NGÀY LÊN ÁNH SÁNG VẪN HỒNG

Tác giả Bài
THƠ NGÃ DU TỬ
  • Số bài : 962
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.01.2009
NGÀY LÊN ÁNH SÁNG VẪN HỒNG - 26.06.2015 15:10:47
0
NGÀY LÊN ÁNH SÁNG VẪN HỒNG
 
Tiếng chim còn đậu trên cành lá
Gõ vào nhân gian điệu nhạc bình minh
Tôi con gió lang thang cùng hoa nắng
Gởi vào Em mãi miết cuộc hành trình
Có phải em là nhật nguyệt ?
Tôi thành hôn trong suốt cuộc giang hà
Đường mây rộng tôi mơ vào phép lạ
Sáng trên trời rừng rựng những vòm hoa
Ban trưa, nốt nhạc ngày rãi đầy hương tóc
Ngày xanh thêm, ơi làn gió dịu thường
Âm thanh đó cứ bồng bềnh lên tiếng
Sóng tôi vỗ bờ hạnh phúc yêu thương
Vào đêm cánh cửa đời khép lại
Vẫn ầm vang thuở trăng nước ngập lòng
Và ánh sáng vẫn hồng về phương ấy
Lối giang hồ quang hợp ngập dòng trong
 
NGÃ DU TỬ

 

THƠ NGÃ DU TỬ
  • Số bài : 962
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.01.2009
NỔI NHỚ NGHĨA HÀNH - 26.06.2015 15:29:24
0
Tôi giới thiệu bài thơ nầy được nhạc sĩ Phạm Đăng Khương phổ thành ca khúc.
 
NỔI NHỚ NGHĨA HÀNH

Vẫn nhớ quê nhà trên đất khách
Mùa xưa chừng cũng đã trôi xa
Thảo thơm hương gió mùa lúa mới
Nghĩa Hành ơi, trăng nước không già

Đêm xôn xao bạn cũ về hội tụ
Hát nhau nghe thời áo trắng sân trường
Rất thân tình trong bao nổi yêu thương
Nghe tha thiết thời vàng son sách vở

Thuở ta viết lời quê, em còn nhớ
Chiều  Đồng Dinh hương mía ngọt thơm nồng
Mùa trăng non chiếc xe đạp đi chung
Trời lãng mạn đêm về gieo ước vọng

Ngày Hành Dũng trái ngọt dâng mùa hạ
Em có về làm dâu nhà anh?
Đêm Hành Đức xuyến xao vầng trăng sáng
Bẽn lẽn em cười,  chỉ sợ… không duyên
...

Qua rồi mùa xưa cũ
Thương nhớ vẫn thơm lừng
Mỗi người một đời sống
Nhắc chuyện còn rưng rưng

Thương em giờ xa ngái
Nghĩa Hành  thiếu dáng em
Mỗi lần qua thị trấn
Dáng xưa đâu lụa mềm

Ngày trở lại quê nhà trong tháng chạp
Mắt môi nào cũng biêng biếc xinh tươi
Vườn nhà ai cũng ngập đầy hương sắc
Chào đón xuân Nghĩa Hành rộn đất trời

NGÃ DU TỬ
 

THƠ NGÃ DU TỬ
  • Số bài : 962
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.01.2009
GÕ... - 26.06.2015 15:32:31
0
GỖ...
 
Gõ thuyền vào mạn ngu ngơ
gõ đầu ngọn sóng cho bờ xôn xao
gõ vào hai mảng trăng sao
nghe nghìn đồng vọng dội vào ý thơ
Gõ tim em nhịp đợi chờ
muôn trùng sợi nhớ còn ngờ thiên thu
gõ vào huyễn mộng thâm u
tiếng ai đập mạnh tâm tư vỡ bùng
Gõ vào sự thực mông lung 
tiếng ai khàn giọng não nùng non xa
gõ vào hạt lệ em sa
nghe trong mưa gió ngọc ngà siêu nhiên
Gõ vào đôi nhánh ưu phiền 
nghe trong nhân thế triền miên phận người
gõ vào tiếng khóc cái cười
từ trong sâu thẳm vọng lời...vô ngôn
NGÃ DU TỬ
( Trích DÒNG SÔNG QUÊ, NXB VĂN NGHỆ 2004)
Hình bìa 1, bìa 4 thi phẩm và chân dung NDT