Má Ơi

Tác giả Bài
Trần Văn Hiền
  • Số bài : 29
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.05.2014
Má Ơi - 07.03.2015 11:10:03
0
     Má ơi
Má tôi áo rách vá vai
Khăn vằn quấn cổ, nón tơi đội đầu
Chân bùn , tay cặp thúng nâu
Lom khom mót lúa , ruộng sâu mổi mùa
Mặc cho mưa rít gió lùa
Má tôi chẳng ngại đồng chua đất phèn
Má lần theo cánh đồng quen
Xin người chắt mót từng cành lúa rơi
Bởi nghèo chẳng có cơ ngơi
Không vườn , không ruộng ,không nơi nương nhờ
Cam đành lặn lội tờ mờ
Theo sau thợ gặt , nhặt nhành lúa rơi
Ngày ngày má mệt hụt hơi
Trời trưa nắng cháy giữa đồng chơi vơi
Vội lùa cơm vắt , tả tơi
Tay vơ ""lá hẹ ,cóc kèn" làm rau
Trời chiều xế bóng ngọn cau
Má mau thu dọn , đường về còn xa
Đến nhà trăng xế bóng tà
Thân đau mệt mỏi rả rời tứ chi
Thương con má có xá gì
Gian thân cực khổ chu toàn gia can
Má nào trách cứ than van
Mót từng hạt lúa đem về nuôi con
Trên đời chín núi mười non
Làm sao sánh được công lao mẹ  hiền
Mổi mùa lúa chín triền miên
Ngày ngày vất vã từ khuay đến chiều
Những ngày mưa gió tiêu điều 
Mây đen giăng kín trời chiều đồng sâu
Thân nầy trong chiếc áo nâu
Quần vo khỏi gối , đỉa bâu chân gầy
Má quỳ dưới ruộng sình lầy
Tay ghì gở đỉa máu trào đỏ tươi
Nhưng mà Má vẩn cười cười
Lội đồng đỉa cắn thường tình....có sao . 
Chiều nay gió thét mưa gào
Má quàng vải nhựa cột ngang hửng hờ
Mưa rơi nặng hạt dật dờ
Thấm vào lưng Má lạnh run từng hồi
Đường về chiều quá lê thê
Chiếc xuồng bé nhỏ cận kề chở chuyên
Má kè chiếc thúng nghiêng nghiêng
Rửa từng bông lúa xiêng xiêng dấy bùn
Má ngồi nét mặt ung dung
Hài lòng với một ngày công miệt mài
Nhà nghèo con cái thời đông
Một tay Má đó.... Kỳ công bằng trời
Chim chiều kêu tổ chơi vơi
Cánh cò đã đậu cành đa gật gà
Má lần mò ngỏ về nhà
Cơm chiều chưa có , đường về đói run
Má ơi công Má  bằng trời
Má như phật sống cứu đời chúng con
Bây giờ Má đã về non
Vui miền cực lạc , con hoài nhớ thương. 
Trần văn Hiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2015 11:13:48 bởi Trần Văn Hiền >

Trần Văn Hiền
  • Số bài : 29
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.05.2014
Đêm Buồn - 07.03.2015 11:22:06
0
            Đêm Buồn
Một thoáng sầu vương lại trở về
Đêm khuay thanh vắng , dạ tái tê
Ngoài kia gió buốt ,  reo buồn thảm
Lạnh giá hồn côi , vạn nổi sầu ....
Miệng đắng ,  mắt cay , buồn vây bủa
Tuổi đời chồng chất , tháng ngày trôi
Tóc nay đã bạc , màu sương khói
Da chớm trổ mồi , đượm nét nhăn
Mắt mờ lểnh lảng , nhoè phong cảnh
Tai nghễnh ngảng sầu , chẳng rỏ câu
Bước đi sớm tối , giờ chuệnh choạng
Nhớ thuở thiếu thời , chợt ướt mi ...
Buồn ơi đừng chiếm , hồn cô quạnh
Để kẻ lảo niên , có nụ cười
Để tâm hồn vắng , không  sầu tủi
Để tuổi muộn phiền , chút niềm vui
Trần Văn Hiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2015 11:28:23 bởi Trần Văn Hiền >

Trần Văn Hiền
  • Số bài : 29
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.05.2014
Ba Má Ơi - 15.03.2015 10:09:48
0
             Ba Má ơi
                    Mổi năm  lúa nước một mùa    
        Tháng năm xuống giống , tháng mười đôm bông
"Mười một" lúa trổ đồng đồng  
 "Mười hai "giáp tết , lúa nông đầy bồ 
Nhà nhà chuẩn bị điểm tô
Mừng xuân đón tết tưng bừng liên hoan
Ba tôi nhà quá nghèo nàn     
Hồi hương tá túc đất hoang đầu biền
Đây miền quê của tổ tiên
Chung quanh dòng họ liên quan mấy đời
Ba tôi phấn khởi đổi dời
Lặn sông "mò đất" đắp bồi cơ ngơi
Chặt cây đốn lá trải phơi
Đào mương ,móc rảnh ,be bờ "đóng đăng "
Công lao Ba Má nhọc nhằn
Sáng chiều bận rộn một lòng hăng say
Nền nhà vun đất liền tay....
Ba bơi lặn hụp từng ngày xới vung
Đất biền trủng nước như lung
Đắp bao nhiêu đất củng chìm lúng sâu
Rồi thời gian củng khá lâu
Ước mong nguyện vọng ,Má Ba củng thành
Mái nhà đầm ấm an lành
Dựng lên bằng cả đôi tay chai sần
Nơi đây có những tháng ngày
Quanh năm suốt tháng , miệt mài gian lao
Má thời câu cá , hái rau
Cá ăn , rau bán , kiếm tiền trở xoay
Ba đây sáng tối lây quây
Ruộng nương ,cấy gặt còng vai lưng gầy
Đêm thì "đóng đó , kéo đăng "
Được con nước lớn ,tép tôm đầy thùng
Có đêm mưa gió mịt mùng
Ba buồn tiu nghỉu thẹn thùng...uổng công
Dòng sông uốn chảy , lượn vòng
Đời như nước lớn , nước ròng đổi thay
Cuối cùng lại phải chia tay
Giả từ cố quận lê thân lưu đài
Má Ba xứ lạ dông dài
Thân già phiêu bạt , ngày rày đó đây
Cuộc đời  gian khổ bủa vây
Tội thân Ba Má ,tuổi già Chưa yên
Mười năm  sóng gió vượt biên
Con về thăm lại Mã mồ tổ tiên
Thăm Ba thăm Má ....muộn phiền
Bởi đời cằn cổi  triền miên tủi sầu
Má Ba tóc trắng bạc đầu
Da mồi còm cỏi giải dầu nắng mưa
Con giờ  hồi tưởng thuở xưa
Thương Ba nhớ Má nói sao cho vừa
Nghẹn ngào nhoà nhẹt mi thưa
Đôi dòng nước mắt như mưa cuộn trào
Dù con khóc thét kêu gào
        Làm sao tìm được bóng hình song thân. 
Trần Văn Hiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2015 10:43:36 bởi Trần Văn Hiền >

Trần Văn Hiền
  • Số bài : 29
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.05.2014
Nhớ Ngày Giổ Ba - 19.03.2015 03:01:12
0
Nhớ ngày giổ Ba
Hai ba tháng Chạp giổ Ba
Tính ra thoáng chốc , củng Đà ... 20 năm
Hai mươi năm , đã qua rồi
Ba rời cỏi thế , giả từ trần gian

Cuộc đời Ba thật lầm than
Nuôi con khôn lớn ,trăm ngàn gian lao
Thời gian chớp mắt là bao ?
Tóc con giờ bạc , như Ba thuở nào

Bây giờ con bắt đầu già...
Thiết tha , thấu hiểu nổi niềm của Ba
Ngày xưa Ba ở quê nhà
Con thời biền biệt , trời xa xứ người

Nên Ba thiếu vắng nụ cười
Nhớ con , nhớ cháu biếng lười nói năng
Ba chờ , Ba ngóng , Ba trông
Chiều chiều ra bến , nhìn sông Ba buồn

Đôi dòng nước mắt chợt tuôn
Trông con ,chờ cháu ,mỏi mòn tháng năm
Rồi bờ mắt héo đăm dăm
Nhìn về một cỏi , xa xăm lệ nhoà

Nhiều khi tức tưởi khóc oà
Biết còn có thấy , cháu con trở về ?
Mắt Ba xa thẩm nảo nề
Nhìn trông , không tỏ , thật là thảm thương

Ba ngồi nhìn ngóng ra đường ,
Bóng ai thấp thoáng , Ba thường hỏi thăm
"Đứa nào vậy đó hả con ?
Bây giờ con hiểu , mắt con củng loà...

Má thời bận rộn lon ton
Châm lo cơm cháo , thuốc thang Dặn dò
Vổ về , ve vảng , truyện trò
Ủi an sớm tối , cho Ba vơi buồn

Bây giờ Ba Má về trời....
Vui miền lạc cảnh , một đời vãng sanh
Sương mù giăng khắp đầu cành
Tiết Đông lạnh buốt , tiêu điều rừng phong

Lòng con trăn trở phập phòng
Nhớ Ba nhớ Má , cỏi lòng tái tê......
Mỏi mòn ao ướt ngày về
Từ đường , hương khói đề huề giổ Ba .

Mùa Đông Texas 2014

Trần Văn Hiền
  • Số bài : 29
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.05.2014
Yêu Em - 19.03.2015 03:05:29
0
Yêu Em
Yêu em dù có khổ đời
Yêu em nên chẳng một lời thở than
Yêu em hôn trộm vội vàng
Yêu em thảnh thốt trong cơn tình đầu
Yêu em dẩu lắm giải dầu
Yêu em ôm trọn giòng sầu miên man
Yêu em dù lắm phủ phàng
Yêu em trọn kiếp hân hoan cỏi buồn
Yêu em rời bỏ cội nguồn
Yêu em vang vọng như chuông giáo đường
Yêu em trong cỏi vô thường
Yêu em trần thế đường đầy trầm luân
Yêu em tình chợt Buâng khuâng
Yêu em chẳng ngại gian truân kiếp đời
Yêu em ngây ngất ngút trời
Yêu em suốt kiếp ,suốt đời em ơi
Trần Văn Hiền