Yêu Anh
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan
Trích đoạn: hoangau
Nhạn nhìn mà thấy... giận run
Xông vào thơm Tím rùi hun cả Quỳnh.
Ui trời Ngâu thiệt là...tình
Đứng đó chình...ình mà hổng chịu la
Biết vậy hổng...hun "người ta"
Hun Hoa Ngâu ấy chắc là thơm hơn
NPN
Hoangau ngồi ở... ngọn ngâu
Cho nên chứng kiến từ đầu đấy thôi.
Nhạn "phê", hun hít đã đời
Ngâu nín thở hổng dám cười, suýt rơi.
Muốn hun Ngâu hả, Nhạn ơi ?
"Hướng dẫn sử dụng" đọc rồi hay chưa?
("hướng dẫn sử dụng" nè ) http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=210596&mpage=3&key=񔖧
Mai thích hun Tím thôi hà
Hun xong táp tím sứt pà cái lỗ tai
Về ngâm với dấm Mai nhai
UI thui ngon quá cái lỗ tai zòn
Hàhàhà... Bắt được con khỉ đang dê 35 cái Tím đòi hun kia kà Ai mà thấy chả,tránh xa Hong thui tai cũng chẳng còn để nghe...
Ghét anh cái tính nói điêu
Yêu anh bởi cái hay chiều lòng em
Nhưng anh có tính lem nhem
Lại thêm cái nữa hủ hèm anh ôm
Tóc thì lại để chôm bôm
Dáng đi ốm yếu lom khom quá trời
Bắt anh phải tới một nơi
Đi vào Mỹ Viện tút đời của anh
Úi trời sao quá là nhanh
Đẹp trai quá sức lại xanh cuộc đời
Yêu anh yêu quá ai ơi........
Yêu Nhạn Tím phải lờm sao Về nhà dối Mẹ sang nhà Nhạn hen Tím sang gặp phải bà già Ngỡ Mẹ Phương Nhạn thật thà dạ thưa Hỏi ra mới biết vợ già Hèn chi Nhạn cứ thả dê lòng vòng .. CTT
Số ...nghèo nên phải chăn dê
Vậy mà mấy... cổ cứ...mê Nhạn hoài
(chanh hỏi ớn luôn
)
Thôn Đông cho đến xóm Đoài
Mấy cô thấy Nhạn cứ đòi thả...dê
Khà khà Tím mới ghé nhà Cô Đơn mà cũng ghé vào đây seo? Chuyện lạ hiếm thấy ờ nha Chắc về bắt ánhtrăngtàn hỏi thui... hihihi... CTT
Trích đoạn: CÔ ĐƠN
Tui dào tui diết kệ tui
Mắc mớ chi lui tới ánh trăng tàn?
Tui buồn tui rẻ sang trang
thơ vui cho hết phủ phàng đắng cay
Người ta say với gió mây
Còn tui say với rượu cay hằng ngày
Bây giờ Tím vui dới ai?
Vào đây bắt bẻ tui bay bây dờ
Nam phương nhan vẫn mong chờ
Có người đối đáp văn thơ đở buồn
một mình viết cũng không suông
cho nên mới rẻ vào đường thơ vui
Tím ui tui sỉn quá rùi
Ngày mai gặp lại sẻ cười nhe răng ( he Tím bằm hehehehe...)
Vậy thì cứ zviết cho hăng
Để Chân Trời Tím nhăn...răng ra cười
(ủa lộn, vầy mới có răng
)
Tím ơi, Tím hỡi, Tím... ời
Sao hông rót...rịu ra mời khách đi
Nhà...mình chẳng có mấy khi (Nhà là nhà thơ vui đó hen
)
Khách quý qué lại thui đi mần...gà
Cuốc lủi nhậu thấy...ông bà
Say say, tỉnh tỉnh cho nhà nó vui
NPN
Nam phương nhan chớ có cười
Tui đây chỉ uống một hơi sỉn rùi
nhưng mà lòng vẫn chơi vơi
Bởi ngừ iu đã bỏ tui theo chồng
Tím bằm hong biết có hong
Nhưng mà tui thấy khó mong quay dzià
Tiện đường vào nhậu tới fia
Thịt gà quốc lủi tui chià tay ngay
say say cho hết đêm ngày
vui cùng thi hủ bái bai nổi buồn
Tím bằn đừng có luỵ tuôn
Vào đây cạn chén tiển luôn tình chàng ( hehehe...)
Nam ,Cô, Tím, đứng một hàng...
Uống cho ngất ngưỡng bẻ bàng lòng đau ( hé tím bằm [sm=drunk.gif][sm=z_harhar1.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 04:15:11 bởi CÔ ĐƠN >
Trích đoạn: CÔ ĐƠN
Tui dào tui diết kệ tui
Mắc mớ chi lui tới ánh trăng tàn?
Tui buồn tui rẻ sang trang
thơ vui cho hết phủ phàng đắng cay
Người ta say với gió mây
Còn tui say với rượu cay hằng ngày
Bây giờ Tím vui dới ai?
Vào đây bắt bẻ tui bay bây dờ
Nam phương nhan vẫn mong chờ
Có người đối đáp văn thơ đở buồn
một mình viết cũng không suông
cho nên mới rẻ vào đường thơ vui
Tím ui tui sỉn quá rùi
Ngày mai gặp lại sẻ cười nhe răng ( he Tím bằm hehehehe
Huynh ơi huynh nhậu gzụ gì? Seo mờ nhìn giống Vzít Ki [sm=z_drunk.gif] dzậy nà Ơ hay nhìn kỷ lại à Thì ra là gzụ ông già ổng mê (gzụ ông già leo núi ó) Uống xong ổng thấy tê tê Chạy nhằm phòng Nhạn hè hè cùng hàng (...hihihi...cùng hệ....dzọt thui....)[sm=supermatt.gif] CTT
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: