Thoáng Mơ 
  
 Lá đượm hương trời quyện nắng mai
 Cành hoa chớm nở nét trang đài
 Sau hàng giậu khép hình như có
 Bóng dõi nhìn sang ngóng đợi ai…
  
 …Ru hồn gió thổi khúc tình ca
 Bước khẽ vào trong giấc mộng ngà
 Ở đó mây hồng sao lạ quá
 Bềnh bồng ẩn hiện cánh thuyền hoa
  
 Thấp thoáng bên mành dáng nhỏ xinh
 Đèn treo lơ lửng nhẹ đưa mình
 Soi hình cô bé nhà bên cạnh
 Tóc xõa choàng vai đứng lặng thinh
  
 Ai cười chếnh choáng giọt nồng say
 Nhẹ thấm vào tim mật ngọt đầy
 Trải sợi tơ lòng bao ấp ủ
 Đan thành nhịp nối giữa đôi tay…
  
 …Nâng niu giữ chặt những yêu thương
 Sợ tỉnh tàn mơ rẽ nẻo đường
 Biết đến khi nào ai đó hiểu?
 Bên người nỗi nhớ đọng sầu vương…
  
 Tâm Đoan
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2015 22:03:06 bởi Tâm Đoan >