Cội Mai Già
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 96 bài trong đề mục
maigia 20.12.2006 08:56:48 (permalink)
0
Buổi Thi Cuối
Mai Gia

Buổi thi cuối, em chắc là rã mệt
Thì xong rồi chắc ngủ cả ngày đêm
Để hôm nay anh ngóng đợi trông em
Em chẳng tới cho hồn buồn rơi lệ

 
Hay là em quên anh rồi có lẽ
Lòng bơ vơ khô cạn mất dòng thơ
Em đi đâu để anh ngẩn ngơ chờ
Trang giấy trắng vo tròn nằm đơn chiếc

 
Anh nhớ lắm người em đôi mắt biếc
Tóc đen dài lóng lánh chấm ngang lưng
Khi thấy em ngang cửa lớp ngập ngừng
Hồn anh cũng vội vàng đi ra lớp

 
Đứng bên em lòng run run hồi hộp
Nhịp trống vang trong lồng ngực chao ơi
Thình thịch như hối hả chạy tung trời
Theo vó ngựa cuộc trường chinh rong ruổi

 
Mai Gia

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2007 18:19:25 bởi Huyền Băng >
#61
    maigia 31.12.2006 22:11:55 (permalink)
    0
    Gớm Khách Ngoại Kiều
    Mai Gia

    Gớm nhỉ ghê thay khách ngoại kiều
    Ăn chơi phung phí dở trò điêu
    Xì xồ vớ vẩn chê tiền ít
    Lí lố ba hoa khoác bạc nhiều
    Đạo chích giàu sang lòi lốt quỷ
    Bất lương nghèo đói lộ hình yêu
    Đừng nhìn bề mặt mà tin nhé
    Tính trước nghĩ sau chớ có liều

     
    Mai Gia
     
    Nhân đọc báo thấy khách ngoại kiều mánh mung
    quỵt tiền người Việt bị bắt ở Việt Nam.
    #62
      maigia 03.01.2007 13:05:08 (permalink)
      0
      Đại Dương Tình Yêu

      Từ biển lớn bốc hơi thành sương khói
      Bay lên cao thành mây trắng phiêu du
      Có khi anh lãng đãng tựa sương mù
      Gió thổi lạc về bốn phương thiên hạ

       
      Dù nơi đâu vẫn hướng về biển cả
      Đại dương xanh bát ngát cõi tình yêu
      Anh gió sương, mây trắng đã bay nhiều
      Sẽ dừng lại trong lòng em biển rộng

       
      Tiếng gọi em theo gió trời lồng lộng
      Gọi anh về nơi đỉnh núi cao xanh
      Ở đỉnh mây giá buốt tuyết tinh lành
      Em gởi nắng làm tan băng tuyết lạnh

       
      Ầm ầm vỗ hồn anh như sét đánh
      Ào ào trôi giòng thác mạnh đổ rơi
      Anh từ cao, từ đỉnh núi, mây trời
      Thành nước xoáy quay về sông ra biển

       
      Em vẫy gọi như cánh đồng lúa chín
      Giòng nước xanh dào dạt khúc tình anh
      Anh về xuôi theo sông suối trong lành
      Ra biển cả cửa hồn em rộng mở

       
      Chạm vào nhau mặn ngọt nguồn nước nhớ
      Biển ôm sông hơi thở bốc lên cao
      Tình em anh thành sóng cả dạt dào
      Yêu thăm thẳm đại dương tình đẹp thắm

       
      Mai Gia
      r
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2007 18:16:31 bởi Huyền Băng >
      #63
        maigia 04.01.2007 13:00:40 (permalink)
        0
        Đúng Hẹn Chẳng Lên
        Mai Gia

        Anh đúng hẹn, nhưng em đâu chẳng thấy
        Chắc là em bận rộn vẽ, đàn, ca
        Hay hoặc em du lịch khắp sơn hà
        Đêm trăng sáng gảy đàn tranh tặng Mẹ

         
        Anh đúng hẹn, nhưng đêm nay em trễ
        Không sao đâu, dịp khác cũng được thôi
        Ta chờ nhau, chờ nhau mãi cả đời
        Vẫn vui vẻ phập phồng trong hạnh phúc

         
        Duyên kỳ ngộ cũng như sông tùy khúc
        Giòng thời gian cũng tùy lúc tương giao
        Giòng tình yêu mãi mãi vẫn dạt dào
        Dù có gặp hay là không cũng vậy

         
        Anh chờ em cả một đời thật đấy
        Có sá gì mười phút trễ đâu em
        Dù một ngày cũng chẳng giận hay ghen
        Bởi em ạ, tình yêu là thần cảm

         
        Mai Gia
        r
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2007 03:31:30 bởi maigia >
        #64
          maigia 07.01.2007 03:47:01 (permalink)
          0
          Chút Buồn Trong Nỗi Nhớ
           
          Có chút buồn len vào hồn thật khẽ
          Như mưa phùn thấm lạnh ướt đôi vai
          Mây về đâu, và gió gọi tên ai
          Cho anh nhớ dáng em hiền một thuở

           
          Có chút buồn mưa đầu mùa trên lúa
          Chút đau thương mùa nắng đổi sang mưa
          Em đi xa, mai mốt sắp về chưa
          Hồn nhung nhớ sẵn sàng chờ mở cửa

           
          Có chút buồn đọng về trên khu phố
          Phố Bolsa hàng quán đón mùa xuân
          Thấy thân quen, mà sao chẳng thể gần
          Phố đã lạ từ khi em biệt vắng

           
          Có chút buồn đời anh như tắt nắng
          Sân trường nay, áo trắng chẳng còn xinh
          Đi về qua lối cũ của đôi mình
          Càng cô độc đôi bàn chân lạc lõng

           
          Có chút buồn dẫu là chưa tuyệt vọng
          Mắt nhìn xa tìm bóng dáng người thương
          Mưa chiều nay lòng day dứt vấn vương
          Anh chờ đợi, hong hồn bằng nỗi nhớ

           
          Có chút buồn đêm nay còn mưa nữa
          Cửa kính mờ, đôi mắt cũng buồn hơn
          Anh chờ đây, những kỷ niệm chập chờn
          Em nhớ nhé, anh ngồi đây chờ đợi


           
          Mai Gia
           r
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2007 22:36:26 bởi Huyền Băng >
          #65
            maigia 08.01.2007 13:40:03 (permalink)
            0
            Trực Máy

            Đúng giờ hẹn, anh vội vào trực máy
            Chờ em lên, nhưng chẳng thấy em lên
            Chẳng giận đâu, hôn hai cái bắt đền
            Hôn đôi má, chắc là em mắc cở

            Hôn lên môi, chắc là em sẽ sợ
            Hôn bàn tay, được nhé, rất đơn sơ
            Hôn tay phải, hôn tay trái, không ngờ
            Ấm dễ sợ, định rằng hôn lâu nữa

            Nhưng không nỡ, sợ mình không tròn hứa
            Để rồi sau khi cưới mới yêu nhau
            Để tình yêu mãi mãi đậm tươi màu
            Không tàn úa theo thời gian năm tháng

            Dọa em đấy, em đừng lo, hốt hoảng
            Anh cho em khất nợ... cứ âm thầm
            Giữ tình yêu say đắm cả trăm năm
            Cho hạnh phúc chúng mình luôn rạng rỡ

            Mai Gia
            r
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2007 22:44:26 bởi Huyền Băng >
            #66
              maigia 15.01.2007 01:33:51 (permalink)
              0
              Tình Yêu Trái Cấm?
              Mai Gia

              Anh đã biết yêu em đầy quyến rũ
              Nhiều đam mê và sẽ rất siêu thường
              Những chuỗi ngày là chuỗi mộng yêu đương
              Những chuỗi đêm là chuỗi tình say đắm
               
              Anh đã biết yêu em nhiều khổ lắm
              Nhớ nhung hoài, nhớ sâu đậm chẳng nguôi
              Mơ thấy em, ước được thấy em cười
              Nghe khúc khích rúc vào lòng hạnh phúc
               
              Anh đã biết yêu em đầy thúc giục
              Anh yêu đời, tràn nghị lực vươn lên
              Sức dẻo dai chờ đợi cũng lâu bền
              Mong em tới mỗi ngày cho đỡ nhớ
               
              Anh đã biết yêu em nhiều cám dỗ
              Muốn bây giờ, muốn hiện tại, ngay thôi
              Muốn yêu thương tràn ngập suốt trong đời
              Nhưng càng muốn, thời gian càng chầm chậm
               
              Ai nói nhỉ tình yêu là trái cấm
              Ừ yêu em là thưởng thức địa đàng
              Ừ yêu em là chạm phải trái ngang
              Ừ yêu em là suốt đời mãi nhớ
               
              Những vẫn yêu, vẫn cam tâm chịu khổ
              Vì tình em là hơi thở đời anh
              Vì tình em là ngọn gió xuân lành
              Đưa anh tới đỉnh yêu thương chan chứa

              Mai Gia
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2007 01:34:59 bởi maigia >
              #67
                maigia 16.01.2007 10:59:41 (permalink)
                0
                Thả Diều Đêm Trăng
                Mai Gia

                Đêm trăng sáng
                Em thả diều
                Rộn rã

                Trăng tròn vo
                Trăng treo mãi trên cao

                Em gởi thư
                Từng cánh nhỏ
                Nôn nao

                Chị Hằng a.
                Theo thang diều
                Bước xuống

                Ba má em
                Cắt lúa khuya
                Giữa ruộng

                Em một mình
                Diều thả vút lên không

                Chú Cuội ơi
                Thời xưa đó
                Tuổi hồng

                Diều chú thả
                Vướng cành đa không đó ?

                Diều của em
                Ba cắt từ báo cũ

                Chữ nhì nhằng
                Nhìn chẳng đọc được đâu

                Thư của em
                Chỉ có mỗi vài câu

                Chị xuống nhé
                Đêm nay
                Em chờ đợi

                Chuyện thơ bé
                Gọi nhau về
                Ơi ới

                Những vô tư
                Kỷ niệm cũ
                Đơn sơ

                Từng nỗi nhớ
                Từng đợt sóng
                Vỗ bờ

                Cánh diều nhỏ
                Một đêm trăng
                Thương lạ

                Những ngày qua
                Những người đi
                Hối hả

                Còn nhớ về
                Đồi cỏ mượt
                Đêm trăng

                Thả diều bay
                Làm thang
                Đón chị Hằng

                Chị chẳng đến
                Đêm về
                Em rơi lệ

                Đã nhận thức
                Lớn lên
                Đời là thế

                Mọi nỗi niềm
                Khắc khoải
                Gởi trăng mây

                Những ưu tư
                Đôi lúc
                Kéo từng bầy

                Vùng kỷ niệm
                Một khung trời
                Mộng tưởng

                Diều bay cao
                Có một lần
                Đã vướng

                Ở trên trăng
                Hỏi có
                Lá Diêu Bông ? (1)

                Cuội, Hằng Nga
                Đã thành vợ
                Thành chồng ?

                Hay vẫn vậy
                Viễn vông
                Lừa tuổi trẻ

                Đã nhìn thấy
                Ngược xuôi
                Trên cõi thế

                Chút buồn vui
                Gói ghém
                Ít vần thơ

                Hồn của em
                Đã đầy dẫy
                Nghi ngờ

                Chiếc bánh vẽ (2)
                Thiên Đường Mù (3)
                Đất Cuội (4)


                Mai Gia

                Chú thích:

                (1) Lá Diêu Bông : Tên một bài thơ đã gây xao động một thời

                (2) Bánh vẽ: Mặt trăng có thể tròn như chiếc bánh đa, nhưng chỉ là bánh vẽ thôi, ăn không được

                (3) Thiên Đường Mù: Tên một tác phẩm của Dương Thu Hương, cũng đã gây xao động hiện nay

                (3) Đất cuội : Đất của những người "nói dối như cuội"
                #68
                  maigia 20.01.2007 13:08:20 (permalink)
                  0
                  Viết Vội
                  Mai Gia

                  Chỉ còn mười lăm phút
                  Chút nữa trễ hẹn rồi
                  Phải viết nhanh một chút
                  Không thì lại trễ thôi

                  Viết vài câu vội vã
                  Cầu mong em đến đây
                  Nói những câu duyên lạ
                  Thơ anh sẽ ngập đầy

                  Nhưng em đâu chẳng thấy
                  Chỉ thấy những vì sao
                  Chắc là chuyện gì đấy
                  Tâm hồn nhớ nôn nao


                  Mai Gia
                  #69
                    maigia 29.01.2007 09:17:42 (permalink)
                    0
                    Than Vãn
                    Mai Gia
                    Duyên này lỡ dở bởi Trời
                    Biết ai than vãn cho vơi nỗi sầu
                    Ca Dao Việt Nam


                    Rõ ràng anh chẳng muốn than
                    Hồn sao nhớ quá ruột gan rối bời
                    Em đâu sao chẳng ghé chơi
                    Cuối tuần thong thả nói cười cùng nhau
                    Tự dưng nhớ mãi đậm sâu
                    Không chừng hồn đã cắn câu một người
                    Em đơn sơ cứ giỡn cười
                    Chẳng hay anh nhớ điếng người vì em
                    Cuối tuần ray rứt nhớ thêm
                    Nhớ năm nhớ bảy về em đấy mà
                    Đầu tuần nhớ một hai ba
                    Giữa tuần bận quá... nhớ à ít thôi
                    Tối hôm thứ sáu đơn côi
                    Biết bài nhung nhớ ỉ ôi cùng Người
                    Anh nhớ một, em đền mười
                    Lần này chủ nợ ăn lời dữ hôn


                    Mai Gia
                    r
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2007 12:55:33 bởi Huyền Băng >
                    #70
                      maigia 26.02.2007 08:42:30 (permalink)
                      0
                      Tốt Gỗ Đẹp Người 
                       
                      Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
                      Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người

                      Ca Dao Việt Nam
                       
                      Em dặn anh đừng khen em đẹp
                      Em muốn làm một cô gái bình dân
                      Anh đừng khen em công chúa, thiên thần
                      Em chỉ muốn là người tình nhỏ bé
                       
                      Em hiền lành chuyện gì cũng nói khẽ
                      Anh nghe em càng kính trọng em hơn
                      Em so giây bàn tay gảy khúc đờn
                      Hồn bỗng thấy mênh mang theo gió mát
                       
                      Em rộng lượng như tấm lòng Bồ Tát
                      Tâm hồn em là khói ngút trầm hương
                      Bay lên cao trên thượng giới thiên đường
                      Trong trắng lắm vẹn khiết trinh thanh sạch
                       
                      Em thánh nữ từ muôn muôn khoảng cách
                      Soi đời anh với nắng ấm tình yêu
                      Đời như thơ, như khói sóng mây chiều
                      Em đẹp tính lẫn đẹp người tuyệt diệu
                       
                      Mai Gia
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2007 08:43:55 bởi maigia >
                      #71
                        maigia 25.03.2007 02:17:32 (permalink)
                        0




                        Quê Mình


                        Mai Gia



                        Anh biết quê mình chẳng tuyết đâu
                        Hai mùa mưa nắng lúa lên mau
                        Gốc mai bụi trúc ngay ngoài ngõ
                        Cây mít giồng khoai cuối góc sau
                        Tháng hạ đành hanh trời nóng gắt
                        Ngày thu hiu hắt lá hoen mầu
                        Anh mơ một sớm về bên ấy
                        Góp sức vun đời quên biển dâu

                         
                        Mai Gia
                        #72
                          Nguyên Đỗ 22.04.2007 23:20:27 (permalink)
                          0
                          Không Biết Sợ
                           
                          Ai nói nhỉ nhà thơ không biết sợ
                          Sợ chết đi, có khi sợ tới già
                          Có phải không, người bạn quý Mai Gia
                          Sợ thiên hạ miệng mồm gieo dư luận

                           
                          Có nhiều việc xảy ra ngòai ý muốn
                          Cứ vững tin, sống thành thật, ngại chi
                          Việc hôm qua, việc quá khứ, hề gì
                          Cây đứng vững gió con nào bứng được

                           
                          Nguyên Đỗ
                           
                           
                          #73
                            maigia 22.05.2007 14:26:03 (permalink)
                            0
                            Ma Nữ
                             
                            Em ma nữ hay là nàng tiên nữ
                            Trong đêm đen, áo trắng tóat hoang sơ
                            Người là ma hay tiên nữ, đâu ngờ
                            Trong thóang mộng lung linh, già hóa trẻ

                            Mai Gia
                             
                             
                             
                             

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2007 14:34:39 bởi maigia >
                            #74
                              maigia 25.05.2007 10:57:43 (permalink)
                              0
                              Thử Mãi

                              Cứ thử mãi vẽ tô hoài chẳng được
                              Tấm hình xinh không thể dán vào đây
                              Để mai kia đem gạo nước cúng thầy
                              Tìm học cách đăng hình lên trên mạng

                              Mai Gia
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2007 11:01:02 bởi maigia >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 96 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9