Chinh phụ ca
hai1957 19.05.2015 17:04:04 (permalink)
[TUBE]https://www.youtube.com/watch?v=NrGictMOgMA[/TUBE]

1/
Từ chàng đi vào nơi gió bụi, nay chàng còn tiến bước nơi đâu
Biệt chàng Siêu từ xanh mái đầu đến khi về tóc kia phai màu
Thời loạn ly còn ai ngóng đợi tin nhạn về giữa chốn phong ba
Đường duỗi rong đìu hiu mấy mùa đêm trăng này nghỉ mát phương nao
ĐK/
Tình đợi tình gối ấm quen hơi
Người đợi người nước mắt tuôn rơi
Ngồi một mình nhớ chốn xa khơi
Chờ chàng về tiếng khóc không lời
Bụi mịt mùng gió cuốn biên cương
Ngựa hồng vào chốn giáo gươm reo
Ngoài đầu ghềnh thác đá cheo leo
Ngày từng ngày ngước mắt trông theo
2/
Hẹn về khi đào bông chớm nụ, đông lại về gió cuốn hoa trôi
Rồi phù dung vàng sông bến lạnh, dáng chinh phu vẫn xa vợi vời
Hẹn về nơi cầu cao chốn nào, nay lại tìm mất dấu tăm hơi
Về phòng khuê nhìn đôi bướm dệt, thương cho người đời cuốn trôi xa

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2015 05:42:41 bởi hai1957 >
#1
    Ct.Ly 19.05.2015 17:24:19 (permalink)
    #2
      hai1957 20.05.2015 11:06:31 (permalink)
      Ct.Ly


      Ah, lý con sáo hát tức Ly Hải hát phải khg Hai???

      Nhạc và người trình diễn rất " pro " đó nha

      À, tại lâu quá không có thơ nên bày biện ca hát để góp mặt diễn đàn chớ không người ta quên mình đó Ly ơi!
      #3
        hai1957 20.05.2015 19:13:48 (permalink)
        [TUBE]https://www.youtube.com/watch?v=ywqLb-8oryw[/TUBE]
         
        Ta ơn em biển cạn bể dâu
        Ta ơn em tóc bạc mái đầu
        Bao nhiêu năm lưu lạc người đi
        Ta ơn em sen hồng một đóa từ bi

        Sao chia xa ân tình vội qua
        Sông ru êm khói tỏa mái nhà
        Bao năm qua chân nhỏ về đâu
        Xin theo ta đi về quê quán thương nhau

        Bao nhiêu năm trả nợ tình em
        Cho sông kia quay về với biển
        Xin cho em đừng lạc về đâu
        Cho yêu thương thôi đừng chìm sâu

        Ta yêu em đi tìm mòn hơi
        Câu thơ ru giấc ngủ cuối đời
        Em ru ta có giọt lệ rơi
        Ơn cho nhau xin đừng năm tháng buông lơi

        Coda:
        Bao nhiêu năm sen hồng đã nở
        Bao nhiêu năm sao còn bở ngỡ
        Hoa trái bốn mùa, ta nợ tình em
        Ta ơn nhau mối tình mẹ cha
        Hôm nay đây tuổi đời đã qua
        Hoa trái bốn mùa
        Ta nợ tình nhau
        Ta nợ tình nhau./.

         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2015 17:16:40 bởi hai1957 >
        #4
          hai1957 21.05.2015 10:56:12 (permalink)
          [TUBE]https://www.youtube.com/watch?v=MDITw1t7rFk[/TUBE]
           
          Từ một hôm tôi chợt có em đời bỗng vui và bỗng rộn ràng
          Từ một hôm bên ngày mới sang tình tôi đem trao người yêu dấu
          Từ một hôm tôi chợt có em lòng bỗng dưng buông những âm chùng
          Rồi tựa như khi vừa lớn lên vội yêu thương ngay lấy một người

          Từ một hôm tôi đã có em đời bỗng dưng nở những hoa lạ
          Và lòng tôi như từ ái thêm chợt hư vô trong lời thơ ấy
          Từ một hôm tôi đã có em nhẹ bước chân vào cõi âm thầm
          Là một hôm tôi đã biết thêm lời kinh ru trên phiến lụa nằm

          Rồi từng đêm mưa về lũng sâu lòng tôi như con suối trôi mau
          Ngọn đèn đêm không soi chân đi để tôi nghe tiếng môi thầm thì
          Và từ em cây mộng mở ra đời nguyên sinh đây ánh sao xa
          Gọi người tới cất tiếng hát mới với tôi nghe giá băng tinh cầu

          Từ một hôm tôi chợt mất em đời bỗng dưng buồn bã chi lạ
          Gửi hồn theo mây trời lãng du, gọi tên em đâu người yêu dấu
          Từ một hôm không còn có em lòng bỗng như một sớm sương mù
          Để từ nay không còn có em, đành coi như ai đó phụ tình

          Từ một hôm khi đã mất em. Người dấu yêu tôi cảm ơn người
          Một lần xưa vô tình bước qua, dòng sông quê nuôi người thêm lớn
          Từ một hôm em về phố xa, lòng bỗng như một kẻ xa lạ 
          Từng ngày qua thêm mòn gót chân, và tôi yên vui với đoạn đành.

           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2015 17:14:54 bởi hai1957 >
          #5
            hai1957 23.05.2015 09:09:34 (permalink)
            [TUBE]https://www.youtube.com/watch?v=okL0Wwuv2nY[/TUBE]

            Chiều mưa đi một mình nghe sầu về rưng rưng
            Giọt thấm ướt mắt môi, giọt rơi như lệ mừng
            Lã chã rơi, từng cơn mưa nhạt nhòa qua
            Tiếng nước trôi khóc thương cho cuộc tình thôi

            Chiều xưa đi một mình, mưa về hồn bâng khuâng
            Thuyền có nhớ bến không? Giọt mưa rơi chạnh lòng
            Sóng vỗ về, chiều mưa đi một mình thôi
            Nước mắt rơi, trách sao quên cội nguồn tôi

            PK: Mưa thênh thang từng bước quấn quýt mơ màng
            Nghe thinh không rụng lãng đãng dưới hoa vàng
            Mưa rưng rưng hồn suối đá khóc thương ngàn
            Ôi hoa trôi bèo cuốn gió đã vội tan

            Chiều nay đi một mình em còn buồn không em
            Còn nhớ dĩ vãng qua vòng tay ôm nhạt nhòa
            Nước lũ về vàng rơi ôi lời thề bay
            Chén đắng cay tiếc thương ai người còn say.

             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2015 17:19:21 bởi hai1957 >
            #6
              hai1957 29.05.2015 09:40:23 (permalink)
              [TUBE]https://www.youtube.com/watch?v=UVtZbWy97gU[/TUBE]

              Có những buổi chiều vàng về nghe con tàu đứng hú
              Nhớ ánh mắt người nhìn rưng lệ những bánh xe lăn
              Nhớ áo trắng xa rồi những ngày lang thang phố nhỏ
              Nhớ tiếng hát học trò thương người viễn xứ đêm nay

              Có những buổi chiều vàng nhìn theo con tàu khuất bóng
              Khói lãng đãng nghìn trùng xa mù những cánh chim bay
              Có nuối tiếc chi nhiều cũng đành thôi xin giã từ
              Cũng đã biết một lần tình là những chuyến đi xa

              ĐK: 
              Bóng chiều đã quá chiều đã quá tàu khuất dần
              Em về xa tôi ngập ngừng đi vai áo hoa
              Chuyến tàu xa đã về xa nỗi sầu ở lại
              Thôi thì thôi nhé chào nhau nhé chiều tàn phai

              Bóng chiều thấp thoáng hoàng hôn xuống nơi cuối trời
              Chim ngập ngừng bay chập chùng mây nơi chốn xa
              Những người năm cũ còn đâu nữa quê quán lạ
              Nhớ người ta hát một câu hát chiều buồn vương

               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2015 17:20:53 bởi hai1957 >
              #7
                hai1957 01.07.2015 10:11:04 (permalink)
                [TUBE]https://www.youtube.com/watch?v=sW6vzP0-18Y[/TUBE]
                 
                Phượng hoàng chiều hôm qua núi
                Nhớ nhung ôi tiếng quê nhà
                Chợt nghe mõi cánh về xa
                Thoáng lòng buồn như tháp cổ
                À ơi say giấc Nam Kha
                Có người viễn xứ mắt nhòa lệ rơi
                Phượng hoàng duỗi cánh xa khơi
                Ta còn trông ngóng dáng ngồi tiểu thư

                Trở về Phượng yêu dấu hỡi
                Vắng em từng đêm sẽ dài
                Nhớ thương dáng Liễu Chương Đài
                Phượng bay về nơi xa vắng
                Mịt mù vỗ cánh xa khơi
                Ta còn nghe có đôi lời thở than
                Phượng Hoàng về núi thênh thang
                Thương người áo trắng lá vàng rưng rưng

                Phương xa còn ai trông ngóng
                Có nghe trong gió đưa về
                Lời ru man mác tình quê
                Tóc mẹ điểm sương mấy mùa
                Mù khơi mõi cánh chim bay
                Vẫn còn bên ấy tiếng người vừa sang
                Phượng hoàng về núi thênh thang
                Ai còn ở đó đôi hàng châu sa
                Phượng hoàng về núi thênh thang
                Còn ta ở lại đôi hàng châu sa
                Phượng hoàng về núi thênh thang
                Còn ta ở đó đôi hàng châu sa.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2015 17:22:23 bởi hai1957 >
                #8
                  hai1957 14.08.2015 17:24:38 (permalink)
                  [TUBE]https://www.youtube.com/watch?v=uD41fpNLO8o[/TUBE]
                  #9
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9