Tâm Bình (Lý Minh Kỳ)
lyminhky 10.01.2016 12:05:36 (permalink)
0
Vì sao tôi đóng chặt cánh cửa,
Để thế giới của tôi neo vắng người?
 
Vì tôi từng nhiều lần mở cửa,
Nhưng người đời lại quá ngang nhiên:
Nhập môn, cười nói rồi phá vỡ những tin yêu!
Hỏi làm sao tôi không sợ hãi?
 
Hỏi làm sao tôi không kín cửa,
Để đề phòng đám trộm thứ hai.
Cướp đi yêu thương và ngàn tin tưởng,
Những yên bình trong nhỏ bé con tim.
 
Giờ làm sao để tôi tự chữa
“Vết thương lành" đầy những gió và mưa?
Nơi địa ngục, cặn bã như thế,
Tôi buộc lòng khép chặt trái tim.
 
Hỡi căn bệnh "niềm tin vụt tắt",
Chẳng bao giờ ta dám bỏ mi đâu!
Vì tương lai ta còn khốn nạn,
Đối đương nhiều kẻ giống năm xưa.
 
Ta khép chặt một lần và mãi mãi,
Tháng năm dài, giữ lấy chữ "BÌNH YÊN"!
 
(Thơ LMK)
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9