Thánh Lễ Cho Em
***
Noel năm nào em nhớ không?
Tóc biếc thôi bay phớt má hồng.
Thánh đường chốc lặng anh ngồi ngắm
Nguyện Chúa: Ân đầu, mối duyên thông!
Xa rồi một cõi đâu còn nữa?
Vụn vỡ tình đầu, đâu tiếng xưa!
Nát lòng, ai khóc: Người yêu hỡi?
Yên góc giáo đường ngậm bóng mưa…
Sóng cả giang đầu đâu dáng cũ!
Thuyền sang chi nữa gió Đông du
Cô em gái nhỏ đâu ngừng tiếng…?
Kinh thánh nguyện cầu tịch bóng lâu…
Nay con cúi đầu xin ân Chúa!
Tịch liêu: Bóng cũ hỉ nhật thừa.
Than thân con chịu, tình nàng thắm…
A-men vang tiếng, lạnh Bấc lùa…
Chuông vang Thánh Lễ xin ân nhỏ
Thả bước con về trống nỗi lo
Tân duyên nàng ấy hương càng đượm
Đông sầu con mãi kiếp con đò…
GS – 15.12.2015
MacDung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2016 09:06:00 bởi macdung >