Tìm bạn bốn phương

Tác giả Bài
canh dong hoang
  • Số bài : 45
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.11.2011
Tìm bạn bốn phương - 09.03.2015 08:18:44
0
Tím bạn bốn phương
Prồ phai chẳng thấy mặt mo
Nhưng mà khoe ở Víc to ri a
bốn tám xuân tới xuân qua
nhành cây liểu ấy trổ hoa mấy lần?
Anh đây gốc ở brís  bần
Syd ney có ghé ngại ngần qua Meo(Mel)
tướng người chẳng giống con heo
Roi roi tựa gã tỳ kheo ngòai đường
Nghe em rối mối tơ vương
Như gà thiếu xã như sườn thiếu chao
Dù bờ mọc sẳn mớ rau
Cel lar  đầy nhóc rượu đào  chẳng ai
Anh đây sáu chục sức trai
mò hang tìm động  thiên thai vẫn thừa
âú gai muốn thử mà chưa
rừng hoang cổ thụ cũng cưa mà tìm
Ngại chi mấy khúc gổ lim
Đem về anh đóng giường êm em nằm
 lở em mà té cái rầm
có anh nhào tới ôm chầm em lên
mưa thì  nước trút từ trên
bụt thì cứ tọa trong đền lặng thinh
còn anh có một chữ tình
la to để dụ  đôi mình nên duyên.
 
 
Canh dong hoang

canh dong hoang
  • Số bài : 45
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.11.2011
Re:Tìm bạn bốn phương - 11.03.2015 05:39:32
0
Bạn thơ
 
Bạn thơ thì cứ bạn thơ
Đừng đi ra phố mà chờ đợi nhau
Đợi nhau rồi thấy thương đau
Về nhà thơ lại mất màu của thơ.
 
 
Canh dong hoang

canh dong hoang
  • Số bài : 45
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.11.2011
Re:Tìm bạn bốn phương - 11.03.2015 10:56:03
0
Ai cũng cần một người bạn
 
Ai cũng cần có một người bạn
Dù là một chút đồng hành
để con đường được qua nhanh
và chia hai làn nắng hạn
 
Ai cũng cần có một người bạn
Dù đó là mot mùi hương
phảng phất ở bên đường
thổi mềm đi đá sạn
 
Ai cũng cần có một người bạn
Dù đó là một bài thơ
chợt đến rất bâng quơ
gieo niềm vui không hạn
 
Ai cũng cần có một người bạn
Dù đó là một buổi chiều
đổ nắng ngã liêu xiêu
giúp ta yêu ngày sắp cạn
 
Ai cũng cần có người bạn
Dù đó là bóng đêm
Đem trăng về bên thềm
Báo mai trời lại sáng.
 
 cs

cóc tía
  • Số bài : 181
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.11.2011
Re:Tìm bạn bốn phương - 19.03.2015 06:45:58
0
KHI em đi ngang anh…xin em bồi thường.
 
 
Chiều nay lang thang trong công viên
Tâm hồn hồn nhiên như ông tiên
bổng một phụ nữ đẹp xuất hiện
đi ngang qua làm tôi  buồn phiền
 
vì sao  xin ai cho hay liền
mây chiều ngưng bay miền bình yên
chiếc lá rụng có ánh nắng quyện
làm tôi tăng thêm nhiều  ưu phiền.
 
con chim bồ câu sà bên đường
đem tin rằng sao tôi phiền vương
phụ nữ đẹp họ thích xả stress
và ngang qua tôi  nên tôi vương
 
 
Oan cho tôi….  Xin em bồi thường
Sao ngang tôi chi  ,kia  trăm đường
Chín chín kẽ đứng chín chín hướng
Không ai làm sao , tôi lại vương.
 
canh dong hoang
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2015 10:02:40 bởi cóc tía >