Yêu Anh
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 48 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 710 bài trong đề mục
maiyeuem 03.08.2006 17:56:25 (permalink)
Nhà anh nhạc chẳng tưng bừng
Đèn lồng không có rượu mừng cũng không
Đừng hòng đứng đó trông mong
Theo về bên đó má hồng mất vui...


Giàu chi cho dạ ngậm ngùi
Giàu tiền giàu bạc đâu vui nghĩa tình
Đám dù có phải rình rang
Mà không hạnh phúc võ vàng thêm thôi
Nhạc thì cũng quá dễ rồi
Đèn lồng ra đặt ôi thôi thiếu gì
Nhưng mà...yêu để làm chi
Ai yêu cứ việc tôi thì ưng ngay...
Yêu anh yêu cứ dài dài
Sợ không nhạc cũng....theo ai dài dài....haha hi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2006 18:04:10 bởi maiyeuem >
Khánh Quỳnh 11.08.2006 15:49:35 (permalink)
Sợ anh cái nước nói dai
Nên em phải chạy ra ngoài bờ sông
Bứt ngay mấy cọng bòng bong
Cột chân anh lại hết rong ngoài đường
Đó là một cách em thương
Hay là anh muốn xuống mương tắm đìa...
maiyeuem 11.08.2006 18:02:42 (permalink)


Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Sợ anh cái nước nói dai
Nên em phải chạy ra ngoài bờ sông
Bứt ngay mấy cọng bòng bong
Cột chân anh lại hết rong ngoài đường
Đó là một cách em thương
Hay là anh muốn xuống mương tắm đìa...


Này này cô bé bự kia
Theo anh tức khắc đi dìa nhà ngay
Chứ đừng hun giữ bên ngòai
Bên trong năn nỉ em say anh rùi..


Khánh Quỳnh 12.08.2006 18:02:44 (permalink)


Trích đoạn: maiyeuem


Này này cô bé bự kia
Theo anh tức khắc đi dìa nhà ngay
Chứ đừng hun giữ bên ngòai
Bên trong năn nỉ em say anh rùi..


Ơ này...trời đất tối thui
Nghe anh đang nói sao mùi quá ta
Có tin em sẽ giả ma
Nhát cho anh chít hết la luôn nà...
maiyeuem 16.08.2006 22:23:56 (permalink)

Trời trời anh chẳng sợ ma
Chỉ sợ người sống thôi à biết không
Nếu ai đang muốn có chồng
Anh xin mai mối vài ông bạn nè
Nhỏ nhỏ nói để em nghe
Nhà nó chỉ ở thị nghè gần thôi
Nếu mà ai đó ưng rồi
Thì em phải trả công tôi nha người
Khánh Quỳnh 16.08.2006 22:32:19 (permalink)
Yêu chi mấy cái ông lười
Lỡ ngang cầu váng ngã người xuống sông
Nếu mà tình dỡ hổng xong
Bắt quàng MAI đỡ đừng hòng thoát nha
MYE chớ có kêu la
...............
maiyeuem 16.08.2006 22:40:09 (permalink)
Ui cha ui á chà chà
Làm mai hỗng chịu người ta kìa trời
Vậy em yêu của anh ơi
Hỏi em có chịu ông trời hay không...
Nếu mà nhận mai làm chồng
Quét nhà rửa chén thề không thay lòng
Mỗi khi trời trở gió đông
Chuồng heo dọn sạch lúa đồng phải thơm
Sáng chiều giặt dũ nấu cơm
Đêm về chãi chiếu mớm tui ăn nà
Còn nhiều điều chữa nói ra
Nếu mà đó sợ thật thà nói đi
Lỡ mai làm cứ ậm ì
Coi chừng ra cửa mà đi về nha
Chịu thì mau nói ra nhà
Để tui chuẩn bị ở nhà đón em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 23:03:19 bởi maiyeuem >
Khánh Quỳnh 16.08.2006 22:57:59 (permalink)
Nghe xong...ở đó...phát thèm
Cho anh chít lạnh ngoài thềm luôn nha
Ráng chờ trải chiếu thêu hoa
Vệ sinh nhà của sạch nhà cửa thơm
Anh về rửa sạch nồi cơm
Hôm qua vừa cháy không thơm chút nào
Dọn rác cho sạch cái ao
Cỏ vườn nhổ láng vườn cau phải già
Quét cho thiệt sạch phân gà
Tối qua nó thả vào nhà của anh
Dính đầy trên mảnh chiếu tranh
Khi nào xong hết thì anh sang nhà
Cõng em em sẽ theo qua
Làm dâu hiếu của mẹ cha anh nè...
maiyeuem 16.08.2006 23:16:52 (permalink)

Trùi ui chắc phải khò khè
Chồng nói thì vợ phải nghe nè trời
Nếu em bướng bỉnh cãi lời
Thì ra ngòai phố mà chơi đi nàng
Ở đời gặp phải vợ ngang
Cho nàng ra phố ngòai đàng là xong
Mau mau đi kiếm tiền nong
Về nhà đong gạo cho chồng nấu cơm


Khánh Quỳnh 16.08.2006 23:22:09 (permalink)
hihihi.......
Nghe xong muốn chạy đến ôm
Nhưng mà hổng được ...thổi cơm đi chàng
Ai kêu thích lấy vợ ngang
Về mà quản lý đống...vàng của anh...
maiyeuem 16.08.2006 23:31:36 (permalink)


Trích đoạn: Khánh Quỳnh

hihihi.......
Nghe xong muốn chạy đến ôm
Nhưng mà hổng được ...thổi cơm đi chàng
Ai kêu thích lấy vợ ngang
Về mà quản lý đống...vàng của anh...


Cuộc đời anh quá mong manh
chuyến này chắc phải hóa thành thây ma
Anh đâu biết nấu cơm nà
Mau ra ngòai tiệm ấy mà ăn đi
Còn vàng em giữ làm gì
Lỡ bị cướp giật chết đi còn gì
Để anh tình toán chi ly
Cho em quán nhỏ mà đi kiếm tiền
Hay là em bán chuối chiên
Mai này em có khối tiền cho anh
Anh thương anh nhớ anh dành
Cho em hết cả tình anh nè người

Khánh Quỳnh 16.08.2006 23:44:26 (permalink)
Nghe xong mặt héo hổng tươi
Người đâu mà ác còn cười được sao
Cưới vợ rồi bắt bẻ cau
Rồi đi bán chuối ,rồi đào mì khô
Có tin cái mũi anh nhô
To to bự bự như tô không nè?
Người đâu mà ác quá nghe...
maiyeuem 18.08.2006 22:04:57 (permalink)

Nín đi anh cho ăn chè
Em mà khóc nữa ra hè ngủ nha
Hay là ra giữa ngã ba
Đón xe khách để về nhà mẹ đi
Người đâu mà dữ như gì
lỡ mà cưới phải chắc đi ra gò
Khánh Quỳnh 18.08.2006 22:17:48 (permalink)
Cũng may mẹ chẳng gả cho
Lấy anh em phải co ro một đời
Người đâu lại thích ăn chơi
La cà tứ chổ lắm lời ba hoa
Gặp em anh lại tán là
Yêu em quá xá về nhà anh đi
Nếu em có thích muốn gì
Anh sẽ cho hết tức thì đó nha
Em nói : " em thích cái nhà "
To to ,3 tấm có là gì đâu?
Vậy mà anh cứ lắc đầu...
maiyeuem 18.08.2006 22:30:51 (permalink)


Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Cũng may mẹ chẳng gả cho
Lấy anh em phải co ro một đời
Người đâu lại thích ăn chơi
La cà tứ chổ lắm lời ba hoa
Gặp em anh lại tán là
Yêu em quá xá về nhà anh đi
Nếu em có thích muốn gì
Anh sẽ cho hết tức thì đó nha
Em nói : " em thích cái nhà "
To to ,3 tấm có là gì đâu?
Vậy mà anh cứ lắc đầu...


Tai em không nghĩ cặn sâu
Cái nhà 3 tấm sập cầu thì sao
Nhà anh tứ phía là ao
Xung quanh cây cối chỗ nào cũng là rau
Nếu mà anh lấp cái ao
Người ta đóng móng thế nào chắc đây
Chẳng ai dám nhận thầu xây
Sợ mai nhà sập nhận xây sao đành
Thôi em ở đỡ nhà tranh
Tuy nhỏ mà mát mạnh lạnh sức ta
Chứ mình mà ở vi la
Kín ba kín bít thở không ra hơi kìa
Xung quanh thả cá lia thia
Tối tối ta gặp xuống đìa vớt đá chơi
Chịu không người hởi nguòi ơi
Gật đầu đi nhé ông trời ổng thương
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 48 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 710 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9