Nói với người đàn bà sợ yêu
nguyễn thế duyên 10.05.2015 23:33:53 (permalink)
0
Nói với người đàn bà sợ yêu
Tặng Nguyễn Trọng Huy như một sự đồng cảm
Em!
Một con chim nhỏ
Đang sợ cành cây cong
Em co mình phòng thủ
Trước nữ thần mang cung (1)

Tôi!
Một chàng lãng tử
Túi thơ đầy gió trăng
Nghiêng bầu rượu rót xuống Hồ Văn (2)
Nhặt câu thơ trên lầu Khuê Văn Các (3)
Nhưng nụ cười em tôi không có được
Cành cây cong
Run rẩy một cánh chim

Bỗng thấy thương em
Em đẹp thế sao nụ cười lại tắt?
Làm thơ tôi
Từ thiên đường rơi xuống trần gian

Mưa Ngâu đó em!
Thơ tôi lạnh vì nụ cười em đó
Tôi cần nụ cười em để ủ ấm vần thơ
Em cần tôi chỉ cho em thấy
Còn rất nhiều chàng Ngưu suốt một dải Ngân hà

Viết một vần thơ cong như một cánh cung
Bắn lên môi em mũi tên vô hình
Và nụ cười bừng nở

Cám ơn em!
Cho tôi hái nhé
Nụ cười thôi
Trên làn môi thiên đường
Hà nội 1/5/2015
Một cảm xúc bất chợt
(1) Nữ thần tình yêu
(2) và (3) những địa danh trong văn Miếu Hà nội





 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9