TRANG THƠ NGUYỄN LƯƠNG TUẤN
Nguyễn Lương Tuấn 17.12.2015 09:22:36 (permalink)
0
MỘT CHÚT MÙA ĐÔNG
 
1
Một chút lạnh, một chút mưa,
một chút khoảng trời xám đục
Không gian thu nhỏ,
Tôi rùng mình, khoác vội chiếc áo len
Đó là mùa đông
Mùa đông sáng hôm nay
Đến rất chậm, nhưng có còn hơn không
Biết làm sao được,
Phải không em?
Sự biến đổi thất thường của khí hậu
(Như tính khí của em
Làm sao anh đoán được để đề phòng).
 
2
Một chút lạnh, một chút mưa
Mùa đông ẩn hiện
Như một lần em đến
Giắc mơ ngày
Nụ cười thoáng hiện, chợt tắt ngay
Tôi ôm trên tay
Ký ức màu xanh
Cánh cửa sổ cuối cùng đã đóng
Tia nắng mặt trời đã đi xa
Và em,
Giọt nước mắt nào
Dấu vội, quay lưng!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2018 11:15:22 bởi Tuấn Nguyễn >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9