Yêu Anh
Tặng nè....một đóa hồng tươi
Thôi mà...đừng khóc...hởi người anh yêu !
Buồn chi ánh mắt đăm chiêu (avtar)
Để cho đổ tím cả chiều hoàng hôn
Bởi yêu nên dạ bồn chồn
Mắt nhìn xa thẳm không hồn đó thôi
Yêu người chót lưởi đầu môi
Đau lòng em lắm mãi thôi tím chiều...
thơ hay we' nhưng mình muôn đăng bài mới phải làm sao ai chỉ mình với,mình là thành viên mới cáo canh đây mong chỉ giáo thiêm đừng en híp em nhé em hìn lém
Thuyền xa bến cũng cô liêu
bến thì có đợi...đìu hiu một mình
Hoàng hôn rồi lại bình minh
trăng tròn rồi khuyết cho tình mãi xanh.
Trích đoạn: congchua_vietnam
thơ hay we' nhưng mình muôn đăng bài mới phải làm sao ai chỉ mình với,mình là thành viên mới cáo canh đây mong chỉ giáo thiêm đừng en híp em nhé em hìn lém
weo' cầm CCVN đến với thư quán.......nếu muốn đăng một bài mới thì bạn chỉ cần kích chuột vào dòng chử "đăng chủ đề mới " sau đó điền chủ đề vào và ghi bài thơ mà muốn đăng....chúc bạn luôn tìm được những giây phút vui vẻ đến với đại gia đình VNTHUQUAN. Nếu có gì chưa rỏ bạn có thể ghé qua mục "hướng dẫn dẫn sử dụng diển đàn "
thân ái....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2006 07:49:11 bởi maicon108194 >
Xin chào Công chúa VN.
Chúc bạn luôn vui mỗi khi dạo vườn thơ nhé.
KQ
Gió khuya nhẹ thổi qua mành
Cành hoa tím biết không xanh nữa rồi
Yêu người chỉ khổ mà thôi
Đêm về em lại bồi hồi khóc thương...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2006 15:25:03 bởi Khánh Quỳnh >
Thế mà chẳng khỏi vấn vương
Câu thơ quấn quýt cứ thương nhớ người
Biết rằng có lúc xa vời
Biết mà tim vẫn chơi vơi đi tìm
MTP
đối đáp hay quá!!!!!
Yêu anh chẳng thể làm chi (gì)
Ngày mong đêm nhớ anh thời biết chăng?
Trích đoạn: motyphu
Thế mà chẳng khỏi vấn vương
Câu thơ quấn quýt cứ thương nhớ người
Biết rằng có lúc xa vời
Biết mà tim vẫn chơi vơi đi tìm
MTP
"Tìm em như thể tìm chim "
Van em đừng cứ lặng im lạnh lùng
Anh hoài mơ giấc mông lung
Có em theo suốt chập chùng đường yêu
Trích đoạn: Khánh Quỳnh
Xin chào Công chúa VN.
Chúc bạn luôn vui mỗi khi dạo vườn thơ nhé.
KQ
Gió khuya nhẹ thổi qua mành
Cành hoa tím biết không xanh nữa rồi
Yêu người chỉ khổ mà thôi
Đêm về em lại bồi hồi khóc thương...
Trời đêm giăng kín man sương
Anh như đứa trẻ lạc đường chơ vơ
Em ơi biết đến bao giờ ...
Trái tim chung nhịp , hồn thơ giao hòa...!?
Bao giờ Mai hết nở hoa
Thì là ngày đó vào ra nhà chàng
Tim em thôi hết rộn ràng
Bởi yêu người đã phụ phàng tình em...
Bước tới nhà em, bóng xế tà.
Đứng chờ năm phút, bố em ra.
Lơ thơ phía trước, vài con chó.
Lác đác đằng sau, chiếc chổi chà.
Sợ quá anh chuồn, quên đôi dép
. Ông già ngoác mỏ, đứng chửi cha.
Phen này nhất quyết thuê cây kiếm.
Trở về chém ổng đứt làm ba lượm lặt
Trích đoạn: Khánh Quỳnh
Bao giờ Mai hết nở hoa
Thì là ngày đó vào ra nhà chàng
Tim em thôi hết rộn ràng
Bởi yêu người đã phụ phàng tình em...
Mai tàn mai lại nở thêm
Chắc là phải đợi tình em một đời
Tim anh lạc lối chơi vơi
Bởi người cứ mãi xa vời đâu đâu
Trích đoạn: maicon108194
Trích đoạn: Khánh Quỳnh
Bao giờ Mai hết nở hoa
Thì là ngày đó vào ra nhà chàng
Tim em thôi hết rộn ràng
Bởi yêu người đã phụ phàng tình em...
Mai tàn mai lại nở thêm
Chắc là phải đợi tình em một đời
Tim anh lạc lối chơi vơi
Bởi người cứ mãi xa vời đâu đâu
Lời thơ ai lúc thêm sầu
Vì yêu hay bởi vì đâu hỡi người
Mai vàng mai nở thêm tươi
Xuân qua hè đến chúc người như mơ
Yêu anh tình sẽ đến mờ
Vui lên đi nhé lời thơ thôi sầu
Tìm nhau ta lại tìm nhau
vì yêu nên mới nhận sầu tương tư
Anh đâu biết được thực hư
Gởi em một bức tình thư thật lòng
phận anh cứ mãi long đong
Yêu em nên mãi thầm mong...một ngày...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: