Yêu Anh
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 48 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 710 bài trong đề mục
Khánh Quỳnh 03.04.2006 16:56:35 (permalink)
Tình em như bến đợi thuyền
Yêu anh nên phải thuyền quyên đợi chàng
Đau lòng chẳng muốn sang ngang
Tim tan từng mảnh lỡ làng sáo bay...
Hiền Văn Trần 03.04.2006 23:09:18 (permalink)
Tình anh như nước sông đầy
Yêu em nên mãi tháng ngày nhớ thương
Từ khi vướng bận tơ vươn
Trái tim cứ mãi theo đường tình em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2006 09:11:40 bởi maicon108194 >
Khánh Quỳnh 03.04.2006 23:30:38 (permalink)
Đêm trăng lặng lẽ êm đềm
Yêu anh khóc mãi làm mềm lối đi
Cỏ thương nên mới thầm thì
Thôi thôi mau nuốt lệ mi trở vào...
Hiền Văn Trần 04.04.2006 09:20:24 (permalink)
Trăng cao chót vót trên cao
Yêu em lặng lẽ.... xôn xao cả hồn
Đá buồn ở mãi trên non
Cô đơn chi nửa hởi hòn đá ơi
.........................Hòn đá cô đơn..
Khánh Quỳnh 04.04.2006 12:16:25 (permalink)
Tình em trao thiệt chẳng chơi
Yêu anh quên cả một thời xuân xanh
Cánh hoa héo úa chẳng lành
Có ai khâu lại để thành nợ duyên?...
Hiền Văn Trần 04.04.2006 13:12:13 (permalink)


Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Tình em trao thiệt chẳng chơi
Yêu anh quên cả một thời xuân xanh
Cánh hoa héo úa chẳng lành
Có ai khâu lại để thành nợ duyên?...

Tình anh trôi nổi con thuyền
Yêu em nhưng sợ lụy phiền đời em
Thuyền nan trôi giửa sông đêm
Có ai mang ánh trăng êm chiếu vào
Khánh Quỳnh 05.04.2006 14:19:08 (permalink)
Xin anh quên chuyện khổ đau
Yêu anh nên mới ngêu ngao hát rằng
Hỡi người mơ mộng dưới trăng
Chị Hằng mau cưới kẻo thằng Cuội rinh...
Hiền Văn Trần 06.04.2006 13:36:24 (permalink)


Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Xin anh quên chuyện khổ đau
Yêu anh nên mới ngêu ngao hát rằng
Hỡi người mơ mộng dưới trăng
Chị Hằng mau cưới kẻo thằng Cuội rinh...


Xin em đừng nhắc chử tình
Yêu em nêm mới một mình ngâm thơ
Thơ rằng quá đổi vu vơ
Nhớ xưa Lý Bạch khéo mơ chị Hằng...
maiyeuem 10.04.2006 16:36:31 (permalink)


Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Xin anh quên chuyện khổ đau
Yêu anh nên mới ngêu ngao hát rằng
Hỡi người mơ mộng dưới trăng
Chị Hằng mau cưới kẻo thằng Cuội rinh...


Hỡi người con gái xinh xinh
Nhìn trăng trăng cũng đa tình mất thôi
Cuội cười cuội muốn sóng đôi
Làm trăng vỡ nứt mất rồi nàng ơi
x0x_chipheo_x0x 18.04.2006 18:59:39 (permalink)


Trích đoạn: maiyeuem


Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Xin anh quên chuyện khổ đau
Yêu anh nên mới ngêu ngao hát rằng
Hỡi người mơ mộng dưới trăng
Chị Hằng mau cưới kẻo thằng Cuội rinh...




Hỡi người con gái xinh xinh
Nhìn trăng trăng cũng đa tình mất thôi
Cuội cười cuội muốn sóng đôi
Làm trăng vỡ nứt mất rồi nàng ơi


Chí vừa cùng gió đi chơi
Qua đây lại thấy ông trời...ngủ quên
Quỳnh Mai sông nước êm đềm
Trời thương sao cứ hầm mềm tình yêu
Hoàng Hôn là lúc xế chiều
Đã yêu xin chớ nói điều khổ đau
Quỳnh Mai ước nguỵện vì nhau
Hết mưa trời nắng đến sau tức thì
Yêu nhau đâu phải chia ly
Mắt rơi lệ bạc tràn my ướt sầu
MaLangThang 20.04.2006 20:15:43 (permalink)
Trời ơi tui thấy bực mình
Yêu nhau thì hãy chung tình với nhau
Có gì mà cứ càu nhàu
Yêu nhau với lại nhớ nhau thiệt nhiều
Nếu thấy mình đã thiệt yêu
Cưới nhau một đám cho tiêu luôn rồi
Cho tiêu cái tuổi lôi thôi
Lăng nhăng liếc xéo, tình ơi đợi mình.
Nếu được cho tui tấm hình
Để tui kể lại mối tình pho rum (forum).
MLT

xin lỗi nhe, tui đang lang thang thấy đôi bạn iu nhau nên góp dzui thôi.
Hiền Văn Trần 20.04.2006 22:03:01 (permalink)
Lang Thang gặp bạn Chí Phèo
Vào đây giúp sức Mai trêu Khánh Quỳnh
Không biết xưng đệ hay huynh
Nói luôn danh tính rồi mình làm quen


wc MLT vào chung vui cùng gia đình VNTQ , gặp nhau đây là anh em cả rồi , chúc MLT luôn có được nhưng giây phút thư giản tại đây.
Khánh Quỳnh 23.04.2006 22:49:30 (permalink)


Trích đoạn: maiyeuem


Hỡi người con gái xinh xinh
Nhìn trăng trăng cũng đa tình mất thôi
Cuội cười cuội muốn sóng đôi
Làm trăng vỡ nứt mất rồi nàng ơi


Đêm trăng gẫm chuỵên một thời
Yêu anh nên mới một đời khổ đau
Nâng mời ly ruợu cùng sao
Hỏi rằng ai đó khác nào với ta?...



Khánh Quỳnh 23.04.2006 23:01:01 (permalink)


Trích đoạn: MaLangThang

Trời ơi tui thấy bực mình
Yêu nhau thì hãy chung tình với nhau
Có gì mà cứ càu nhàu
Yêu nhau với lại nhớ nhau thiệt nhiều
Nếu thấy mình đã thiệt yêu
Cưới nhau một đám cho tiêu luôn rồi
Cho tiêu cái tuổi lôi thôi
Lăng nhăng liếc xéo, tình ơi đợi mình.
Nếu được cho tui tấm hình
Để tui kể lại mối tình pho rum (forum).
MLT

xin lỗi nhe, tui đang lang thang thấy đôi bạn iu nhau nên góp dzui thôi.


Chào Mây lang Thang !

Cám ơn bạn đã ghé sang đây gửi chút câu thơ vui.Chúc MLT tìm được chốn dừng chân để khỏi lang thang nữa nhé.

Tự nhiên sao lại bực mình
Từ từ đi nhé làm thinh đứng nhìn
Lang thang có thích chuyện tình?
Hay là thôi để Khánh Quỳnh làm may...


maiyeuem 24.04.2006 23:24:05 (permalink)


Trích đoạn: Khánh Quỳnh

[Đêm trăng gẫm chuỵên một thời
Yêu anh nên mới một đời khổ đau
Nâng mời ly ruợu cùng sao
Hỏi rằng ai đó khác nào với ta?...


Hỏi trăng bao tuổi trăng già
Hỏi núi bao tuổi mới là núi cao
Lòng anh ví tựa trời sao
Lẽ nào em lại lòng nào làm ngơ
yêu em anh mới làm thơ
Yêu em anh mới đợi chờ nhớ thương
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 48 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 710 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9