Yêu Anh
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 48 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 710 bài trong đề mục
Khánh Quỳnh 04.12.2006 21:29:25 (permalink)
Tôi buồn buồn lắm đó nha
Yêu anh nên phải ngâm nga thở dài
Ước gì Rùa chẳng có mai
Để em đỡ khổ bởi vay miếng trầu
Talkative 07.12.2006 11:36:57 (permalink)
Em buồn anh cũng buồn theo
Vần thở rủ xuống trong veo giọt sầu
Tình ơi tình ở nơi đâu?
Nơi anh đang sống nhuộm màu chờ mong.
Khánh Quỳnh 09.12.2006 16:09:58 (permalink)
Xin anh cứ hỏi lòng mình
Không yêu cũng được làm thinh chi hoài
Bao giờ cho hết ngày mai
Yêu anh em sẽ đợi phai đoá Hồng
Trách ai làm héo cánh bông
Thôi rồi úa hết lúa đồng đương xuân...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2006 16:12:38 bởi Khánh Quỳnh >
SGLT 09.12.2006 18:37:02 (permalink)
Lúa đang xuân, lúa cần người gặt
Yêu anh mà em cắt dây tơ
Rồi em ngồi đó em chờ
Cánh hồng kia biết bao giờ mới phai
Khánh Quỳnh 09.12.2006 22:59:32 (permalink)
Nhìn anh thấy ghét quá tay
Cho nên mới cắt dây ngay cái giò
Yêu anh ghét tính lò xo
Thôi đành mặc kệ anh co ro buồn
Ghẹo em kẻo lệ anh tuôn
Mau mà mua đại cái xuồng sang sông
Yêu anh hỏi lại cho thông
Ai ơi ai đó chèo xong không nà?
 
 
Talkative 11.12.2006 09:10:49 (permalink)
Chèo thì anh chẳng muốn chèo
Ôm em kéo xuống ngắm bèo trôi xông
Anh đây là đấng đàn ông
Khỏi chèo chi hết, nhảy sông anh bơi càng
 
Khánh Quỳnh 14.12.2006 22:22:34 (permalink)
Xuống sông bơi phải cho sang
Kẻo không lại bị họ hàng chê bai
Yêu anh thời buổi hiện nay
Anh không mang made là thay đổi liền
langtoi 15.12.2006 10:37:14 (permalink)
Con gái thời hiện đại nay
Thích trai mang made mặt dày hay sao?
Cho dù có phải lao đao
Thì anh đây quyết yêu sao cho vừa
Đâm lao thì phải lựa thời
đợi anh bán đất rồi thưa họ hàng
Đám cưới thì tất phải sang
Mọi người ngưỡng mộ cả làng phải ghen!
Khánh Quỳnh 15.12.2006 13:10:05 (permalink)
Làng Tôi có chút hơi men
Đem ngay đất bán bon chen với đời
Yêu anh... dữ lắm anh ơi
Yêu ngay cái ví gọi mời đẩy đưa
Này anh, túi ấy hổng vừa
Đưa sang em cất phòng ngừa ốm đau
Tiệm vàng...sao thấy nhao nhao
Ối! Em vào sắm đỡ vài bao cất xài
Yêu anh cái tính thẳng ngay
Đưa tiền chớ hỏi ngày mai có còn...
Talkative 16.12.2006 07:16:08 (permalink)
Hổng dám nhận chữ "yêu anh"
Nuốt vào trong bụng tanh bành ruột gan
Thôi thì anh xin vang!!!
Chỉ xin hai chữ "ăn hàng" được hông???
Khánh Quỳnh 16.12.2006 22:48:47 (permalink)
Đã yêu là phải khổ lòng
Yêu anh không dám trông mong chữ gì
Chỉ trông một ít tí ti
Kim cương cỡ bự hòn bi đỡ sầu...
Talkative 18.12.2006 00:54:07 (permalink)
Kim cương chuyện nhỏ có gì đâu
Anh dẫn em đi ngắm đỡ sầu
Muốn ngắm bao nhiêu anh cũng chịu
Ngắm thôi chẳng sợ tốn tiền đâu
langtoi 18.12.2006 09:55:52 (permalink)
Yêu nhau tính chuyện thiệt hơn
Thì đành ở vậy còn mong ước gì
Kim cương cỡ một viên bi
Anh đây sẽ tặng lo gì nàng ơi! 
maiyeuem 20.12.2006 16:00:18 (permalink)
   Ai mà giàu quá úy trời
  Cho tôi bán nhé xài chơi đỡ  ghien
  Sao tôi chỉ thích có tiền
  Có liền cô vợ như tiên giáng trần
  Kim cương để phải phân vân
   Còn tiền giải quyết muôn phần yêu thương
   Chỉ cần đôi nhẫn kim cương
   Nên đôi giai ngẫu trên đường tương lai
    Sớm hôm nàng mãi kề vai
    Đêm về san sẽ nhau hòai yêu thương
Khánh Quỳnh 20.12.2006 18:38:35 (permalink)
Vì đâu cách trở đôi đường
Chắc tại anh hổng có thương thiệt gòi
Yêu anh như nước sông trôi
Buồn lòng em cuốn cả đời anh luôn
Để coi anh có còn buồn...
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 48 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 710 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9