Yêu Anh
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 48 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 710 bài trong đề mục
hongsang 09.07.2007 11:31:52 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

A ha Nhạn đã về nhà,
Chổng mông chờ bạn Trợn đà mỏi ghê.
Chừ mông Trợn hãy còn tê,
Đầu quay chong chóng xàng xê rùi nè.
TSBT[sm=3.gif]
Đám  mây  bay  sát  ngang  hè.
Ước  gì  là  tóc  ngươi`  ta  bay  về.
Hôm  nao  trăng  cạnh  hoa  kề.
Hôm  nao...còn  nhớ  lời  thề...hay  quên...
 
HS
 

 
Nam Phuong Nhan 09.07.2007 21:02:28 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

A ha Nhạn đã về nhà,
Chổng mông chờ bạn Trợn đà mỏi ghê.
Chừ mông Trợn hãy còn tê,
Đầu quay chong chóng xàng xê rùi nè.
TSBT[sm=3.gif]


 
Đầu quay mông lại...xàng xê (ý lộn còn tê )
Bác sĩ....châm cứu rước về mau mau
Châm...mông, châm...đít, châm đầu
Lưng như lông nhím mới mau khỏi nè
NPN
Thi sĩ Ba trợn 09.07.2007 23:54:26 (permalink)
Eo ui nghe đã mắc tè,
Bác sĩ châm cứu màu mè mất công,
Chỉ cần Phương Nhạn, Sang Hồng
Vài câu thơ thẩn đầu mông Trợn lành.
TSBT
Nam Phuong Nhan 12.07.2007 11:18:48 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Eo ui nghe đã mắc tè,
Bác sĩ châm cứu màu mè mất công,
Chỉ cần Phương Nhạn, Sang Hồng
Vài câu thơ thẩn đầu mông Trợn lành.
TSBT


 
Trị thương bằng những câu thơ
Hoa Đà tái thế nằm mơ ban ngày
Bệnh tình nầy quá là gay
"Thất tình tiên tửu" uống say (ý lộn: ngay) hết...tiền (lại lộn: liền )
 
NPN
Thi sĩ Ba trợn 27.07.2007 23:29:52 (permalink)
Hết tiền iu vẫn cứ iu,
Iu nhau iu đến chết tiu cũng đành
Iu cho Phương Nhạn tanh bành,
Trợn về tưới mấy cộng hành mộ anh. (Hành lên xanh T đi iu ngừ khác)
TSBT
Nam Phuong Nhan 28.07.2007 08:59:03 (permalink)

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Hết tiền iu vẫn cứ iu,
Iu nhau iu đến chết tiu cũng đành
Iu cho Phương Nhạn tanh bành,
Trợn về tưới mấy cộng hành mộ anh. (Hành lên xanh T đi iu ngừ khác)
TSBT


 
Hết tiền tiêu
Người yêu anh cũng bán
Bán năm trăm để lấy tiền tiêu
Người yêu ơi anh bán người yêu
Lấy đại xoong niêu mà chuộc lại người tình
 
(Nhạc nhái hem phải của Nhạn làm )
thehuy 09.08.2007 23:31:06 (permalink)
Chúc Mừng Sinh Nhật
 
Chân thành anh đến chúc em
Mừng ngày sinh nhật quên đem theo quà
Bởi vì lặn lội đường xa
Vội vàng quên mất món quà chưa mua
 
Mấy đồng còn lại hôm xưa
Hôm qua anh đã đi mua thuốc lào
Thề rằng có ánh trăng cao
Yêu em anh hút thuốc lào cho say
 
Xin em hãy hiểu lòng này
Không quà anh viết thơ này tặng em
Chúc mừng sinh nhật của em
Tròn hai ba tuổi má em thêm hồng
 
Dẫu rằng chẳng có hoa hồng
Nhưng anh xin tặng tim hồng cho em
Tim này là của riềng em
Mong rằng mãi mãi bên em vui buồn
 
                                                     ONG THẾ HUY
Khánh Quỳnh 04.09.2007 22:33:31 (permalink)
Chào các bạn!
 
Lâu nay KQ không về họa thơ vui cùng quý vị xin thứ lỗi và cũng cám ơn đã ghé quán cho thêm xôm tụ...
 
Chúc luôn vui.
 
KQ
 
Yêu anh cái nước nói dai
Nói dài nói dở nói bay nóc nhà
 
 
thonv 09.09.2007 15:12:05 (permalink)
Ông giời pha mắm thiếu chanh
Để em đi dạo không anh trên đường
luonghoa 11.09.2007 18:16:19 (permalink)
Ông trời pha mắm thiếu đường
Không anh đi dạo.. chuyện thường thui ha !!
Hiền Văn Trần 23.09.2007 12:01:55 (permalink)

Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Chào các bạn!

Lâu nay KQ không về họa thơ vui cùng quý vị xin thứ lỗi và cũng cám ơn đã ghé quán cho thêm xôm tụ...

Chúc luôn vui.

KQ

Yêu anh cái nước nói dai
Nói dài nói dở nói bay nóc nhà



 
Yêu em cái tính đàn bà
Tám nhà tám hẻm tám ra chợ phường
 
Chào chị KQ lâu quá mới thấy chị xuất hiện cùng toppic" yêu anh".....hi` hi`
Hiền Văn Trần 23.09.2007 12:05:59 (permalink)

Trích đoạn: luonghoa

Ông trời pha mắm thiếu đường
Không anh đi dạo.. chuyện thường thui ha !!

 
Ông trời pha mắm thiếu cà
Không anh đi dạo....gặp ma có ngày.
luonghoa 24.09.2007 03:02:44 (permalink)

Trích đoạn: Hiền Văn Trần

 

Ông trời pha mắm thiếu cà
Không anh đi dạo....gặp ma có ngày.

 
Nói ông , ông bảo ơ hay
Nhà tao còn thiếu... Vậy mày(sorry) pha đi !!
 
Uhm
 
 
Nam Phuong Nhan 25.09.2007 22:15:08 (permalink)
Yêu em cái nết...chằn tinh
Anh nào hó hé em ...binh vô đầu
NPN
hongsang 26.09.2007 11:16:20 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Yêu em cái nết...chằn tinh
Anh nào hó hé em ...binh vô đầu
NPN
 
Yêu  anh...cái  tính  ngồi  lâu.
Ngồi  hoài...đến  nỗi  sập  cầu  ướt  mem
 
HS

Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 48 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 710 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9