Yêu Anh
Yêu anh cũng một buổi chiều
Chỉ có một điều buổi tối em quên
em ơi sao lỡ quên anh
vì anh bên cạnh đây này em ơi
Trích đoạn: nguyenngoctrinh
Yêu anh cũng một buổi chiều
Chỉ có một điều buổi tối em quên
Vậy là số vẫn còn hên
Nếu không mỗi tối gọi tên chắc nhừ...
Trích đoạn: fly1tome
Vậy là số vẫn còn hên
Nếu không mỗi tối gọi tên chắc nhừ...
Yêu anh bởi cái lừ đừ
Hay ngồi ngớ ngẩn thừ lừ hổng vui...
Yêu ai cũng vậy mà thôi
Lừ đừ coi vậy mê mồi biết không
Nhớ anh nhiều lắm biết không?
Chiều về xếp giấy thả sông đỡ buồn...
Thảo nào sông biển tắc luôn
Toàn là giấy ở cửa buồng em ra
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2006 07:49:11 bởi vũkimThanh >
Bến sông có cây chổi chà
Anh Thanh ôm lấy trèo ra cửa buồng
Em quên lấy cọng dây buông
Cho nên giấy mới thành xuồng trôi sông...
Vậy em còn sợi dây không
Em buộc cho chặt kén chồng đi em
Đang viết bố cáo đính kèm
Chiêu phu bản thảo gửi thêm báo làng
Nếu chàng thích nghĩa phu lang
Thì xin tỉ thí so hàng thấp cao...
Ban đầu thử đếm trăng sao
Thứ đến tính thử núi cao mấy đồi
Sau đó lường nước sông trôi
Cá tôm dứơi biển đố thời mấy con...
Chủ vườn không vuông không tròn
Mà hơi meo méo như hòn đá rêu
Quí khách cứ lấy gậy khều
Mong sao thận trọng kẻo vêu cả hàm
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: