Ngậm ngùi nhớ thuở tình ru
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 48 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 711 bài trong đề mục
Nguyễn Hiền Nhân 02.02.2016 15:10:55 (permalink)
0
Xuân Hy Vọng
Tôi với em đôi tinh cầu lẽ bóng
Mới tới gần sao đã muốn xa nhau?
Dẫu người thật phất phơ trên mạng ảo
Khoảng trống lặng im rất khó hòa đồng

Bản hợp xướng tình ca như khói sóng
Từ hai phương trời lạc lõng dư âm
Chưa cộng hưởng em vội sợ lẫn lầm
Nên bến đổ còn hoài neo cõi mộng

Mùa xuân mới khơi nguồn bao hy vọng,
Tình cảm anh dành hết cho người thương
Em đừng để lửa giận hờn nung nóng
Hai nửa của mình trôi mãi hai phương

Tình vững bền khi em biết bao dung
Để xuân thắm đời ta thêm tươi mát
Tương lai sáng thì quá khứ mờ nhạt
Hạnh phúc thênh thang mở cửa thiên đường
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 04.02.2016 11:51:11 (permalink)
0
Tìm Về Bến Xuân
Người xưa giờ ở đâu ta
Cho tôi tìm lại đóa hoa biết cười.
Dáng xuân lay động hồn người
Còn thêm hoa sứ ngát tươi sân đình

Tôi về tìm lại hương trinh
Thuở em mười tám tròn xinh nụ hồng
Trải bao giá lạnh thu đông
Rồi chim sáo cũng sang sông lấy chồng

Như mây lãng đãng tầng không
Bước chân hụt hẫng tôi trông điểm dừng
Ngửa tay hứng giọt mưa xuân
Cố nhân ơi! chớ quay lưng hững hờ

Bôn ba để mất tuổi thơ
Giờ tôi muốn nối hai bờ nhớ thương
Mong manh từ chút dư hương,
Thướt tha áo trắng con đường mộng mơ

Cho tôi ngồi lại bến thơ
Bên cầu Chợ Trạm mịt mờ khói sương
Tìm đâu thấy bóng người thương?
Ngậm ngùi xuân đến
còn vương gánh sầu
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 07.02.2016 12:44:28 (permalink)
0
Lỡ Một Cuộc Tình
Xin em bước ra khỏi cuộc đời anh
Đừng tụng nữa lời yêu thương nát cũ
Dẫu giá lạnh thiếu vòng tay lịch sử
Anh cũng đành tạ lỗi với cố nhân

Cơn bão tình em giết chết mộng xanh
Từ mùa hạ thênh thang trời nắng cháy
Vườn địa đàng thơm ngát hương tình ái
Em giẫm lên nay cũng đã lụi tàn

Sự thật bẽ bàng tắt ánh hào quang
Gã Việt kiều đang đợi em bảo trợ
Giây leo chùm gởi sớm bung mối vỡ
Anh không thể nào làm kẻ thế thân

Đen trắng tình đời sòng phẳng nghĩa nhân
Nhưng mùa xuân em còn nơi phía trước
Anh chúc em sớm vẹn tròn nguyện ước
Với người sau còn quảng đại hơn anh
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 12.02.2016 10:45:46 (permalink)
0
Tình Chết Theo Mùa Đông
Trong mắt em còn bao điều chưa nói?
Có nói ra anh cũng chẳng rỏ lòng.
Hanh hao ,miên viễn nửa đời chìm nổi
Mùa xuân khởi đầu nay chuyển sang đông

Ta chia tay khi trời sáng ánh hồng,
Biết em nhìn nhưng anh không ngoảnh lại
Sợ ánh mắt níu hồn như thuở ấy
Anh sẽ mềm lòng chùn bước phân ly

Em lặng im ,không muốn nói câu gì
Bởi chính em đánh mất lòng chung thủy
Đầy tự tin với nụ cười kiều mỵ
Bởi có người cuồng nhiệt trồng cây si

Bóng xuân hồng dần ra khỏi đời anh
Lối đi xưa để người sau tiếp nối
Họ phấn khởi cùng em đi lể hội
Đường hoa xuân anh vững bước đơn côi

Trong mắt em còn bao điều chưa nói
Có nói ra thì cũng muộn màng rồi
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 15.02.2016 12:12:21 (permalink)
0
Lạnh Lòng Ngày Lể Tình Nhân


Em có vui trong ngày lể tình nhân?
Giữa biển đời bao người qua tấp nập
.Em xử sao nếu tình cờ bắt gặp
Ánh mắt buồn kẻ giả bộ làm cao?


Anh vẫn cười cố giấu kín nỗi đau
Người mới quen nằm ngoài tầm tay vói
Anh là thế - thường lặng im nông nỗi
Cắt đắm say rời khỏi chốn địa đàng


Dẫu muốn bên em ngày lể tình nhân
Nhưng rất tiếc nợ duyên còn lận đận
Chẳng nồng nàn với tình anh mang nặng
Khoảng trống đời, em cứ để miên man


Buồn cô đơn trong ngày lể tình nhân
Khoảng cách chỉ hơn năm mươi cây số
Em hờ hững giết mòn bao thương nhớ
Anh quen rồi giá lạnh đêm lang thang
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 18.02.2016 13:37:43 (permalink)
0
Bạn Hay Thù?



Trung Quốc đưa tên lửa ra Hoàng Sa
Uy hiếp nghiêm trọng chủ quyền ta
Biển Đông dồn dập nhiều "tàu lạ"
Mầm móng chiến tranh còn lan xa

Dân tộc Việt Nam luôn hiếu hòa
Chỉ mong tránh khỏi họa binh đao
Xin ai đừng có vay nợ máu
Lưới trời lồng lộng khó dung tha

Không ích lợi gì cuộc can qua
Gieo bao đau khổ đến mọi nhà
Những kẻ xâm lăng phải trả giá
Ngày tàn chiến cuộc đều ra ma

Việt Nam pho sử anh hùng ca
Toàn dân đuổi giặc giữ sơn hà
Tấm gương bất khuất ai còn lạ?
Xin đừng tái diễn mộ Đóng Đa
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 23.02.2016 11:58:33 (permalink)
0
Cho Tôi Xin....
Có những quan chức hồn đầy mê tín
Khiến lễ hội mờ nhạt chất nhân văn
Cần trang nghiêm chống ô uế bụi trần
Chớ vì chuyện lợi danh riêng chìm đắm...

Mưa nắng thuận hòa mọi nhà no ấm
Quốc thái dân an thiên hạ thái bình
Tôn trọng tiền nhân đền chùa lăng tẩm
Mới đúng lễ hội truyền thống dân gian

Đền Thiên Trường sẽ càng thêm thiên liêng
Nếu quan Nam Định xếp hàng nhận lộc
Chuyện tâm linh chắc thánh thần gạn lọc
Chẳng ban phúc kẻ tranh quyền với dân

Văn hóa nơi nào bọn người cướp phết
Trèo lên đầu nhau Phú Thọ , Tam Nông?
Ném đá chùa Hương, đoạt gậy Sơn Đông
Còn đâu ý nghĩa tinh thần ngày Tết?
Nguyễn Hiền Nhân
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2016 16:44:24 bởi Huyền Băng >
Nguyễn Hiền Nhân 27.02.2016 15:18:04 (permalink)
0
Phấn Hương Tình Nghĩa 
Không ngờ em giẫm gót chân
Nhẹ nhàn êm ái tan tành đời anh
Lời yêu theo gió bay nhanh
Ngây ngô khát vọng sớm thành khói mây

Sài Gòn cố níu bàn tay
Long An đầy dấu tình say ban đầu
Lắt lay chiếc bóng qua cầu
Để khung trời nhớ đắm sâu bềnh bồng.

Nụ cười khả ái thong dong
Em vui đón nhận mưa lòng xa phương
Thướt tha dáng ngọc bên đường
Làm xôn xao cả bốn phương trời chờ

"Hương Đồng" khép kín giấc mơ
Anh xin gởi trả dòng thơ vô thường
Nếu em còn nhỏ giọt thương
Cho anh giữ chút phấn hương nghĩa tình

Kỷ niệm ngát tuổi đoan trinh
Ngày ta buộc nợ cột mình vào nhau
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 02.03.2016 12:11:49 (permalink)
0
Tình Bạn Petrus Ký

Năm mươi năm bạn bè bao lần gặp?
Cùng xướng ca thêm ấm áp nghĩa tình
Đời bể dâu lưu lạc chuyện mưu sinh
Mừng tụ họp men tình ta rải khắp
 
Mời nâng ly đồng tâm ta khẽ gắp
Học tập người xưa Dương Lễ Lưu Bình
 Dẫu có say nhưng niềm vui tràn ngập
Tạm coi mình như Đế Thích Lưu Linh

Có rất nhiều hoài bảo tuổi thư sinh
Phải nổi trôi nơi chân trời góc biển
Mừng các bạn đường công danh thẳng tiến
Rồi ngậm ngùi thương kẻ lạc u minh

Ta trưởng thành trong thời loạn lửa binh
May mắn lắm thanh bình còn gặp mặt
Tình bạn Petrus Ký mãi luôn chơn chất
Như mặt trời ngời sáng lúc bình minh

Thôi cạn ly, mừng tất cả an sinh
Chớ chối từ khi chúng mình là bạn
Say khật khưởng nhưng không hề lú lẩn
Miếng thật thà ta đuổi hết hư vinh

Ta có say cũng say nghĩa say tình
Hãy thông cảm cả những lời vớ vẩn
Lâu không gặp nỗi lòng ta trút cạn
Rồi mai nầy nối tiếp bước phiêu linh
Nguyễn Hiền Nhân 
Nguyễn Hiền Nhân 06.03.2016 09:54:25 (permalink)
0
Hoa Hồng Dâng Mẹ Và Em
 
Một nhánh hồng dâng tặng mẹ và em
Nguồn sáng cuộc đời tôi thương yêu nhất
Chữ hy sinh sẵn sàng trong tiềm thức
Phụ nữ Việt Nam chân cứng đá mềm
 
Nhánh hoa hồng dâng tặng mẹ và em
Ngày tám tháng ba đẹp trời phố xá
Phân nữa thế giới dù quen hay lạ
Cũng cho tôi nguồn cảm nhận ấm êm
 
Hạnh phúc tuyệt vời cả ngày lẩn đêm
Khi tôi được sự quan tâm chia sẻ
Tình yêu của em tình thương của mẹ
Bóng mát góc trời mới cũ đan xen
 
Lòng bao dung cảm hóa sự nhỏ nhen
Mẹ và em những bông hoa vĩ đại
Mái ấm gia đình đơn sơ vững trải
Vất vã cần cù nhưng chẳng bon chen
 
Mẹ không còn nhưng tôi khó thể quên
Ngày phụ nữ, ngày của em và mẹ
Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 09.03.2016 11:18:23 (permalink)
0
Ở Phía Không Tôi
 
Em cứ đi về mãi phía không tôi
Bởi nơi ấy nhiều cây si đón đợi
 Rồi đóng kịch buông những lời hờn dỗi
Khiến khoảng cách lòng ngày một xa xôi
 
Duyên kỳ ngộ xế chiều ta chắp nối
Thành bản thương ca êm ả sắc màu
Tôi dệt thành thơ kỹ niệm mai sau
Nay đã trôi nhanh như cơn gió thổi
 
Tôi đâu cần phải giả dối đãi bôi
Như loại bướm ong đông như ruồi muỗi
Người thật tình ngoài nghìn trùng biển núi
Họ vẫn lặng thầm tìm đến hợp đôi
 
Con đường xưa em tách lối xa tôi
Ừ hãy coi tôi như người có lỗi
Đôi tim kiêu hãnh lệch rồi tiếng nói
Tình cảm mong manh gởi trả mây trời
 
Chúc mừng em chọn lựa được bạn đời
Trong những tên hề sơn đông mải vỏ
Dưới mắt em ,tôi chỉ là ngọn cỏ
Gót chân hồng em cứ giẫm qua thôi
Nguyễn Hiền Nhân
 
Nguyễn Hiền Nhân 14.03.2016 10:23:00 (permalink)
0
Hạnh Phúc Trong Mơ
 

Cảm ơn em, tình nghĩa đẹp như mơ
Anh tình cờ tiếp nhận nơi mạng ảo
Đêm cô đơn câu chữ nổi lao xao
Tình mới kết bỗng không còn biên giới

Cùng kéo gần hai khoảng trống xa xôi
Thật và ảo cứ mông lung ẩn hiện
Lòng chân thành gởi vào cõi vô biên
Hòa bản nhạc yêu dạt dào góc tối

Bí mật niềm riêng bất ngờ mở lối
Ánh mắt lãng du mở khóa thiên đường
Anh sớm chạm vào cội rễ yêu thương,
Núi đôi em miên man nguồn sóng dội

Cảm nhận tình em thâm sâu vòi vọi
Từ phút xao lòng ngọc thể sáng ngôi
Xác hồn hòa quyện bềnh bồng chìm nổi
Như men nồng thắm ngọt rượu giao bôi

Thục nữ Long An sống không giả dối
Đường xuyên tim thành điểm hẹn tình yêu
Đừng nói người ảo chót lưỡi đầu môi
Mộng mơ trên Nét chỉ thêm lầm lỗi?

Khi mai nầy cố quận bước song đôi
Niềm vui mới xóa hết nỗi buồn cũ
Kỷ niệm tháng ba đi vào tình sử
Tình ảo chúng mình mãi đẹp tinh khôi
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 17.03.2016 10:40:24 (permalink)
0
Tình Xuôi Sông Vàm Cỏ

Hởi con thuyền nhỏ lênh đênh,
Chở chi sương gió mông mênh lạnh lòng
Mùi hương tóc rối thơm nồng
,Hong chi hoa nắng trên sông dải dầu?

Đây đưa nón lá đội đầu
Khẽ khua con sóng nông sâu bến tình
Nụ cười nở đẹp môi xinh,
Cho đây ngơ ngẩn bên đình ngóng theo

Nàng vui chậm lại mái chèo
Thuyền qua thôn nhỏ cheo leo dốc chờ
Để anh đem bóng vào mơ
Gác đầu gối mộngươm thơ tặng nàng

Khoan thai dáng ngọc dịu dàng
Nàng giăng thương nhớ miên man xuân lòng
Xin Nguyệt Lão cột tơ hồng
Cho đây với đó mặn nồng nợ duyên
Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 20.03.2016 10:02:13 (permalink)
0
Khoảng Trống Tình Yêu
 
Gọi nhau hai tiếng cố nhân
Em ơi! có biết lòng anh thế nào
Lặng lòng đợt sóng xuyến xao
Cố quên sao mãi dạt dào nhớ thương?
 
Dẫu người cách biệt hai phương
Anh vẫn khó cắt vấn vương
vô hình
Thầy trò nặng nợ ba sinh
Nên mới nhiễm sóng đa tình ngổn ngang
 
Ngút xa lớp học trường làng
Hương thầm Mỹ Lệ lâng lâng Vũng Tàu
Dù hơi ấm chửa thương trao
Góc trời mê đắm đã vào sâu tim
 
Tiếc là người mộng khát tìm
Như câu lục bát
Gắn liền chênh vênh
Thăng trầm khoảng trống đôi bên
Người dưng thương mấy
Buồn tênh vẫn buồn
Nguyễn Hiền Nhân
 
 
Nguyễn Hiền Nhân 23.03.2016 14:15:53 (permalink)
0
Chào Em! Tình Đã Bay Rồi
 
Cảm ơn cuốc điện thoại gọi nửa đêm
Chắc em nhớ tôi nhưng còn ngần ngại?
Giấc mơ xưa dường như đang sống lại
Hay nỗi cô đơn làm em trở trăn?
 
Tình phù vân
tất cả đều phù vân
Biển đã mặn 
cần chi thêm lệ mặn?
Thuận theo đời em hãy sống cách tân
Mặc tình nghĩa lắng chìm vào tĩnh lặng
 
Tôi vẫn khóc cười, thương em lận đận
Trôi đắm sương mù dẫu mắt long lanh
Lựa chọn chi nhiều những gã tình nhân
Trông đẹp mả nhưng lương tâm rỗng trắng?
 
Kể từ ngày tôi không về Tân Khánh
Cà phê Hương Đồng chắc khách ghé đông?
Bé Sáu tiểu thơ luôn mở rộng lòng
Luôn dễ dại sau nụ cười kiêu hãnh
 
Có tin lành ngút mắt đại dương xanh?
Mây bềnh bồng nhuộm hồng hy vọng ảo
Vườn địa đàng rụng thêm nhiều hoa táo
Kỹ niệm xưa nồng thắm suối dạt dào
 
Tôi vẫn là tôi
giống như ngày nào
Sống bình dị kiếp chim Di lưu lạc
Con thuyền không bến dọc ngang phiêu bạt
Hương xưa ơi! 
Xin gởi lại lời chào.
Nguyễn Hiền Nhân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2016 14:56:09 bởi Nguyễn Hiền Nhân >
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 48 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 711 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9