Yêu Anh
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 48 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 710 bài trong đề mục
vấn vương 30.08.2006 01:30:07 (permalink)

Anh ơi tình phải dối gian
Nếu mà thật thế wơi' làng chạy xa
Tình yêu đôi lúc thiết tha
Tình yêu là cái bóng ma ám hồn


Tình yêu là cái bóng ma
Ái chà, ta phải chạy xa cho rồi
Tình yêu đâu phải lôi thôi
Vào tuy quá dể, ra thời hởi ôi
Hiền Văn Trần 30.08.2006 08:43:19 (permalink)


Trích đoạn: vấn vương


Anh ơi tình phải dối gian
Nếu mà thật thế wơi' làng chạy xa
Tình yêu đôi lúc thiết tha
Tình yêu là cái bóng ma ám hồn


Tình yêu là cái bóng ma
Ái chà, ta phải chạy xa cho rồi
Tình yêu đâu phải lôi thôi
Vào tuy quá dể, ra thời hởi ôi

Yêu anh nên dạ bồi hồi
Thế rồi em biết tả tơi tâm hồn
Yêu anh ngóng đợi bồn chồn
Nhưng khi anh đến lon ton chạy dzìa
vấn vương 30.08.2006 13:02:37 (permalink)

Yêu anh nên dạ bồi hồi
Thế rồi em biết tả tơi tâm hồn
Yêu anh ngóng đợi bồn chồn
Nhưng khi anh đến lon ton chạy dzìa


Nghe em nói tình lìa cỏi mộng
Anh ngở mình tình đã sắt son
Cớ sao em chạy lon ton
Em ơi còn nhớ mình còn thề xưa
Hiền Văn Trần 01.09.2006 09:39:34 (permalink)
Em về trời đổ cơn mưa
Yêu anh tình cũ vẫn chưa nhạt mờ
Tại anh cứ mãi hững hờ
Cho em bỏ chạy , cho thơ đượm buồn
Khánh Quỳnh 02.09.2006 16:31:17 (permalink)
Thương cho một kiếp hoa tàn
Yêu anh quá xá chẳng màng tấm thân
Cành hồng đem quẳng chả cần
Chắc là anh thích vài cân hủ vàng...
Hiền Văn Trần 03.09.2006 10:12:03 (permalink)


Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Thương cho một kiếp hoa tàn
Yêu anh quá xá chẳng màng tấm thân
Cành hồng đem quẳng chả cần
Chắc là anh thích vài cân hủ vàng...

Anh đâu mơ mộng giàu sang
Yêu em..có lúc vội vàng tiếng yêu
Cớ gì em cú buồn hiu
Cành hồng héo rụng giửa chiều đang xuân
vấn vương 03.09.2006 15:46:26 (permalink)


Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Thương cho một kiếp hoa tàn
Yêu anh quá xá chẳng màng tấm thân
Cành hồng đem quẳng chả cần
Chắc là anh thích vài cân hủ vàng...


Vàng cân ai chẳng muốn ham
Nhưng vàng có đổi tim nàng được chăng
Mong sao chiếm được tim vàng
Vàng cân chẳng chuộn, cưới nàng tôi mong
maiyeuem 05.09.2006 10:07:01 (permalink)


Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Thương cho một kiếp hoa tàn
Yêu anh quá xá chẳng màng tấm thân
Cành hồng đem quẳng chả cần
Chắc là anh thích vài cân hủ vàng...


Ai cho phím lạc cung đàn
Dây tơ rối chỉ duyên càng rối duyên
Tình yêu đâu phải kim tiền
Hũ vàng đắt đỏ tình duyên hơn mười
Yêu nhau hồng nở thắm tươi
Ghét nhau cho đống vàng mười hỗng ham
vấn vương 08.09.2006 09:02:01 (permalink)

Ai cho phím lạc cung đàn
Dây tơ rối chỉ duyên càng rối duyên
Tình yêu đâu phải kim tiền
Hũ vàng đắt đỏ tình duyên hơn mười
Yêu nhau hồng nở thắm tươi
Ghét nhau cho đống vàng mười hỗng ham


Vàng mười em chẳng có ham
Vàng ròng, ngàn nén em tham không nà
Em ơi xin hảy thật thà
Vàng mười đâu đủ, ai mà thèm đâu

Tình em sánh với vàng ròng
Vàng mười so sánh đau lòng của em
Khánh Quỳnh 10.09.2006 17:57:56 (permalink)
Tim em đang rối như bồng
Buồn cho cái kiếp làm bông nè người
Yêu anh hết dạ mười mươi
Nhưng nào để ý nụ cười của em...
Khánh Quỳnh 11.09.2006 00:30:58 (permalink)


Trích đoạn: vấn vương

Vàng cân ai chẳng muốn ham
Nhưng vàng có đổi tim nàng được chăng
Mong sao chiếm được tim vàng
Vàng cân chẳng chuộn, cưới nàng tôi mong


Bởi anh hay chuyện lòng vòng
Cho tim khô héo gót hồng khổ đau
Yêu anh môi mãi thì thào
Phải duyên chồng vợ trả nhau cuộc tình...
vấn vương 12.09.2006 09:49:12 (permalink)

Bởi anh hay chuyện lòng vòng
Cho tim khô héo gót hồng khổ đau
Yêu anh môi mãi thì thào
Phải duyên chồng vợ trả nhau cuộc tình...


Em ơi! chuyện vợ, chuyện chồng
Ông Tơ Nguyệt Lão chỉ hồng xe tơ
Thương em từ thưở còn thơ
Giờ đây bốn chục vẫn chờ đợi em

Thương em, đâu dám tòm tem
Biết bao gái đẹp, anh thèm quá đi
Ra đường đâu dám ngó chi
Sợ tâm chẳng định, em thì giận anh

Thôi thì em ráng nhanh nhanh
Em có người chồng danh phận trời cho
Anh thì cơm nước em lo
Đôi ta chung sống trời cho duyên mình

vấn vương 14.09.2006 15:33:21 (permalink)
Yêu em trong thuở chiến chinh
Tình ta biết có bình yên không này
Em ơi tình gởi trong đây
Như dê lạc bước cọp đầy trong hang
Vái trời cọp chẳng có răng
Hay là cọp giấy nhe răng hù người
Khánh Quỳnh 15.09.2006 20:52:55 (permalink)
Nghe anh nói chuyện cọp cười
Nên em phải nén che mười cái răng
Yêu anh nói Cuội nói Trăng
Đang ca cẩm chuyện lăng nhăng của mình...
vấn vương 19.09.2006 01:52:52 (permalink)
Cọp nhe răng, cọp chờ cọp đợi
Người vội cười cọp hở cái răng
Dẩu rằng cọp đả ăn năn
Tánh hung thú dữ rừng hoang vẫn còn

Nhưng thôi chuyện cọp trên non
Chuyện ta chưa trọn vuông tròn ước mơ
Yêu anh nên nói thật lòng
Không trăng không cuội lòng vòng mà chi

Chờ em từ lúc xuân thì
Bao giờ em mới cười khì đây em?
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 48 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 710 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9