Yêu Anh
Nhà anh trỗi khúc nghê thường
Sao anh còn lại vấn vương chuyện mình
Yêu anh hoa nở vừa xinh
Bây giờ đã héo nên tình vỡ tan...
Đò ơi sao nỡ sang ngang
Tình ơi chưa đến vội vàng ra đi
Chưa yêu chưa nói điều gì
yêu rồi mới biết tình đi xa rồi
Trích đoạn: maiyeuem
Đò ơi sao nỡ sang ngang
Tình ơi chưa đến vội vàng ra đi
Chưa yêu chưa nói điều gì
yêu rồi mới biết tình đi xa rồi
Muốn sang sông cùng đò
Đò ơi sao nỡ sang ngang
Mà đây cũng muốn sang sông với đò
Quen nhau từ thuở học trò
Em khóc nước mũi thò lò chạy ra.
Giơ tay em quẹt ngang qua
Vội vàng anh cõng chạy qua cánh đồng.
Nhà em ở cuối con sông.
Cách nhà anh một cầu vồng bắc ngang
Đường đi trải những hoa vàng
Rất nhiều bướm nhỏ làng nhàng với nhau
Em cười thơm ngát hoa cau.
Con mắt em liếc cho nhau hẹn hò.
Anh em hai đứa cùng mơ
Cùng chung một chuyền con đò ra khơi.
Giờ đây tình đã chín mùi
Sao em do dự tìm lời nói quanh
Đợi em đã mấy mùa chanh.
Ngày qua tháng lại trôi nhanh như nước ròng.
Bây giờ em lớn tồng ngồng.
Tháng tới em lại qua giòng đò ngang
Đò ơi sao nỡ sang ngang
Mà đây cũng muốn sang sông cùng đò
Trần Mạnh Hùng
Trích đoạn: Tran Manh hung
....
Đò ơi sao nỡ sang ngang
Mà đây cũng muốn sang sông cùng đò
Chào anh TMH ! Lâu quá mới gặp lại anh.Anh có khỏe không?KQ rất vui khi anh ghé trang thơ của KQ.Chúc anh luôn vui và hồn thơ luôn lãng mạng nhé...
Tại Đó cứ mãi thập thò
Cho nên Đò phải lò mò sang sông
Yêu anh Đò chẳng đèo bồng
Sao Ai ngấp nghé lòng vòng trước sân
Mẹ cha hối gấp kết thân
Thôi đành Đò phải bước lần cho xong
Bậu ơi ! Ở lại nhớ trồng
Cây Si ra lá em vòng sang Ai...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2006 07:31:44 bởi Khánh Quỳnh >
Trích đoạn: maiyeuem
Đò ơi sao nỡ sang ngang
Tình ơi chưa đến vội vàng ra đi
Chưa yêu chưa nói điều gì
yêu rồi mới biết tình đi xa rồi
Tối trời sao đã đổi ngôi
Tình xưa hãy gắng đứng ngồi một nơi
Yêu anh nên chẳng nói chơi
Để em một bóng một đời nhớ Ai...
Trích đoạn: Khánh Quỳnh
Trích đoạn: Tran Manh hung
....
Đò ơi sao nỡ sang ngang
Mà đây cũng muốn sang sông cùng đò
Chào anh TMH ! Lâu quá mới gặp lại anh.Anh có khỏe không?KQ rất vui khi anh ghé trang thơ của KQ.Chúc anh luôn vui và hồn thơ luôn lãng mạng nhé...
Tại Đó cứ mãi thập thò
Cho nên Đò phải lò mò sang sông
Yêu anh Đò chẳng đèo bồng
Sao Ai ngấp nghé lòng vòng trước sân
Mẹ cha hối gấp kết thân
Thôi đành Đò phải bước lần cho xong
Bậu ơi ! Ở lại nhớ trồng
Cây Si ra lá em vòng sang Ai...
Bậu ơi ! Ở lại nhớ trồng
Lời em nhắc nhở , chờ nói vòng, nói ngang
Nhớ em trong dạ xốn xang
Cây si còn đó mà sang đánh về
Cây si hoa lá xum xuê
Công anh tưới bón nhổ cỏ vê bốn mùa
Thương em ánh mắt thẹn thùa.
Thương em mỗi tối bỏ bùa cho anh.
Bây giờ xa cách sao đành
Trần Mạnh Hùng
hihihi
Thăm nàng
Bữa nay tui tới nhà nàng
Khánh Quỳnh còn nhớ lời nàng hứa không?
Đã hứa đừng để tui trông
Làm mai ai đó cần chồng như tui.
Nếu được tui sẽ làm xui
Với Quỳnh để được cùng dzui tuổi già.
Có thể được gọi như là
Đền ơn kết tóc đôi ta đó mà.
MLT
hihihi
nếu rảnh thì tới nhà tui chơi, góp vui giúp tui với nhe, hihihi
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=144514&mpage=1&key=𣔛
Trích đoạn: MaLangThang
hihihi
Thăm nàng
Bữa nay tui tới nhà nàng
Khánh Quỳnh còn nhớ lời nàng hứa không?
Đã hứa đừng để tui trông
Làm mai ai đó cần chồng như tui.
Nếu được tui sẽ làm xui
Với Quỳnh để được cùng dzui tuổi già.
Có thể được gọi như là
Đền ơn kết tóc đôi ta đó mà.
MLT
hihihi nếu rảnh thì tới nhà tui chơi, góp vui giúp tui với nhe, hihihi
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=144514&mpage=1&key=𣔛
Em có nhớ chăng
Chuyện tình cung Hằng
Xôn xao thượng giới
Trần thế tan hoang
Mối tình tuyệt đẹp
Hạnh phúc mơ màng
Thanh ngông phá rối
Tu Líp cản đàng
Thế rồi giông bão
Ta quyết không tha
Họp cùng Hằng Nga
Bắt Thanh hỏi tội
Chuyện tưởng là êm
Ngọc Hoàng lệnh truyền
Thanh Ngông khiếu nại
Bão tố bùng lên
Tề Thiên Ngộ Không
Quân Sư dâng kế
Ta cùng Hằng Nga
Lòng vui xiết kể
Không ngờ đòn phản
Thanh ngông họp bạn
Mưu kế dối gian
Lừa ta mắc cạn
Từ đó tới nay
Ta chạy đông tây
Ta bay nam bắc
Tìm người lắm bạc
Trợ giúp một tay
Khánh Quỳnh nhớ chăng
Ngày xưa quê làng
Em xin thề thốt
Kiên trinh đợi chàng
Khánh Quỳnh nhớ chăng
Ngày cưới huy hoàng
Rượu nồng pháo đỏ
Đông đủ họ hàng
Tự nhiên Thanh ngông
Miệng hơi rượu nồng
Cùng với Tu Lip
Phá loạn xà bông
Ta trở về đây
Trước nắm bàn tay
Cùng em duyên nối.
Đòi mối nợ này.
Làm cho rõ mặt
Thanh ngông phiêu bạt
Như ta ngày nào
Tiêu tình rệp mạt
Ôm em trong tay
Ngây ngất tình say
Không gian ngừng động
Trong mắt , môi này
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2006 04:31:16 bởi Tran Manh hung >
Trích đoạn: Khánh Quỳnh
Yêu anh không biết làm sao?
Trèo lên đỉnh núi cao cao đứng nhìn
Tìm sao thấy được bóng hình
Đưa về bên ấy cho mình có đôi...
Xin em đừng đãi đầu môi
Sáng mưa chiều nắng ỉ ôi má hồng
Đêm ngày anh mỏi mòn trông
Chỉ mơ đâu dám làm chồng hỡi em
Dẫu rằng nhỏ dãi ra thèm? hihihi
Yêu em mấy kẻ tới nhà
Trồng Si , trồng Chuối quả là quá vui
Hững hờ con nước cứ trôi
Làm con đò nhỏ dạt trôi theo dòng
Yêu em anh cứ thong dong
Kiếm tiền xây đập chặn dòng con sông
Chuyến này chắc chẳng phí công
Quyết cho thỏa chí đèo bồng một phen
hiiiiiiii chào chị KQ lâu ngày quá hen
!
Trích đoạn: HOA HUYỀN
Xin em đừng đãi đầu môi
Sáng mưa chiều nắng ỉ ôi má hồng
Đêm ngày anh mỏi mòn trông
Chỉ mơ đâu dám làm chồng hỡi em
Dẫu rằng nhỏ dãi ra thèm? hihihi
Chào HH ! Rất vui khi bạn ghé trang thơ vui của KQ. Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc nhé.
Vậy thì cầm đỡ que kem thử nè
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 22:43:09 bởi Khánh Quỳnh >
lấy chồng khổ lắm em ơi
goi chẳng trả lời nó lại đánh cho
đánh cho hết lết lại bò
đánh cho kiệt quệ mới cho lên giường
lên giường hắn củng chẳng thương
quất cho mệt nghỉ hết đường luôn em
.
Nhứt vợ nhì trời đó em
Người ta dọa đó chớ nên tin lời
Anh đây mà có vợ rồi
Anh bồng anh bế suốt đời lênh đênh
Ai yêu thì lấy mau lên
Hưởng cho hết phước ở trên muôn người
Nguyên Thoại
Nụ cười héo hắt trên môi
Người ta quên bỏ mất rồi tình em
Yêu anh biết chẳng êm đềm
Thôi đành ôm lấy gối êm ngủ vùi...
Người ta vất vả ngược xuôi
Bôn ba chua chát ngậm ngùi xót xa
Yêu em chẳng thể nói ra
Thôi đành trói chặt hồn ta kiếp này
Em ơi phận số đọa đầy
Thân anh trôi dạt đó đây phương trời
Ngồi buồn ngắm chiếc lá rơi
Vẫn vơ suy ngẫm sự đời...thế thôi
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: