Yêu Anh

Thay đổi trang: << < 222324 > | Trang 22 của 24 trang, bài viết từ 631 đến 660 trên tổng số 710 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Yêu Anh - 26.09.2007 12:14:45

Trích đoạn: hongsang

 
Yêu  anh...cái  tính  ngồi  lâu.
Ngồi  hoài...đến  nỗi  sập  cầu  ướt  mem
 
HS



Yêu em giọng nói...êm êm
Nói hoài, nói mãi muốn...rêm cái đầu  

luonghoa
  • Số bài : 84
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.06.2007
RE: Yêu Anh - 26.09.2007 12:40:05
Yêu em chẳng biết để đâu
 Đẻ trong túi  áo lâu lâu lại dzòm  ...
 
Uhm

V&H

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Yêu Anh - 26.09.2007 12:55:52

Trích đoạn: luonghoa

Yêu em chẳng biết để đâu
 Đẻ trong túi  áo lâu lâu lại dzòm  ...
 
Uhm
 
Yêu  anh  râu  cỏ  chồm  bồm.
Nhiều  rận  nhiều  rệp...nó  khiêng  xuống  gầm
 
HS


Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Yêu Anh - 26.09.2007 14:20:07

Trích đoạn: hongsang

 
Yêu  anh  râu  cỏ  chồm  bồm.
Nhiều  rận  nhiều  rệp...nó  khiêng  xuống  gầm
 
HS



Yêu em miệng hay...lầm bầm
Anh đi mua thịt khỏi cần phải...băm
NPN

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Yêu Anh - 28.09.2007 13:57:36

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: hongsang

 
Yêu  anh  râu  cỏ  chồm  bồm.
Nhiều  rận  nhiều  rệp...nó  khiêng  xuống  gầm
 
HS



Yêu em miệng hay...lầm bầm
Anh đi mua thịt khỏi cần phải...băm
NPN
 
Yêu  anh  cái  tật..cà  lăm..
Cà  lăm  cà  lạp...cạp  nhầm  thứ  chi ?
 
HS

 

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Yêu Anh - 28.09.2007 14:11:43

Trích đoạn: hongsang
Yêu  anh  cái  tật..cà  lăm..
Cà  lăm  cà  lạp...cạp  nhầm  thứ  chi ?
 
HS

 
Yêu em cái tánh...sân si
Anh bị ăn hiếp em thì...chửi ngay
NPN

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Yêu Anh - 30.09.2007 20:13:54
Yêu em cái tánh...sân si
Anh bị ăn hiếp em thì...chửi ngay
NPN
yêu anh cái tính ngủ ngày
Đến đêm lại thức đọa đày thân em
he
 
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

nguyenthanhhoa
  • Số bài : 49
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2007
RE: Yêu Anh - 01.10.2007 17:16:20
nhà anh thông có rất nhiều
nếu cần em cứ đi vào ngắm chơi
còn anh thì bị thất tình
nhìn thông anh muốn đâm đầu cho xong
Chàng trai thất tình

nguyenthanhhoa
  • Số bài : 49
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2007
RE: Yêu Anh - 01.10.2007 17:22:08
yêu anh anh sẽ cho vàng
nhà cao cữa rộng đi mà mõi chân
yêu anh anh sẽ cưng chìu
suốt ngày anh cõng đi ma` shopping
Chàng trai thất tình

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Yêu Anh - 24.10.2007 22:18:04
Nhà anh ở cạnh bãi sình
Ôi ! Em sợ quá một mình hổng qua
Thân em tơ liễu lụa là
Yêu anh nên phải.. hít hà.. ngó sang...
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...

nguyenthanhhoa
  • Số bài : 49
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2007
RE: Yêu Anh - 26.10.2007 12:40:11
Yêu anh em hãy vững tin
Bãi sình anh đã lắp bằng vàng cây
Để cho gót ngọc em qua
Để em khỏi phải hít hix hà ngó sang
 
 
NTH
Chàng trai thất tình

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Yêu Anh - 05.11.2007 21:42:05
Thôi thôi cái ách giữa đàng
Yêu anh...hổng dám phải mang nợ đời
Em về với mẹ ai ơi
Chăm lo nhan sắc cho đời ngắm xem...;)
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...

Snow
  • Số bài : 109
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
RE: Yêu Anh - 29.11.2007 19:05:39

Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Thôi thôi cái ách giữa đàng
Yêu anh...hổng dám phải mang nợ đời
Em về với mẹ ai ơi
Chăm lo nhan sắc cho đời ngắm xem...;)


Hoa tươi cũng có ngày tàn
Em xinh cũng có ngày tàn như hoa
Thôi thì anh nói mẹ cha
Đem trầu qua rước Quỳnh...ta về nhà[sm=flower.gif]
Snow
Tình đơn phương chỉ mỗi mình Snow hiểu
Yêu âm thầm lặng lẽ chỉ riêng Snow
Tình đơn phương mỗi mình Snow tự hiểu
Yêu em rồi Snow giữ mãi trong tim.

Snow
  • Số bài : 109
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
RE: Yêu Anh - 30.11.2007 00:21:32

Trích đoạn: Snow

Hoa tươi cũng có ngày tàn
Em xinh cũng có ngày tàn như hoa
Thôi thì anh nói mẹ cha
Đem trầu qua rước Quỳnh...ta về nhà[sm=flower.gif]
Snow


Về nhà anh nói mẹ cha
Xây căn biệt thự phủ lên đầy vàng
Vàng rồng hay SJC
Nếu em hổng thích anh xài Daimond
Miễn sao anh lấy được Quỳnh
Đường đi lót đá cẩn lên hột soàn
Snow
 
Tình đơn phương chỉ mỗi mình Snow hiểu
Yêu âm thầm lặng lẽ chỉ riêng Snow
Tình đơn phương mỗi mình Snow tự hiểu
Yêu em rồi Snow giữ mãi trong tim.

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Yêu Anh - 19.12.2007 20:51:44
Snow dzìa cứ dziệc lo toan
Trong ngòai cẩn thận đường hoàng đó nha
Tui dzìa đủng đỉnh hát ca
Bao giờ trăng rụng là tà mới sang
Chớ mà ở đó la làng
Yêu Quỳnh hổng đặng hai hàng lệ rơi....
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Yêu Anh - 24.12.2007 21:06:45
Giáng sinh chẳng có đi chơi
Về lại chốn cũ đôi lời hỏi han
Nhớ thương về một cô nàng
Với bao nước mắt chứa chan ân tình
Chúc người luôn mãi an bình
Giáng sinh luôn nở nụ tình trên môi  
 
 
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Yêu Anh - 25.12.2007 02:25:01
Xin chào hạnh ngộ Mãi iu em
Năm wa đâu mất vắng bóng im,
Giáng sinh về lại mừng vui đón
Chúc MYE hạnh phúc ấm êm,
 
Mừng bạn về thăm trời Thư Quán
Chắc là phong cảnh có khác nhiều
Nhưng tình thân hữu ko thay đổi
Thơ vẫn vui và....người...vẫn iu...
 
 
HIhihi weocom back nha MYE.....đi đâu mất biệt dạo ni iu được mí chục em rồi hihihihihihi


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Yêu Anh - 27.12.2007 00:33:36

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Xin chào hạnh ngộ Mãi iu em
Năm wa đâu mất vắng bóng im,
Giáng sinh về lại mừng vui đón
Chúc MYE hạnh phúc ấm êm,

Mừng bạn về thăm trời Thư Quán
Chắc là phong cảnh có khác nhiều
Nhưng tình thân hữu ko thay đổi
Thơ vẫn vui và....người...vẫn iu...


HIhihi weocom back nha MYE.....đi đâu mất biệt dạo ni iu được mí chục em rồi hihihihihihi

 
       Lâu rồi nhắp chén trà sen
     Nữa đêm ngắm nguyệt cài then chỉ hồng
       Hương trà chát đắng mà không
      Chỉ hồng trăm mối ...chữa làm chồng ai
       Mai.iu giờ vẫn u hòai
       Thích iu bông cúc...bông lài...bông cau...
       Về đây lòng bỗng thiệt đau...
        Băng nguyệt thuở ấy.... cái ào thành phu nhân 
        Làm mai iu ôi thiệt tủi thân...
         Ước làm chú cuội....để gần...người ta..
 
HiHi....MYE bận việc mà...bận iu mà...hihi MYE cũng chúc cuôi phu nhân  và anh chi em thư quán luôn vui tươi hạnh phúc nha 
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

vithanbattu
  • Số bài : 13
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2007
RE: Yêu Anh - 01.01.2008 21:27:17

Trích đoạn: maiyeuem


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Xin chào hạnh ngộ Mãi iu em
Năm wa đâu mất vắng bóng im,
Giáng sinh về lại mừng vui đón
Chúc MYE hạnh phúc ấm êm,

Mừng bạn về thăm trời Thư Quán
Chắc là phong cảnh có khác nhiều
Nhưng tình thân hữu ko thay đổi
Thơ vẫn vui và....người...vẫn iu...


HIhihi weocom back nha MYE.....đi đâu mất biệt dạo ni iu được mí chục em rồi hihihihihihi


      Lâu rồi nhắp chén trà sen
    Nữa đêm ngắm nguyệt cài then chỉ hồng
      Hương trà chát đắng mà không
     Chỉ hồng trăm mối ...chữa làm chồng ai
      Mai.iu giờ vẫn u hòai
      Thích iu bông cúc...bông lài...bông cau...
      Về đây lòng bỗng thiệt đau...
       Băng nguyệt thuở ấy.... cái ào thành phu nhân 
       Làm mai iu ôi thiệt tủi thân...
        Ước làm chú cuội....để gần...người ta..

HiHi....MYE bận việc mà...bận iu mà...hihi MYE cũng chúc cuôi phu nhân  và anh chi em thư quán luôn vui tươi hạnh phúc nha 
chú cuội chẳng được hằng nga
đêm ngày thao thức nhớ ai một mình
thì ra chú cuội hửu tình
nhưng đem nhầm chổ hửu tinh bay đi
chú cuội hãy cứ quen đi
đừng đem suy nghỉ muốn ai cho tình
tinh iu đâu phải do mình
đơn phương thì thế,ân tình đi luôn

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Yêu Anh - 12.01.2008 11:38:07
Buồn ui sao thiệt là buồn
Có ai làm cánh chuồn chuồn cho tôi chơi
Tôi buồn tôi cỡi tôi ngồi
Tôi vui tôi kéo tôi lôi xuống bùn.
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

T.T.
  • Số bài : 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.11.2007
RE: Yêu Anh - 12.01.2008 12:59:06

Trích đoạn: maiyeuem

Buồn ui sao thiệt là buồn
Có ai làm cánh chuồn chuồn cho tôi chơi
Tôi buồn tôi cỡi tôi ngồi
Tôi vui tôi kéo tôi lôi xuống bùn.

 
Mai Yeu Em có chuyện chi
Để thơ buồn não lâm li thế này?
Tình - đời dẫu lắm chông gai
Hết cơn giông tố, mai ngày sáng tươi
Mai Yeu Em sẽ lại cười
Cười dzui tới nỗi rơi ...mười cái răng [sm=lol.gif]

 

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Yêu Anh - 12.01.2008 13:59:26
TT đâu có biết rằng
Mai còn răng đâu mà để rụng 10 cái răng
Mai vừa biết húyt sáo vừa đánh răng
TT có biết làm vậy chăng không nào
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

T.T.
  • Số bài : 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.11.2007
RE: Yêu Anh - 14.01.2008 01:49:54

Trích đoạn: maiyeuem

TT đâu có biết rằng
Mai còn răng đâu mà để rụng 10 cái răng
Mai vừa biết húyt sáo vừa đánh răng
TT có biết làm vậy chăng không nào



Đánh răng huýt sáo là sao?
Không còn răng đánh thế nào Mai ha
Hay Mai đánh răng cụ bà?
Vừa đánh vừa huýt sáo, tình già đẹp thay!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2008 02:17:15 bởi T.T. >

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Yêu Anh - 19.01.2008 11:18:00


Trích đoạn: maiyeuem

Buồn ui sao thiệt là buồn
Có ai làm cánh chuồn chuồn cho tôi chơi
Tôi buồn tôi cỡi tôi ngồi
Tôi vui tôi kéo tôi lôi xuống bùn.


Hi hi...mèn đét ơi. MAi iu đi đâu mất biệt hén, bi chừ mới thấy.

Thui nè cầm đỡ dây thun
Thắt đi thắt lại kẻo nhung nhớ nhiều
Buồn ngồi thắt nữa cho tiêu
Tiêu luôn cái chữ yêu nhiều đắng cay

Đem về cột bướm thổi bay
Chuồn chuồn lại đậu cành MAI đòi người....




Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...

Snow
  • Số bài : 109
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
RE: Yêu Anh - 09.02.2008 02:52:33

Trích đoạn: maiyeuem

Buồn ui sao thiệt là buồn
Có ai làm cánh chuồn chuồn cho tôi chơi
Tôi buồn tôi cỡi tôi ngồi
Tôi vui tôi kéo tôi lôi xuống bùn.

Chuồn chuồn đôi cánh mỏng manh
Mai ngồi, Mai cỡi... là banh chuồn chuồn
Khi vui còn ác hơn buồn
Hỏi ai có thể làm chuồn chuồn bay
Lỡ mà rơi phải vào tay
Mai về Mai xé Mai quay chuồn chuồn
Tình đơn phương chỉ mỗi mình Snow hiểu
Yêu âm thầm lặng lẽ chỉ riêng Snow
Tình đơn phương mỗi mình Snow tự hiểu
Yêu em rồi Snow giữ mãi trong tim.

Snow
  • Số bài : 109
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
RE: Yêu Anh - 09.02.2008 03:13:22

Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Snow dzìa cứ dziệc lo toan
Trong ngòai cẩn thận đường hoàng đó nha
Tui dzìa đủng đỉnh hát ca
Bao giờ trăng rụng là tà mới sang
Chớ mà ở đó la làng
Yêu Quỳnh hổng đặng hai hàng lệ rơi....

Người ta thường bảo khi yêu
Con người sẽ khổ vì yêu quá nhiều
Nhưng yêu thì phải dám liều
Khổ đau chấp nhận, dẫu nhiều chẳng than
Tình kia Snow chấp nhận mang
Thì sao có thể hai hàng lệ rơi
Snow
Tình đơn phương chỉ mỗi mình Snow hiểu
Yêu âm thầm lặng lẽ chỉ riêng Snow
Tình đơn phương mỗi mình Snow tự hiểu
Yêu em rồi Snow giữ mãi trong tim.

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Yêu Anh - 13.02.2008 19:52:34

Trích đoạn: Khánh Quỳnh


Trích đoạn: maiyeuem

Buồn ui sao thiệt là buồn
Có ai làm cánh chuồn chuồn cho tôi chơi
Tôi buồn tôi cỡi tôi ngồi
Tôi vui tôi kéo tôi lôi xuống bùn.


Hi hi...mèn đét ơi. MAi iu đi đâu mất biệt hén, bi chừ mới thấy.

Thui nè cầm đỡ dây thun
Thắt đi thắt lại kẻo nhung nhớ nhiều
Buồn ngồi thắt nữa cho tiêu
Tiêu luôn cái chữ yêu nhiều đắng cay

Đem về cột bướm thổi bay
Chuồn chuồn lại đậu cành MAI đòi người....

 
   Chưa gặp mà đã muốn cười
 Chưa về mà đã nhớ người làm sao
  Nhớ ơi hình bóng hôm nao
  Môi cười chúm chím thuở nào thật xinh
   Hoa kia nay vẫn một mình
  Hay vườn xưa đã nụ tình nở hoa
   Đi ngang chẳng dám vào nhà
   Sơ hàng râm bụt nở hoa xương rồng....
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Yêu Anh - 20.02.2008 20:53:58

Trích đoạn: maiyeuem

  Chưa gặp mà đã muốn cười
Chưa về mà đã nhớ người làm sao
Nhớ ơi hình bóng hôm nao
Môi cười chúm chím thuở nào thật xinh
  Hoa kia nay vẫn một mình
Hay vườn xưa đã nụ tình nở hoa
  Đi ngang chẳng dám vào nhà
  Sơ hàng râm bụt nở hoa xương rồng....


Ối trời nói chuyện gì không
Là sao râm bụt nở hoa xương rồng
Vườn xưa hoa nở khắp đồng
Mau mà đi tới tặng bông cầm về
Nhớ nha nếu có thấy ghê
Đem về cất tủ cấm chê đó nà
Đi ngang thì nhớ ghé nhà
Cho đây hỏi chút chuyện ta với người.......


Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Yêu Anh - 20.02.2008 21:06:11
Hôm nay môi nở nụ cười
Lâu rồi không gặp hỏi người nhớ chăng
Thướt tha vẫn dáng chị hằng
Môi cười chúm chím hàm răng trắng ngần
Một lần gặp vạn lần thân
được rồi mai mốt xáp gần lại ngay
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Yêu Anh - 23.02.2008 20:40:48
Thôi mà, xáp lại chi MAI
Kẻo Bà nhà wa'nh chạy dài tội anh
Tặng MAI cầm đỡ trái chanh
Về pha với nước cho thanh tiếng cười

Chờ anh đã hết đôi mươi
Em đành cắp giỏ theo Người mết em



Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...

Thay đổi trang: << < 222324 > | Trang 22 của 24 trang, bài viết từ 631 đến 660 trên tổng số 710 bài trong đề mục