Yêu Anh

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 24 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 710 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Talkative
  • Số bài : 1288
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.04.2006
RE: Yêu Anh - 22.12.2006 13:55:56
Buồn trôi theo nước loanh quanh
Mỗi lần chớp mắt chỉ dành yêu em
Giọt mưa là khúc êm đềm
Lá bay từng chiếc nỗi niềm yêu em
Hạt tương tư nở hoa thương nhớ
Có lẽ vì...anh lỡ yêu em.

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Yêu Anh - 27.12.2006 20:54:17
Pháo hoa nổ khắp trời đêm
Noel lại đến nỗi niềm nhớ Ai
Yêu anh...bất giác thở dài...
Người đi bỏ lại đêm dài đếm trăng...
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...

vấn vương
  • Số bài : 230
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.03.2006
RE: Yêu Anh - 29.12.2006 05:26:17

Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Pháo hoa nổ khắp trời đêm
Noel lại đến nỗi niềm nhớ Ai
Yêu anh...bất giác thở dài...
Người đi bỏ lại đêm dài đếm trăng...


Ra đi anh vẫn còn lưu luyến
Một góc trời đêm, pháo trổ hoa
Ra đi anh vẫn mang nỗi nhớ
Người con gái nhỏ của đêm mơ

Talkative
  • Số bài : 1288
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.04.2006
RE: Yêu Anh - 29.12.2006 19:17:25
Tình em như pháo nở hoa
Noel em tặng làm quà cho anh
pháo nổ anh biến thành ma
Noel đông đá anh thà không yêu
Hạt tương tư nở hoa thương nhớ
Có lẽ vì...anh lỡ yêu em.

buivanminh
  • Số bài : 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2006
RE:Khánh Quỳnh - 30.12.2006 20:53:30
Chẳng thà em đến bên anh
Noel có lạnh chẳng đành sá chi
Chăn bông đắp đủ ấm chưa?
Hay anh sưởi ấm nàng bằng tình anh...


Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
Yêu Anh - 30.12.2006 21:35:31
Rất vui khi bạn buivanminh ghé thăm trang thơ của KQ. Chúc bạn luôn vui mỗi khi dạo thư quán nhé.
 
Cám ơn anh có lời thương
Noel lạnh lắm em nhường tấm chăn
Yêu anh em nhắn lời rằng
Tình em e ấp giống trăng trên trời
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...

buivanminh
  • Số bài : 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2006
RE: Yêu Anh - 03.01.2007 20:02:01

Cám ơn anh có lời thương
Noel lạnh lắm em nhường tấm chăn
Yêu anh em nhắn lời rằng
Tình em e ấp giống trăng trên trời


Nhân gian ấy,nào ai thay đổi dời?
Trong cuộc đời,mấy ai hiểu lòng tôi.
Giữa đêm tối, một mình tôi lặng lẽ,
Nhớ thương người cầm bút viết lên thơ.
Em iu ơi..!!! gửi em niềm thương nhớ!
Nỗi mong chờ gọi em mãi trong mơ...

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Yêu Anh - 09.01.2007 22:10:39
Buồn cho con nước chảy xuôi
Tình anh em muốn đem lùi củ lang
Yêu anh nên mãi đa đoan
Ghét anh làm dỡ, lỡ làng nợ duyên...
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Yêu Anh - 10.01.2007 12:28:06

Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Buồn cho con nước chảy xuôi
Tình anh em muốn đem lùi củ lang
Yêu anh nên mãi đa đoan
Ghét anh làm dỡ, lỡ làng nợ duyên...

Ngồi trông mây lượn lưng trời
Lòng tôi buồn nhớ tới người phương xa
Yêu em anh quyết một phen
Vỡ lành chắp lại dù duyên lỡ làng!
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Yêu Anh - 10.01.2007 21:06:50

Trích đoạn: langtoi

Ngồi trông mây lượn lưng trời
Lòng tôi buồn nhớ tới người phương xa
Yêu em anh quyết một phen
Vỡ lành chắp lại dù duyên lỡ làng!


Xa xăm xứ sở Hà thành
Có người trai trẻ ghép tranh vỡ buồn
Yêu anh lặng ngắm chiều buông
Bao giờ lành lặn người thương tới liền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2007 21:12:23 bởi Khánh Quỳnh >
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Yêu Anh - 16.01.2007 20:14:53

Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Xa xăm xứ sở Hà thành
Có người trai trẻ ghép tranh vỡ buồn
Yêu anh lặng ngắm chiều buông
Bao giờ lành lặn người thương tới liền

 
Hà thành mùa đông giá lạnh
Anh ngồi cố vớt hình ảnh của ai
Yêu em anh cố tìm cho được
Lục tung cuộc đời anh ước mãi bên em
 
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Yêu Anh - 18.01.2007 22:13:50
Tuyết buồn phủ trắng phố đêm
Quên đi chàng nhé trầu têm thuở nào
Yêu anh thành cá lặn ao
Bao giờ nước cạn mình trao ân tình...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2007 22:17:30 bởi Khánh Quỳnh >
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Yêu Anh - 23.01.2007 13:36:37
Hồn em mãi nghĩ linh tinh
Nhân gian đau khổ chữ tình khó qua
Cuộc đời mãi cứ bôn ba
Yêu anh mãi hát bài ca đợi chờ
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Yêu Anh - 24.01.2007 19:12:00
Yêu em anh hóa thẩn thờ
Đêm nay ghé đọc trang thơ cũng buồn
Lặng thầm mấy giọt tình tuôn
Nhớ em đến nổi điên luôn rồi nè.
 
Chào chị Hai.....lâu ngày quá ha !
 
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Yêu Anh - 24.01.2007 21:46:40

Trích đoạn: Hiền Văn Trần

Yêu em anh hóa thẩn thờ
Đêm nay ghé đọc trang thơ cũng buồn
Lặng thầm mấy giọt tình tuôn
Nhớ em đến nổi điên luôn rồi nè.

Chào chị Hai.....lâu ngày quá ha !


 
Vậy thì ra đứng gốc me
Còn không lấy chổi bằng tre quét nhà
Kẻo không điên thiệt đó nha
Yêu anh... em đứng ngó qua mỉm cười
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...

Anh Phy
  • Số bài : 22
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2006
RE: Yêu Anh - 25.01.2007 13:35:26

Trích đoạn: Khánh Quỳnh


Trích đoạn: Hiền Văn Trần

Yêu em anh hóa thẩn thờ
Đêm nay ghé đọc trang thơ cũng buồn
Lặng thầm mấy giọt tình tuôn
Nhớ em đến nổi điên luôn rồi nè.

Chào chị Hai.....lâu ngày quá ha !



Vậy thì ra đứng gốc me
Còn không lấy chổi bằng tre quét nhà
Kẻo không điên thiệt đó nha
Yêu anh... em đứng ngó qua mỉm cười

 

Trời ơi... trần thế có người
Thấy tình điên dại mà cười toe toe
Hiền Trần ơi... đứng chờ nghe
Cười rồi khóc đó... hê hê mình cười
 
Anh Phy

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Yêu Anh - 25.01.2007 13:44:45

Trích đoạn: Anh Phy


Trời ơi... trần thế có người
Thấy tình điên dại mà cười toe toe
Hiền Trần ơi... đứng chờ nghe
Cười rồi khóc đó... hê hê mình cười
 
Anh Phy



 
Weo com Anh Phy ! Chúc bạn luôn vui mỗi khi ghé thơ vui nha.
Vài hàng họa với bạn cho  vui.
 
Ơ này ! Hỡi  cái anh Phy
Sao mà dám ghẹo để mà cười to
Yêu anh em lấy quạt mo
Quạt anh một cái anh co chạy dài
Coi anh còn dám ghẹo...ai
 
 
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Yêu Anh - 29.01.2007 08:53:43
Cáo già mà cứ giả nai...
Tim em chắc đã giết vài chàng ngơ
Yêu em anh cứ làm thơ...
...Vui đâu chả thấy...vẩn vơ cứ buồn
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Dinosaur
  • Số bài : 17
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2007
RE: Yêu Anh - 29.01.2007 19:46:32
"Lính mới " xin được góp vui
Mong không bị vác " dùi cui " đuổi về
Thơ vui các bạn tràn trề
Tài hèn , sức mọn... làm hề góp chung
Gặp nhau mong được vui cùng
Sánh vai các bậc anh hùng bốn phương
 
 
Người đi một nửa hồn tôi chết
Một nửa hồn kia đứng chửi thề

Dinosaur
  • Số bài : 17
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2007
RE: Yêu Anh - 29.01.2007 19:57:10

Trích đoạn: Hiền Văn Trần

Cáo già mà cứ giả nai...
Tim em chắc đã giết vài chàng ngơ
Yêu em anh cứ làm thơ...
...Vui đâu chả thấy...vẩn vơ cứ buồn

 
Anh dại sao trách người ta
Yêu chi cho khổ để mà trách than
Phét nào... cho tớ xin...can
Yêu nhầm " bà cáo " thì... tan một đời
Người đi một nửa hồn tôi chết
Một nửa hồn kia đứng chửi thề

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Yêu Anh - 30.01.2007 06:31:26
Yêu thì nói đại người ơi
không yêu chớ để phí đời người ta
Chậm chân tôi nhảy vô à
Cáo non ,cáo nhỏ ,cáo già cũng rinh...
Miễn ai cũng thuộc về mình
Yêu vậy mới gọi là tình...bớ ai....
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

buivanminh
  • Số bài : 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2006
RE: Yêu Anh - 31.01.2007 19:13:35

Trích đoạn: maiyeuem

Yêu thì nói đại người ơi
không yêu chớ để phí đời người ta
Chậm chân tôi nhảy vô à
Cáo non ,cáo nhỏ ,cáo già cũng rinh...
Miễn ai cũng thuộc về mình
Yêu vậy mới gọi là tình...bớ ai....

 Ai ơi! chớ có nghe theo
Về nhà hắn bắt chăn heo phí đời
Lời nào lời ấy ngọt ngào
Ăn vào là thấy đắng cay muôn vàn.


Dinosaur
  • Số bài : 17
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2007
RE: Yêu Anh - 31.01.2007 19:29:12

Trích đoạn: buivanminh

Ai ơi! chớ có nghe theo
Về nhà hắn bắt chăn heo phí đời
Lời nào lời ấy ngọt ngào
Ăn vào là thấy đắng cay muôn vàn.

 
Chăn heo thì mặc chăn heo
Yêu nhau đào đất cũng theo nhau về
Dẫu cho khổ mấy... chẳng hề
Yêu thương hạnh phúc tràn trề bên nhau
 
Lá trầu cuốn quýt lấy cau
Bên nhau hạnh phúc_đớn đau chẳng còn
Cay đắng là chuyện cỏn con
Bên nhau trọn kiếp cho tròn chữ duyên
Người đi một nửa hồn tôi chết
Một nửa hồn kia đứng chửi thề

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Yêu Anh - 02.02.2007 06:35:20


Ai ơi! chớ có nghe theo
Về nhà hắn bắt chăn heo phí đời
Lời nào lời ấy ngọt ngào
Ăn vào là thấy đắng cay muôn vàn.

 
Chăn heo con đống đầy đàn
Nàng sanh cả chục cả đàn như.... heo
thương nhau mấy núi cũng trèo
Đắng cay cũng chịu...miễn theo suốt đời
Theo tôi sướng lắm nàng ơi
Mỗi năm một lứa....sướng trời đất luôn... 
 
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Yêu Anh - 02.02.2007 19:29:36
Nghe Mai Lớn nói mà run
Hèn chi Quỳnh sợ trốn luôn rồi ne`
Ghét anh ra đứng sau he`
Hễ nghe anh đến lên xe dzot....chuồn
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Yêu Anh - 02.02.2007 22:52:51

Trích đoạn: maiyeuem

Chăn heo con đống đầy đàn
Nàng sanh cả chục cả đàn như.... heo
thương nhau mấy núi cũng trèo
Đắng cay cũng chịu...miễn theo suốt đời
Theo tôi sướng lắm nàng ơi
Mỗi năm một lứa....sướng trời đất luôn... 


 
Mèn ơi, nghe đến đã buồn
Mỗi năm một lứa...chết luôn nè chời...
Yêu anh thân thể tả tơi
Tan tành tan tác cả đời thanh xuân...
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Yêu Anh - 05.02.2007 20:38:58
Biết tan nhưng thích lại gần
Chời ơi... con thích tan thân nè trời
 
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Yêu Anh - 05.02.2007 21:21:19

Trích đoạn: maiyeuem

Biết tan nhưng thích lại gần
Chời ơi... con thích tan thân nè trời


 
Ơ này, Mãi Yêu Em ơi
Sao anh thích wa'nh tả tơi đời nàng
Nhớ nha mai mốt đừng than
Ối giời, sao đẻ lắm làng nước ơi
Cho anh tiêu cả cái đời...
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Yêu Anh - 05.02.2007 21:32:22
Ai than thì biết người ơi...
Anh thì hổng sợ vì trời ỗng thương
sanh voi sanh cỏ chuyện thường
yêu nhiều đẻ lắm...thương thương nhiều nà 
Sanh nhiều tí nữa người nha
Không sanh tôi trốn khỏi nhà biết chưa...
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Yêu Anh - 05.02.2007 22:06:13
Thui em sợ nhất anh lừa
Đẻ nhiều làm nhỏ xấu từa lưa nè chời
Mình em vóc ngọc anh ơi
Mà anh mau nói trả lời một câu
Hỏi anh xem có nhà lầu
Có tiền có bạc mới cầu nhiều con
Kẻo không bụng anh nó hổng tròn...
 
 
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 24 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 710 bài trong đề mục