THƠ CON MA
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 57 bài trong đề mục
dodoclangttroi 29.01.2016 18:13:08 (permalink)
0
 
MƠ...
 
Anh thấy em về trong giấc mơ
Mắt rưng buồn em bảo anh...chờ!
Lá khô rơi rụng bao mùa gió...
Anh vẫn đợi chờ ... đêm chơ vơ

Anh thấy em buồn nét liêu trai
Dường như vừa buông tiếng thở dài
Nếu biết xa em, anh cô quạnh
Em chẳng lìa anh dẫu một ngày

Anh thấy em về trong sớm mai
Bàn tay nắm chặt lấy bàn tay
Bao niềm ân ái, bao thương nhớ...
Hẹn sẽ đền anh ... hẹn kiếp mai

 
  
#31
    dodoclangttroi 29.01.2016 18:22:07 (permalink)
    0
     
    CHIỀU NAY...
     
    Chiều nay anh lại nhớ em yêu!
    Nhìn lại đời mình sao quạnh hiu
    Miền hạ quê em giờ xa thẳm....
    Anh đi chiều… bóng đổ liêu xiêu


    Chiều nay anh nhớ em nhiều lắm!
    Ngước mặt nhìn về chốn xa xăm...
    Nơi đó chắc giờ em bật khóc
    Một mình ôm lấy khối tình câm


    Chiều nay buồn lắm, buồn nhiều lắm!
    Buồn tự hôm kia mãi đến giờ
    Đâu biết chia tay là vĩnh biệt
    Em đi chiều bóng đổ chơ vơ…


    Chiều nay đã là chiều thứ bảy
    Mình vẫn chờ nhau mỗi chiều này
    Bây giờ anh khóc ...mình anh khóc.
    Nước mắt lăn dài em có hay?
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2016 18:36:08 bởi dodoclangttroi >
    #32
      dodoclangttroi 29.01.2016 18:47:09 (permalink)
      0
       
      KÝ ỨC!

      Anh ngồi đọc lại dòng thư cũ
      Chuyện chúng mình từ độ cuối thu
      Nổi nhớ đong đầy vây nổi nhớ!
      Em bây giờ biền biệt xa mù...

      Anh ngồi ôn lại từng kỹ niệm
      Chuyện tình yêu đâu chỉ êm đềm
      Giông bão xây thành quanh giông bão
      Anh bây giờ thao thức từng đêm!


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2016 19:01:23 bởi dodoclangttroi >
      #33
        dodoclangttroi 29.01.2016 18:52:17 (permalink)
        0
         
        GỬI ĐẾN EM


        Gởi áng mây hồng đến cố nhân
        Gởi chiều thu nhẹ nắng buâng khuâng
        Gởi chút hương nồng tình thơ ấy
        Gởi cả đời anh kiếp phong trần
        Gởi đến em yêu nổi nhớ thương
        Gởi chiều hiu hắt cuối sân vườn
        Gởi vào mây gió niềm ai oán
        Gởi lại nhân gian kiếp đoạn trường

        #34
          dodoclangttroi 29.01.2016 19:10:21 (permalink)
          0
           
          TRĂNG SẦU
           
          Trăng chìm đáy nước nghiêng nghiêng bóng
          Bởi đã đong đầy ký ức xưa
          Đưa tay vuốt nhẹ lên bờ tóc
          Hằn vết thời gian... bạc lưa thưa


          Ký ức đong đầy vây nổi nhớ!
          Tiển nhau chiều ấy...chiều lại mưa
          Nghe trong tiếng gió lời than thở
          Yêu thương biết nói mấy cho vừa...


          Ngày tháng dần qua người cũng xa
          Hàng cây dương liễu giờ đã già
          Vẫn đếm thời gian, đong ký ức
          Chờ người về từ biền biệt mù xa


          Trăng chìm đáy nước ôm sầu mộng
          Anh chìm vào nổi nhớ mênh mông
          Nước vỗ về ru vầng trăng vỡ
          Anh ru mình... đêm trắng lặng không

          #35
            dodoclangttroi 29.01.2016 19:19:05 (permalink)
            0
             
            TÌNH VỠ


            Tình vỡ rồi có vá được đâu
            Đeo mang chi mãi chuyện cơ cầu
            Mấy phen ta cũng đòi kim chỉ
            Cặm cụi khâu tình... khâu được đâu

            Tình vỡ rồi càng vá càng đau
            Đâu ai xui mình phải lìa nhau
            Sao tình càng vá, càng rạn vỡ
            Thôi nhé! từ giờ vứt kim khâu

            Người đi... vui với đời hư ảo
            Ta trả lại tình với trăng sao
            Rừng thu mấy lượt thay màu áo
            Đá núi bên đời ôm niềm đau
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2016 11:20:52 bởi dodoclangttroi >
            #36
              dodoclangttroi 30.01.2016 18:57:31 (permalink)
              0
               
              KHÚC BIỆT HÀNH
               
              Em không đi ta cũng không đi
              Nhưng mình vừa hát khúc biệt ly
              Còn vấn vương nhau trong giây phút
              Hay đoạn lòng nhau lúc phân kỳ

              Em chẳng ra đi ta cũng không
              Sao mình vẫn cứ mõi mòn trông
              Anh nhờ sợi gió giăng em lại!
              Em lấy mây hồng quấn chặt không

              Sợi gió anh giăng bay mất rồi
              Mây hồng em quấn tan tác trôi
              Mình đã buông tay cho mây gió
              Thì đành hai kiếp sống đơn côi!

              Thôi nhé! đường đời không chung lối
              Mộng đời hai ngả chẳng chung đôi
              Gió núi mây trời không giữ được
              Khúc biệt hành ta hát... rồi thôi!
               
               
              #37
                dodoclangttroi 30.01.2016 19:04:00 (permalink)
                0
                 
                CỐ NHÂN
                 
                Từ em còn sót lại gì?
                Khơi dòng oan trái biệt ly đắng lòng
                Từ ta còn chút gì không?
                Chống chèo vật vã ngược dòng thiên di 

                Từ nhau đi ... Khúc biệt ly!
                Từ sâu tâm tưởng nghe gì bâng khuâng
                Mùa sang giọt nắng hanh dần 
                Thở dài hai tiếng... Cố nhân... Ơ hờ!
                #38
                  dodoclangttroi 30.01.2016 19:07:07 (permalink)
                  0
                   
                   CHÉN SẦU
                   
                  Còn đâu cảm giác yêu thương
                  Đời sao chỉ thấy chán chường không thôi
                  Chén sầu uống đến mềm môi
                  Chén tình chưa nhắp mà vơi hết rồi! 


                  Ta còn chén rượu mồ côi
                  Từ trăm năm trước ũ rồi lại quên
                  Chiều nay mây trắng bồng bềnh
                  Chợt thèm ly rượu biết đền ai đây?



                  #39
                    dodoclangttroi 30.01.2016 19:10:21 (permalink)
                    0
                     
                    I'M SORRY!


                    Ta xin lổi! Nhói lòng ta xin lổi!
                    Đã giam em trong tăm tối ngục tù
                    Trái tim ta từng đem nhức nhối
                    Mang hận lòng có lẽ đến ngàn thu

                    Ta xin lổi! Khi ta là dã thú
                    Để trong em ta ích kỷ đê hèn
                    Ta cố dỗ cho cỏi lòng yên ngủ
                    Vẫn nghẹn trào trong bóng tối đêm đen

                    Ta xin lổi! Đã mù quáng hờn ghen
                    Rồi từ bỏ cuộc tình không lưu luyến
                    Những lời nói? Loài người không biết thẹn
                    Ta bỗng thành tên vô sĩ cuồng điên


                    #40
                      dodoclangttroi 30.01.2016 19:13:07 (permalink)
                      0


                      AI MÀ BIẾT


                      Định mệnh có ai mà biết trước
                      Em đi với tôi chỉ mỗi đoạn đường
                      Rồi rẽ hai người ...hai hướng ngược
                      Hai người ôm ... Hai nửa buồn thương


                      Cầu chữ Y đưa người đi hai ngã
                      Đến lưng cầu em phải rẽ một hướng thôi
                      Sang bờ kia mình sẽ thành xa lạ
                      Tự bấy giờ...là hết!... mộng chung đôi!

                      #41
                        dodoclangttroi 30.01.2016 19:15:09 (permalink)
                        0
                         
                        THÁNG 7


                        Tháng bảy mùa ngâu gieo sầu nhân thế
                        Mưa rơi nhiều... mưa ướt con đường quê
                        Anh  nhớ em  và.... bao điều không thể...
                        Chiều bây giờ...chiều sao dài thê lê...

                        Mưa vẫn mùa ngâu gieo sầu tháng bảy
                        Người có về chưa... cho kịp chiều nay
                        Gió lạnh mù khơi ai miền hoang tái
                        Mây sầu giăng giăng phong kín u hoài

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2016 19:16:17 bởi dodoclangttroi >
                        #42
                          dodoclangttroi 30.01.2016 19:18:40 (permalink)
                          0
                           
                          SINH NHẬT MA


                          Những năm sinh nhật Ma. 
                          Đám học trò lê la.
                          Mang theo bánh và hoa. 
                          Kéo nhau đến chật nhà 

                          Năm kia sinh nhật Ma. 
                          Người yêu chúc... người ta!?  
                          Họ cợt cười hê hã.
                          Suốt ngày vui quá xá!

                          Năm nay sinh nhật Ma.
                          Không bánh cũng chẳng hoa. 
                          Chỉ có hai con ma. 
                          Ma con ...cười Ma cha…
                          …kakaka…

                          Năm sau sinh nhật Ma.
                          Ma con đã rời xa.
                          Theo mẹ nơi xứ lạ.
                          Úi buồn! Đời con Ma

                             
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2016 19:20:00 bởi dodoclangttroi >
                          #43
                            dodoclangttroi 30.01.2016 19:22:16 (permalink)
                            0
                             
                            TÌNH GIÀ ... ONLINE!

                            Em năm mươi mà vẫn còn ngã ngớn
                            Quên tháng ngày, đùa giỡn với đàn ông
                            Quên luôn tôi, người em định làm chồng
                            Em chỉ nhớ, đợi, trông ... nơi ...mới, lạ... 

                            Trên đỉnh sầu tôi ngồi như hoá đá
                            Căn phòng kia lang chạ cả bầy đàn
                            Em dối lừa tìm cớ để đi hoang
                            Bao nhiêu cuộc truy hoan rồi em nhỉ!? 
                             
                            Ngày mới biết, ngỡ em người chung thủy 
                            Tôi có ngờ, có nghĩ ngợi gì đâu
                            Tâm sự em chất ngất mấy nổi sầu
                            Ai mà biết mồi câu bao kẻ lạ 
                             
                            Tôi đã cắn câu rồi không chịu nhả 
                            Em rê đi từ cuối hạ đến đầu đông
                            Lòng lâng lâng cứ ngỡ cuộc tình hồng
                            Hồn lơ lững tự lòng ru khe khẻ
                             
                            Cuối dốc đời giờ mình tôi lặng lẽ
                            Chiều rơi rơi nhè nhẹ lá thu phai
                            Em ngày xưa từng một thời con gái
                            Em bây giờ? ... bà ngoại ...rồi em ơi!
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2016 17:21:35 bởi dodoclangttroi >
                            #44
                              dodoclangttroi 15.02.2016 20:51:51 (permalink)
                              0
                               
                              LỤC BÁT ... À ƠI!
                               
                              À ơi!... thương nhớ... ơi à!
                              Thương chiều nhớ gió... nhạt nhòa mưa bay
                              À ơi!... tinh lặng u hoài
                              Tìm trong sương khói nhặt vài lời ru

                              À ơi!... Trời vẫn mây mù
                              Làm sao về lại mùa thu nắng vàng
                              À ơi!...Một sớm mùa sang
                              À ơi! tình dậy thênh thang...ơi à! 




                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2016 10:11:31 bởi dodoclangttroi >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 57 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9