà xem
Con thề mãi mãi yêu em nha trời
Nếu mà con có thề chơi
Thì em cũng bị lên trời như con...
Chàng ơi thiếp vẫn còn son
Sao chàng nở để thiếp lon ton vì chàng...
Thì anh mãi mãi yêu nàng
Nên anh mới để cho nàng còn son
Anh đâu có để lon ton
Nàng ơi đã biết thế còn hỏi không
Trích đoạn: maiyeuem
Thì anh mãi mãi yêu nàng
Nên anh mới để cho nàng còn son
Anh đâu có để lon ton
Nàng ơi đã biết thế còn hỏi không
Chàng ơi thiếp thích cây thông
Mua về cho thiếp để trông đỡ buồn...
Đọt dừa gãy đổ vì đuôn
Em cho anh biết nỗi buồn được không
Buồn gì lại thích ngắm thông
Hình như em muốn có chồng chắc đây??
Trích đoạn: maiyeuem
Đọt dừa gãy đổ vì đuôn
Em cho anh biết nỗi buồn được không
Buồn gì lại thích ngắm thông
Hình như em muốn có chồng chắc đây??
Nghe hỏi mà muốn mắc đây
Ai mà không muốn đắp xây gia đình?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2005 05:22:09 bởi Khánh Quỳnh >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: