HỒNG ÂN GIÁNG SINH
Đêm Đông..lạnh giá..cắt thịt da..!
Tuyết trắng phủ che..ánh Trăng ngà..!
Trên cao le lói..đôi vần sáng
Vần sáng tinh trong..BETHLEEM mà
*****@*****
BETHLEEM nhỏ bé của ngươi ơi..!
Tự nhiên thiên định..số ngươi rồi..!?
Nơi ngươi sinh hạ..vì cứu rổi..!
Từ đó vinh danh..bia miệng đời..
*****@*****
Con Chúa..vì ta..đến trần gian..
Nghèo khó..hoang sơ..Chúa cưu mang
Giá lạnh..sưởi lòng..qua máng cỏ..
Thiên Thần tấu khúc báo : Tin Vàng..!?
*****@*****
Tin rằng : Vua của muôn Vua..
Vì Yêu Nhân loại..Ngôi Lời GIÁNG SINH
Ngọc ngà..cao cả ý tình..
Thân vàng..không nại..quên mình vì Yêu..
Mong trần gian..hiểu một điều..!
Yêu người vi thể..Yêu mình..Chúa mong.
*****@*****
Và rồi..ngày tháng..cứ dần trôi..
2000 năm lẻ..đả qua rồi..
Thánh giá Thập hình..thân đau đớn..
Hy sinh xác ngọc..vì Yêu thôi..!
*****@*****
Công ơn tạc dạ..ngày GIÁNG-SINH
Thánh đường..vang vọng..tiếng chuông linh..
Mời gọi Thế nhân..nghiêng mình đón :
Đấng Thánh từ nhân..Đấng hửu tình
*****@*****
Từ đó Nhân giang..lể hàng năm
Lụa là Sinh Nhật..Chúa Thiên ân..
Phố phường trẩy hội..hoa đèn sáng
GIÁNG SINH quang ngự..Chúa Hài Đồng../.
***Linh Tuyền***
(Mùa GIÁNG SINH 2014)