Thơ thẩn

Tác giả Bài
4t
  • Số bài : 20
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2014
Thơ thẩn - 29.11.2015 19:21:04
0
Dê chúa
 
Con dê chúa chạy quanh rừng núi
Tìm kiếm yêu không sợ dốc sương mù
tuổi xế chiều mà chẳng chịu nghĩ hưu
Còn khao khát một duyên tình lãng mạn
 
Con dê chúa muốn gọi thầy bằng anh
để thấy mình như còn rất trẻ
cả núi rừng,  ai còn lạ dê u
chạy lon ton như là gà mắc đẻ
 
mang tên dê chúa mà như chưa biết
nên vẫn còn lang thang khắp đó đây
thế mới hay u là kẽ điên rồ
xem phim ích ích quá nhiều rồi thành bệnh
 
của chung
 
khi bên chị hắn nói tình cũ là của chung
chị nghĩ gì về lời nói ấy
 lo sợ rồi mai chị cũng  giống
bị hắn mang ra đời bôi nhọa như tôi
 
chớ nghe hắn với bao lời yêu ngon ngọt
dụ người trao rồi sám hối cả đời
là của chung làm sao mà bôi xóa
khi lỡ rồi chỉ chuốc lấy thương đau
 
núp danh ẩn bóng nói triết lý nhà chùa
mà tâm thì chuyên đi tìm cái của chung
vay nghiệp chướng vay luân hồi quả báo
ôi lương tâm ôi bản ngã... như không
 
lời ong mật dụ gái hắn hơn ai cả
tưởng hắn yêu thật, vỡ lẽ... là râu xanh
là của chung miệng hồn tim xấu hơn lòai vòi bọ
coi chừng hắn con dê xòm kinh tởm nhất phố chùa

  4t 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2015 18:49:17 bởi 4t >

4t
  • Số bài : 20
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2014
Re:Thơ thẩn - 29.11.2015 20:50:26
0
 
tường trắng
cành hoa cũng trắng
sao bóng em đen
 
trắng hay đen
 
ở tiên cảnh mọi vật đều trắng
các bóng tiên đều trắng
chỉ có một bóng tiên màu đen
thằng quỹ râu xanh âm thầm chữi rủa
nàng không thuộc về ta
đen, là đã thuộc kẻ khác rồi!!!
 
rồi như muốn còn được nàng mãi mãi
hắn triết lý cùn... dù sao nàng cũng đã thuộc về ta
ô tiểu nhân ô thật là đáng chết
bêu xấu nàng đã bị hắn làm đen
 
trắng hay đen hỡi quên ma quỹ
duyên hay phàm nghĩa bóng với nghĩa đen
tội cho tiên đã bị xấu tên trời
khi hắn bảo cũng đã thuộc về hắn rêu rao ra phố chợ....
 

 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2015 07:18:45 bởi 4t >

4t
  • Số bài : 20
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2014
Re:Thơ thẩn - 30.11.2015 17:32:58
0
dã dzờ
 
dã dzờ không thấy dã dzờ ngu
để xem bà xã làm những gì
viết thơ iu thương trao tình cũ
hẹn hò tái ngộ ở nơi nao
 
dã dzờ đui dã dzờ điếc
để không rình phôn vợ đa tình
dụ mấy lão già dê vào khách sạn
đợi chờ xem lão ấy dài bao nhiêu
 
máu lạnh máu ghen ẩn trong người
sôi gan tim mạch muốn trào tuôn
đợi chờ đợi chờ tên trúng đích
cho gã biết mùi khi đàn ông ghen
 
dã dzờ im dã dzờ câm
để mờ bắt gặp tại hiện trường
trả thù ai đã phá tan hạnh phúc
mái ấm gia đình với con thơ
 
  4t
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2015 00:38:57 bởi 4t >

4t
  • Số bài : 20
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2014
Re:Thơ thẩn - 01.12.2015 00:44:49
0
ghét ông
 
đứa cháu gái vừa vào trung học
nó kính phục ông với tài đức phi phàm
lick vào trang thơ nó khoe với bạn về ông
bạn nó đọc...toàn là thơ ông đi dê gái
 
hết cô m ở mục thơ vui
rồi cô t ở trang thơ đường
và cô mm ở trang nhật ký
 
lòng nó buồn và xấu hổ
nó gục đầu xuống bàn khóc
ngập lụt một dòng sông
 
kể từ đó lòng nó bỗng thấy ghét ông
nó lánh trốn không muốn gặp ông
 không muốn trò chuyện hay bên ông
như khi xưa nữa...
 
khoái lạc của ông là mầm móng đau khổ cho cháu con
tác hại của những người chơi chữ...
 
về đi ông
 
về đi ông
xin đừng tìm tôi nữa
từ có chồng tôi đã hết yêu ai
tình của ông tôi đã quăng xuống tuyền đài
còn tìm chi, khi cuộc sống tôi rất là hạnh phúc
 
về đi ông
đừng đợi chồng tôi vắng mặt
rồi gõ cửa nhà nói lại kỷ niệm xưa
dĩ vãng mưa coi như đã chết rồi
hãy để cho gia đình tôi êm ấm
 
về đi ông
mình chẳng có gì để nói
nếu có chăng là xin ông hãy nguyện cầu
cho mái lều tranh tôi được mãi mãi yên vui
không vì ông mà tan thành tro bụi
 
về đi ông
để chồng tôi không bắt gặp
ông đến đây muốn nối lại tình xưa
tối anh về tôi sẽ kể lại anh nghe
yêu vợ con tôi tin anh sẽ hiểu
 
về đi ông
để tôi còn lo nhang khói
thắp phật trời phù hộ cho hạnh phúc tôi
 
4t
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2015 18:50:35 bởi 4t >

4t
  • Số bài : 20
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2014
Re:Thơ thẩn - 01.12.2015 13:53:45
0
 
Chài chai 14
 
Em đây cô gái miền tưng
Chài chai số một ai tài hơn em
Bao nhiêu lão dà dê
chết mê chết mệt vì tim đa tình
 
thằng nào cũng nói yêu em
không phone cũng gữi email chất chồng
đối tượng em là mấy lão dê
ham dâm ham sắc ham trèo núi non
 
thật tình em biết mấy u thật ngu
có cháu có chắc mà ham bềnh bồng
vậy là thấy gái mắt láo liên
râu dê nó dựng quên đi tuổi đời
 
làm gì có được em đâu
nhí nha vớ vẫn nhố nhăng tháng ngày
tại dzì em thích phá trêu
để xem mấy lão ai là chúa dê
 
bây vờ em có chồng con
mấy gã mọc sừng cứ chạy vòng quanh
phố thi rồi đến các quán xưa
phố nào cũng thấy biệt tin em dzồi
 
nghĩ thương tụi nghiệp mấy dà dê
u mà không biết lại ham đua đòi
fá rùi em sợ em lo
thôi thì không nữa@@@ đức em con nhờ
 
mấy u ui em đã chọn rùi
chồng em nó giõi nó tài làm tình hơn mấy u
đừng tìm đừng hát bướm bay
gọi trăng gọi gió gọi sông gọi hồ
 
gọi đi cho mệt chim cu
gáy ngày không đủ gáy đêm ru buồn
yêu chồng em sẽ không màng
cho thơ ai chết theo trời dzững dzưng 
 
trả ai những áng thơ tình
trả ai những tháng thơ dzui ... tức cười
cầu chời chúc phúc các u
về nhà ôm vợ gãy đàn trem nem
4t
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2015 18:51:56 bởi 4t >

4t
  • Số bài : 20
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2014
Re:Thơ thẩn - 01.12.2015 18:53:34
0
 
Ngoại tình tâm hồn
 
một cô gái sống nơi phố thị
quỳ dưới vị tỳ kheo thưa rằng:
 
“con đã có chồng nhưng hay vào mạng
thơ với mọi người, yêu hẹn chẳng ngại chi
ái ân du dương con viết như không có gì…
 
chồng thường vắng nhà
và không biết lại rất tin con
mới đây anh ấy gỡi hẹn muốn gặp
phút cuối con đã bỏ và lỗi hẹn
 
con chưa gặp anh ấy và cũng chưa có gì bậy bạ
chỉ có tâm hồn con cảm thấy không yên
vậy con có tội không  nhờ sư mách dạy”
 
“ngoại tình tâm hồn không thua gì ngoại tình thể xác
và nếu nói tội thì…đều là ngoại tình chắc tội cũng như nhau ”
 
4t
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2015 00:38:24 bởi 4t >

4t
  • Số bài : 20
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2014
Re:Thơ thẩn - 02.12.2015 00:38:01
0
nối lại cầu  iu
 
vào đây em nối lại cầu iu (tiêu)
hoang liêu cô phế đã bao chiều
“”anh ơi có nghe mùi sình ể
mấy mùa rồi anh chưa gội rữa hay không””
 
vào đây em nối lại cầu tiêu(iu)
vừa thúi vừa hôi vòi bò đầy
“”mờ mờ... anh ơi
hãy để em phun xịt thuốc
 không thì bệnh ếch sẽ lan lây...

 vào đây em nối lại cầu tiêu(iu)
ôi thui...chu choa ui... sao vẫn thúi quá chừng
bịt mũi rồi sao vẫn hôi mùi chuột chết
“”ừ thì...chắc là anh bị bệnh ếch,
Thôi thì em không cho anh nối lại cầu iu””
 
chớ để thế nhân thấy mặt cười 3
 
hết gái hay sao mà bám người đã có chồng
lời ngon tiếng ngọt đọc mà kinh
fơi tâm fơi tánh không đạo đức
fá hoại luân thường đạo lý... ôi qủy ma
 
uống rượu minh mạng  bao nhiêu chai?
xem phim ít ít it.... bao nhiêu tuồng?
mà sao khát khao như ma đói
quên tuổi đời mình đáng là u
 
về nhà trông cháu đi ông nội
chớ để thế nhân thấy mặt cười
là lão dê già không nên nết
còn vác mặt dê khắp phố phường
 
4t
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2015 01:18:25 bởi 4t >

4t
  • Số bài : 20
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2014
Re:Thơ thẩn - 02.12.2015 15:34:10
0
làm bé sướng nắm sao
 
tưởng là làm bé sướng nắm sao
ô chao phải bịt mặt trốn mọi người
muốn vào khách sạn phải nhìn trước nhìn sau
sợ vợ lớn đánh chẳng toàn tấm thân
 
tưởng là làm bé sướng nắm sao
ô chao sợ ac xít sợ thám tử rình
làm yêu mà tim như muốn vỡ
mắt nhìn ra cửa sợ tiếng cục cưa.... sợ bước chân...
 
tưởng là làm bé sướng nắm sao
ôi chao phải thúc giục nhanh lên nào
để chuồn để chạy như ngựa sãi
fi về đại mạc chớ có lâu
 
tưởng làm bé sướng nắm sao
đêm đêm cô đơn bóng với hình
còn hắm thì ôm mông vợ
có nhớ có thương chỉ một mình
 
tưởng là làm bé sướng nắm sao
vừa vào khách sạn fải tìm đường
thoát thân cửa sổ hay gầm giường
đắng cay khổ nhục nào biết trước
sướng gì chỉ vài phút rồi tan
 
tưởng là làm bé sướng nắm sao
sợ có thai, sợ dư luận biết sợ mọi ngươi...
cũng ái ân cũng gọi chồng, ông xã, mình ơi...
mà là bé nên suốt đời phải lánh né
 
4t
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2015 15:40:53 bởi 4t >

4t
  • Số bài : 20
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2014
Re:Thơ thẩn - 03.12.2015 14:49:45
0
chim cu
 
Sáng sớm chim cu đứng ngọn tre
la hót là cu nhớ quá chời
Gió ơi sao không lén chồng đến gặp
để cho cu đứng hét thấy ghê
 
gọi hoài gọi mãi không ai nghe
chim cu bay đáp xuống giàn bầu
bị mấy mụ thợ săn yêu vạch lông cắt tiết
hết đời muốn chiếm cướp vợ người ta   
4t 

giựt chồng
 
cã xóm làng xa mãi thầm thì
mỗi lần trông thấy tôi bước đi
kìa con giựt chồng bà quan lớn
tim hồn tôi đau nhói tựa kim châm
 
đẹp gái thế kia mà giựt chồng
thế gian nầy chắc hết đàn ông sao
chắc tại tham tiền tham lầu cao gát tía
có ngày bị acid hết còn tham
 
giựt chồng ai hiểu nỗi đau nầy
tôi yêu ông ấy thật thì sao
chắc là iu không đúng rùi ta hỡi
nên đành gánh chịu nợ thị phi
 
làm sao bịt miệng thế nhân tiếng giựt chồng
mỗi lần trông thấy bước tôi đi
chắc phải bỏ phố bỏ làng bỏ tỉnh
ôi sao nhục quá cuộc đời ơi
 
4t
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2015 07:22:03 bởi 4t >

4t
  • Số bài : 20
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2014
Re:Thơ thẩn - 04.12.2015 15:49:36
0
ấy ơi
 
ấy ơi đừng có mê thơ
rồi iu lầm gã thợ săn dâm tà
tâm thì chỉ muốn lên rừng
săn chim lãng mạn lưới giăng bủa chờ
 
ấy ơi đừng có mơ đường
vì ngọt làm chết cuộc đời ấy ơi
lại còn đen-bóng gió với mây
ẩn ngữ ẩn chữ dối gian không ngờ
 
ấy ơi nếu đã lỡ iu thì
đừng trao hãy giử cho mình ấy ơi
vì trao cho hắn rồi là
bị hắn bêu xấu giữa trời phố thơ
 
rằng ấy đã thuộc hắn rồi
hay ấy không riêng của hắn mà là của chung…
ấy ơi hảy tỉnh thức tim
để không bị mấy u đó gạt vào đường dối gian
 
lánh xa hãy chạy cho mau
ấy ơi đừng tiếc đừng iu bọn nầy
tà tâm dục sắc gió trăng
nam ô tai thiện thiện tai anh hùng
 
dối vợ lừa đảo đàn bà
tên thì thúi nát đất trời gần xa
về nhà ôm mông vợ đi mấy u
để đức để phước cho con nó nhờ
 
 4t

4t
  • Số bài : 20
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2014
Re:Thơ thẩn - 04.12.2015 16:00:08
0
Sao bằng anh
 
mấy u đó sao bằng anh
nên đừng có nghĩ suy ghen thầm
bi giờ em chỉ iu anh
tin đi để cho hạnh phúc mình thêm mặn mà
 
đức anh mẫu mực đàn ông
có vợ chẳng muốn đèo bồng gió trăng
không như mấy gã dê hèn
đã có rồi… còn ôm cái qúy chạy tìm lung tung
 
chạy rong khắp cả phố phường
tìm mái xè cánh gáy bài dâm ô
chẳng còn biết đất và miệng đời
luân thường đạo đức dụ người ái ân
dục tâm dục cả tâm hồn
đoạt vợ cướp tình chẳng sợ oan gia
 
mấy ông đó sao bằng anh
so tâm so tánh anh hơn vạn lần
mọi người chắc cũng như em
biết rõ bản ngã mấy u dê xòm
chồng ơi xin chớ lo xa
em đâu dễ dụ mà hòng nhố nhăng
 
tuổi u mà chẳng chịu hưu
muốn cày ruộng dục muốn bừa… tâm dâm
làm người chẳng muốn, muốn làm trâu
đeo lưng thơ gạt thơ dê ra đồng
cày bùn cày đất tìm mơ
dụ chim lãng mạn bay theo cái bừa
về nhà trông vvợ đi u
coi chừng gậy đập lưng ông …bà nhà…
 
 
 
 
 

4t
  • Số bài : 20
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2014
Re:Thơ thẩn - 05.12.2015 16:46:24
0
Anh là…
 
Anh ơi đừng đổi password
Em không vào được sao tình với anh
buồn ơi sao thật là buồn
sao anh làm vậy để em thẩn thờ
 
sao anh lại đổi password
để em không đọc đuơc email rùi
tại sao ơi hỡi tại sao
chắc là anh có tình mới rùi phải không?
 
tưởng là anh chỉ có em
nào đâu biết được có người khác iu
bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày
cùng anh ẩn chữ dối gian
bi chừ anh trả vốn lời…tim đau
 
thôi em từ bỏ cuộc chơi
hẹn hò ân ái du dương mặn mà
tình mới anh sẽ thay em
làm cho anh sướng ngất ngây đậm đà
 
trả anh tên với password
mật mã ngày xưa chỉ hai đứa mình
ừ thôi em về lại với chồng
để không phụ bạc để lòng bình yên
 
chúc anh hạnh phúc nồng nàn
chúc anh say đắm mê man dâm tà
thôi em không muốn nói xấu anh
rùi người sau sẽ hiểu…anh là …