Yêu Anh
Người yêu tôi đã xa tôi
Bỏ tôi đứng lại một trời bơ vơ
Tôi mong em mãi ngây thơ
Cùng tôi sống cảnh cơ hàn ngày xưa
Vậy mà em lại ngẩn ngơ
Chạy theo tiền bạc thờ ơ với tình
Bà chủ quán thơ gieo vần
Thơ tình lai láng khách dần thêm tăng
Khánh Quỳnh ơi hõi Khánh Quỳnh
Bỏ đi đâu đấy, bỏ bạn gần xa?
Mấy lâu chủ cứ vắng nhà
Để cho khách tới kêu ca quá trời
Yêu anh thì nói mấy lời
Không yêu cũng cứ lã lơi vài dòng
Cớ gì thả gió thong dong
Làng Tôi hiu hắt khóc ròng bấy nay
Hay là cô chủ quán say
Hay là lại bận đó đây mất rồi...?
Mấy lâu chủ cứ vắng nhà
Để cho khách tới kêu ca quá trời
Yêu anh thì nói mấy lời
Không yêu cũng cứ lã lơi vài dòng
Cớ gì thả gió thong dong
Làng Tôi hiu hắt khóc ròng bấy nay
Hay là cô chủ quán say
Hay là lại bận đó đây mất rồi...?
Mấy lâu chủ cứ vắng nhà
Để cho khách tới kêu ca quá trời
Yêu anh thì nói mấy lời
Không yêu cũng cứ lã lơi vài dòng
Cớ gì thả gió thong dong
Làng Tôi hiu hắt khóc ròng bấy nay
Hay là cô chủ quán say
Hay là lại bận đó đây mất rồi...?
Trích đoạn: maicon108194
Mấy lâu chủ cứ vắng nhà
Để cho khách tới kêu ca quá trời
Yêu anh thì nói mấy lời
Không yêu cũng cứ lã lơi vài dòng
Cớ gì thả gió thong dong
Làng Tôi hiu hắt khóc ròng bấy nay
Hay là cô chủ quán say
Hay là lại bận đó đây mất rồi...?
Khánh Quỳnh đã lỡ sang ngang
Bây giờ đành để đò sang vãn đầy
Bây giờ lão CHí ở đây
Mai còi ở đó cùng đây bái đường
Tuy rằng ta chẳng kịp thương
Nhưng nhà không chủ đành thương Mai còi
Trích đoạn: Khánh Quỳnh
Nụ cười héo hắt trên môi
Người ta quên bỏ mất rồi tình em
Yêu anh biết chẳng êm đềm
Thôi đành ôm lấy gối êm ngủ vùi...
Ngủ đừng có nhớ tới tuiiii
Tui mà biết được tui..hỗng dám chui vô cùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2006 22:48:17 bởi maiyeuem >
Trích đoạn: langtoi
Bà chủ quán thơ gieo vần
Thơ tình lai láng khách dần thêm tăng
Khánh Quỳnh ơi hõi Khánh Quỳnh
Bỏ đi đâu đấy, bỏ bạn gần xa?
Người yêu tôi đã xa tôi
Bỏ tôi đứng lại một trời bơ vơ
Tôi mong em mãi ngây thơ
Cùng tôi sống cảnh cơ hàn ngày xưa
Vậy mà em lại ngẩn ngơ
Chạy theo tiền bạc thờ ơ với tình
Chào LT !
LT có khỏe không?Lâu quá không gặp.
Rất vui khi LT ghé thăm trang thơ vui của KQ.
Chúc LT luôn vui và có những vần thơ vui dễ thương nhé.
Thân
KQ
Hôm nay Quỳnh trở về nhà
Khách vào ghé viếng chẳng trà chẳng cơm
Hôm nào gà mỗ nướng thơm
Bồ đào mấy hủ mấy ôm đãi đằng
Chén xong tặng mấy cái chăn
Say xong ngủ thẳng kẻo lăn xuống sàn...
Trích đoạn: maiyeuem
Trích đoạn: Khánh Quỳnh
Nụ cười héo hắt trên môi
Người ta quên bỏ mất rồi tình em
Yêu anh biết chẳng êm đềm
Thôi đành ôm lấy gối êm ngủ vùi...
Ngủ đừng có nhớ tới tuiiii
Tui mà biết được tui..hỗng dám chui vô cùng
Xí....
Đố ai dám bò lung tung
Em mà tức giận nổi xung khó huề
Ở mà đứng đó ngẩn mê
Đánh cho một trận khỏi về đó nha...
Trích đoạn: Khánh Quỳnh
Trích đoạn: maiyeuem
Trích đoạn: Khánh Quỳnh
Nụ cười héo hắt trên môi
Người ta quên bỏ mất rồi tình em
Yêu anh biết chẳng êm đềm
Thôi đành ôm lấy gối êm ngủ vùi...
Ngủ đừng có nhớ tới tuiiii
Tui mà biết được tui..hỗng dám chui vô cùng
Xí....
Đố ai dám bò lung tung
Em mà tức giận nổi xung khó huề
Ở mà đứng đó ngẩn mê
Đánh cho một trận khỏi về đó nha...
Anh chui đúng chỗ vào nhà
Đâu có chui bậy mà là lung tung
Cũng không có dám vô mùng
Cứ đứng như vậy coi ai chung...ra...biết liền
Trích đoạn: maiyeuem
Anh chui đúng chỗ vào nhà
Đâu có chui bậy mà là lung tung
Cũng không có dám vô mùng
Cứ đứng như vậy coi ai chung...ra...biết liền
Anh đừng đứng đó luyên thuyên
Coi chừng sẽ bị thôi miên bi giờ
Thử xem hãy đứng đó mơ
Gặp em rồi té xuống bờ đó nha
Trúng ngay mấy cọng tre chà
Đâm cho mấy cái rồi la tới trời....
Thôi miên đi nhé em ơi
Coi chừng trúng phải quả trời báo nha
Coi chừng yêu đó thật à
Anh mà bỏ chạy em la thất tình
Nghe xong chẳng muốn làm thinh
Sao mà cảm thấy bực mình quá đi
Chắc là thổi chút bùa si
Cho anh ngửi phải tức thì mê em
Tối về mở mắt sáng đêm
Nhớ em tới chít...hổng nói thêm chút nào...
Trích đoạn: Khánh Quỳnh
Nghe xong chẳng muốn làm thinh
Sao mà cảm thấy bực mình quá đi
Chắc là thổi chút bùa si
Cho anh ngửi phải tức thì mê em
Tối về mở mắt sáng đêm
Nhớ em tới chít...hổng nói thêm chút nào...
Vậy em ý muốn làm sao
Coi chừng mê lại theo vào nhà anh
Nhà anh chỉ túp lều tranh
Cho em năn nỉ bên anh suốt đời
Chịu không cho hỏi ai ơi
Lỡ mê lỡ mệt uổng đời nhá cưng
Trích đoạn: maiyeuem
Vậy em ý muốn làm sao
Coi chừng mê lại theo vào nhà anh
Nhà anh chỉ túp lều tranh
Cho em năn nỉ bên anh suốt đời
Chịu không cho hỏi ai ơi
Lỡ mê lỡ mệt uổng đời nhá cưng
Nhà anh nhạc chẳng tưng bừng
Đèn lồng không có rượu mừng cũng không
Đừng hòng đứng đó trông mong
Theo về bên đó má hồng mất vui...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: