Tình Say

Tác giả Bài
bluestarhcm11
  • Số bài : 1064
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2010
Tình Say - 01.07.2015 15:07:49
0

Tình Say

Nàng chuốc ta say quên trời đất 
Trong bể tình yêu của nhân gian 
Ta đặt niềm tin nàng tất cả 
Ai ngờ đau khổ mỗi ta mang

Ta muốn hận nàng nhưng chả được
Ta muốn quên nàng nhưng chả xong
Ta về gom lại yêu thương cũ
Và quẳng duyên mình xuống đáy sông


Ta uống cho vơi ly rượu đầy
Ta uống cho cạn mối tình si
Ta uống cho mình quên tất cả
Quên người con gái bỏ ta đi

Ta tự chuốc mình túy lúy say
Quên nàng cho dẫu chỉ phút giây
Rượu đắng mềm môi lòng lại tỉnh
Trời hỡi sao ta lại thế này...

Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân

Face book: Thơ Tình