Yêu Anh
Trích đoạn: maicon108194
Tìm nhau ta lại tìm nhau
vì yêu nên mới nhận sầu tương tư
Anh đâu biết được thực hư
Gởi em một bức tình thư thật lòng
phận anh cứ mãi long đong
Yêu em nên mãi thầm mong...một ngày...
Dậy đi ơi hỡi hồn say
nhớ thương rồi lại đong đầy nhớ thương
Tương tư đứt gánh giửa đường
trái tim thoi thóp còn vương chút tình
Yêu người nên mới lặng thinh
Lặng thầm nên đứng một mình dưới hiên
Nỗi đau theo theo mãi triền miên
Thôi đành đưa tiễn người về Huế thương...
Trích đoạn: Khánh Quỳnh
Yêu người nên mới lặng thinh
Lặng thầm nên đứng một mình dưới hiên
Nỗi đau theo theo mãi triền miên
Thôi đành đưa tiễn người về Huế thương...
Anh đang lạc giửa đại dương
Tìm đâu được lối sông Hương ngược về
Khẽ khàng khóc giửa cơn mê
Mong con sóng nhỏ vỗ về yêu thương
Sông Hương vẫn bóng người thương
Dù cho 4 bể Đại dương vẫn về
tình em thật quá đê mê
anh đi vẫn nhớ con dê đầu làng
Trích đoạn: x0x_chipheo_x0x
Sông Hương vẫn bóng người thương
Dù cho 4 bể Đại dương vẫn về
tình em thật quá đê mê
anh đi vẫn nhớ con dê đầu làng
Thiệt không mà nói vậy chàng
Người đi còn nhớ đê làng triền sông?!
Giờ đây thiếp đã có chồng
Chàng còn mong đợi...
buồn không hởi người..?
Thiệt không mà nói vậy chàng
Người đi còn nhớ đê làng triền sông?!
Giờ đây thiếp đã có chồng
Chàng còn mong đợi...
buồn không hởi người..?
Đê làng ta nhớ mặc ta
Ta đi ta nhớ quê nhà triền sông
Khi về nàng đã có chống
Ta thầm vót nhọn cái chông trả thù
dù gì ta cũng đi tù
hạ thêm nàng nữa trả thù tiện luôn
Trích đoạn: x0x_chipheo_x0x
Thiệt không mà nói vậy chàng
Người đi còn nhớ đê làng triền sông?!
Giờ đây thiếp đã có chồng
Chàng còn mong đợi...buồn không hởi người..?
Đê làng ta nhớ mặc ta
Ta đi ta nhớ quê nhà triền sông
Khi về nàng đã có chống
Ta thầm vót nhọn cái chông trả thù
dù gì ta cũng đi tù
hạ thêm nàng nữa trả thù tiện luôn
Chào Chipheo ! Chúc mừng bạn đến trang thơ vui Yêu Anh.
Thị Nở lỡ có sang sông một lần thui mà sao nổi nóng dữ vậy hả Chí Phèo?
hihihi....đừng có nổi nóng hén
Yêu anh mới phải sang sông
Kẻo không anh bỏ em dzông trước à
Thôi đừng đứng đó kêu ca
Vô nhà , không khéo thành ra thất tình...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2006 21:36:03 bởi Khánh Quỳnh >
Trích đoạn: Khánh Quỳnh
Yêu anh mới phải sang sông
Kẻo không anh bỏ em dzông trước à
Thôi đừng đứng đó kêu ca
Vô nhà , không khéo thành ra thất tình...
Thôi nàng đừng cố phân minh
Anh đà biết được phận mình... dám mơ?!
Yêu em ta hoá dại khờ
Thôi ta trả lại lời thơ cho người...
Nụ cười em nở xinh tươi
Gửi theo chú bướm đang lười không bay
Yêu anh nên vội thở dài
Thôi đành nhận lại thơ hay của chàng...
Èo ơi,Khánh Quỳnh ăn nói nhẹ nhàng quá,đâu như tên maicon..bắt nạt người mới ko hà,thiệt là hông bít xấu hổ
Chí nào nổi nóng cho cam
Chỉ mong Nở mãi đừng ham sang giầu
Nở qua sông,Chí gật đầu
Nhưng mà Chí hỏi từ đâu lại vầy
Hay là Chí quá là gầy
Nở lại hay béo ghét lây sang Phèo?
Yêu anh cũng muốn đi theo
Nhưng em lại nghĩ bọt bèo tấm thân
Biết anh lời vẫn ân cần
Thôi xin cho thiếp hẹn lần khác nhen...
Buồn buồn rượt bắt chuồn chuồn
Lạc vô đây thấy nỗi buồn mất tiêu
Lở vô đây thôi cứ thả vài câu thơ cho Khánh Quỳnh đọc đở buồn nha.
Yêu anh cũng muốn đi theo
Nhưng em lại nghĩ bọt bèo tấm thân
Biết anh lời vẫn ân cần
Thôi xin cho thiếp hẹn lần khác nhen...
Quãn chi mâm rượu , đôi đèn
Cho anh đi cạnh làm quen với người
Miễn sao mua được nụ cười
Cho lòng vơi bớt chín mười nhớ mong. HNLC
Chào HNLC ! Chúc mừng anh đến với trang thơ vui Yêu Anh của KQ.
Mong anh luôn vui mỗi khi ghé qua nhé.
Yêu anh ,cũng muốn lấy chồng
Nhưng sao lại ở phòng không thế này
Nhờ Ai mua hộ võng mây
Trưa hè ru ngủ đợi vầy cuộc duyên...
Đợi hoài sao chẵng thấy Tiên
Đành ru kẻo kẹt đở ghiền giấc trưa
Lỡ mai gặp kẻ mến ưa
Mời lên trên võng cù cưa giấc nồng.
Trích đoạn: heonaileocay
Đợi hoài sao chẵng thấy Tiên
Đành ru kẻo kẹt đở ghiền giấc trưa
Lỡ mai gặp kẻ mến ưa
Mời lên trên võng cù cưa giấc nồng.
Thôi chàng đừng cố ngóng trông
Tình duyên lỡ nhịp nụ hồng úa phai
Yêu anh thức suốt đêm dài
Nhưng giờ em đã có vài mặt con....
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: