Chút mặt trời trong ly nước lạnh
Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 46 đến 57 trên tổng số 57 bài trong đề mục
Cạn Nguồn 30.05.2018 14:57:39 (permalink)
0
Ở nơi nào em có nhớ…
 
Ở nơi nào em có nhớ
Năm tháng ngây thơ bóng dáng học trò
Những lần hẹn hò nắng nồng mưa lạnh
Những dỗi hờn nhẹ tụa áng mây trôi
 
Ơ nơi nào em có nhớ
Nắng hoàng hôn, mây trắng , mộng vu vơ
Đường me bay, áo dài, đôi guốc nhỏ
Tình bắt đầu từ  câu hát băng quơ
 
Ở nơi nào em có nhớ
Lời yêu đầu ngây ngất mộng tinh khôi
Nu hôn đầu, vòng tay, bờ vai nhỏ
Nụ cười xinh, ước hẹn, cánh môi chờ
 
Tháng năm tàn phai theo màu lá úa
Cách xa rồi xa lắm mấy đại dương
Anh vẫn đây đếm mùa trong tiếc nhớ
Trên con đường tuổi nhớ đã mù sương
 
Ở nơi nào em có biết
Nụ hôn xưa cón đó giữa môi buồn
Vòng tay gầy ôm bờ vai giá buốt
Lối đi về heo hút chốn tha hương
 
 
#46
    Cạn Nguồn 04.06.2018 14:27:16 (permalink)
    0
    …Ra Đi
     
    Đời đem tháng ngày ra đi
    Tình mang đau thương trả lại
    Hôm qua giữa trời ngang trái
    Cô sầu chim lạc đường bay
     
    Mùa theo màu lá ra đi
    Mưa đem hắt hiu trả lại
    Hôm nay giữa trời tê tái
    Úa vàng chiếc lá thu rơi
     
    Từ ta buổi đó ra đi
    Trong mơ dáng xưa trở lại
    Rồi mai mối tình thơ ấy
    Có còn vương chút tinh khôi
     
    Đời đem màu tóc ra đi
    Trăm năm nỗi niềm nhuộm xám
    Kiếp nào yêu người sâu đậm
    Kiếp nào dếm bước gian nan
     
    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2018 13:25:10 bởi Nguyệt Hạ >
    #47
      Cạn Nguồn 18.07.2018 01:13:31 (permalink)
      0
      Bao lần anh muốn hỏi

      Bao lần anh muốn hỏi
      Sông chảy mãi mệt mài
      Có bao giờ mệt mỏi
      Quay về bến bờ xưa
       
      Bao lần anh muốn hỏi
      Ngàn năm núi đợi chờ
      Ưu tư đời mòn mỏi
      Mưa nắng gió bơ vơ

      Bao lần anh muốn hỏi
      Đời biết bao con đường
      Sao anh còn quanh
      quẩnTìm mãi lối quê hương

      Bao lần anh muốn hỏi
      Trong đôi mắt em buồn
      Trên vai đời trĩu nặng
      BỞI trũng sầu tha phương?

      Bao lần anh muốn hỏi
      Xuân xưa về nơi đâu
      Mùa qua bao thay đổi
      Vẹn nguyên một mảnh sầu 
       
      #48
        Cạn Nguồn 02.09.2018 15:25:18 (permalink)
        0
        Ngỡ em về
         
        Ngỡ em về trong chiều mưa tháng Sáu
        Mang lại mùa yêu dấu đã xa bay
        Áo vàng xưa, tóc lồng hương hoa hạ
        Còn quanh đây ray rứt giấc mơ ngày
         
        Ngỡ em về Trên con đường quen cũ
        Để hàng cây thôi lạ bước chân nhau
        Anh vẫn lang thang tìm từng chiếc lá
        Chiếc nào xanh như ước mộng… ban đầu
         
        Ngỡ em về một chiều đông gió lạnh
        Đem hương xưa sưởi ấm cuộc tình buồn
        Lời yêu thương dẫu chìm sông quá khứ
        Thoáng trở về khơi mộng giữa hoang sương
         
        Ngỡ em về khi nắng chiều hấp hối
        Níu hoàng hôn chờ đợi một vòng tay
        Tình đôi ta giữa muôn ngàn cách trở
        Vẫn còn anh ôm âp giấc mơ đầy
         
        #49
          Cạn Nguồn 12.12.2019 12:44:04 (permalink)
          0
          Đôi Khi... Chợt nhớ 


          Đôi khi trong giấc mơ ta thấy 
          Một buổi xuân về thăm cố hương 
          Dưới hàng me rậm che trưa nắng 
          Nhìn bóng người, xe khoác bụi đường 


          Đôi khi ta nhớ người năm cũ 
          E lệ nhìn nhau buổi hẹn đầu 
          Sài Gòn và những thơ ngây đó 
          Những ước vọng giờ trôi mãi đâu 


          Đôi khi trên lối về lá rụng 
          Chợt nhớ một mùa thu đã qua 
          Dáng em và khoảng trời thơ mộng 
          Theo gió đông buồn trôi rất xa 


          Đôi khi ta ước làm mây trắng 
          Lơ lửng tìm em khắp thế gian 
          Xếp từng thương nhớ lên vầng trán 
          Lặng lẽ nhìn quanh... lá rụng vàng 
          #50
            khucniemtu 08.01.2020 22:21:45 (permalink)
            0
            Cạn Nguồn


            Mong Manh

            Nước mắt nào đổ xuống
            Cho cả thiên thu sầu
            Nụ cười nào hé nở
            Cho ta dịu niềm đau

            Lưng đời ta đeo nặng
            Một cuộc tình hư vô
            Mưa khơi lời hẹn ước
            Thề xưa sóng vỗ bờ

            Đôi Tay trần mỏng mảnh
            Níu tơ tình mong manh
            Bước chân đêm trĩu nặng
            Lê kéo mộng không thành

            Em thơ ngây ngày ấy
            Vẫn vẹn nguyên trong mơ
            Ta dại khờ thuở ấy
            Vẫn yêu đến bây giờ

            Nước mắt ta đổ xuống
            Chăm lớn một bông hoa
            Nhánh hoa tình đổ xuống
            Đêm nay mưa nhạt nhòa


            Cạn Nguồn


             
            Ta nhìn em đi mùa Ngâu Rụng
             
            Em đi vào mùa Ngâu rụng
            Hay vì Ngâu rụng em đi
            Ta nhìn theo lưng tự hỏi
            Bao mùa ngâu nữa em về
             
            Ta nhìn quanh vườn hiu quạnh
            Bướm, ong đã chẳng ghé vào
            Lá Ngâu vẫn màu xanh thẫm
            Nhánh gầy gió đổ lao xao
             
            Ta nhìn về nơi đầu ngõ
            Buổi trưa con nắng bỗng buồn
            Hương xưa thoảng về theo gió
            Nhớ người rơi giọt ngùi thương
             
            Ta nhìn trên đường hoa rụng
            Vàng hoe những cánh li ti
            Cơn mưa chiều rơi vội vã
            Ướt nhèm ta giữa cơn si
             
            Ta nhìn lên tờ lịch cũ
            Mùa Ngâu này đã ba năm
            Ba năm nhình quanh một bóng
            Ngày đi đêm đến âm thầm
             
            Đêm nay thôi không chờ nữa
            Ta đi về phía không Ngâu
            Nếu lần nào em trở lại
            Tìm ta... nhìn những tinh cầu





            Bài thơ rất hay ! Đọc đi đọc lại mấy lần vẫn muốn đọc nữa ! Hay lắm lắm ! Năm mới KNT kính chúc gia chủ vui khoẻ, nhiều may mắn, vạn sự như ý ạ ! Mỗi lần thấy thơ cô , chú , anh chị và các bạn hiện lên là KNT mừng lắm vì thấy thơ như thấy người vẫn còn khoẻ mạnh an lành ...
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2020 22:24:35 bởi khucniemtu >
            #51
              Cạn Nguồn 20.01.2020 12:42:48 (permalink)
              0
              Xuân tha hương


              Không bánh chưng, không nêu cao, đối đỏ
              Sớm mai ngồi thương tuổi mộng xuân xưa
              Tuyết rơi trắng đường xuân già vắng lặng
              Qua giao thừa bạn hỏi: đến hay chưa
               
              Không bánh mứt Không mai vàng rực nở
              Tết tha hương thêm lạnh nỗi lòng đông
              Đâu cánh thiệp đâu rộn ràng pháo tết
              Bao lì xì bạn hỏi: có hay không?
               
              Lời chúc tết bao năm chưa nghe lại
              Tết Ông Bà, Cha Mẹ… đã còn đâu
              Tết thầy cô ngùi thương trang kỷ niệm
              Bốn mươi năm xuân cũ hẳn bạc màu
               
              Không lễ chùa, ai lắc giùm “xăm thượng”
              Cành lộc đầu tôi hái nhánh tha hương
              Những cánh én… Bao năm rồi không thấy
              Để nơi đây hiu hắt dáng xuân buồn
               
              R
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2024 15:38:56 bởi Thanh Vân >
              #52
                Cạn Nguồn 14.05.2020 14:25:49 (permalink)
                0
                Xin Hãy Ra Đi Giữa Mùa Xuân
                 
                Mai Nếu một ngày tôi phải chết
                Xin hãy vào một sớm giữa mùa xuân
                Lúc cỏ hoa tràn đầy nhựa sống
                Để tiễn đưa tôi rạng rỡ … một lần
                 
                Xin đừng trong ngày đông giá buốt
                Bởi tim tôi đã băng lạnh nửa đời
                Từ một buổi lối về tràn nước mắt
                Nén nhang tình tôi thắp giữa chơi vơi
                 
                Xin đừng giữa ngày hè rực nắng
                Khi phố phường rộn rã hân hoan
                Tôi không muốn trước khi nhắm mắt
                Bỗng thấy minh cô độc giữa trần gian
                 
                Xin đừng giữa chiều thu đày gió
                Đưa linh hồn lá cỏ tận muôn phương
                Tôi sẽ buồn như những người sắp chết
                Biết mai sau phơi xác ở ven đường
                 
                >R
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2024 00:35:29 bởi Ct.Ly >
                #53
                  Cạn Nguồn 07.08.2020 14:25:35 (permalink)
                  0
                  Mai bạn về


                  Mai bạn về gửi lời thăm quê cũ
                  Mấy luỹ tre già che mát tuổi thơ
                  Mấy đường đê thương bước chân trẻ nhỏ
                  Buổi nắng về có nhớ những ngày mưa
                   
                  Mai bạn về gửi thăm hàng phượng đỏ
                  Bao năm qua tuổi mộng đã thôi hồng
                  Màu kỷ niệm nhạt dần lưu bút cũ
                  Sau xuân thì là những buổi đầu đông 
                   
                  Mai bạn về gửi theo ngàn thương mến
                  Đến cô thầy, bè bạn mái trường xưa
                  Đến hàng cây những chiều thu rụng lá
                  Nghe biệt ly thương tiếc buổi hẹn hò
                   
                  Mai bạn về hẳn quê mình nhộn nhịp
                  Đón người từ xa cách mấy đại dương
                  Nhắn giùm tôi đến dòng sông tuổi nhỏ
                  Ước vọng xưa tôi đánh lạc ven đường


                  R
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2020 20:33:15 bởi Ct.Ly >
                  #54
                    Cạn Nguồn 05.01.2023 12:17:54 (permalink)
                    0
                    Người đã đi rồi… Hay chưa từng đến
                     
                    Người đã đi rồi hay chưa từng đến
                    Mà hàng cây khô nhìn gió đông sầu
                    Lá bay về đâu đường đời vô định
                    Lối địa đàng có còn chỗ cho nhau
                     
                    Người đã đi rồi hay chưa từng đến
                    Ngày rơi nhanh như một tiếng chuông đêm
                    Đừng nhé tôi ơi! tìm trong dĩ vãng
                    Những thoáng yêu thương giây phút êm đềm
                     
                    Người đã đi hay chưa từng trở lại
                    Bao muộn màng hằn trên dấu chân đơn
                    Gió đã chẳng đem về hương vị cũ
                    Xin đừng đem giá lạnh đến vai hờn
                     
                    Người đã đi rồi hay chưa từng đến
                    Tình đến rồi hay chỉ mộng đơn phương
                    Buổi chiều mưa nhoà nhạt khắp phố phường
                    Chợt như thấy dáng ai mờ cuối ngõ
                     
                    r

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2023 04:08:50 bởi Thanh Vân >
                    #55
                      Cạn Nguồn 14.10.2023 13:28:19 (permalink)
                      0
                      Hỏi Tình…
                       
                      Hạ về tô xanh cỏ
                      Thu đến góp lá vàng
                      Hỏi tình… thơ ngây đó
                      Bao mùa đã sang trang
                       
                      Hỏi tình… thu thắp nắng
                      Đủ rực lối yêu chưa
                      Hôm qua ta trở lại
                      San ga vắng kẻ chờ
                       
                      Hỏi tình… con đường cũ
                      Còn không dấu hẹn hò
                      Qua bao mùa thu vắng 
                      Hẹn ước hẳn tàn tro
                       
                      Hỏi tình… tơ tình cũ
                      Còn bao mối ngổn ngang
                      Đêm nao ngồi đếm lại
                      Nhiều như lá thu vàng
                       
                      r
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2023 04:10:48 bởi Ct.Ly >
                      #56
                        Cạn Nguồn 29.01.2024 13:32:24 (permalink)
                        0
                        Chào tôi...
                         
                        Chào tôi tuổi thơ hồn nhiên
                        Khiết tinh như trang giấy trắng
                        Rong chơi quên chiều tắt nắng
                        Ngủ ngoan trong tay mẹ hiền
                         
                        Chào tôi thưở tuổi thanh xuân
                        Theo nhau mấy đoạn tần ngần
                        Bâng khuâng những chiều mây tím
                        Thơ tình viết rất gian nan
                         
                        Chào tôi tuổi xuân vụt mất
                        Hai mươi năm kiếp tha hương
                        Áo cơm tôi đời vật vã
                        Tình thôi đã lắm đoạn trường
                         
                        Chào tôi hoàng hôn chợt đến
                        Chân còn từng bước đơn côi
                        Sáu mươi năm qua chợt tỉnh
                        Chơi với cuối con dốc đời
                         
                        Phải chi ngầy ấy tỏ tình
                        Bây giờ đâu phải một mình… quẩn quanh
                        Calgary 28/01/2004
                         
                         
                        #57
                          Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 46 đến 57 trên tổng số 57 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9