Yêu Anh

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 24 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 710 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Yêu Anh - 25.11.2005 20:14:35
Yêu anh phải bíêt làm thơ
Yêu anh em phải ngu ngơ thấy mồ...

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Yêu Anh - 25.11.2005 22:09:52

Yêu chi mà chán thấy mồ
Nếu mà em thấy mơ hồ đừng yêu
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Yêu Anh - 26.11.2005 05:17:43
Tại vì anh ấy không chìu
Cho nên mới giống con diều đứt dây...

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Yêu Anh - 26.11.2005 07:22:43
Vậy thì hãy nối lại dây
Diều bay cao nhé chở đầy mộng mơ
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Yêu Anh - 26.11.2005 19:42:32


Trích đoạn: maiyeuem

Vậy thì hãy nối lại dây
Diều bay cao nhé chở đầy mộng mơ


Em ngồi dệt lại vần thơ
Bên dòng nuớc chảy thẩn thờ nhớ ai....

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Yêu Anh - 29.11.2005 02:44:00


Trích đoạn: Khánh Quỳnh


Trích đoạn: maiyeuem

Vậy thì hãy nối lại dây
Diều bay cao nhé chở đầy mộng mơ


Em ngồi dệt lại vần thơ
Bên dòng nuớc chảy thẩn thờ nhớ ai....

Làm thơ cho hết ngày mai
Nhớ ai ai nhớ ngày mai nhớ hoài
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Yêu Anh - 29.11.2005 04:29:07


Trích đoạn: maiyeuem

Làm thơ cho hết ngày mai
Nhớ ai ai nhớ ngày mai nhớ hoài


Em về ngồi cạnh gốc xoài
Nhớ ngừơi năm ấy đứng hoài ở đây...



maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Yêu Anh - 29.11.2005 05:26:25
Anh cười anh lấy cái cây
Thọt cho xoài rụng rơi đầy áo em
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Yêu Anh - 29.11.2005 05:33:19


Trích đoạn: maiyeuem

Anh cười anh lấy cái cây
Thọt cho xoài rụng rơi đầy áo em

Mủ xòai chảy dính tèm lem
Sao mà dơ quá anh xem đây nè...

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Yêu Anh - 29.11.2005 05:38:20
Để anh chùi mủ em nghe
không thì vai áo ố nè biết chưa
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Yêu Anh - 29.11.2005 13:21:19


Trích đoạn: maiyeuem

Để anh chùi mủ em nghe
không thì vai áo ố nè biết chưa


Đang chùi trời đổ cơn mưa
Ướt nguyên cả chiếc không chừa chổ nao...

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Yêu Anh - 30.11.2005 06:00:58
Bây chừ không biết làm sao
Áo em ướt quá làm sao hong bây giờ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2005 07:30:10 bởi maiyeuem >
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Yêu Anh - 30.11.2005 08:57:42
Thì anh đốt lửa em hơ
Cởi phăng quần áo thẫn thờ mắt ai

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Yêu Anh - 30.11.2005 09:19:03

Sợ rằng em phải run tay
Chân thì bủn rủn có ngày chit luôn
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Yêu Anh - 30.11.2005 16:22:46


Trích đoạn: maiyeuem

Sợ rằng em phải run tay
Chân thì bủn rủn có ngày chit luôn


Có chít em chít trong khuôn
Để cho anh biết tởi tuồng đẹp hông?
Sợ anh cứ dán mắt trông
Lửa hong chín mọng rực hồng thân em.

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: Yêu Anh - 30.11.2005 18:55:31

Có chít em chít trong khuôn
Để cho anh biết tởi tuồng đẹp hông?
Sợ anh cứ dán mắt trông
Lửa hong chín mọng rực hồng thân em.
VKT

Làng nước ơi lại mà xem
Có kẻ điên đốt cháy em tôi rồi
Thương thì thơm miệng thơm môi
Đừng nướng kiểu ấy làm mồi cáo xơi.

Tri Kỷ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2005 18:57:27 bởi Triky >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Yêu Anh - 01.12.2005 01:43:05

Trích đoạn: Triky

Có chít em chít trong khuôn
Để cho anh biết tởi tuồng đẹp hông?
Sợ anh cứ dán mắt trông
Lửa hong chín mọng rực hồng thân em.
VKT

Làng nước ơi lại mà xem
Có kẻ điên đốt cháy em tôi rồi
Thương thì thơm miệng thơm môi
Đừng nướng kiểu ấy làm mồi cáo xơi.

Tri Kỷ


Làm sao mà đã kêu trời?
Anh đang đứng ngắm tuyệt vời thân em
Lửa hồng rừng rực mon men
Anh ôm anh ấp lửa khen tình nồng
Cày cáo rỏ rãi đứng trông

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: Yêu Anh - 01.12.2005 15:49:40

Làm sao mà đã kêu trời?
Anh đang đứng ngắm tuyệt vời thân em
Lửa hồng rừng rực mon men
Anh ôm anh ấp lửa khen tình nồng
Cày cáo rỏ rãi đứng trông


La để cho người giật mình thôi
Kẻo nhỡ mai kia sự đã rồi
Kẻ tiếc kẻ ngồi lo hậu quả
Mà đấy đâu là của giời ơi.

Tri Kỷ

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Yêu Anh - 01.12.2005 22:17:10

Của chi mà gọi của giời
Gặp người tri kỷ của rơi rồi kìa..
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Yêu Anh - 02.12.2005 06:19:53
Cũng bởi vì anh nói tiếng yêu
Em đây cảm thấy khổ trăm chiều
Mỗi ngày nấu cơm cùng giặt giũ
Nếu mà biết trước chẳng thèm trêu...

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Yêu Anh - 02.12.2005 07:22:24
Tiền lương anh vẫn đưa đều
Còn em cất hết làm anh kêu trời...
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Yêu Anh - 02.12.2005 11:22:45


Trích đoạn: Triky


Làm sao mà đã kêu trời?
Anh đang đứng ngắm tuyệt vời thân em
Lửa hồng rừng rực mon men
Anh ôm anh ấp lửa khen tình nồng
Cày cáo rỏ rãi đứng trông


La để cho người giật mình thôi
Kẻo nhỡ mai kia sự đã rồi
Kẻ tiếc kẻ ngồi lo hậu quả
Mà đấy đâu là của giời ơi.

Tri Kỷ


Biết là chẳng của giời ơi
Cho nên tình mới đầy vơi ngập lòng
Người ơi khao khát chờ mong
Gặp nhau chìm đắm trong vòng tay yêu

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Yêu Anh - 02.12.2005 11:25:32


Trích đoạn: maiyeuem

Tiền lương anh vẫn đưa đều
Còn em cất hết làm anh kêu trời...

Ra đường như cánh lá rơi
Ngã vào hàng bánh tả tơi chạy làng....
Thương anh đưa mấy chỉ vàng...

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: Yêu Anh - 02.12.2005 18:49:48

quote:

Kẻ tiếc kẻ ngồi lo hậu quả
Mà đấy đâu là của giời ơi.

Tri Kỷ


Biết là chẳng của giời ơi
Cho nên tình mới đầy vơi ngập lòng
Người ơi khao khát chờ mong
Gặp nhau chìm đắm trong vòng tay yêu

VuKimThanh/quote]

Này này chớ có nói liều
Cái vòng tay ấy đèo bòng bao nhiêu
Đây ế nhưng mắc bệnh kiêu
Chẳng như nàng Kiều làm lẽ Thúc Lang.

Tiếc cho duyên phận quả bàng
Gặp được cục vàng mà chịu bó tay.

Tri Kỷ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2005 19:46:06 bởi Triky >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Yêu Anh - 04.12.2005 01:44:44


Trích đoạn: Triky


quote:

Kẻ tiếc kẻ ngồi lo hậu quả
Mà đấy đâu là của giời ơi.

Tri Kỷ


Biết là chẳng của giời ơi
Cho nên tình mới đầy vơi ngập lòng
Người ơi khao khát chờ mong
Gặp nhau chìm đắm trong vòng tay yêu

VuKimThanh/quote]

Này này chớ có nói liều
Cái vòng tay ấy đèo bòng bao nhiêu
Đây ế nhưng mắc bệnh kiêu
Chẳng như nàng Kiều làm lẽ Thúc Lang.

Tiếc cho duyên phận quả bàng
Gặp được cục vàng mà chịu bó tay.

Tri Kỷ


Cho dù có mắc bệnh kiêu
Gặp duyên số cũng cứ liều một hai
Chẳng cần kẻ mối người mai
Đôi vòng tay ấy miệt mài tìm nhau
Đừng giận dỗi trái tim đau
Đừng xa lánh để phai màu tri ân

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: Yêu Anh - 05.12.2005 14:54:50
Người sao tẩn ngẩn tần ngần
Bảo lỡ Duyên phần có cháo đây lo
Cốt là thân ấm cật no
Rậm rà rậm dật la hò cùng vui.

Tri Kỷ

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Yêu Anh - 10.12.2005 00:33:30

Cười lên cho bớt ngậm ngùi
Cướp ngươi tri kỷ ôi thui chết Bình
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: Yêu Anh - 10.12.2005 16:58:14
Tri Kỷ đâu nỡ vô tình
Chia luôn cho cả Mai Bình cùng vui
Đâu dám làm ai chết thui
Nước mắt bùi ngùi đầy cả Tượng lo (Lọ tương).

Tri kỷ

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Yêu Anh - 10.12.2005 22:47:13
Hihi thêm tí chả giò
Gặp người tri kỷ tượng lo hết liền
Gặp xong túi cũng cạn tiền
Gặp người tri kỷ niềm riêng dấu lòng
Túi cạn chẳng còn một đồng
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: Yêu Anh - 14.12.2005 22:38:32
Tri Kỷ nặng túi tang bồng
Có cả tơ hồng lão Nguyệt Bà xe
Tâm tình người có muốn nghe
Tri Kỷ đặt vè kể rõ đầu đuôi.

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 24 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 710 bài trong đề mục