Chút mặt trời trong ly nước lạnh
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 57 bài trong đề mục
Cạn Nguồn 01.09.2016 15:24:30 (permalink)
0
 Khúc mơ tình
 
Tôi một dòng sông nhỏ
Với trăm khúc đợi chờ
Em một  cơn mưa đổ
Xuống trời tôi bơ vơ
 
Tôi một ngôi đền cổ
Ngồi đếm vết thời gian
Em lần nào lạc bước
Bảo tôi nắng chưa tàn
 
Bảo tôi lá chưa vàng
Vì thu chưa vội đến
Bảo tôi thuyền định mệnh
Vừa chuyển hướng hôm qua 
 
Tôi con đường đông giá
Với dăm gốc cây già 
Em một mùa xuân lạ
Dịu mát một lần qua
 
Tôi con thuyền viễn xứ
Bơ vơ giữa đại dương
Em một chiều lữ thứ
Quen tôi quán bên đường
 
 
R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2016 12:25:50 bởi Nguyệt Hạ >
#31
    Cạn Nguồn 23.05.2017 13:03:04 (permalink)
    0
    Người Có Tìm Về...

    Người có tìm về khơi nhớ quên
    Tình xưa cón đó chút êm đềm
    Còn đôi tay ấm hồn thơ dại
    Còn thoáng ngại ngùng khi mới quen
     
    Người có về tìm thăm quán xưa
    Tình thơ còn đó chút mong chờ
    Mấy mùa thu lẻ, bao hồn lá
    Theo gió đông buồn khô giấc mơ
     
    Người có về tìm trên phố hẹn
    Ngõ chờ, lối mộng… đã xa xăm
    Đèn khuya, gió buốt vai hờn dỗi
    Đường cũ ai đi những bước thầm
     
    Người có về tìm thăm dĩ vãng
    Níu giùm nhau lại phút chia tay
    Ai người quay mặt…che dòng lệ
    Ai vấn vương nhìn theo dáng ai
     
    #32
      Cạn Nguồn 15.06.2017 10:31:47 (permalink)
      0
      Nếu mai tôi về...

      Mai tôi về giữa chiều mưa tháng Sáu
      Hay buổi sớm thu giăng mắc sương mờ
      Đường kỷ niệm chắc không buồn như trước
      Như mỗi lần đưa tiễn giấc mơ xưa

      Tôi sẽ thăm ghế công viên ngày cũ
      Hay đã quên rồi những góc biệt ly
      Buổi tôi đi hàng cây còn lá đợi
      Đến bao lâu sẽ lạ bước chân về?

      Mai tôi về nắng hân hoan đón hạ
      Hay buồn hanh ôm ấp dáng xuân tàn
      Tôi sẽ lang thang cuối đường đầu ngã
      Cố moi tìm đâu đó mảnh đời hoang

      Mai nếu về, tóc mây trời  tôi nhuộm
      Đời hư hao tôi hát tiễn ngày xanh
      Tay xanh xao lật từng trang dĩ vãng
      Đã về đâu những giấc mộng an lành
       
      R
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2017 08:17:21 bởi Nguyệt Hạ >
      #33
        Cạn Nguồn 28.06.2017 09:06:14 (permalink)
        0
        Chờ...

        Bước chân nào chênh vênh trên phố lạ
        Trong âm thầm chầm chậm bóng chiều đi
        Gió tàn đông khơi về hương cố hạ
        Trên đôi vai nặng trĩu nỗi xa người
         
        Người chờ ta... còn không? ngày giông bão
        Ta chờ nhau... còn đó phút ban đầu
        Ngõ dạ lan, thuở nào chân bước nhẹ
        Giờ xa dần trên từng lối hư hao
         
        Người chờ ta... còn không? chiều rét mướt
        Ta chờ người... tay cố níu hoàng hôn
        Môi dĩ vãng tìm đâu? mùa ân ái
        Lời yêu xưa vận lạc giữa cung đàn
         
        Người chờ ta...còn không?đêm nguyệt tận
        Ta chờ người...tâm sự gửi trăng khuya
        Yêu dấu cũ theo mây trời xa khuất
        Mộng tình nhân hiện ẩn dưới sương mờ
         
        Người chờ ta... còn không? mùa lên biếc
        Ta chờ em... trên năm tháng rong rêu
        Nhòa trang thơ, rượu say dòng ly biệt
        Chén ưu tư, men choáng mộng ban chiều
         
        #34
          Cạn Nguồn 08.10.2017 14:20:26 (permalink)
          0
          Có một lần tìm thấy


          Tôi tim thấy trong một cơn mưa sớm
          Lệ âm thầm từ những cuộc chia ly
          Mỗi chia ly vẫn còn tôi lạc lõng
          Cho trăm năm tìm mãi lối đi về
           
          Tôi tìm thấy trong một ngày đông lạnh
          Những môi khô quên bẵng nụ hôn nồng
          Mỗi nụ hôn gắn vào trang kỷ niệm
          Một tình yêu, vừa đó đã muôn chùng
           
          Tôi tìm thấy trong một ngày thu úa
          Chiếc lá xanh nhè nhẹ rớt theo mùa
          Đời vô thường sao tôi còn tự hỏi
          Còn cuộc tình nào xanh dến ngàn thu
           
          Tôi tìm thấy một đêm Trăng tháng Tám
          Một cánh Lan Lặng lẽ ghé bên đời
          Một góc đời ngỡ chìm trong qua khứ
          Bỗng âm thầm chấp cánh giữa chơi vơi
           
          #35
            Cạn Nguồn 18.10.2017 13:45:26 (permalink)
            0
            Từ Hiên Thu…
             
            Từ hiên thu em về
            Chiều bỗng dài lê thê
            Ta nghe trên lối nhỏ
            Xì xào tiếng chim di
             
            Ngoài hiên thu lá đổ
            Xôn xao gió gọi mời
            Ta chờ nghe lời gọi
            Âm thầm chỉ mình thôi
             
            Quanh hiên thu còn nắng
            Bên ta chút hương thầm
            Bay theo cơn gió nhẹ
            Lỡ một thời cưu mang
             
            Bên hiên thu chiều tàn
            Một góc sầu miên man
            Giọt nắng còn sót lại 
            Trên đồi thu võ vàng
             
            Từ hiên thu ta đi
            Dấu tình sầu còn đó
            Mai nếu về bỡ ngỡ
            Còn nhớ không…một thời
             
            #36
              Cạn Nguồn 19.10.2017 14:29:47 (permalink)
              0
              Nhật ký tôi là…tiếc nuối
               
              Em, thôi hát vu vơ
              Ta, thôi đàn ảo vọng
              Từ muôn trùng xa cách
              Còn đâu những đợi chờ
               
              Nhật ký một thời yêu
              Những đưa đón sớm chiều
              Một lần ta dứt bỏ
              Vạn ngày gối cô liêu
               
              Lối dĩ vãng thênh thang
              Không đón nhau về lại
              Đêm tìm trong huyền thoại
              Thấy một đời hoang mang
               
              Về đây buổi nắng tàn
              Hiên thu lá đã vàng
              Tiếng chiều như vọng lại
              Khúc nhạc tình dở dang



               
              #37
                Cạn Nguồn 20.10.2017 14:27:33 (permalink)
                0
                Hoài Thu
                 
                Đi qua lối thu vàng 
                Em có bao giờ ngỡ
                Bên anh vẫn thu vàng
                Lướt trên vùng lá đỏ
                 
                Lá đỏ như tim anh
                Của Một thời yêu, mộng
                Những năm tháng yên lành
                Môi son em…lẽ sống
                 
                Thu đi trên xứ người
                Lần ngón tay đếm tuổi
                Xa quá rồi đôi mươi
                Lời tình nào trăn trối
                 
                Em thôi hát anh nghe
                Anh thôi đàn cung lỗi
                Gió đem lá thu về
                Rơi trên nhau tóc rối
                 
                Dáng thu buồn anh đeo
                Phiến thu hoài… em níu
                Chờ nhau nắng cuối đèo
                Hai phương trời lận đận
                 
                #38
                  Cạn Nguồn 23.10.2017 14:44:13 (permalink)
                  0
                  Tìm trong thơ những giờ giải thoát
                   
                  Tìm gì trên câu thơ
                  Đâu ẩn ngữ đợi chờ
                  Đâu lời yêu trao gửi
                  Anh cả đời…ngu ngơ
                   
                  Gác muộn phiền hôm nay
                  Và âu lo từng ngày
                  Đêm buông mình trên ghế
                  Hoà với dòng thơ say
                   
                  Thay vào nỗi chán chường
                  Ý thơ là yêu thương
                  Tình thơ là ước vọng
                  Hồn thơ về bốn phương
                   
                  Phương người tận trời Âu
                  Lung linh vạn sắc màu
                  Phương ta vùng Cực Bắc
                  Bồn mùa lạnh như nhau
                   
                  Tìm nhau trong nguồn thơ
                  Đêm khuya hẹn đợi chờ
                  Dẫu đôi lần lạc vận
                  Bởi hồn vốn…vu vơ
                   
                  Đừng trách thơ vụng về
                  Đừng trách anh đam mê
                  Thơ…niềm vui ngắn ngủi
                  Trong chuỗi ngày lê thê



                   
                  #39
                    Cạn Nguồn 25.10.2017 11:00:13 (permalink)
                    0
                    Chỉ còn tôi và giấc mơ

                    Chỉ còn tôi và mùa thu đầy gió
                    Những chiếc lá vàng lặng lẽ rơi rơi
                    Ước mơ xưa còn đó một bên đời
                    Nắng chưa tắt đã nghe tràn gió lạnh
                     
                    Chỉ còn tôi và dốc đời cô quạnh
                    Trời thênh thang, vẫn một lối đi về
                    Nẻo thu tàn khôn giữ cánh chim di
                    Tình chắp cánh bên kia trời phiêu hốt
                     
                    Chỉ còn tôi và giấc mơ thảng thốt
                    Ngày tan phai theo một thoáng giật mình
                    Đâu huy hoàng của một khắc bình minh
                    Từng trân quý một thời tình chớm nở
                     
                    Chỉ còn tôi một bên ô cửa sổ
                    Nhìn áng mây bay mãi chẳng quay về
                    Giọt mưa thu rơi từng tiếng não nề
                    Mơ giấc đẹp một lần nào trở lại.
                    #40
                      Cạn Nguồn 26.10.2017 13:33:46 (permalink)
                      0
                      Người trở về nhen nhúm lửa đau thương
                       
                      Người trở về trên con đường lá đổ
                      Gió thì thầm theo gót ánh chiều rơi
                      Đôi mắt xưa còn đó chút rạng ngời
                      Và một chút muộn phiền trên tóc rối
                       
                      Người trở về cho lòng ta bão nổi
                      Mảnh tình tàn nhen nhúm lửa đau thương
                      Chút nắng vàng len giữa cõi mù sương
                      Như vừa đủ khơi nguồn thêm giá buốt
                       
                      Mỗi tiếng cười xé vết đau thuở trước
                      Mỗi lời chào là khúc hát phân ly
                      Về mà chi, gặp lại để làm gì
                      Câu thứ lỗi chẳng cứu tình hấp hối
                       
                      Những ngại ngùng giấu sau lưng bóng tối
                      Hạnh phúc em, chua xót giấc mơ tôi
                      Gặp nhau xưa là giây phút bồi hồi
                      Nhưng hiện tại là niềm đau dĩ vãng
                       
                      Sao tình xưa không là mây phiêu lãng
                      Rồi tan theo sương khói buổi thu tàn
                      Cho lòng ta như những chiếc lá vàng
                      Bay hờ hững trên vô tình cơn gió
                       
                      Sao người không về sau những lần dang dở 
                      Để ta còn mơ ghép mảnh tình xưa
                      Mơ ước chi ngày ấy chỉ thêm thừa
                      Gương vỡ nát, không soi ngày hàn gắn



                       
                      #41
                        Cạn Nguồn 27.10.2017 14:31:59 (permalink)
                        0
                        Còn đây những áng thơ
                         
                        Vẫn còn đây vần thơ mùa thu cũ
                        Vẫn lá vàng, áo tím ước mơ xanh
                        Vẫn còn anh bên hiên thu tuyết phủ
                        Mơ ngàn sau là những buổi an lành
                         
                        Anh vẫn đến, đi như loài hải điểu
                        Tìm thiên đàng qua từng áng mây bay
                        Tìm nụ cười trên môi em Hàm Tiếu
                        Tìm tay em trong những giấc mơ ngày
                         
                        Vẫn còn đây áng thơ xưa về vụng
                        Và bức tranh thơ mộng buổi thu vàng
                        (Có em, anh và hàng cây lá rụng)
                        Thu nay về hồn bỗng chợt hoang mang
                         
                        Đêm chợt dài như nửa vòng trái đất
                        Đếm tinh cầu giấc ngủ vẫn xa xôi
                        Anh tìm được trong âu lo chồng chất
                        Bóng hình em đâu đó một bên đời
                         
                        Thơ là mộng, dáng em là ảo ảnh
                        Vẫn bên anh trên từng bước viễn phương
                        Đã đi qua bao cõi mù sương lạnh
                        Hạnh phúc xanh hẳn ở cuối con đường
                         

                          R
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2017 12:48:18 bởi Nguyệt Hạ >
                        #42
                          Cạn Nguồn 03.11.2017 23:20:53 (permalink)
                          0
                          Tìm nhau


                          Tìm nhau trong mênh mang
                          Quên tháng ngày đã cạn
                          Tìm trên cánh thu vàng
                          Những nồng nàn đánh mất


                          Tìm nhau trong mưa ngâu
                          Thấy muôn ngàn giọt lệ
                          Rơi trên chén rượu sầu
                          Chuốc say dòng kỷ niệm


                          Tìm trong cơn mơ hoang
                          Thấy ta vê tuổi dại
                          Trên lối thu lá vàng
                          Theo em từng bước nhẹ


                          Tìm sâu trong đêm dài
                          Những vì sao lặng lẽ
                          Soi nhẹ bước chân đời
                          Lạc lõng lối… tìm ai
                          #43
                            Cạn Nguồn 08.11.2017 13:35:12 (permalink)
                            0
                            Thu em và anh


                            Đi qua lối thu vàng 
                            Em có bao giờ ngỡ
                            Bên anh vẫn thu vàng
                            Lướt trên vùng lá đỏ


                            Lá đỏ như tim anh
                            Của Một thời yêu, mộng
                            Những năm tháng yên lành
                            Môi son em…lẽ sống


                            Thu đi trên xứ người
                            Lần ngón tay đếm tuổi
                            Xa quá rồi đôi mươi
                            Lời tình nào trăn trối


                            Em thôi hát anh nghe
                            Anh thôi đàn cung lỗi
                            Gió đem lá thu về
                            Rơi trên nhau tóc rối


                            Dáng thu buồn anh đeo
                            Phiến thu hoài… em níu
                            Chờ nhau nắng cuối đèo
                            Hai phương trời lận đận
                            #44
                              Cạn Nguồn 01.12.2017 13:27:46 (permalink)
                              0
                              Cạn nguồn
                               
                              Người đến tìm ta giữa giấc sầu
                              Khi mùa thu sắc đã thâm nâu
                              Khi dòng mảu đỏ trong tim ngỡ
                              Đã cạn nguồn sau giấc mộng đau
                               
                              Rồi cũng như người trong cõi xưa
                              Dăm ba lời hứa chỉ thêm thừa
                              Ga tàu còi hụ... Ừ ly biệt
                              Tình lại cạn nguồn sau giấc trưa
                               
                              Người đến, đi… ta vẫn cứ ngồi
                              Biển trưa, đêm phố… sớm bên đồi
                              Sóng xô, trăng lạnh… sương mờ khuất
                              Đời cạn nguồn vui đành thế thôi
                               
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 57 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9