Thơ kể chuyện đời
Tĩnh Trịnh 01.01.2016 15:51:25 (permalink)
0
 
               Góc khuất trong tim
Mẹ yêu ơi bao nước mắt cho vừa?
 Con đã khóc vì những ngày tháng cũ.
 Hè đi qua, thu sang cùng cơn lũ,
 Cuốn trôi đời mình về những bến bờ đau.
 
Con đã khóc trong thầm kín chôn sâu,
Cho nước mắt không lăn trên môi mặn đắng,
Cho yếu đuối trong con chìm sâu vào yên lặng,
Cho nỗi đau này chỉ mãi của riêng con.
 
Mẹ yêu ơi tim gan con héo mòn!
Con những tưởng cuộc đời chẳng còn là nơi để sống.
Bao đớn đau trong tim con trĩu nặng,
Muốn trút bỏ cõi lòng mà chẳng thể, mẹ ơi!!
 
Mẹ yêu ơi!...con gọi giữa chơi vơi,
Trong ngổn ngang lòng mình những se sắt.
Con nén chặt tim mình trong tiếng hát,
Lời ru năm nào mẹ tha thiết bên nôi.
 
Mẹ yêu ơi, cho con khóc thêm một chút nữa thôi!
Cho nước mắt đêm nay tuôn rơi thành giọt đắng,
Cho cứng rắn trong con đêm nay buông thõng,
Cho một lần con yếu đuối, mẹ ơi….!!!!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2016 15:43:12 bởi Tĩnh Trịnh >
#1
    Tĩnh Trịnh 01.01.2016 18:12:02 (permalink)
    0
              xin lỗi mẹ!

    Bằng tuổi con mẹ đã là mẹ,
    Lo lắng nhiều vất vả gian nan. 
    Cuộc sống khó khăn khiến mẹ hao mòn,
    Mong con lớn, no, đầy, hạnh phúc.

    Ôi, cuộc sống với biết bao tủi nhục!
    Mẹ một mình trong bão tố mưa giông.
    Nước mắt rơi mẹ nuốt hết vào lòng.
    Con nghẹn đắng nghe tim mình thổn thức!
     
    Bằng tuổi con mẹ đã là mẹ,
    Con ngây ngô chưa hiểu hết sự đời.
    Nhưng con biết mẹ hi sinh nhiều lắm!
    Đánh đổi đời mình nuôi lớn ước mơ con…

     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2016 00:42:29 bởi Tĩnh Trịnh >
    #2
      Tĩnh Trịnh 01.01.2016 18:15:29 (permalink)
      0
      Xuân Về Nhớ Mẹ

      Con đi biền biệt tha hương,
      Để trong lòng mẹ nhớ thương đong đầy.
      Mẹ ơi, xuân đã về đây.
      Hãy vui mẹ nhé chờ ngày đoàn viên!
      Dù cho xuôi ngược trăm miền
      Trong con chỉ có một niềm ước mơ:
      Mong cuộc đời mãi là thơ,
      Mong cho mẹ khỏi thẫn thờ đợi con.
      Vào ra sớm tối héo mòn
      Thương con, mẹ lại nhớ con, mẹ sầu.
      Dòng đời sóng rẽ về đâu?
      Ngược xuôi muôn lối, bể dâu mịt mùng.
      Con yêu mẹ đến vô cùng
      Con thương mẹ đến não nùng, xót xa. 
      Sinh ra cũng một kiếp hoa
      Mà sao thân mẹ nhạt nhòa gió sương?
      Đời cay nghiệt, lắm đau thương
      Để cho mình mẹ đêm trường khóc than
      Hoa thơm sớm nở, tối tàn
      Ngược xuôi bèo nước, tan hoang một đời
      Dù cho sóng gió tơi bời
      Tình yêu của mẹ sáng ngời tim con. 
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2016 00:22:11 bởi Tĩnh Trịnh >
      #3
        Tĩnh Trịnh 11.01.2016 20:13:57 (permalink)
        0
         
        TÌNH ĐẦU TAN VỠ
          Khi xưa anh bảo em thề:
            Đi xa gắng học rồi về với anh!
        Tình ta như một bức tranh,
        Ngày đêm mong đợi cho thành giấc mơ.
         
        Vậy mà anh bỗng thờ ơ,
        Đi theo người mới hững hờ với em.
        Anh giờ còn nhớ hay quên,
        Tình qua trang giấy lớn lên từng ngày?
         
        Đâu rồi ánh mắt vòng tay,
        Nụ hôn ngày ấy đắm say tình nồng?
        Anh giờ còn nhớ hay không,
        Sân trường rợp bóng, hoa hồng tặng ai?
         
        Đâu rồi mái tóc, bờ vai,
        Nghiêng nghiêng trong nắng ngóng ai đi về?
        Anh giờ còn nhớ lời thề,
        Một trăm năm nữa cũng về bên nhau?
         
        Vậy mà anh vội quên mau,
        Bỏ em nơi đó theo sau một người.
        Biết tìm đâu những tiếng cười,
        Khi tình em đã bị người lãng quên?!!
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2016 16:04:03 bởi Tĩnh Trịnh >
        #4
          Tĩnh Trịnh 13.01.2016 00:27:41 (permalink)
          0

                            Quên đi anh!
          Quên đi anh những ngày tháng cũ!
          Ta bên nhau chỉ là giấc mơ buồn.
          Yêu với nhớ giờ cũng là dĩ vãng
          Của  cuộc tình dang dở, thương đau…
           
          Quên đi anh, những hẹn ước bên nhau!
          Vì ta đã không còn chung một lối.
          Tình gian dối và lòng ai thay đổi,
          Nên tạ từ quá khứ ở đây thôi.
           
          Quên đi anh, những vương vấn đầu môi!
          Nay nghẹn đắng vì đời còn, tình mất.
          Mải chạy đua giữa dòng người tất bật,
          Nên vô tình đi về phía không nhau.
           
          Quên đi anh, kỷ niệm đã úa màu!
          Yêu thương đó tan theo cùng  tro bụi.
          Một người đứng, còn một người bước vội.
          Đi về miền hạnh phúc bên ai?!!!
           
          Quên đi anh! Tình chẳng có đúng sai.
          Chỉ có thể là yêu hay hết.
          Buông tay thôi! Mình đã quá mỏi mệt!
          Tình qua rồi, tiếc nuối nữa mà chi?!

           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2016 15:29:10 bởi Tĩnh Trịnh >
          #5
            Tĩnh Trịnh 13.01.2016 00:36:52 (permalink)
            0
                    Xin lỗi mẹ! 
            Bằng tuổi con mẹ đã là mẹ, 
            Lo lắng nhiều vất vả gian nan.  
            Cuộc sống khó khăn khiến mẹ hao mòn, 
            Mong con lớn, no, đầy, hạnh phúc. 

            Ôi, cuộc sống với biết bao tủi nhục! 
            Mẹ một mình trong bão tố mưa giông
            Nước mắt rơi mẹ nuốt hết vào lòng. 
            Con nghẹn đắng nghe tim mình thổn thức! 
              
            Bằng tuổi con mẹ đã là mẹ, 
            Con ngây ngô chưa hiểu hết sự đời. 
            Nhưng con biết mẹ hi sinh nhiều lắm! 
            Đánh đổi đời mình nuôi lớn ước mơ con… 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2016 00:43:27 bởi Tĩnh Trịnh >
            #6
              Tĩnh Trịnh 16.01.2016 15:41:18 (permalink)
              0
               
               Trách!...
              Trách tình đen bạc, nên đau.
              Trách người gian dối cho nhau muộn phiền.
              Trách đời sao lắm truân chuyên!...
              Trách người sao nỡ vội quên lời thề?!
               
              Tình đi, tình chẳng tìm về!...
              Người đi, người bỏ lời thề ở đâu?
               
              Cuộc đời là ải bể dâu.
              Lênh đênh sóng nước, biết đâu là bờ?
              Chân trời xa tít, mịt mờ,
              Một mình một bến, ta chờ đợi ai?
               
              Dòng đời xô trúc lìa mai,
              Hay là trúc đã vì ai thay lòng?
              Người buồn nước mắt lưng tròng,
              Nuốt đôi giọt đắng dặn lòng tìm quên.
               
              "Ừ thì duyên phận chẳng nên.
              Ừ thì gian dối cho nên cách rời.
               Ừ thì mỗi đứa một nơi,
              Ừ  thì hãy sống phận đời riêng ai".
               
              Bây giờ trúc đã phụ mai.
              Bây giờ trúc đã vì ai thay lòng.
              Kiếp này duyên nợ hư không
              Kiếp này người nỡ đem lòng phụ ta!!!...
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2016 15:34:50 bởi Tĩnh Trịnh >
              #7
                100nammunggiotle 16.01.2016 19:12:34 (permalink)
                0
                 
                 
                Đêm nay có phải ... Ngày Vui ?
                Tui nhìn con nhỏ ...Nhỏ vui nhỏ Cười
                Nhỏ cầm một bó hoa tươi ...
                tui nhìn bông nhỏ ... Nhỏ cười với tui ...

                thông thường nhỏ cứ ... Giận tui ...
                hôm qua đứng ngó nhà tui ... không cười ...
                nhà tui không có Hoa tươi ...
                nhỏ không cười nửa ... cỏ tươi rối nùi...

                ban đêm mặc áo tối thui ...
                tui nhìn con nhỏ ... tối thui tôi lùi
                nhỏ thì tiến tới không lui ...
                tui cười nói nhỏ : " tui vui ... tui lùi !?"

                nhỏ cười vừa nói ngọt bùi ...
                _"em tặng bông đó ... bùi ngùi hoa tươi ?!"
                _" có trách đừng trách hoa cười
                bông hoa em đó cho người ... được vui

                đêm nay cảm thấy người vui ...
                em đem hoa tặng cho tui ... mĩm cười ...
                nhỏ đi tới ,, chở nụ cười ...
                cho tui cứ ngỡ chơi vơi ,, khắp Trời


                nhìn giờ kim chỉ hơn mười ...
                mười một giờ tối ... tui cười với tui ...
                đêm nay hoa nở nhà tui ...
                hương bay thoang thoảng cho tui ... nhớ người

                nhớ người nhớ đến nụ cười
                _ đêm nay có trách ... trách người ... Xa tui
                #8
                  100nammunggiotle 17.01.2016 20:48:21 (permalink)
                  0
                    
                   
                   
                  Đêm qua tại nhỏ miệng cười ...
                  mà tui khó ngủ ,,, nhớ người ,,, không nguôi
                  bóng hồng mơ ước ,,, kết đôi ,,,
                  tui mơ rong rủi ,,, trên môi ,,, người cười
                   
                  sáng nay thức dậy ,,, lạnh người
                  tui liền nhớ đến ,,, nụ cười ,,, ấm môi
                  muốn nói mà cũng ,,, rung hồi
                  sao tôi nhớ nhỏ ,,, mồ hôi ,,, run người
                   
                  nhớ người ,,, chạy đến nhà người
                  thì ra con nhỏ ... còn cười với tui ...
                  không chờ nó nói ,,, nó Vui ...
                  Nhìn người thăm nó ,,,Nó Vui ,,,tui cười
                   
                  thiệt tình ,,, tui cũng tức cười ,,,
                  con nhỏ trông cũng ,,,giống người,,,ham vui
                  nhà người hổng chịu cười vui ,,,
                  nhỏ ra ngoài hẻm ,,, lui cui ,,, đứng cười
                   
                  Nắng ơi ,,, Nàng cũng diện người
                  mang tà áo tím rạng ngời ,,, đợi tui !
                  Nắng cười :_" cũng lỗi tại tui ...
                  nhỏ sợ tui nói ,,, tối thui , tui lùi !!"
                   
                  thời gian lâu vẫn đợi tui ...
                  nhỏ nhìn trong nắng ,,, dội tui ,,, tui cười
                  Dáng người ,,, nhiệt đới ,,, mười mươi ,,,
                  Quê tui cũng có ,,, nụ cười ,,, thiệt tươi
                   
                  nhà người trồng dẫy hoa tươi
                  nhỏ ở đối diện thêm tươi ,, nhà người
                  hễ khi nhà ,,, bển vắng người ,,,
                  nhỏ ra chăm sóc ,,,hoa tươi ,,, dùm người
                   
                  _ Hoa nầy là để tặng người ,,,
                  Nhỏ vừa mới hái ,,, ngửi rồi ,,, tặng tui ,,,
                  Tui nhìn con nhỏ ,,, ngậm ngùi ,,,
                  mùi thơm ,,, hơi thở ,,, tặng rùi ,,, nhỏ ui !!
                   
                  Đêm nay tui ngủ được rùi ,,,
                  mùi hương ,,, hơi thở ,,, cùng tui ,,, ngậm ngùi !!
                  bao lâu !! tui giữ được mùi ,,,?
                  mà tui vẫn nhớ ,, Trách Tui ,, Xa Người !..!
                   
                  #9
                    100nammunggiotle 21.01.2016 12:45:43 (permalink)
                    0
                     
                     

                    Ngày Xưa Người Đến Bên Người
                    Rượu Nồng Bỡ Ngỡ Trao Môi Hoa Cười

                    Đường tơ ,,, ,,, lại nhớ đến Người !!
                    Bước ra ngoài cổng ,,, thảnh thơi ,,, Vườn cười !!
                    ( Trong Tui có tiếng nói cười ,,, ,,,)
                    (Hoa Tình ,,, hơi thở ,,, nhẹ Rơi ,,, lên Đời !!!!)

                    Ngày Xưa Khi Đến ,,, Thăm Người ??
                    Nàng Thường viết Chữ ,,, "Hoa Cười !!" ,,, Vườn Tui
                    Vườn Tui ngập lối ,,, ^…^ “Đầy Mùi!! " ,,,
                    " Hoa Cười !! " ,,, TRước Cổng ,,, >> Tới  Lui << "Hoa Mời !!"

                    Nhớ Ngày Nhỏ đến ,,, thăm Tôi
                    mặc áo dài Trắng ,,, mây trôi lên đồi
                    lặng thầm cầm phấn ,,, dấu tôi
                    _ Hỏi Tôi muốn Lấy! Tuyết rơi giữa Trời ??

                    Mùa Này Hoa cỏ ,,, ,,, Vàng tươi !!??
                    Làm gì tuyết trắng ,,, ,,, lại rơi xuống Đời ??
                    "_Nhắm Mắt!" ,,, biểu tôi nghe lời
                    ( Mà Tôi cũng dại ,,, nghe lời nhỏ thôi !?)

                    Lần đầu Nhỏ Viết cho Người
                    Bỡ Ngỡ Phấn Trắng ,,, Nhỏ bôi lên Người
                    Hai Tay nhỏ trét cho Người
                    “_ Không phải Áo Trắng ?!” ,,,Nhỏ cười ,,, “Áo Tôi!?”

                    Nhỏ nhìn khen nói ,,, " Đẹp Rồi !!"
                    _ " Bàn Tay Người Đẹp ,,, Áo Tôi đẹp Người "
                    Vậy mà con nhỏ ,,, thôi cười ?
                    kêu Tôi quay thử ,,, Xoay người nó coi ,,,

                    _ “Tiếc quá Áo hết chỗ Bôi ?!”
                    Nhỏ cầm phấn viết cho Tôi ,,, " Hoa Cười !"
                    Đúng Là Ý nghĩa ,,, " Hoa Cười !"
                    Nhỏ Biết Tôi thích ,,, Nụ Cười ,,, Hoa Tươi

                    Đọc lên hai chữ "_ _Hoa Cười!!"
                    _ “Cái là ,,,Hoa Cưới !!" ,,, ,,, Nó cười Cười Tui
                    Đường ,,, Vườn nhỏ hẹp ,,, chút thui
                    Nó Viết chữ "Bự !" ,,, Đẹp chui ,,, Vườn Người

                    Nàng Thơ sợ chữ ,,, ,,, phai phôi
                    dặn tôi đồ chữ ,,, ,,, cho ?tôi nhớ ?người
                    mỗi lần ,,, tôi nhớ đến người ,,,
                    (_ _ Tôi đồ Từng Chữ ,,, Sợ Đời !,,, Phai Phôi!!)

                    Lối Vào Nhỏ Viết ,,, "Hoa Mời !!"
                    nét chữ Phấn Trắng Rơi  Rơi ,,, Lên Trời
                    bay theo làn Gió ,,, ,,, Mây Trời
                    lơ thơ điểm TRắng ,,, ,,, Khung Trời Xanh Tươi

                    Lối Ra Nàng viết tên Người
                    _ "tên Tui hổng Biết !!",  Nàng cười Lã lơi ,,,
                    hổng ngờ ,,, Người tưởng nói chơi
                    _ "tui thì hổng biêt !!",,, chân Tôi bước dời ,,,

                    Vừa đi ,,, bật tiếng ,,, " Tui ơi!!"
                    Tui quay lưng lại ,,, Nàng cười ,,, chỉ Tui ,,,
                    đây nầy nét chữ ,,, Tên Tui ,,,
                    Tên Người viết kế ,,, ,,, Tên Tui! ,,," Nặng Mùi !!"

                    _ "Nào đâu nét chữ ,,, của Tui ??"
                    _" Nhưng tui có nói ,,, ,,, của Tui ??!!"", Nàng Cười !!
                       Hoa Cười ,,, ,,, kể cả Tên Người ,,, ,,,
                       Còn Nàng thì vẫn cứ Cười ,,, Trêu Tôi !

                    Tự dưng "Tui" bỗng thành "Tôi"
                    Nàng chơi chữ ghép ,,, ,,, "Lứa Đôi" ,,, ,,,Tên Người
                    Tôi thì đứng đó ,,, phải cười !
                    còn Nàng đứng đó ,,, cho Đời Ngắm Tươi !

                    Bước Ra ,,, Gõ cửa ,,, Bầu Trời
                    Mây Xanh ,,, Lơ Lững ,,, Thơ Rơi ,,, Xuống Đời
                    Xuống Đời ,,, Thơ Rớt ,,, Xanh Đời
                    Người Đời ,,, ,,,, Đứng Đợi ,,, Hứng "Đời !" ,,, Xanh Môi

                    Người Đời ,,, dành Tiếng Nói Người !!
                    còn Tôi,,, Thơ Hát trên Môi Đợi Người !!
                    Thơcon "Rớt",,, của "Người!"
                    Trời Cười ,,, Trời bảo ,,, "Thơ+Người !!" ,,, "Con Tôi !! "

                    Còn Gì,,, Hơn Ánh Mắt Người !!
                    Trăm Năm Tình Vẫn ,,, ,,, Rạng Ngời Thơ Rơi !!
                    Tình Thư Xanh Mộng ,,, Mưa Rơi
                    Nụ hôn Lại Nóng ,,, Nồng Môi ,,, Mây Cười

                    Tôi nhìn Trời ngắm ,,, “Hoa Tươi!” ,,,
                    Ngờ đâu Hoa đọc Thơ Người ,,, Hoa Tươi !
                    Đọc Xong cho Điểm ,,, " Lên Mười !"
                    hổng ngờ Nàng nói ,,, " Lên Mười !" Cười Tui

                    Thì Ra Nàng đọc thơ Tui !
                    cho Thơ lẩn thẩn Nhớ Tui ,,, Nàng Cười
                    Thì Ra Nàng vẫn Nhớ Người
                    Đọc Thơ Người đến Thuộc Lời ,,, Người Vui !!
                     
                    Bao Giờ Tui Nói ,,, ,,, Xa Tui
                    Mà Người Lại Nhớ ,,, Xa Tui ,,, Hỡi Người !..!
                    Bao Giờ Tim Nói ,,, ,,, Quên Người !...!
                    Mà Người Quên Mãi ,,, Buồn Cười ! ,,, Gởi Tui!..!

                    Muốn Trách thì Trách ,,, ,,, Cho Vui
                    Nhưng Mà Hổng Trách ,,, ,,, Sao Tui Không Cười ,,,
                    Tui đang lúi cúi ,,, Nhớ Người
                    Nhỏ Cầm Phấn Trắng ,,, Vào Nơi,,, Vườn Người


                    Viết Rằng Xuân đến ,,, Mai Cười
                    _ "Hoa Mời!" ,,, "Xuân Tới!" ,,, mọi người ,,, chung Vui
                    _ Và người vui nhất là ,,, "Tui!"
                    _ đứng ké bên Nhỏ! ,,, ,,, Ham Vui ,,, "Hoa cười!"
                    (Cảm ơn tấm hình Người con Gái có Nụ Cười
                    nhờ Nàng cười cho tôi cảm hứng viết bài thơ
                    về Người Tôi mến thương ,,, trong Đời ,,,Thơ .
                    Ngoại trừ tôi không có ý sàm sở ,,,
                    Nếu Nàng giận ,,, xin Người tha thứ ,,,
                    ... ...
                    Cảm ơn Nụ Cười !
                    Cảm ơn Nàng !!!
                    tôi = cảm xúc trong thơ và nụ cười cảm mến ,,,
                    của người Xưa ngoài Đời !!
                    tưởng chừng không xa xôi trong Nụ cười ,,,
                    Chúc Nàng Vui tươi và Thi nhân
                    có nụ cười thiệt tươi ,,, trẻ mãi ,,,
                    giống như Thơ và Nhạc
                    cho tôi bớt suy tư ưu phiền ?!
                    )
                    [tube]https://www.youtube.com/watch?v=_47eHDSTXus[/tube]
                    [tube]https://www.youtube.com/watch?v=1zIqND-PE0w[/tube]
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2016 07:59:40 bởi 100nammunggiotle >
                    #10
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9