Yêu Anh
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 48 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 710 bài trong đề mục
Khánh Quỳnh 17.01.2006 19:57:32 (permalink)
To TNP :
KQ rất vui khi thấy anh ghé vào trang thơ vui của KQ.Anh cứ vui thoải mái ,KQ không nghĩ gì đâu á...hihi...Chúc anh luôn vui ha

To Th Vân DL :

Chào Th Vân DL ! KQ đâu có dữ tới mức mà cào cấu đâu à...chỉ có " nghiến răng " thui...hihi...

To hoatina_hn :

Chào HTN :

KQ rất vui khi đón bạn ghé trang thơ vui của KQ.Chúc bạn luôn vui và cười nhiều khi vào thơ vui nhé





TNP 18.01.2006 05:52:58 (permalink)
Cám ơn Sis. KQ đã cho Anh em tụi này đưọc vui chơi trong "Yêu Anh"..

Trong lúc vui đùa... nếu có điều gì sơ xuất, làm phật ý... TNP có lời xin lỗi trước... xin hiểu cho đó là vô tình hay sơ ý..

hihihi.... Sis KQ còn thiếu nợ chưa trã lời...




Chủ vườn hồng thắm … bao nhiêu tuổi ?
Cao, thấp … vuông, tròn … có dễ coi ..?? ...........

TNP




Khánh Quỳnh 18.01.2006 06:32:47 (permalink)


Trích đoạn: TNP

hihihi.... Sis KQ còn thiếu nợ chưa trã lời...

Chủ vườn hồng thắm … bao nhiêu tuổi ?
Cao, thấp … vuông, tròn … có dễ coi ..?? ...........

TNP


Chào TNP !
Mèn ,ghé chơi còn hỏi tuổi nữa hả?
hihihi...

Già chưa ghé đến trẻ đã qua
Hết thời mơ mộng ngắm trăng hoa
Bắt bướm đùa vui cùng chúng bạn
Đàn ca hát xướng dưới trăng tà




TNP 18.01.2006 06:57:17 (permalink)
hihi... Hi Sis. KQ,

Sis. đăng bố cáo "Tuyển Phu"... thường là phải công bố luôn diện mạo ra sao? tuổi tác thế nào? có của cải gì cần khoe không ??...... haha....... TNP có ý hỏi dùm các bạn trong đây... nhất là hỏi cho anh MYE, Thanh Bình và Kim Thanh.... .... riêng TNP tay bị, tay gậy sức đâu mà khiêng kiệu....




Tuyển Phu …. (vác kiệu)....


Kiệu này nhẹ lắm các anh ơi
Chỉ một chàng bê cũng đủ rồi
Sức trai gặp núi leo như gió
Thì có sá chi mấy quả đồi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2006 13:07:17 bởi TNP >
TNP 18.01.2006 13:57:30 (permalink)

Trích đoạn: Hoatina_hn

Cáo ta chẳng nói một lời
Nuốt luôn vào bụng, hết đời...Phương luôn...

Hahaha....



Mí cô như cánh chuồn chuồn
Khi vui chuồn đậu, khi buồn chuồn... nói ngang ......hihi...



Mèng ui... đời thuở nào mà chú Cáo lại nuốt được thợ săn bao giờ......
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2006 14:26:14 bởi TNP >
Khánh Quỳnh 18.01.2006 14:38:56 (permalink)
Yêu anh từ thuở bơ vơ
Nhưng mà anh cứ làm ngơ chẳng nhìn...
Hoatina_hn 18.01.2006 14:47:26 (permalink)

Mí cô như cánh chuồn chuồn
Khi vui chuồn đậu, khi buồn chuồn... nói ngang ......hihi...



Này anh đừng có nói quàng
Chuồn mà buồn chỉ muốn...lang thang thôi hà (bay đi lang thang đó)
Hoatina_hn 18.01.2006 15:02:23 (permalink)

Yêu anh từ thuở bơ vơ
Nhưng mà anh cứ làm ngơ chẳng nhìn...


Yêu anh đơn độc một mình
Buồn buồn chỉ biết đứng rình anh qua...
TNP 18.01.2006 16:41:26 (permalink)


Trích đoạn: Hoatina_hn


Yêu anh từ thuở bơ vơ
Nhưng mà anh cứ làm ngơ chẳng nhìn...


Yêu anh đơn độc một mình
Buồn buồn chỉ biết đứng rình anh qua...




Trời mưa ướt cánh hoa cà
Mấy anh thấp thó rình (cô) Nga kia kìa......hihi....

Hoatina_hn 18.01.2006 17:45:36 (permalink)


Ngắm hồi lâu chẳng thấy gì
Thì ra Nga đã biến đi đường nào
Mấy anh vội nhảy tường vào
Thấy "rụp" một cái...đã nhảy vào...ôi ối ôi!!!
TNP 18.01.2006 17:51:17 (permalink)


Trích đoạn: Hoatina_hn

Ngắm hồi lâu chẳng thấy gì
Thì ra Nga đã biến đi đường nào
Mấy anh vội nhảy tường vào
Thấy "rụp" một cái...đã nhảy vào...ôi ối ôi!!!




hihi....


Trời nưa uớt lá mùng tơi
Quận chúa kêu ối làm tôi giật mình

Xém chút nữa lọt xuồng xình.........

Hoatina_hn 18.01.2006 18:01:20 (permalink)

Trời nưa uớt lá mùng tơi
Quận chúa kêu ối làm tôi giật mình

Xém chút nữa lọt xuồng xình.........



Phương rơi xuống bất thình lình
Tội cho Phương quá...Thôi, một mình...dưới đó nghe
TNP 18.01.2006 18:37:56 (permalink)

Trích đoạn: Hoatina_hn


Trời nưa uớt lá mùng tơi
Quận chúa kêu ối làm tôi giật mình

Xém chút nữa lọt xuồng xình.........



Phương rơi xuống bất thình lình
Tội cho Phương quá...Thôi, một mình...dưới đó nghe




May là dưới bến sẵn ghe
Thương nàng.. đốn nứa, trẻ tre vì nàng

Trách sao cô sáo phụ phàng ......
Để cho anh Bậu lỡ làng... buồn hiu....

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2006 18:42:48 bởi TNP >
Hoatina_hn 18.01.2006 18:50:51 (permalink)

May là dưới bến sẵn ghe
Thương nàng.. đốn nứa, trẻ tre vì nàng

Trách sao cô sáo phụ phàng ......
Để cho anh Bậu lỡ làng... buồn hiu....



Bị người trách thấy buồn thiu
Ta về vặt cổ con...miu cho đỡ buồn
Khánh Quỳnh 18.01.2006 19:31:47 (permalink)


Trích đoạn: Hoatina_hn


May là dưới bến sẵn ghe
Thương nàng.. đốn nứa, trẻ tre vì nàng

Trách sao cô sáo phụ phàng ......
Để cho anh Bậu lỡ làng... buồn hiu....



Bị người trách thấy buồn thiu
Ta về vặt cổ con...miu cho đỡ buồn



Thấy miu nằm chết lệ tuôn
Sao ai đành nở vặt luôn cả mèo
Tại anh Bậu thích giường lèo
Buồn lòng cô Sáo bay vèo mất tiêu...
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 48 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 710 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9