Em và mùa thu
nguyễn thế duyên 04.08.2015 10:18:37 (permalink)
0
Em và mùa thu
                       Gửi Cà dốt
Ở lại đi mùa thu của anh
Trái đất hãy ngừng quay để em ở lại.
Cái se lạnh chút kiêu kì con gái
Nhưng vòng tay riết chặt chẳng muốn rời
 
Chấp chới lá vàng rơi! Chấp chới nụ cười
Trao gửi cho ai? Lãng đãng mây trời nào ai có rõ
Chút hanh hao em gửi vào trong gió
Cho cuộc đời thương nhớ cứ đầy vơi.
 
Em đến rồi ! Mùa thu của tôi
Im lặng!
         Trong lành
              Thì thầm tiếng gió.
Khép cửa lại! Tiếng thu khe khẽ
Cho mùa thu ôm lấy mùa xuân.
 
Thăm thẳm hồ thu sóng trải mênh mang
Con thuyền thi nhân lững lờ trôi giạt.
Khe khẽ chứ đừng làm xao mặt nước
Kẻo sóng thu ba dìm đắm con đò.
 
Một bình rượu thu! Một khoảng trời thu.
Anh im lặng nghe mùa thu trút lá
Và bài thơ thu mới vừa bật tứ
Bị cuốn vào trong cơn lũ Thu em
                   Hà nội 3/8/2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9