Chút mặt trời trong ly nước lạnh

Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 61 đến 66 trên tổng số 66 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cạn Nguồn
  • Số bài : 757
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2010
  • Nơi: Đâu? Đi Về Đâu
Re:Chút mặt trời trong ly nước lạnh - 12.06.2025 12:20:32
0
Một buổi lai rai… kể chuyện già
 
Trôi theo năm tháng… Chúng tôi già
Tóc bạc, chùng da… mắt cũng nhoà
Chân run bước chậm … từng bước nhỏ
Quanh quẩn tìm gì… không nhớ ra
 
Theo thu trôi đến… tuổi tàn đông
Chẳng bận so đo… có với không
Cà phê ba cữ… cơm hai bữa
Thêm bữa lai rai…kể chuyện lòng
 
Tháng năm trôi hết… ngủ chi nhiều
Ngày đêm giờ chẳng… khác bao nhiêu
Rồi mai áo gỗ… hồn siêu thoát
Một giấc ngàn thu… ngáy chắc… đều
R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2025 19:54:02 bởi Ct.Ly >

Cạn Nguồn
  • Số bài : 757
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2010
  • Nơi: Đâu? Đi Về Đâu
Re:Chút mặt trời trong ly nước lạnh - 21.08.2025 13:00:17
0

Người Đã Đi Rồi


Người đã đi rồi, một chớm đông
Vui buồn hờn giận trải ven sông
Bụi tình trong gió vương lên mắt
Rơi xuống bờ môi giọt mặn nồng


Tình của ngày xưa nhạt mất thôi
Còn đâu hương thắm lúc chung đôi
Chiều trên lối cũ tìm hương ấm
Gió đã mang xa đến cuối trời


Người đã đi rồi, mộng đã tan
Còn chăng là những giấc mơ hoang
Tương tư bến cũ buồn con nước
Trăn trở trăm năm giấc lỡ làng


Người có mang theo thương nhớ không?
Tình xưa có nở chút hoa lòng?
Mấy mùa xuân vội qua song cửa
Còn thắp trên môi ngọn gió đông


Người đã đi rồi, lạnh lối xưa
Hè sang ve khóc mấy cơn mua
Đầu Thu hoa rụng ven sông vắng
Bến hỏi sông trôi đã mấy mùa



Cạn Nguồn
  • Số bài : 757
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2010
  • Nơi: Đâu? Đi Về Đâu
Re:Chút mặt trời trong ly nước lạnh - 24.09.2025 12:29:43
0
Một lần về
 
Ngậm ngùi như cơn mưa đêm
Lặng thầm rơi nhanh trên thềm
Ngõ khuya đèn đường hiu hắt
Để bước chân về buồn thêm
 
Một ngày trong thu heo may
Hoài niệm in trên dấu giày
Năm năm qua như giấc mộng
Đường xưa tôi về hôm nay
 
Tìm gì loanh quanh đêm thâu
Ký ức như tranh không màu
Thu buồn rơi vàng lối cũ
Dáng người hiên thu xưa đâu
 
Lạnh mưa con phố im lìm
Đón người còn nửa con tim
Lạ xa những đường quen cũ
Dường như tình cũ đổi tên
 
Ngậm ngùi nhìn mưa bay bay
Mịt mờ giăng ngang phố gầy
Bâng khuâng như mây cuối mùa
Buồn theo tôi về đêm nay

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2025 11:06:54 bởi Cạn Nguồn >

Cạn Nguồn
  • Số bài : 757
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2010
  • Nơi: Đâu? Đi Về Đâu
Re:Chút mặt trời trong ly nước lạnh - 21.10.2025 11:03:03
0
Năm năm…
 
Năm năm không về phố
Nắng có vàng hơn không?
Vườn thơ hương đủ ấm?
Sưởi lòng người tri âm?
 
Năm năm trong ký ức
Là một cõi hoang sơ
Nguồn thơ rồi cũng cạn
Chờ nhau đến bao giờ
 
Thơ phụ ta ngày đó
Ta phụ người hiên thu
Đời phụ chân phiêu lãng
Trang thơ phủ sương mù
 
Năm năm ta về lại
Muộn phiền đã tàn phai
Gập ghềnh đời vẫn thế
Quẩn quanh tháng với ngày
 
Em vẫn hồng bên bếp
thơm hương tình tha phương
Ta góp dòng thơ cũ
Vãi vung khúc đoạn trường
 
Năm năm dài lữ thứ
Dừng chân buổi thu tàn
Lá vẫn vàng như trước
Tình xưa có Muộn màng?
 

Cạn Nguồn
  • Số bài : 757
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2010
  • Nơi: Đâu? Đi Về Đâu
Re:Chút mặt trời trong ly nước lạnh - 01.11.2025 11:06:15
0
Halloween
 
Từ một lần hội ngộ
Đêm ma quỷ đưa đường
Ta thương em từ đó
Tình thơ ôi! vô thường
 
Xác thân đêm “Ba mốt”
Hồn gởi tối “mười lăm”
Ta vốn thân phương bắc
Yêu chi người xa xăm
 
Em là hè muôn sắc
Ta đông trắng lạnh lùng
Gặp nhau mùa lá đỏ
Hiên thu bước ngượng ngùng
 
Vàng rơi trên tam cấp
Cuối thu tuyết loang thềm
Gặp nhau đêm Ba Mốt
Buổi rằm trăng buồn thêm
 
Lại một đêm Ba Mốt
Em, mặt nạ thiên thần
Ta hoá thân quỷ dữ
Theo chân, tình phông vân
 
Happy Halloween
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2025 11:21:39 bởi Cạn Nguồn >

Cạn Nguồn
  • Số bài : 757
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2010
  • Nơi: Đâu? Đi Về Đâu
Re:Chút mặt trời trong ly nước lạnh - 02.11.2025 10:11:31
0
Ta chỉ yêu em…
 
Ta chỉ yêu em đến thế thôi
tự tình Lời vẫn khép trên môi
Ghép năm canh thức vào tinh tú
Ngày bước âm thầm trong cõi tôi
 
Ta chỉ yêu em đến cuối đông
Vì thu đã chết ở trong lòng
Ve sầu khóc hết ngay xuân úa
Cuối hạ xác đày quanh cội thông
 
Ta chỉ yêu em sớm đến chiều
Khi màn đêm phủ giấc cô liêu
Lời thơ ray rứt từng đêm viết
Lỡ để trăng thanh dáng tiêu điều
 
Ta lỡ yêu em trong giấc mơ
Đèn đêm là cõi của mong chờ
Ghép từng cơn mộng vào thương nhớ
Tỉnh giấc hồn chìm trong áng thơ
 
Ta chỉ yêu em hết kiếp này
Kiếp sau xin để kiếp sau hay
Tình mơ… tỉnh mộng…còn khao khát
Ôi! kiếp sau này có đổi thay
 
Calgary 1St day of November
 

Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 61 đến 66 trên tổng số 66 bài trong đề mục