Cội Mai Già
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 96 bài trong đề mục
maigia 01.11.2005 15:00:29 (permalink)
0

Cội Mai Già


Ngủ quên dưới cội mai già
Tỉnh ra bỡ ngỡ sơn hà đổi thay
Cuộc đời một thoáng mây bay
Hương trầm còn trái tim này ngát thơm

Hàm răng ngà trắng hạt cườm
Chiếc răng duyên khểnh mơi đươm nụ cười
Đồng tiền má lụm xinh tươi
Ngẩn ngơ một thoáng nhận người cố nhân

Thon thon dáng nhỏ thiên thần
Kiếp xưa gặp gỡ bao lần ở đâu
Mắt buồn lã chã giọt châu
Vai anh dấu tích niềm đau hãy còn

Vui lên! Cười thắm môi son
Đồng tiền anh gởi vẫn còn giữ đây
Má xinh hồng đỏ hây hây
Duyên thơ đầm ấm đắm say mặn nồng

Mai Gia
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2005 15:02:10 bởi maigia >
#1
    maigia 01.11.2005 15:08:22 (permalink)
    0
    Thiên Thần Hộ Mệnh

    Trái tim anh đó trống như là...
    Em đến hồn anh rộn rã ra...
    Mùa hạ vườn thơ thêm rực rỡ...
    Mùa thu theo lá úa vàng ra...

    Ngọn gió tình yêu em thổi sang...
    Mùa đông vụt biến, ngõ mai vàng...
    Đem xuân về tới, xui ong bướm...
    Vòng lượn nhởn nhơ rất nhịp nhàng...

    Tim trống bao nhiêu gió bấy nhiêu...
    Yêu chi nhiều lắm khổ cho nhiều...
    Buổi xưa rào đón che chống đỡ...
    Em ghé tự nhiên chợt biết yêu...

    Thiên thần hộ mệnh của anh ơi...
    Ở lại bên anh suốt cả đời...
    Cùng sánh vai nhau không rời bước...
    Mối tình chan chứa mãi không vơi...

    Mai Gia
    #2
      maigia 01.11.2005 15:09:06 (permalink)
      0
      Bài Thơ Em Viết

      Bài thơ em viết vừa xong
      Nửa mơ nửa thật cho lòng mở ra
      Có hương hoa ngát đậm đà
      Và tình yêu nữa ngọc ngà dễ thương

      Bài thơ da diết vấn vương
      Hình như em đã yêu thương ai rồi
      Đọc thơ hồn những bồi hồi
      Tưởng nghe có tiếng gọi mời thiết tha

      Em là một nửa hồn ta
      Con sông, đồng lúa, quê nhà, đồng xanh
      Bao nhiêu mộng ước duyên lành
      Tình ngay trời chẳng phụ anh hỡi nàng

      Bao giờ lúa chín trổ vàng
      Bao giờ tim nhỏ rộn ràng biết yêu
      Núi cao biển rộng cũng liều
      Dấn thân tìm kiếm Tình Yêu mộng đời

      Mai Gia
      #3
        maigia 01.11.2005 15:09:40 (permalink)
        0
        Buổi Chiều Ra Biển

        Chiều nay em ra biển
        Sóng dạt dào ru êm
        Em đội chiếc mũ nhỏ
        Sợ gió tung tóc em

        Tay cầm cặp kiếng mát
        Đôi mắt đẹp làm sao
        Hương trầm thơm ngào ngạt
        Anh đuối ngọn sông Đào

        Em đừng nói thi sĩ
        Hay nói lời ba hoa
        Nhìn em trăm ngàn ý
        Chỉ mong thành nắng hoà

        Nắng không làm da sạm
        Nắng hôn phớt vành môi
        Trái tim đầy rung cảm
        Đập liên tu từng hồi

        Em bước đi trên cát
        Dịu dàng rất hồn nhiên
        Nắng râm râm dịu mát
        Chở che cô bé hiền

        Mai Gia
        #4
          maigia 01.11.2005 15:10:52 (permalink)
          0
          Lần Lần Sâu Thấm

          Nhiều suối nhỏ hợp thành giòng sông lớn
          Ngày lại ngày em nói chuyện cùng anh
          Rất hồn nhiên em thổi ước mơ lành
          Thành ngọn gió tình yêu thành bão tố

          Rất bỡ ngỡ, em cúi đầu, xấu hổ
          Kỳ ghê chưa, em sẽ chẳng yêu đâu
          Em thương anh từ buổi nói chuyện đầu
          Nhưng nhất định sẽ không yêu đâu nhé

          Anh mỉm cười ghé vào tai nói khẽ
          Thương hay yêu chỉ khác biệt tí ti
          Yêu đam mê, còn thương tất cả những gì
          Nếu phải chọn, anh chọn thương mãi mãi

          Em thẹn thùng như bao người con gái
          Quay mặt đi chẳng dám nhìn mắt anh
          Sóng cao dâng, suối cuồn cuộn đầu ghềnh
          Thác mắt đổ với muôn ngàn âu yếm

          Mai Gia
          #5
            maigia 01.11.2005 15:11:27 (permalink)
            0
            Hương Khói Trầm Hương

            Kính thay một Người gởi một Người

            Đây đất mộng mơ Huế đậm tình
            Đâu người thiếu nữ xứ Thần Kinh
            Hương Giang soi bóng ngày xưa ấy
            Người biệt phương nao một bóng hình

            Áo trắng ngày xưa anh kiếm tìm
            Lệ nhoà thương nhớ mối tình em
            Như trang giấy mới chưa hoen mực
            Dấu ái muôn đời một trái tim

            Anh lỡ trăm năm phỉ ước nguyền
            Phận em cao qúi gái thuyền quyên
            Sao sa ngời sáng vù bay khuất
            Ân hận ngàn sau vạn nỗi niềm

            Gởi gấm cho anh tự cuối trời
            Hương trầm nghi ngút sóng trùng khơi
            Trần gian cõi tạm em không tiếc
            Đau nhói lòng anh dấu ái ơi

            Xin đền ơn trả cả ba sinh
            Mãi mãi ôm hoài một bóng hình
            Một vì công chúa vì tinh tú
            Nghĩa nặng tình thâm kiếp tử sinh

            Hương khói vì em cả một đời
            Nỗi lòng chưa thể giải cho vơi
            Trăm năm nào có dài đâu chứ
            Một thoáng gần nhau cũng đủ rồi

            Phận bạc tại anh khách má hồng
            Cuối đời anh mãi vẫn còn mong
            In như bóng cũ về khơi mộng
            Đau đớn nhìn nhau tủi tấm lòng

            Hoá giải từ đây những tiếc hương
            Kiếp sau ta lại bước chung đường
            Cùng nhau đi mãi vào thơ mộng
            Non nước chiều xưa tựa khói sương

            Mai Gia
            #6
              maigia 01.11.2005 15:11:59 (permalink)
              0
              Yêu Dấu Ca

              Này Dấu Ái, khơi mạch nguồn hy vọng
              Suối tình reo đùa với lá vàng rơi
              Hứa đem theo chiếc lá thắm một đời
              Ra tới biển mênh mông ngàn sóng vỗ

              Hỡi Thương Yêu, một lần vui hạnh ngộ
              Giữa rừng thu tình êm thắm bình yên
              Em dệt thêu một thế giới dịu hiền
              Anh quên hết những vết hằn cuộc sống

              Hỡi Mùa Xuân, mối tình em thơ mộng
              Cho mùa Đông lạnh lẽo vụt vù qua
              Cho hồn anh héo uá lại đơm hoa
              Tim rạn vỡ lại hồi sinh đập mạnh

              Này Tình Yêu, hãy cùng anh cất cánh
              Như uyên ương mình mãi mãi tung bay
              Trên trời xanh cao vút tận cung mây
              Vào vĩnh cửu với tình xuân bất tận

              Mai Gia
              #7
                maigia 01.11.2005 15:12:41 (permalink)
                0
                Tương Tư Ca

                Buồn ghê lắm mà vẫn thương chi lạ
                Giận người yêu ngoe ngoẩy bỏ đi luôn
                Hết thứ Năm, lại thứ Sáu, cuối tuần
                Ngày tháng Mười chưa kịp cười đã tối

                Chắc bởi thế nên tình hờ hững vội
                Cho đêm dài cô đơn cũng gài hơn
                Hồn tương tư, mực thơ cũng ráo trơn
                Anh phải viết bằng lệ sầu, giọt máu

                Từng kỷ niệm tự nhiên thành qúi báu
                Những tình yêu khi mất mới hiểu sâu
                Những hoạ sư khi chết mới thêm màu
                Cho bức hoạ trở thành tranh bất hủ

                Anh đơn sơ ngôn từ chưa thấm đủ
                Để thơ dài tình tự đến thiên thu
                Em ra đi biền biệt cõi xa mù
                Anh day dứt gởi tình vào sương gió


                Mai Gia
                #8
                  maigia 01.11.2005 15:13:15 (permalink)
                  0
                  Tình Biển Cả

                  Anh vẫn biết mấy ngày nay em bận
                  Đến nhà thương săn sóc đỡ đần Cha
                  Em an tâm Cha sẽ khoẻ ngay mà
                  Lại đi đứng bình thường như khi trước

                  Em phải ngủ, ăn đàng hoàng mới được
                  Lỡ rồi đau ai lo lắng cho em
                  Bài ở trường ngày chồng chất hơn thêm
                  Chậm một bước hụt chuyến tàu học vấn

                  Phải cố học vượt khỏi đời lận đận
                  Bến bình yên nằm chờ ở tương lai
                  Thời thương yêu còn cả một đời dài
                  Em dưỡng sức bỏ tâm vào học hỏi

                  Có nhiều lúc nhớ nhung mà chẳng gọi
                  Vì ngôn từ đâu thể nói hết đâu
                  Đôi tấm lòng tri kỷ hướng về nhau
                  Gởi tâm sóng ru nhau tình biển cả


                  Mai Gia
                  #9
                    maigia 01.11.2005 15:13:50 (permalink)
                    0
                    Em Gieo Nhiều Hạt

                    Trái hoa tình
                    Hạt nhiều không?
                    Em gieo
                    Bốn hướng
                    Mọc chồng khắp nơi

                    Cây con
                    Cây lớn hẳn hoi
                    Ép cây
                    Vừa mọc chịu còi khổ chưa

                    Anh về
                    Thần chú gọi mưa
                    Cho cây anh mọc ngang vừa mắt em

                    Niệm bùa
                    Gọi cả sao đêm
                    Soi cho vừa sáng để em chơi đàn

                    Giây tình
                    Em mắc lan man
                    Thôi em cắt cụt cuốn ngang lưng này

                    Cột duyên cột phận anh đây
                    Tù nhân suốt cả đời này cho em

                    Mai Gia
                    #10
                      maigia 01.11.2005 15:14:23 (permalink)
                      0
                      Tương Tư Nguyệt Tiên


                      Đố ai giữ được cho trăng đứng
                      Ai bảo giòng sông ngưng chảy đây
                      Trái tim thiếu nữ không như tượng
                      Ai cản được chăng lúc đổi thay

                      Mà sao lạ lắm anh yêu mãi
                      Có phải chặng anh tự đọa đày
                      Có phải yêu em rồi hoá dại
                      Để hồn mãi mãi ngất ngây say

                      Dù em quay mặt không nhìn nữa
                      Anh vẫn tìm em trong bóng đêm
                      Dù em không đến chơi từng bữa
                      Anh vẫn tưởng em đứng trước thềm

                      Em ạ, không chừng anh sắp điên
                      Nếu như mai mốt chẳng nên duyên
                      Nhưng anh không giận, không hờn trách
                      Bởi lẽ anh yêu một vì tiên

                      Mai Gia

                      ***Bài đã được đem vào TV***
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2005 04:59:03 bởi BĂNG NGUYỆT >
                      #11
                        maigia 01.11.2005 15:15:10 (permalink)
                        0
                        Ươm Mộng

                        Em có ghé kiếm tìm anh không nhỉ
                        Trời mùa thu gió lành lạnh heo may
                        Phải chi em rảnh rỗi ở quanh đây
                        Hai đứa sẽ dạo chơi cho tới tối

                        Cây rực rỡ với sắc màu trên lối
                        Đường quanh co, hương thu ngát thân thương
                        Đi bên anh như lúc ở trong trường
                        Có e thẹn ngượng ngùng không cô bé

                        Em nhỏ nhắn tóc dài đen diễm lệ
                        Má đồng tiền cứ chúm chím cười duyên
                        Chắc sợ khoe chiếc răng khểnh ăn tiền
                        Những hạt bắp trắng ngà xinh đều đặn

                        Này em nhé giữ môi hồng tươi tắn
                        Giữ trầm hương trên mái tóc huyền xinh
                        Ươm mầm non hạt giống mới men tình
                        Cho say đắm đam mê không uá rụng

                        Mai Gia
                        #12
                          maigia 01.11.2005 15:15:50 (permalink)
                          0
                          Như Chuyện Thần Tiên

                          Như chuyện thần xứ Hy Lạp, Ba Tư
                          Có những bài thơ anh viết tự bao giờ
                          Từ trong trí chưa hẳn là sự thật
                          Sáu năm trời, người mộng hiện thân Thơ

                          Mà lạ thật tự nhiên sao thất giống
                          Cả họ tên như thần thoại ngày xưa
                          Người ghép chữ bỗng trở thành tiên lão
                          Đoán mệnh người qua hình ảnh trong thơ

                          Em hiển hiện quả như người anh mộng
                          Cho lời thơ và cuộc sống thăng hoa
                          Cho tình ta tràn ánh nắng chan hoà
                          Và tình yêu thêm bao chiều ý nghĩa

                          Mai Gia
                          #13
                            maigia 01.11.2005 15:16:22 (permalink)
                            0
                            Anh Chàng Hoạt Hoạ

                            Đừng cười anh em nha!
                            Anh như hình hoạt hoạ
                            Mỗi lần anh tới nhà
                            Em nhìn, anh tá hoả

                            Em nói anh con gái
                            Anh chẳng nói lời nào
                            Không phải anh ngây dại
                            Nhưng... nhưng phải làm sao?

                            Anh theo em học vẽ
                            Em hỏi học làm chi
                            Anh đủ tài như thế
                            Mai sau để làm gì?

                            Hỏi chi mà rắc rối
                            Cuống quít giải thích... ơ
                            Thôi em ráng đợi chờ...
                            Anh về gởi thư nhé!

                            Cũng chỉ tại cái lưỡi
                            Thấy em là cứng câm
                            Nói gì cũng phải đợi
                            Như đợi duyên sắt cầm

                            Mai Gia
                            #14
                              maigia 01.11.2005 15:16:55 (permalink)
                              0
                              Khởi Đầu

                              Khởi đầu
                              Bằng những vần thơ
                              Trao nhau từng những mộng mơ nhẹ nhàng
                              Tóc mây em chải hai hàng
                              Ta mơ thành bướm bay ngang mái huyền

                              Tấm hình
                              Chúm chím cười duyên
                              Chiếc răng khểnh, má đồng tiền xinh xinh
                              Tặng nhau từng lá thư tình
                              Thả hồn thơ thẩn bóng hình sánh vai

                              Hẹn hò
                              Mộng thắm tương lai
                              Để tâm học hỏi miệt mài rèn chăm
                              Duyên thơ mình giữ âm thầm
                              Mai sau nên mộng sắt cầm lứa đôi

                              Một ngày
                              Chẳng gặp đơn côi
                              Nhớ câu thơ cũ bồi hồi cảm thông
                              Một ngày không gặp nhớ nhung
                              Lâu như ba tháng vô cùng lê thê (1)


                              (1) Ý hai câu cuối lấy từ thơ Hán của Trịnh Phong:

                              Nhất nhật bất kiến
                              Như tam nguyệt hề !

                              Đông A đã dịch là:

                              Một ngày chẳng gặp nhau thôi
                              Lâu như ba tháng, chàng ơi hỡi chàng!

                              Mai Gia
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 96 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9