Dạ khúc -Eino Leino
nour81 31.10.2005 05:41:12 (permalink)
[Dạ khúc
Eino Leino – Phần Lan

Tôi vọng nghe tiếng chim cuốc kêu
Vầng trăng trên cánh đồng bông trĩu
Hạnh phúc đêm hè hạnh phúc của tôi
Những lũng núi mờ khói nưng đang đốt
Tôi không vui, không buồn , không thở than gì hết
Tôi chỉ xin màu sẫm những cánh rừng
Sắc hồng của mây, ni vầng nhật đang chìm
Sắc xanh thẫm triền núi cao đầy gió
Và bóng nước soi, và hưng ngát hoa chuông đỏ
Tôi sẽ viết bài ca từ trái tim mình

Sao vệt sẫm của rừng cần cho giai điệu vang lên
Và nỗi sầu muộn lại là niềm kiêu h•nh ?
Sao lại là ánh mặt trời đang lặn ?
Sao lại là sắc lam những rặng núi xa ?
Sao lại là hưng hoa chuông thong qua ?
Sao lại là bóng in dòng nước chy ?
Vì trong tôi là rất đầy giấc m con trẻ
Vì mắt tôi mong nhìn thấy mọi điều
Vì những niềm vui sẽ tan ngay khi trời ng về chiều
Vì tôi mong tìm những miền mát mẻ.

Tôi hát em nghe, cỏ mùa hè - trinh nữ
Sự tĩnh lặng vô bờ của trái tim tôi
Vòng lá sồi mn mởn tinh khôi
Những gì tôi tôn thở, vang ngân như âm nhạc

Tôi không bao giờ còn chạy theo những ánh ma tri kỳ quặc
Trong tay tôi đ• có sợi vàng của những điều may
Cuộc đời giúp tôi thu xếp ni đây
Thời gian lặng ngưng, cánh phong tiêu đ• ngủ
Trước mặt tôi tháp thoáng con đường nhỏ
Đưa tôi vào túp lều ấm không quen.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2005 06:06:16 bởi nour81 >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9