Thơ GiaLongHP
NỖI BUỒN CUỐI NĂM
Đang buồn chẳng thiết làm thơ
Cuối năm ta vẫn ngẩn ngơ ...đợi người .
Tháng năm chờ đến tháng mười
Tháng mười đợi đến xuân cười - Qua đông !
Bây giờ hoa nở trắng đồng
Đào mai xuống phố vẫn không thấy người .
Nhớ hôm nao miệng nàng cười
Thì thầm hò hẹn tháng mười em ra
Bây giờ cải đã vàng hoa
Mà sao chỉ thấy mưa sa bên thềm.
Vườn nhà trầu đẫm sương đêm
Hàng cau trĩu quả vàng thêm mấy buồng
Buồn - Ngồi ta uống rượu suông
Lại ngày tàn ... lại chiều buông ... lại ngày .
Mơ màng tay nắm bàn tay
Em về ! Mình đã quá say mất rồi
Thì thào em với tên tôi
Cạn chai mà mấy miếng mồi còn nguyên .
Hay Nàng đã bước xuống thuyền
Quên tôi ? Quên cả lời nguyền chiều nao !!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2016 18:10:02 bởi Ct.Ly >
VẨN VƠ CHIỀU Em đâu có phải siêu sao Mà tôi mãi nhớ ước ao có Nàng. Chẳng dây chuyền chẳng khoong vàng Không son chẳng phấn rõ ràng không xinh Chắc là trọng ở cái tình Gặp nhau thoáng cái mà mình say mê Nào đâu đã hẹn với thề Bùa mê thuốc lú em về....tôi say Vào ra cứ suốt đêm ngày Chỉ mơ lại được nắm tay , gặp người Ôi sao nhớ quá nụ cười Ngẩn ngơ nhớ mãi dáng tươi hôm nào. Chiều nay bỗng thấy chênh chao Bóng ai như thể em vào thăm ta .
NỖI BUỒN KHÔNG TÊN
Đưa tay nhặt chiếc lá vàng
Còn nguyên nhựa ấm thu sang giao mùa
Lạnh người một thoáng gió lùa
Tai nghe như thể ai đùa vườn thiêng
Hình như chiếc lá rơi nghiêng
màu xanh thoáng chút vẫn biêng biếc mà
Kiếp nhân sinh cõi ta bà
Hôm nao chồi biếc giờ ra úa vàng
Lá rơi rơi rất nhẹ nhàng
Đêm nghe rõ tiếng khẽ khàng ...lá rơi .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2016 08:48:22 bởi GiaLongHp >
Anh về em đã vào chùa
Áo dài lam lạnh gió lùa tam quan
Trần - tu...cách một niết bàn
Cổng cao khép chặt nỗi oan này rồi .
Qua khe cửa thấy em ngồi
Tụng kinh gõ mõ lần hồi ..định tâm
Bi ai quyện khói hương trầm
Náu thân trong chốn u thâm hồng trần
Than ôi ! lỡ chậm bước chân
Trở về ngỡ tưởng người thân mãi chờ .
Một mình cửa phật bơ vơ
Tiếng chuông chầm chậm tan mờ giấc hoa .
Em giờ người chốn ta bà
Còn tôi chẳng biết đang là của ai !!!
NGÀY VỀ Anh về em đã vào chùa Áo dài lam lạnh gió lùa tam quan Trần - tu...cách một niết bàn Cổng cao khép chặt nỗi oan này rồi . Qua khe cửa thấy em ngồi Tụng kinh gõ mõ lần hồi ..định tâm Bi ai quyện khói hương trầm Náu thân trong chốn u thâm hồng trần Than ôi ! lỡ chậm bước chân Trở về ngỡ tưởng người thân mãi chờ . Một mình cửa phật bơ vơ Tiếng chuông chầm chậm tan mờ giấc hoa . Em giờ người chốn ta bà Còn tôi chẳng biết đang là của ai !!! GiaLongHp @ Thơ GiaLongHp hay xin phép nối vần :
MIỀN HƯ VÔ Trần gian một giấc mơ hoài Đời người một kiếp lá lai cõi phiền Lặng lờ một chữ nhân duyên Vầng trăng xẻ nửa chia miền có - không Đường tơ phủ lớp bụi hồng Dã Tràng xe cát biển đông tan tành Tình thơ một thuở mong manh Tìm đâu chốn cũ màu xanh ??? nhạt nhòa !!! Phập phồng bong bóng vỡ òa Mưa buồn rơi giọt châu sa nỗi niềm Có ai về lại rừng thiêng Nhặt giùm xác lá gửi miền hư vô ...
UYỂN NHI 9.1.2016 (Vào diễn đàn , thấy thơ GiaLongHp buồn và hay, nên nối vần thơ. Nếu có gì phật ý, xin gia chủ pm để UN biết mà xóa bài)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2016 21:55:06 bởi UYENNHI199 >
Uyển Nhi
[<font]
Có ai về lại rừng thiêng Cho tôi xin gửi chuyện riêng về cùng
Tưởng là em vẫn thủy chung
Nào ngờ cửa phật em rung ..chuông chùa
Tụng kinh niệm phật bốn mùa
Tôi về chả lẽ vào chùa cùng em !
EM CÒN NHỚ CHÙA HƯƠNG ?
Mình đi ta ở lại nhà
Hương sơn từ ấy quả cà ... dần thâm !
Nhớ ngày Suối Yến dãi dầm
Mò cua xúc tép tím bầm bàn chân
Em vào Nam - Tôi bần thần
Đứng trông hoa gạo đỏ dần non cao
Rừng xanh thôi chẳng rì rào
Đền Trình vắng lặng người vào kẻ ra .
Em đi để nỗi xót xa
Bến thì Bến Đục hương đà Hương Khê
Chùa Trong đã lỡ câu thề
Đường lên tiên cảnh bộn bề mơ non.
Bây giờ chắc chẳng còn son
Bốn mươi năm ấy ... lối mòn lỡ
quên
Động Thiên Trù chẳng nhớ tên
Mối tình ngày ấy chắc quên hẳn rồi !
GIÁ MÀ
Gíá mà hôm đó nắm tay
Biết đâu tôi đã theo ngay em rồi .
Chỉ là một thoáng ấy thôi
Mình về ta nhớ ta ngồi ngẩn ngơ
Gíá như nàng chẳng vu vơ
Anh ơi ! Em vẫn đợi chờ người ngoan
Thì nay đâu phải thở than
Người về thôi lỡ tinh tan một ngày.
Trời đông lạnh gió heo may
Một người ngồi nhớ chiều nay một người .
GiaLongHp
"Có ai về lại rừng thiêng"
Cho tôi xin gửi chuyện riêng về cùng
Tưởng là em vẫn thủy chung
Nào ngờ cửa phật em rung ..chuông chùa
Tụng kinh niệm phật bốn mùa
Tôi về chả lẽ vào chùa cùng em !
He he he eeeeeeeeeeee ... Lời thơ của chú GiaLongHp vui quá ! He he he eeee ... cười nôn cả ruột luôn ! He he he eeeeeeeeeeeee
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2016 22:04:38 bởi UYENNHI199 >
Gặp em ở hội thơ Đường Vướng nhau suối tóc tuyết nhường làn da .
Tiếng thơ nghe quá mượt mà Với tôi như thể giọng ca ... oanh vàng .
Hỏi dò gia cảnh nhà nàng
Ba mươi xuân độ phũ phàng chia tay
Một mình cõi tạm bao ngày
Lệ sầu nhiều lắm đắng cay càng nhiều
Sống là vì mấy con yêu
Vui buồn gửi gắm bao điều vào thơ.
Trời chao nghiêng - Tôi thẫn thờ
Hội tan ta đứng ngẩn ngơ ...thương thầm .
GiaLongHp
NỖI BUỒN CUỐI NĂM
Đang buồn chẳng thiết làm thơ
Cuối năm ta vẫn ngẩn ngơ ...đợi người .
Tháng năm chờ đến tháng mười
Tháng mười đợi đến xuân cười - Qua đông !
Bây giờ hoa nở trắng đồng
Đào mai xuống phố vẫn không thấy người .
Nhớ hôm nao miệng nàng cười
Thì thầm hò hẹn tháng mười em ra
Bây giờ cải đã vàng hoa
Mà sao chỉ thấy mưa sa bên thềm.
Vườn nhà trầu đẫm sương đêm
Hàng cau trĩu quả vàng thêm mấy buồng
Buồn - Ngồi ta uống rượu suông
Lại ngày tàn ... lại chiều buông ... lại ngày .
Mơ màng tay nắm bàn tay
Em về ! Mình đã quá say mất rồi
Thì thào em với tên tôi
Cạn chai mà mấy miếng mồi còn nguyên .
Hay Nàng đã bước xuống thuyền
Quên tôi ? Quên cả lời nguyền chiều nao !!!
NỖI NIỀM Cách biệt người ơi nặng nỗi sầu Đây từng kỷ niệm vẫn hằn sâu Ngày trông gió lặng mi mờ xót Tháng đợi mây buồn lệ đẫm đau. Những tưởng hoa cài say vóc ngọc Thì nên mộng dệt đắm tình sau Ai dè sóng gió đôi bờ đã Ấp ủ duyên nồng chẳng thấy đâu. Trung Dũng 23-1-2016
NHẮC EM
Nhiệt độ dần về với dưới không
Đợt này giá rét nhất mùa đông
Ngoài đường thưa thớt người qua lại
Em nhớ ra ngoài mặc áo bông .
Chắc tết năm nay sẽ đắt đào
Thôi thì em nhé ta mua hồng
Bánh chưng em nhớ nhờ người gói
Bạn hữu tết này chắc tới đông .
Chào GiaLongHP,
HB đã giúp bạn kết nối các bài viết vào một chủ đề, bạn có thể xem hướng dẫn đăng bài ở đầu trang thơ bạn nhé !
Chúc vui,
HB
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: