Yêu Anh
Tại em cứ mãi xa xôi
bỏ anh lặng lẽ bên đời quạnh hiu
nhiều đêm anh khóc , vì yêu
giống như đứa trẻ thả diều đứt dây
cấu gì mà chẳng rách da
chỉ thấy rách áo, rách.........ha rách nhiều
khi về mẹ mắng đủ điều
hôm qua mẹ vá, công nhiều lắm nha
Trích đoạn: TNP
Cằn nhằn lại có Kim Thanh
Còn P... phận mỏng... chạy nhanh dzìa nhà......
Dzìa nhà rồi..... hihi...
Ngồi trong cửa sổ nhìn ra
Thấy Khánh Quỳnh tới... mang hoa tặng nàng
Nói ngay câu trả lời của P rất hay... vì câu hỏi thuộc loại... "câu hỏi mẹo"... trả lời như vậy coi như rất thông minh.... dzậy chớ còn cái vụ... " tính thử núi cao mấy đồi".... sao rùi.....
[sm=wave.gif]... hi Hoatina... wéo càm to Thơ dzui.... TNP tuổi con thỏ nên chạy lẹ lắm... nhéo hổng nổi đâu... Thơ của Hoatina... nhiều bài hay ghê lắm... kính phục... Vân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2006 04:56:53 bởi Th Vân DL >
... hi Hoatina... wéo càm to Thơ dzui.... TNP tuổi con thỏ nên chạy lẹ lắm... nhéo hổng nổi đâu... Thơ của Hoatina... nhiều bài hay ghê lắm... kính phục... Vân
Chào Vân, rất vui vì được làm quen, cảm ơn Vân đã đọc thơ và lại còn khen tặng nữa. Mình cũng có em gái tên Vân, nên nghe cái tên đó đã thấy thương rồi
Hoatina.
P mặc áo giáp da trâu
Vân nhéo như gãi … què đâu mà què …. hihi..
Chạy nhanh hơn thỏ đó nhe
Rượt xong .. đứng thở khò khè … tội ghê....
Phương ơi đừng có vội chê
Nga mà hóa cáo...Phương chẳng về...được đâu..
Cáo ta chẳng nói một lời
Nuốt luôn vào bụng, hết đời...Phương luôn... Hahaha....
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: